Tìm kiếm bài viết theo id

Hôm nay: Phiên phúc thẩm vụ án Lê Văn Luyện. (trực tiếp update diễn biến)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Mr Cốp, 30/3/12.

ID Topic : 4789012
Ngày đăng:
30/3/12 lúc 09:08
  1. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Tham gia ngày:
    26/6/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    13,390
    Luyện đứng trước vành móng ngựa cùng bố, cả gia đình người bác họ vẫn lặng lẽ, không biểu lộ cảm xúc.
    Luyện vẫn trắng trẻo nhưng gầy đi nhiều so với lần xuất hiện ở phiên xử sơ thẩm.


    [YOUTUBE]CQ5IXNaT9uI[/YOUTUBE]

    [YOUTUBE]2KhBuD7IQa4[/YOUTUBE]​


    Ngay từ 6h45 sáng:
    người nhà nạn nhân với khăn tang trắng, ảnh cháu Bích bị chém thương tâm đứng trước cổng tòa. Trước sự mất mát quá lớn, người nhà nạn nhân tiệm vàng Ngọc Bích bức xúc, đòi "công lý"


    Hôm nay: Phiên phúc thẩm vụ án Lê Văn Luyện. (trực tiếp update diễn biến)


    Hôm nay: Phiên phúc thẩm vụ án Lê Văn Luyện. (trực tiếp update diễn biến) - 1


    7h10:
    HĐXX tòa án nhân dân tối cao có mặt tại TAND tỉnh Bắc Giang để chuẩn bị phiên xét xử.



    7h45:
    Người nhà nạn nhân có khoảng 30 người đã vào phòng xử án. Không hề khác biệt so với không khí của buổi xét xử sơ thẩm, trong phòng xử lúc này vẫn không ngớt tiếng họ bày tỏ sự bức xúc, buộc cả nhà Luyện "phải trả giá"

    Hôm nay: Phiên phúc thẩm vụ án Lê Văn Luyện. (trực tiếp update diễn biến) - 2

    8h03:
    Luyện và các bị cáo khác trong vụ án được đưa vào phòng xét xử trong tiếng chửi bới của người nhà bị hại. Họ lao theo, áp sát Luyện. Cảnh sát phải rất khó khăn mới đưa được Lê Văn Luyện vào phòng chờ.

    8h15:

    Thư ký phiên tòa kiểm tra sự có mặt của những người liên quan tới vụ án để chuẩn bị xét xử.

    8h23:
    Thư ký phiên tòa phổ biến nội quy phiên tòa, yêu cầu gia đình bị hại giữ trật tự để đảm bảo an ninh phiên tòa

    Hôm nay: Phiên phúc thẩm vụ án Lê Văn Luyện. (trực tiếp update diễn biến) - 3

    Hôm nay: Phiên phúc thẩm vụ án Lê Văn Luyện. (trực tiếp update diễn biến) - 4

    8h20:

    Luyện được dẫn giải ra phòng xét xử trong tiếng la ó của người nhà nạn nhân. Luyện vẫn trắng trẻo nhưng gầy đi nhiều so với lần xuất hiện ở phiên xử sơ thẩm. Bị cáo lặng lẽ, cắn chặt 2 hàm răng vào nhau trước những lời chửi bới của gia đình bị hại.

    HĐXX bắt đầu phiên xử mặc dù vắng mặt hai bị cáo Nghi và Định chưa tới. Nhưng theo luật sư của hai bị cáo này, họ đang trên đường đi nên phiên tòa vẫn tiếp tục, khi các bị cáo tới sẽ tiếp tục đối với phần riêng của bị cáo.

    Hôm nay: Phiên phúc thẩm vụ án Lê Văn Luyện. (trực tiếp update diễn biến) - 5

    Hôm nay: Phiên phúc thẩm vụ án Lê Văn Luyện. (trực tiếp update diễn biến) - 6

    Chủ tọa phiên tòa hôm nay là thẩm phán Nguyễn Đức Nhận cùng hai thành viên HĐXX là ông Đặng Bảo Vĩnh, Đinh Thị Lý - cán bộ TAND tối cao. KSV là ông Nguyễn Hoài Nam cán bộ VKSND tối cao.

    8h32:
    Chủ tọa phiên tòa kiểm tra căn cước của các bị cáo xong. Luyện đứng trước vành móng ngựa cùng bố, cả gia đình người bác họ vẫn lặng lẽ, không biểu lộ cảm xúc.

