Tình hình là mình định đi Bình Châu, a/c nào mới đi gần đi nhất cho mình hỏi là giá cả và dịch vụ hiện giờ như thế nào, đường đi công an hay bắn tốc độ ở đâu, mình xin cám ơn trước.
Đã đi hồi lúc Tết (4 người). Thiệt hại : 160k (4 người) vé vào cổng, 50k trứng luộc, 50k kem, 160k (4 dĩa) cơm sườn ( miếng sườn bé tí, lác đác vài cọng dưa chua, cơm thì dở), đợi lâu nhân viên mới bưng ra, kêu nước uống thì bưng cho được cái ly đá lèo tèo có vài viên. Tắm nước nóng + bùn trong cái chòi thì 850k/6nguoi/1h. Giá chát quá nên đi ra ngâm chân 160k (4 người), chắc chỉ được khoảng 30 độ C. Các con suối nhỏ thì đã cạn khô ko còn giọt nào. Rút ra kết luận " 1 lần và mãi mãi k bao h trở lại" Đường chạy vi vu ko thấy có Hugo
Bình châu chán òm, dzô ăn trứng luộc rùi ra. Chứ tắm nước nóng, ngâm bùn mắc bà cố. Nếu đi nhóm bạn thì rẽ qua hồ cốc cắm trại vui hơn, bây giờ không biết sao chứ lúc trước hồ cốc thuộc loại "ngon-bổ-rẽ-nhiều"
Hồi tháng 9 năm ngoái có đi Phan Thiết bằng đường này. Tới Bà Rịa => Long Hải => Xuyên Mộc => Bình Châu => Hồ Cốc, đường kiểu đường nông thôn, có nhiều đoạn khá là xấu. police thì chắc là không có.
đi thì đi Hồ Cốc thôi chứ suối thì miễn đi Hồ Cốc thì đi buổi sáng là ok,buổi tối ở đó đường chạy vào biển qua 5km đường rừng,ko đèn đóm,đêm chạy hơi phiêu,sợ cướp nhảy ra là tiêu