Á á á á anh làm thèm wa, gần nhà mới mở tiệm bánh khọt mà chưa thử. Mai đy thử liền =p~. Thêm cái hình nà
từng đi ăn ở vtau mà dân người ta dẫn đi đều k dẫn vô quán cô ba. vì quán đó k ngon và cũng chẳng phải nổi tiếng nhất vtau đâu. nên cạch chỗ cao thắng luôn ăn ở quán gần cô ba là quán vú sữa ak. ngon hơn nhiều. quán cô ba vtau ăn tôm thì con sống con ươn thấy chán ở sg thì ăn ở trong khu cư xá bắc hải gần trường nguyễn du cũng tạm được đó
Cô ba ăn dở òm, em ăn trên Cao thắnq, cạch lun mà bánh xèo mười xiềm ở đây cũnq dở nữa, ở qốc Cần Thơ thì nqon vãi (em dân CT mà)
VŨng tàu ăn 2 quán ,gốc vú sữa với bà 2 Lan ở Nguyễn Trường Tộ thì quán bà 2 ngon hơn nhưng bán dạng gia đình nên ko có nhiều chỗ ,nóng dã man ,ăn xong đầu cổ wần áo mùi dầu mỡ ko
Hay ăn ở đường Đồng Nai, cảm nhận ngon hơn Bánh Khọt gốc vú sữa nhiều. Mà quán bánh khọt có nhân thịt chủ top nói địa chỉ ở đâu vậy, bữa nào ghé ăn thử
mình thì hay ăn trong chợ vườn chuối,ngay đường Nguyễn Thiện Thuật q3.Ơ đây bán từ trưa đến chiều tối,bánh thì luôn có bánh mới,giá cũng ok:byebye:
em xin mấy bác, cho e cái địa chỉ quán hay cái tên cũng được. Thằng em mù đường mà các bác cứ "gần gần" hay "bên cạnh" thì em mò tới sáng cũng ko ra
Nghe diễn tả thấy lạ quá . E chỉ ăn bán khọt tôm thui à . ăn quán tên Khanh , nằm trên đường đồng nai q10 . Ăn ngon , giá rẻ hơn bên cô ba nhìu ^^ .. nhắc tới thèm quá ..