    9h02:

    Người trong phòng xử lặng đi khi nghe chủ tọa nhắc lại tội ác của Luyện. Không ai có thể tưởng tượng nổi việc Luyện giết hại cả 4 người trong nhà anh Ngọc xong, quay xuống vơ vét tài sản rồi thản nhiên mở tủ lạnh, lấy nước uống.
    Hơn nửa tiếng đồng hồ chủ tọa đọc kết luận về hành vi của Luyện và những người trong gia đình, bị cáo Luyện vẫn giữ nguyên nét mặt lặng lẽ.


    9h10:

    chủ tọa phiên tòa kết thúc phần công bố bản án sơ thẩm. Các bị cáo công nhận nội dung bản án công bố đúng như bản án họ đã nhận được.


    Chủ tọa liên tục hỏi các câu hỏi "có hay không" nên gia đình bị hại phản đối, gây ầm ỹ tại tòa và yêu cầu chủ tọa để Lê Văn Luyện tự trình bày hành vi trước tòa.

    Tòa phải ngừng vài phút để chủ tọa giữ trật tự. Chủ tọa đồng ý với yêu cầu của gia đình bị hại, yêu cầu Luyện đứng một mình trước vành móng ngựa, kể lạitrước phiên tòa về hành vi cướp tiệm vàng Ngọc Bích của mình.


    9h13:
    Chủ tọa bắt đầu phần xét hỏi lý do cướp tiệm vàng Ngọc Bích, Luyện trả lời "vì cắm xe máy không có tiền trả". Luyện thừa nhận đã có ý định đột nhập vào tiệm vàng này từ hôm trước nên tối 23/8/2011 đã đi mua dao phớ và dao nhọn.


    9h20:

    Luyện bắt đầu trình bày từ khi chuẩn bị ý định phạm tội tới khi thực hiện hành vi phạm tội. Luyện ngập ngừng khoảng 30 giây, chỉ nhắc đi nhắc lại: "ngày 24.... ngày 24, bị cáo ra quán nước ....". Càng nói, Luyện càng lí nhí, đứt quãng, không còn rõ tiếng.

    Lê Văn Luyện khai, ngồi quán nước mía, trước cửa tiệm vàng Ngọc Bích quan sát, rồi sau đó đi lang thang ở phố Sàn, Luyện không làm gì mà sau đó, gặp người quen tên là Văn, đi nhờ xe một đoạn, xuống xe ngồi ở một góc phố đợi đêm xuống.

    Luyện kể lại rành mạch chuyện leo rào, vào nhà chủ tiệm vàng, cầm đèn soi toàn bộ nhà nạn nhân từ tầng 1 lên tầng 3. Sau đó, hung thủ lên tầng 3 nằm ngủ. Khi nằm trong phòng thờ, bị cáo thấy có người đàn ông đi lên nên chạy vào nhà vệ sinh tầng 3 để nấp sau cánh cửa.


    Sau đó, chủ tiệm vàng đi vào phòng cạnh phòng vệ sinh. Bị cáo đi ra, vào nơi để ba lô và túi, đôi dép ở đó. Bị cáo lấy dao, nấp bên tường. Ông chủ tiệm vàng đi ra, bị cáo đâm liên tiếp vào sườn. Bị cáo đâm, chủ tiệm hô cướp.Vợ ông cũng hô 'cướp, cướp con ơi' rồi chạy lên tầng ôm bị cáo".

    "Trong lúc giằng dao, bị cáo và vợ ngã xuống. Ông chủ cầm được dao, đâm nhầm vào chân vợ. Người vợ kêu lên, bị cáo đạp ông chủ ngã ra..."

    Kể đến đây, Luyện tự dưng im lặng, chủ tọa phải lên tiếng yêu cầu bị cáo tiếp tục.


    "Bà vợ bóp cổ bị cáo, bị cáo lấy tay bóp vào mắt, đẩy ra ngoài, nhặt phớ, chém một nhát vào người, cứa cổ. Bị cáo lại xách dao đi xuống thấy ông chủ ngồi, bị cáo chém một nhát vào cổ. Bị cáo đi xuống thấy cháu bé đang gọi điện, bị cáo chém 1 nhát vào tay. Bị cáo vào trong, thấy tiếng khóc, bị cáo dỗ bảo ngủ đi, bé thôi khóc nhưng khi quay ra được vài bước chân thì cháu bé lại khóc, bị cáo quay vào, cứa cổ. Thấy chiếc điện thoại, bị cáo lấy đút vào túi quần".

    9h30:


    Luyện khai: "Bị cáo đi xuống thấy cháu bé đang gọi điện, bị cáo chém 1 nhát vào tay. Bị cáo vào trong, thấy tiếng khóc, bị cáo dỗ bảo ngủ đi, bé thôi khóc nhưng khi quay ra được vài bước chân thì cháu bé lại khóc, bị cáo quay vào, cứa cổ".


