Tìm kiếm bài viết theo id

Có phải Nước Mắt Cá Sấu không?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi songlayeu, 29/3/12.

ID Topic : 4787383
Ngày đăng:
29/3/12 lúc 20:47
  1. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    5/8/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    258
    Tối qua đi đám Tang Ba của 1 người bạn ở Tân Bình, chia buồn & làm thủ tục xong,mình và máy người bạn ngồi chơi với nó, đến khoảng tầm 11h, nghe nó nói : Ông Cụ mình (nó hay gọi ba nó như vậy) ngày xưa thích chơi Guitare va chính Ba tao dạy cho tao những nốt nhạc đầu tiên, mai đưa Ba tao đi mãi mãi rồi, mày vô cầm Đàn (mình cũng chơi đc Guita chút ít)đánh 1 bài cho tao hát cho Ông cụ tao 1 bài nha? để cho ổng khuây khỏa và ấm lòng...

    Rồi mình cầm đàn ra chổ để Quan tài Ba nó đứng đánh, nó nói mình Đệm bài "Nhong Nhong Nhong" cho nó hát, mới đầu cũng thấy lạ lạ, sao nó lại hát bài này? nhưng rồi cũng chẳng hỏi thêm (mình nghĩ nó có kỷ niệm bài hát với Ông Cụ nó)
    Rồi mình đệm đàn Cho nó hát : " Nhong nhong nhong Ba làm con ngựa, để cho Con sung sướng con ơi.." tự nhiên nghe nó mới hát mấy câu mình nổi hết da gà, và trong hoàn cảnh đau buồn của gia đình nó mắt mình bắt đầu đỏ hoe...và mình cũng thấy nó vừa hát vừa khóc thấy thương nó quá...và khi tới khúc cuối Bài hát nó cất lên "...Me bảo con đừng đi tìm cỏ, mà con hãy khe khẻ bên tai : CON THƯƠNG CHA CON THƯƠNG THẬT NHIỀU, Ngựa cha lại cõng con nhong nhong.." thì thật sụ mình ko cầm được nước mắt nữa khóc dàn dụa nước mắt, bạn mình nó cũng nấc lên, hai đứa em nó đang ngồi đó cũng ôm nhau khóc nức nở...mình bỏ đàn, ra ôm nó an ủi và 2 thằng cùng khóc...khi mình ra bàn ngồi lại, mình cũng thấy vài người bạn mình mắt đỏ đỏ...

    Hôm qua thật sự mình khóc vì xúc động, và nghĩ tới ba mình ở nhà nên chắc là không bị hiệu ứng đám ông gì đó (vì khi mình đệm đàn thì không nhin nó, mình là người từng trãi lắm, 20 nam nay rồi cũng chẳng còn khóc được)

    Ps All : sáng giờ đi làm mà cứ nghĩ chuyện hôm qua, mình may mắn con Ba, Me bên cạnh, nhưng đôi khi có thái độ hỗn láo với ba mẹ mình...thật sự hối hận quá...Anh em mình, ai may mắn còn Ba mẹ bên cạnh, hãy cố gắng mà tận hưởng những giây phút này bằng cách hiếu thảo với ba mẹ...hãy yêu và cố gắng đừng làm Ba mẹ đau lòng...vì rồi cũng sẽ có ngày ta thốt lên : Con thương Cha (mẹ) con thương thật nhiều..thì biết đâu ta ko còn Cha Mẹ bên cạnh nữa...

    http://http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=5XErcBqlS9
     
  2. kemchien1610 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thật với lòng mình là được
     
  3. keane Thành Viên Cấp 5

    Cảm xúc thì cứ tuôn ra.
     
  4. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    hờ hờ, em thưởng tết tặng mẹ hết ^^, lương tháng về gửi luôn 80% cho mẹ, mẹ em sướng run ng, chuẩn bị 30-4 lại thưởng lớn nữa, tha hồ cho mẹ đi làm đẹp shopping Có phải Nước Mắt Cá Sấu không?
    tiền bỏ cho ghệ em tiếc chứ tiền lương thưởng em cho mẹ em ko tiếc Có phải Nước Mắt Cá Sấu không? - 1 ai nói em keo mặc kệ, gái gú là phù du, con nào cũng hàng như nhau, thầy u mới là vĩnh cửu Có phải Nước Mắt Cá Sấu không? - 2
     
  5. kandy_tuan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nghe tựa đề rùi đọc khúc đầu nhầm tưởng là thằng con bác kia giả vờ khóc
     
  6. co_mhoc6689 Thành Viên Cấp 2

    tiêu đề vs nội dung hok ăn nhập j
    dù j cũng chia buồn với bạn bác Có phải Nước Mắt Cá Sấu không?
     
  7. vin_diesel Thành Viên Cấp 3

    câu nói của chủ đề kg đúng rồi, đây là những giọt nước mắt từ đày lòng và tình cảm sâu sắc đúng kg bạn?
     
  8. vin_diesel Thành Viên Cấp 3

    trời, 1 người mẹ đích thực thì kg bao giờ "sướng run người" khi thấy tiền của con đâu bạn à, mồ hôi nc mắt của con mình cày cuốc,
     
  9. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    [YOUTUBE]xeVTIAUqnTM[/YOUTUBE]

    Có phải Nước Mắt Cá Sấu không?Có phải Nước Mắt Cá Sấu không? - 1Có phải Nước Mắt Cá Sấu không? - 2Có phải Nước Mắt Cá Sấu không? - 3Có phải Nước Mắt Cá Sấu không? - 4
     
  10. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    thanks bạn, mình sẽ sửa lại tiêu đề TP
     
  11. kandy_tuan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Po Tay vs me ban nay
     
  12. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    bạn tiết kiệm và giúp đở gia đình là tốt và đáng Quý, nhưng 80% lương đua cho mama để mama đi shoping và make up body? mình cũng là men như bạn, nhưng cai cách bạn nghĩ về Phụ nữ như vậy, mình thấy lạ lắm đó!!!
     
  13. danggia Thành Viên Cấp 4

    Tiêu đề khó hiểu quá...
     
  14. p990i Thành Viên Cấp 1

    tiêu đề sao không ăn nhập gì với nội dung hết vậy chủ thớt
     
  15. Go Nu Thành Viên Bạch Kim

    chí lý bác ạh
     
  16. songlayeu Thành Viên Cấp 2

    vì mình ko biết đặt thế nào, với lại hôm qua khóc cũng suy nghĩ hoài, ko biết phải mình khóc vì xúc động ko? hay chỉ vờ như nc mắt cá sấu
    tthanks bạn
     
  17. bbhpa9 Thành Viên Bạch Kim

    @ chủ topic: Đã khóc bằng cảm xúc thì sao lại là "nước mắt cá sấu" ???
     
  18. co_mhoc6689 Thành Viên Cấp 2

    bấm report nhờ mod nào sửa đi bạn
     
  19. Dj_Sonic _Trance4ever_

    gặp hoàn cảnh vậy ko rơi lệ thì người đó mất hết cảm xúc hoặc ko còn tính người nữa rồi Có phải Nước Mắt Cá Sấu không?
     
  20. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    Hiếu thảo với cha mẹ là lẽ đương nhiên, nhưng cách của bạn mình thấy hơi thái quá Có phải Nước Mắt Cá Sấu không?
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 449 (Thành viên: 0, Khách: 445, Robots: 4)