Tìm kiếm bài viết theo id

Tphcm-Một cụ già gần 80 tuổi lây lất mưu sinh cần giúp đỡ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ngbminh, 22/2/12.

ID Topic : 4581055
Ngày đăng:
22/2/12 lúc 01:28
  1. ngbminh Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    5/10/05
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    6,929
    Thọ 78 tuổi,nhưng ngày nào ,bà Phượng Hai [Tên Thật: Nguyễn Thị Chính] cũng một mình đi thu lượm ve chai ,cố gắng chút sức còn lại đẩy xe đi kiếm sống từ sáng đến chiều dù mưa,hay nắng.

    Với thân thể đầy bệnh tật của tuổi già ,và đôi tay,chân đang đau đớn vì khớp,nhưng bà chỉ còn nước chật vật đi mưu sinh .Vì không chồng,không con.Đời bà thật buồn khổ!!....

    Hiện tại bà đang sống với họ hàng một người cháu ,nhưng họ cũng không nuôi gì bà.Bà đã già mà chưa 1 ngày hưởng hạnh phúc

    Mình đã gặp ,chụp hình và biếu cho bà ít tiền ,dù biết là không đáng bao nhiêu.Nhưng mong chia sẻ,an ủi .Bà mừng lắm

    Rất mong các bạn xa ,gần ai có thiện tâm xin ghé qua số nhà 2/92 ,ngõ CÔ GIANG,tổ 11,P2,Q.Phú Nhuận để chia sẻ hay đơn giản là dành cho bà một chút tình cảm ,tình thân ấm áp nhé.

    P/S:

    Một người bạn nhờ đăng lên trên 5s,thật khổ cho hoàn cảnh của cụ ấy.Các bạn ơi,tổ chức đi thăm là điều rất khó vì mỗi người một giờ giấc.Lại chưa quen và không biết ai với ai.Nếu hảo tâm ,động lòng trắc ẩn với hoàn cảnh xin mỗi người một tay,chung sức chia sẻ cụ và đến thăm cụ nhé.


    Đây là hình ảnh của cụ
    Cụ bà Nguyễn Thị Chính khắc khổ và lê bước nặng nhọc đi đẩy xe ,thu lượm ve chai để kiếm sống qua ngày .....

    Tphcm-Một cụ già gần 80 tuổi lây lất mưu sinh cần giúp đỡ

    Chơ vơ giữa cõi đời và khó nhọc mưu sinh [ảnh chụp trước bưu điện quận Phú Nhuận-Phan Đường Phùng ]

    Tphcm-Một cụ già gần 80 tuổi lây lất mưu sinh cần giúp đỡ - 1
     
  2. cool.boy_xx8 Thành Viên Cấp 3

    thương cụ quá, hix, muốn giúp mà cũng không biết sao nữa
     
  3. i_dont_know Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thật tình ngoài gửi biếu cụ vài mươi nghìn ăn bánh ra mình không biết làm cách nào để giúp đỡ các cụ nữa. Có nhiều cụ tuy phải vất vả mưu sinh nhưng rất tự trọng. Biếu tiền các cụ không nhận. Nếu nhận thì hôm nào đó cũng phải biếu lại mình cái gì đó, mình mà chịu nhận thì họ mới thấy vui.

    Đi ngoài đường mình hay gặp những cụ già lưng còng rất nhiều mà hàng ngày vẫn còn phải mòn mỏi phơi nắng ngoài đường thấy xót xa quá. Vào tuổi đó lẽ ra các cụ phải được con cháu bên cạnh chăm sóc, phụng dưỡng. Vậy mà...

    Trên đường 3/2 khúc gần siêu thị Maximark cũng có 1 cụ già lưng còng dáng người nhỏ thó hay quét rác.
    Bên quận 8 cũng có 1 cụ già hàng ngày đẩy xe đi nhặt từng cái lon. Mỗi lần đi đi về về thấy cụ thì mình biếu cụ ít tiền. Cũng chỉ là để lương tâm mình đỡ xót hơn thôi, chứ mình biết làm vậy cũng có giúp ích được gì cho các cụ đâu. Các cụ vẫn phải hàng ngày vất vả ngược xuôi.
    Hy vọng người nào đó có những giải pháp hay. Có thể giúp được các cụ được thảnh thơi, an ủi những ngày còn lại của cuộc đời.
     
  4. clb HoaTừBi Thành Viên Mới

    sao mình ko tổ chức 1 buổi quyên góp
    và được bao nhiêu thì sẽ làm một quyển sổ tiết kiệm cho bà cụ và đứng tên bà cụ để bà có tiền dữơng già
    nhưng tuyệt đối đừng giao tiền nhiều quá trực tiếp cho bà vì mình thấy như vậy không tốt...bà già cả 1 mình cháu thì ko thương sợ họ sẽ lợi dụng chuyện này lấy tiền của bà nữa..
    thật bùn cho hoàn cảnh của bà cụ
    mình xin ủng hộ 300
    bạn nào mún thì ủng hộ..hẹn chủ nhật nào đó tập họp lại thu tiền và cùng nhau đi thăm bà.ok?
     