    9h40:

    Sau khi ra tay sát hại cả nhà nạn nhân, Luyện khai lên tầng 3, đút dao vào balô rồi đi xuống tầng 1, cắt keo ở kính ra để lấy vàng. Sau đó, hung thủ ra ngoài bếp, để balô ở bàn ăn, lấy giấy quấn tay, lấy sim của mình lắp vào điện thoại của ông chủ tiệm vàng để gọi cho Trương Thanh Hồng đến đón.

    Trong khi chờ Hồng, Lê Văn Luyện lại quay vào lấy tiếp vàng rồi trèo ra ngoài.


    Được Hồng chở về nhà, Luyện vào nhà, lên tầng, cất ba lô sau đó đi tắm, lấy bát con đổ vàng trong túi ra. Tắm xong, Luyện lại nhờ Hồng chở ra trạm xá khâu vết thương. Hôm sau bị cáo về nhà cất vàng để ở tủ, đút một ít vào túi quần, xuống nhà xin tiền mẹ để đi xe rồi nhờ Hồng đưa lên Vôi, đưa cho Hồng 2 sợi dây chuyền, giấy cầm xe dặn Hồng bán vàng chuộc xe.

    "Bị cáo bắt xe lên Lạng Sơn lên nhà chú Lê Thanh Nghi, ở đó đến ngày 28. Hôm sau, bố bị cáo và bác Hợp đi xe máy lên và hỏi về tội cướp tiệm vàng, bị cáo nhận là có một mình bị cáo".

    "Sau khi ăn trưa, mọi người về. Bị cáo ở đó, chú Nghi và một người bạn đưa bị cáo sang Trung Quốc. Sau đó 3 ngày thì chú Nghi điện sang bảo về, vừa về tới đồn biên phòng thì bị bắt".

    Lê Văn Luyện vẫn khẳng định không có ai xúi giục và toàn bộ số vàng thu được ở nhà mình là số vàng cướp được ở tiệm Ngọc Bích.


    9h50:
    Trong khi Luyện kể lại tội ác của mình và khẳng định mình chỉ gây án một mình, người nhà nạn nhân rất nhiều lần lớn tiếng phản đối.

    Thẩm phán tiếp tục hỏi về túi tài sản mà gia đình bị hại nói mất nhưng Luyện vẫn khẳng định không lấy.

    Luật sư Huỳnh đại diện cho bị hại bắt đầu hỏi Luyện. Luật sư hỏi xoáy vào các tình tiết đâm, chém, vật lộn. Luyện khai rành rọt. Luật sư phân tích vào mâu thuẫn lời khai của Luyện về việc "đâm vợ chủ tiệm vàng ở tầng 2, tại sao khi lên tầng, ông chủ lại đang ngồi im ở đó?". Luyện khai không biết.

    10h09:

    Tòa kết thúc thẩm vấn Luyện, chuyển sang hỏi bị cáo Lê Văn Miên, bố của Luyện.

    10h20:
    Sau khi thẩm vấn bị cáo Miên, HĐXX thẩm vấn Trương Thanh Hồng. Hồng xin giảm nhẹ tội vì bị bệnh tim, bản thân không biết việc Luyện gây án, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ thì tỉnh dậy mới nghe máy rồi đến đón Luyện.

    10h30:

    Chủ tọa thẩm vấn bị cáo Hợp - bố Hồng. Ông Hợp khai rằng không biết Luyện phạm tội. Thậm chí, tới khi lên gặp Luyện ở Bắc Giang, nghe Luyện bảo đã gây ra vụ cướp cũng không tin và khuyên Luyện làm với ai thì khai ra. Thấy Luyện bảo chỉ một mình, Hơp không hề tin vì cho rằng vụ án lớn thế, một mình Luyện không thể làm được.

    Hồng nhìn bố khóc đỏ mắt khi thấy bố nhắc tới việc cả nhà vướng vòng lao lý, em nhỏ sinh năm 2000 sẽ không ai chăm lo nếu bố mẹ cùng đi tù với mình.


    10h40:

    Sau Hợp, bị cáo Lược - mẹ Hồng, bước lên trả lời thẩm vấn. Lược kể: "Thấy hai bố con nó hỏi nhau, khéo Luyện nó dính vào vụ tiệm vàng".
    Cô của Luyện - bị cáo Định rơm rớm nước mắt trước tòa xin giảm án treo vì có 2 con nhỏ, không ai nuôi. Bản thân Định khai rằng, mình không biết gì về việc Luyện làm.

