Van Duoc: anh cần bán 1 ít đồ củ,vừa bán vừa cho ,em liên hệ số điện thoại của anh938181805 Van Duoc: em co ngoi may khong vay? Tuan Minh: hi Tuan Minh: ai vậy Van Duoc: anh ở phú nhuận,trước co1mua 1 card màn hình của em Van Duoc: bây giờ ráp máy mới dư ít đồ bán rẻ. Tuan Minh: hi Tuan Minh: hoi đó anh mua card màng hình gì của em vậy Van Duoc: card cũ không nhớ ,nhưng nick cũ em cho vẩn còn ,em cho so dien thoai anh nói chuyện nhanh hơn,được không ? Tuan Minh: sorry anh Tuan Minh: anh vui tính quá Tuan Minh: đó giờ em chưa bán cho ai card màn hinh trên phú nhuận hết Tuan Minh: Tuan Minh: anh đang chơi trò gì vậy Tuan Minh: anh muốn bán đồ thì ok Tuan Minh: mai anh mang tới địa chỉ này Tuan Minh: 345 lạc long quận Tuan Minh: kios so 13 Tuan Minh: anh tới Tuan Minh: e sẻ kiểm tra và mua Tuan Minh: giờ em bận rùi Tuan Minh: chào anh nhé Tuan Minh: Không hiển thị tin nhắn gần đây (F3) Van Duoc: em cẩn thận quá heheh. Tuan Minh: chuyện này là bình thường Tuan Minh: ngoài đời k có chuyện gì là k thể Tuan Minh: e thì nhỏ tuổi lắm Tuan Minh: ýêu nữa Tuan Minh: nên đi đâu e cũng trang bị cho mình 1 ống máu Van Duoc: chán quá hehehe Tuan Minh: cần thì sài Van Duoc: mua bán mấy cái đồ cu4ma2chu1 cẩn thận quá Tuan Minh: ủa Tuan Minh: a đã dùng từ mua mà Tuan Minh: đâu phải cho đâu Tuan Minh: khi nào anh nói anh cho em thì ok Van Duoc: bàn phím máy anh cứng quá gõ chũ cứ dính .thông cảm Tuan Minh: còn đem tiền mình đi mua thi sao k cẩn thận đc chứ anh Tuan Minh: có thể với anh là ít,nhưng với em là 1 tháng lương đấy Van Duoc: có cái vừa bán vừa cho,vì để lại củng không làm gì,đời socket 478 mà Tuan Minh: thi e nói rùi Tuan Minh: anh muốn bán gì,cho gi e cũng nhận Tuan Minh: mai anh cứ mang tới địa chỉ đó Tuan Minh: là đc Van Duoc: thôi được,anh muốn bán mấy cái dồ cũ mà gặp hình sự quá,nản!!!
nói nhiều làm gì bạn ơi, mấy cái mà nói nhiều vậy 99% là không bình thường. Đồ cũ không xài thì bán ve chai, còn thấy xài ngon lành thì đăng lên bán hay là ra mấy tiệm thu mua đồ cũ bán cho ngta.
có khi trong list yahoo trùng tên nên lộn người không chừng chứ thực sự chưa chắc người ấy lừa đảo. Lừa bán đồ cũ sao ? Có lẽ bro quá đa nghi rồi
thấy chả có j mà fải sock xĩa ngta zị. k mua thì thôi. có j đâu. còn nhầm ng thì nói vài lời lịch sử ròi thôi. mình k tl nữa thì ngta cũg tự hĩu chả pm típ làm j.
Phải nên cẩn thận như chủ thớt,mà cách nói của chủ thớt là rất hơp tình và hợp lí, Bán chứ có phải cho đâu,cho thì tới nhà lấy,bán thì mang wa đây,dc giá thì thu,thế thôi
đâu có gì ghê gớm đâu! Ko mua tận nhà thì nói ko mua là xong! chưa có dấu hiệu lừa đảo gì mà post lên đây chi cho tốn tài nguyên 5s vậy?