  5. ngbminh Thành Viên Bạch Kim

    Cảm ơn bạn đã có tấm lòng,mình chỉ sợ là 1 nhóm đi chung thì không ai quen ai là 1,cái thứ 2 là bất cập thời gian,ko biết nhau còn khó hẹn nữa.
    Có ai hảo tâm,thì quần áo,chút tiền,lương khô cũng là ấm cho cụ những ngày trên cõi đời này....,mong là,các bạn sẽ thử 1 lần tìm đến cụ bà,và chia sẻ với cụ.Mỗi người 1 bàn tay ,xoa dịu nỗi khổ ...
     
  6. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    Minh cung dang len ke hoach mua me^n` tang. cho cac nguoi gia, hoan canh kho khan. Bik rang 1 cai men cung chang giup dc gi, nhung du sao cung co the an ui dc giac ngu? sau 1 ngay met nhoc...
     
  7. hellen_nguyen68 Thành Viên Kim Cương

    Cau Chuc suc khoe cho cu va song tot doi dep dao
     
  8. anhbay Thành Viên Cấp 6

    Có lòng thì trước lạ sau quen thôi.
     
  9. rainvn8989 Thành Viên Cấp 5

    nhìn cụ mà nhớ đến người bà mình......................
     
  10. hóc xương Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cách nay 3-4 năm rồi, khi vào thằm bạn gái thì mình để ý có 1 cụ ông ngồi co ro dưới trời rét tại lề đường trước cửa khu biệt thự đường tô hiến thành, mình định là lần sau sẽ mang cho cụ cái áo ấm của mình ở nhà, nhưng do đi làm về rồi chạy thẳng vào bạn gái chứ ko ghé về nhà nên ko mang theo áo, hết lần này rồi lần khác, mình cứ tự nhủ... đến 1 hôm ko thấy cụ đâu nữa, mình tự dằn vặt hoài...
     
  11. rabbit89 Thành Viên Cấp 3

    Minh nghi moi nguoi nen sap xep mot lich hen roi cung nhau di tham cu,con viec ko ai quen ai dau co quan trong,truoc la sau quen ma.
     
  12. 5ssanhdieushop Thành Viên Cấp 1

    Các bạn chọn ra 1 ngày địa điểm cụ thể, ai có khả năng thì thu xếp đi, như vậy dễ hơn chứ nói vậy khó lắm. Hẹn thứ 7 , hoặc CN nếu ai muốn đi thì để lại tên tuổi ,số điện thoại trên topic này.
     
  13. The Unborn Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    haizz.. biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ... con người, xh ngày càng dửng dưng..
     
  14. CoBeTuyetTinh Thành Viên Cấp 3

    đầu tiên Hoàng Gia Anh sẽ kiếm nhà cụ bà này,cũng gần nhà gia anh,hoàn cảnh mình bây giờ cũng đang khốn khó,nhưng mình hứa giúp được gì cho bà cụ mình sẽ giúp hix hix
     
  15. cu-bin Thành Viên Cấp 5

    biết bao hoàn cảnh khó khăn, mình gặp được hoàn cảnh nào giúp thôi chứ biết sao bây giờ hic...hic... cầu trời phù hộ cho bà cụ!!! không biết đi giờ nào mới gặp được cụ đây....
     
  16. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    ^^ minh cung vua phat 100 kg gao cho nhung nguoi di luom ve chai the nay
     
  17. huynh_phat54 Thành Viên Cấp 3

    hjx thương bà cụ quá
    nhìn mặt bà cụ tỏ vẻ hiền lành sợ sệt
    ai có tấm lòng hãy nghĩ đến bà!!!!
    P/s Q5 ngay Trần Hưng Đạo cũng có 1 bà Cụ sống tại trụ điện,đêm đêm lại đi lụm ly,lon ngay quán ốc,hjx
    đời nhiều BẤT CÔNG quá ông TRỜI ơi!!!!!!!!!
     
  18. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    nếu bác chịu đứng ra tổ chức một buổi off nho nhỏ thì e sẽ vận động bạn bè quyên góp,ko nhiều thì ít,tiền đó để mua sữa,bánh,gạo cho bà,có gì bác cứ pm vào hộp thư mình
     
  19. huongvietkd03 Thành Viên Cấp 3

    Trường hợp này quả thật giờ không hiếm, như ở Hà Nội ý, nhiều lần phóng xe máy qua mà thấy ái ngại cho thân già của các cụ!
     
  20. VTD_9x Tửu Lượng Vô Biên

    Rất mong chủ topic đứng ra tổ chức 1 buổi off, góp thiện vật và hiện kim, theo mình nên dùng tiền mua những thứ cần thiết cho bà, phần còn lại cho bà để dành phòng thân. Đưa tiền hết cũng ko nên. Ngoài ra, nên tập hợp 3-4 hoàn cảnh tương tự rồi tiến hành hỗ trợ luôn 1 thể.
     

Chia sẻ trang này