    10h55:

    Anh Đinh Văn Hương, anh trai chị Chín (người vợ chủ tiệm vàng Ngọc Bích), trả lời các nội dung kháng án tại tòa. Anh Hương cho rằng trong vụ án có nhiều uẩn khúc. Anh này nhấn mạnh, một mình Luyện, chưa đủ 18 tuổi, chưa có tiền án tiền sự, chưa có kinh nghiệm gây án mà thực hiện một cách ma mãnh, vô cùng dã man, tàn bạo. Vì thế, anh Hương không tin Luyện gây án một mình.

    Hơn nữa, theo lời khai cháu Bích khi sơ cứu tại BV, cháu nói cháu nhìn thấy rõ 2 người. 1 người to đậm gần như bố, 1 người thấp nhỏ hơn.


    11h07:

    Anh Quốc Sinh, người đại diện cho bị hại Ngọc phát biểu những vẫn đề còn thắc mắc trong phiên án sơ thẩm. Anh Sinh đưa ra 10 điểm mâu thuẫn trong vụ án mà gia đình nghi ngờ. Luyện không có phản ứng gì, thỉnh thoảng lại cúi gầm mặt xuống.

    Gia đình bị hại yêu cầu trả hồ sơ điều tra theo thẩm quyền cấp sơ thẩm, yêu cầu Luyện thực nghiệm điều tra theo trình tự sơ thẩm.
    Anh Hương, đại diện bị hại vẫn khẳng định, em mình luôn có túi tài sản sau 1 ngày bán hàng, mang lên tầng 2 cất, kiểm kê. Vì vậy, việc tìm rõ nguồn gốc chiếc túi này rất cần thiết trong vụ án.


    11h25:

    HĐXX hỏi anh Hương, đại diện gia đình bị hại, xoay quanh vấn đề bồi thường về mai táng phí, chữa bệnh, chăm sóc cho cháu Bích... Đại diện HĐXX phân tích, nếu sau này gia đình bị hại có các phát sinh trong quá trình chữa bệnh cho cháu Bích, có thể khởi kiện bị cáo đòi bồi thường tiếp.



    11h32:

    HĐXX chuyển sang phần tranh luận. Đại diện VKSND tối cao trình bày quan điểm về vụ án. Theo đó, theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Giang, Luyện phạm tội giết người, cướp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo khác phạm tội che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm.

    Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án và việc thẩm vấn tại phiên phúc thẩm, đại diện VKS nhận định, kết luận của bản án sơ thẩm không nặng, không nhẹ, đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

    Về kháng cáo của bị hại, hồ sơ vụ án có nhiều mâu thuẫn, lời khai của cháu Bích có 2 lời khai, phù hợp với một số chi tiết lời khai của Luyện về việc vào chém cháu. Nhưng sau đó, cháu Bích khai lúc đó trời tối nên cháu nhìn không rõ đối tượng đứng sau. Cháu Bích chỉ cảm nhận đằng sau có người khác, không chắc chắn. Trong khi lời khai của Luyện là chỉ có một mình. Án sơ thẩm kết luận không có đồng phạm là có căn cứ.


    Còn những vấn đề khác như thắc mắc về chiếc túi đựng tiền sau khi bán hàng, việc bồi thường thiệt hại cho gia đình, VKS nhận định, án sơ thẩm tuyên bồi thường hơn 300 triêu, cấp dưỡng cho cháu Bích 1,5 triệu/tháng....là cơ bản phù hợp, tuy vẫn còn thấp, chưa đầy đủ. VKS đề nghị bác kháng cáo của các bị cáo, chấp nhận 1 phần kháng cáo của gia đình bị hại về mức bồi thường.
    Hôm nay: Phiên phúc thẩm vụ án Lê Văn Luyện. (trực tiếp update diễn biến) - 7

    11h50:

    Tòa tạm nghỉ. Sẽ bắt đầu lại vào lúc 13h30 chiều.

    12h00:
    Luyện ra khỏi tòa trong sự bao vây của gia đình bị hại. Có người bức xúc đã ném dép về phía bị cáo. Phải rất nhanh, đám đông cảnh sát mới áp giải Luyện thoát khỏi vòng vây của hàng chục người phía gia đình bị hại.


    13h40:

    Phiên xử buổi chiều tiếp tục với lời bào chữa của luật sư Ngọc - luật sư chỉ định của Luyện. Luật sư này bày tỏ quan điểm nhất trí với bản án sơ thẩm, nhất trí với nhận định của VKSND tối cao.

    Luyện đứng lên vành móng ngựa nghe luật sư bào chữa cho mình với vẻ mặt bình thản. Luật sư Ngọc không bào chữa gì cho Luyện mà phân tích môi trường giáo dục của gia đình, nhà trường, xã hội, cơ quan chính quền địa phương nên làm gì để sẽ không phải có vụ án nào như vụ án Lê Văn Luyện.

    Luật sư Nguyễn Thanh Sơn - bào chữa cho các bị cáo Trương Thanh Hồng, Trương Văn Hợp và Trương Thị Lược trình bày quan điểm bảo vệ thân chủ về tội không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm.

    Theo luật sư Sơn, các bị cáo là thân chủ của mình có tình tiết giảm nhẹ như tự nguyện sửa chữa, bồi thường, khắc phục thiệt hại cho bị hại, vợ chồng Hợp phạm tội lần đầu, tội phạm ít nghiêm trọng. Luật sư đề nghị HĐXX cho 3 người trong gia đình Hợp được hưởng án treo.

    Luật sư bào chữa trợ giúp pháp lý cho hai bị cáo Lê Thành Nghi và Lê Thị Định cho rằng, hai bị cáo ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng, Nghi là dân tộc thiểu số, Nghi đã giúp cơ quan điều tra bắt được Luyện (tự sang Trung Quốc dẫn Luyện về), đang nuôi 2 con nhỏ. Vì vậy, đề nghị HĐXX cho các bị cáo được hưởng án treo.

    Hôm nay: Phiên phúc thẩm vụ án Lê Văn Luyện. (trực tiếp update diễn biến) - 8
    14h00:

    HĐXX cho các bị cáo tự bào chữa, tranh luận nhưng cả Luyện và những người khác đều không có ý kiến gì.


    14h05:

    Luật sư bên phía bị hại vẫn không đồng tình với bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bắc Giang. Về trách nhiệm hinh sự, hành vi giết người, mặc dù bị cáo Luyện phải chịu tất cả các điểm tăng nặng như 3 lần giết anh Ngọc - thực hiện phạm tội đến cùng, nhưng tòa sơ thẩm không áp dụng tăng nặng.

    Luyện đã có thủ thuật che giấu hành vi của mình. Ngoài hành vi cướp của bị cáo, Luyện còn gây tổn hại sức khỏe cho cháu Bích.
    Nghe luật sư bị hại phân tích hành vi phạm tội của mình, Luyện không hề có biểu hiện gì ăn năn, hối hận. Luyện hướng người, nhìn thẳng về phía luật sư.

    Luật sư bên bị hại tiếp tục cho rằng, hai bị cáo Hồng và Miên có hành vi che giấu tội phạm. Hồng và Miên tiếp nhận tài sản của Luyện, sau đó, nghĩ rằng Luyện giết người mà lại không khai báo. Như vậy, hai bị cáo này che giấu cho Luyện cả 2 tội giết người và cướp tài sản.

    14h15:
    Tranh luận về các điểm mâu thuẫn: Về hành vi giết người của Luyện, Luyện khai chỉ dùng dao phớ chém các bị hại. Nhưng trên thi thể của chị Chín, có 4 vết thương ở vùng ngực và đùi do vật sắc nhọn gây ra. Như vậy, nếu Luyện khai chỉ dùng dao phớ thì ai dùng dao đâm chị Chín? Luyện khai anh Ngọc đâm nhầm chị Chín nhưng chẳng lẽ, đâm nhầm những 4 lần? Luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem lại tình tiết này.

    Luyện khai: "Tôi ngồi trên mái nhà bán bánh mì. tôi thấy nhà đối diện bật đèn, gọi điện sang nhà Ngọc Bích, họ soi đèn, tôi nằm nép xuống mái ngói nên không ai thấy. 3 phút sau, không thấy động tĩnh gì nên tôi trèo vào nhà". Lời khai này có mâu thuẫn vì sao Luyện nghe được điện thoại trong nhà chủ tiệm vàng? vì sao chỉ sau 3 phút mà bị hại đã ngủ, Luyện trèo vào nhà không bị phát hiện?

    Sau khi thực hiện hành vi tội phạm, Luyện lấy điện thoại chủ tiệm vàng, lắp sim mình vào gọi taxi thì hãng báo hết. hãng thứ 2 cũng báo hết xe nên Luyện không gọi được xe. Tại sao cơ quan điều tra chỉ nghe Luyện khai mà không xác minh việc gọi xe ở công ty taxi? Nếu hai hãng này điều xe đến, chở ai đó (đồng phạm của vụ án) đi thì sao?

    Liệu có người nữa gây án không khi mà anh Ngọc giằng được dao của Luyện, Luyện vật lộn, chém chị Chín mà anh Ngọc lại bỏ mặc, bò lên cầu thang, ngồi thu lu như Luyện khai buổi sáng?

    Luật sư Huỳnh cho rằng, cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm thu giữ những vật chứng trong vụ án có sự vi phạm tố tụng vì gia đình bị hại chẳng ai biết thế nào. Luật sư vẫn giữ quan điểm đề nghị chấp nhận đơn kháng cáo của gia đình bị hại, hủy án để điều tra bổ sung, không chấp nhận kháng án của phía các bị cáo.




    14h30:
    Luật sư Trần Chí Thanh tiếp tục phần bào chữa cho gia đình bị hại. Theo LS Thanh, những chứng cứ mà bị hại đưa ra là có cơ sở, những chứng cứ này cho thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Thêm nữa, về phần tài sản mà gia đình bị hại nêu lên, cũng đề nghị HĐXX xem xét.

    LS Thanh yêu cầu xác minh nhà nghỉ mà Luyện ở trước khi gây án. Luyện khẳng định nếu đi qua nhà nghỉ đó, sẽ nhận ra. Nếu như vậy, hoàn toàn có thể xác định lời Luyện khai địa chỉ ở mình đúng hay sai.

    Hơn nữa, khi thực nghiệm hiện trường, người đóng thế làm như Luyện khai cũng khó có thể tự động leo vào nhà nạn nhân, lên tận tầng 3.

    Còn về chiếc camera, nếu Luyện khai đúng thì chắc chắn hình ảnh của Luyện đã ghi vào camera vì Luyện lên tầng 3, xuống tầng 2, tầng 1 rồi đi lên thì nhìn thấy camera rồi mới tắt. Như vậy tại sao CQĐT không đưa hình ảnh ở camera vào hồ sơ?

    Suốt khoảng thời gian dài 2 luật sư của phía bị hại phân tích hành vi tội ác của mình, Luyện vẫn ngồi lặng lẽ cạnh Hồng và một cảnh sát tư pháp.

    Luật sư tiếp tục: Luyện trong tình trạng bê bết máu, sao vẫn có thể vào nhà tắm rửa qua mà không để lại dấu vết gì tại hiện trường? Luyện vẫn còn bình tĩnh tháo sim của chủ tiệm vàng, gọi 2 hãng taxi rồi mới gọi cho Hồng? Liệu số mà Luyện khai rằng đó là gọi taxi có chính xác? Hay Luyện gọi cho đồng bọn mà không được nên mới gọi Hồng?

    Chỉ phân tích lời khai của Luyện đã thấy mâu thuẫn. Như vậy, luật sư đề nghị hủy bản án, trả hồ sơ điều tra lại. Gia đình bị hại đã vỗ tay tán thưởng ý kiến bảo vệ này của luật sư Thanh.

    14h50:

    Về phần tài sản, luật sư Thanh tiếp tục cho rằng, nếu chủ tọa phiên tòa sơ thẩm cho biết xem camera 7 ngày mà không thấy chiếc túi xuất hiện thì tại sao không xem đủ thời gian 30 ngày lưu trong máy?

    Luật sư lập luận rằng hiếm thấy bị cáo nào lại có những 3 ngày sinh như Lê Văn Luyện. Liệu cơ quan điều tra có lưu ý tới bản chứng sinh của Luyện? Có thực Luyện thiếu vài tháng mới đủ tuổi thành niên khi phạm tội?


    15h00:

    Quan điểm của gia đình bị hại: Anh Đinh Văn Hương, anh trai nạn nhân Chín bày tỏ sự đồng tình về nội dung bào chữa của hai luật sư và mong tòa xem xét lời khai của cháu Bích thấu đáo.

    Còn theo lời anh Trịnh Quốc Sinh, Luyện khai anh Ngọc bê quần áo lên phơi, nhưng tại sao trong máy giặt vẫn có nước khi Luyện khai đã ngắt cầu dao rồi? Luyện khai Ngọc ngã dưới nền nhà mà Ngọc lại nằm ở cầu thang với tư thế đang bước lên, tay trái ở bụng, tay phải hướng lên trên?

    Vết máu của Ngọc chỉ ở tầng 2, tầng 1, không có trên tầng 3 mà Luyện khai đâm nhau trên tầng 3 là vô lý, không hề có vết máu từ tầng 3 xuống dưới. Anh Sinh cũng mong tòa xem xét lại nội dung mà gia đình bị hại đã trình bày, đã gởi tới HĐXX, mong hủy án sơ thẩm, điều tra lại.

    Bức xúc đến lạc cả giọng nói, ông Tín, bố nạn nhân Ngọc trình bày bản yêu cầu của mình. Ông cho rằng vết thương hình móng ngựa chưa được làm rõ. Vết dao cạnh cổ, có 3 - 4 vết mờ, xước da. Ông Tín khẳng định, một mình Luyện không thể uy hiếp cả 2 vợ chồng Ngọc. Do đó, ông tin lời cháu Bích nhìn thấy 2 người còn trẻ là đúng.

    14h55:

    Tòa nghỉ giải lao 15 phút. Trong giờ giải lao, luật sư Thanh cho rằng, tình tiết Luyện khai "nếu được quay lại nhà nghỉ ở đồi ngô thì sẽ nhận ra nơi thuê ở, 100 nghìn/tối". Như vậy, cơ quan điều tra hoàn toàn có thể xác minh việc này xem Luyện có ở với ai không? có liên quan gì không? Tình tiết này cùng với tình tiết Luyện gọi taxi là những nét rất mới trong vụ án mà HĐXX không thể điều tra được.


    LS rất hy vọng, với các tình tiết mới này, HĐXX phúc thẩm sẽ trả hồ sơ điều tra lại.

    Trong suốt khoảng thời gian dài 2 luật sư, 3 người trong gia đình bị hại trình bày quan điểm, bị cáo Luyện ngồi lặng lẽ, không có biểu hiện gì. Khuôn mặt Luyện tỏ rõ sự mệt mỏi, thỉnh thoảng ngáp như buồn ngủ.


    15h30:

    VKSND tối cao đối đáp lại quan điểm của các luật sư bào chữa cho các bị cáo Hợp, Hồng, Lược. Vị đại diện VKS không chấp nhận đề nghị của luật sư.
    Đối với Luyện, VKS chấp nhận ý kiến luật sư Huỳnh về việc vận dụng tăng nặng hình phạt.

    Về vấn đề gia đình bị hại cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, ví như về vết thương hình móng ngựa trên ngực phải anh Ngọc (N7 - tên mẫu xác định thương tích: vết thương N7 ở vùng ngực phải phía trên, lộ vết thương hình móng ngựa), cơ quan chuyên môn xác định, vết thương từ N1 - N20 trên cơ thể nạn nhân Ngọc là do vết thương sắc nhọn gây nên.
    Tòa nghỉ giải lao 15 phút. Trong giờ giải lao, luật sư Thanh cho rằng, tình tiết Luyện khai "nếu được quay lại nhà nghỉ ở đồi ngô thì sẽ nhận ra nơi thuê ở, 100 nghìn/tối". Như vậy, cơ quan điều tra hoàn toàn có thể xác minh việc này xem Luyện có ở với ai không? có liên quan gì không? Tình tiết này cùng với tình tiết Luyện gọi taxi là những nét rất mới trong vụ án mà HĐXX không thể điều tra được.

    LS rất hy vọng, với các tình tiết mới này, HĐXX phúc thẩm sẽ trả hồ sơ điều tra lại.

    Trong suốt khoảng thời gian dài 2 luật sư, 3 người trong gia đình bị hại trình bày quan điểm, bị cáo Luyện ngồi lặng lẽ, không có biểu hiện gì. Khuôn mặt Luyện tỏ rõ sự mệt mỏi, thỉnh thoảng ngáp như buồn ngủ.

    16h06:
    Sau ý kiến đối đáp của các luật sư và đại diện VKS, chủ tọa gọi các bị cáo ra trước vành móng ngựa và tuyên bố chuyển sang phần nghị án.

    16h12:

    Lời nói sau cùng của Lê Văn Luyện: "Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại và xin tòa giảm nhẹ tội cho các bác, các cô ở đây".
    Các bị cáo khác đều xin giảm nhẹ tội. HĐXX nghỉ nghị án, sau sẽ ra tuyên án.

    16h55:


    Tòa bắt đầu tuyên án các bị cáo trong vụ xét xử hung thủ Lê Văn Luyện, thủ phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích. Bị cáo cúi gằm mặt, đan chặt hai bàn tay vào nhau.


    17h15:

    HĐXX chấp nhận một số đề nghị của VKS và luật sư Huỳnh về xử lý tăng nặng hành vi giết người của Luyện. Hành vi phạm tội của bị cáo là man rợ, tàn ác, đòi hỏi phải có hình phạt đích đáng để răn đe, phòng ngừa chung.- chủ tọa nhận định. Tuy nhiên, do bị cáo dưới 18 tuổi nên tổng hợp hình phạt 18 năm tù như tòa sơ thẩm đã tuyên là đúng pháp luật.

    Chủ tọa nhận định, về việc gia đình bị hại cho rằng Luyện có đồng phạm, cho tới khi kết thúc điều tra, cơ quan điều tra đã kết luận, Luyện gây án không có đồng phạm.

    Tại phiên tòa phúc thẩm, gia đình bị hại yêu cầu hủy án sơ thẩm, yêu cầu bồi thường cho các nạn nhân, tuy nhiên việc bồi thường này do bố mẹ Luyện có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại. Nhưng vì bị hại chưa đưa ra căn cứ cụ thể nên HĐXX phúc thẩm chưa xem xét cụ thể.

    Xét thấy, việc điều tra vụ án đã đầy đủ, việc xét xử của tòa sơ thẩm là đúng nên không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của gia đình bị hại về việc hủy bản án sơ thẩm. Không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo khác. Chấp nhận một số kháng cáo liên quan tới bồi thường cho bị hại.

    Chưa nghe xong bản án phúc thẩm, gia đình bị hại đã kéo nhau ra về hết.

    17h25:

    Tòa tuyên y án sơ thẩm. "Gia đình bị hại không đồng tình với bản án này, sẽ làm đơn khiếu nại lên Viện trưởng viện KSND tối cao, chánh án tòa án nhân dân tối cao, đề nghị theo trình tự giám đốc thẩm", luật sư Huỳnh khẳng định.


    (Topic update liên tục diễn biến)
     
  2. BABU Thành Viên Cấp 5

    Có một đồng phạm nữa ... Không ai khác đó chính là ... Mr Cốp !!!
     
  3. caothang2004 Thành Viên Vàng

    Hic , xử lại cho có chứ án cũng thay đổi ko đc , cứ nghĩ là còn 1 đồng phạm mà ko biết sao đây ...
     
  4. seachsim Thành Viên Cấp 5

    thấy Mr Cốp theo zu này liên tục từ năm rồi tới giờ Hôm nay: Phiên phúc thẩm vụ án Lê Văn Luyện. (trực tiếp update diễn biến)
     
  5. Gia Khang Verified

    cắt con cu nó rồi thả nó ra
    xử tới xử lui mệt
     
  6. phuthinhvt Thành Viên Vàng

    Hôm nay: Phiên phúc thẩm vụ án Lê Văn Luyện. (trực tiếp update diễn biến)
    áo trắng xinh thật.Hôm nay: Phiên phúc thẩm vụ án Lê Văn Luyện. (trực tiếp update diễn biến) - 1
     
  7. Trái Cà Tím Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có vẻ thằng luyện vẫn ung dung tự tại
     
  8. viettip.com Banned

    Theo mình nên thả tự do Luyện ( Thả tự do từ tòa nhà 50 tầng ) Hôm nay: Phiên phúc thẩm vụ án Lê Văn Luyện. (trực tiếp update diễn biến)
     
  9. locfedora Thành Viên Mới

    Bày vẽ xử phúc thẩm làm gì cho mất thời gian, cũng tối đa 18 năm tù.
     
  10. haquangtrung Thành Viên Cấp 4

    cập nhật lẹ lên bác ơi, đang hóng
     
  11. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Vãi Pác
    Mà thú thật cũng phải đồng ý với Pác :beauty:
     
  12. quytocdo_tl Thành Viên Cấp 2

    Sao Không head shot nó luôn nhỉ, để nó ung dung tự tại hoài, thằng này nếu như ở Trung Đông thì đã bị ném đá tới chết xong chặt đi dầu từ lâu rồi,bởi vậy mới nói luật ở Vn còn nhiều lỗ hổng quá
     
  13. kết quả cũng như vậy, xử tới xử lui làm gì không biết
     
  14. djkhung Thành Viên Cấp 4

    thằng này phạt : cởi wân chổng mông cột giữa chợ Thái Lan cho bê đê thông

    thời gian : chung thân .....
     
  15. juanhuynh Thành Viên Mới

    A e 5s hùn tiền lại đưa Cốp ra Hải Phòng thuê sát thủ ....
     
  16. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    hay nhất là bác này
    Hôm nay: Phiên phúc thẩm vụ án Lê Văn Luyện. (trực tiếp update diễn biến) - 2Hôm nay: Phiên phúc thẩm vụ án Lê Văn Luyện. (trực tiếp update diễn biến) - 3Hôm nay: Phiên phúc thẩm vụ án Lê Văn Luyện. (trực tiếp update diễn biến) - 4
     
  17. nhitiny Thành Viên Cấp 6

    xử thế nào thì cũng ko thay đổi dc kết quả Hôm nay: Phiên phúc thẩm vụ án Lê Văn Luyện. (trực tiếp update diễn biến)
     
  18. kandy_tuan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cung y kien
     
  19. therock32 Thành Viên Kim Cương

    áo trắng góc phải à, rồi nhường bác lun mình xúc em góc trái Hôm nay: Phiên phúc thẩm vụ án Lê Văn Luyện. (trực tiếp update diễn biến) - 2
     
  20. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Cốp lạy các Pác thiệt rùi

    Từ Topic Án Mạng thành Topic bàn về .... phụ nữ

    Bó tay
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 776 (Thành viên: 4, Khách: 763, Robots: 9)