Tìm kiếm bài viết theo id

Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Vinh Nguyễn 5s, 1/4/12.

ID Topic : 4800000
?

Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?

  1. Trả tiền thể hiện sự ga lăng của đàn ông

    49 phiếu
    25.0%
  2. Ai chủ động hẹn thì người đó trả tiền

    17 phiếu
    8.7%
  3. Nếu đàn ông trả khoản này, phụ nữ sẽ trả khoản khác, hoặc tặng quà bù lại

    54 phiếu
    27.6%
  4. Thời hiện đại, nên phân chia, hoặc thay phiên nhau trả

    69 phiếu
    35.2%
  5. Khác (Mời viết ý kiến ở phần Bình luận)

    7 phiếu
    3.6%
Ngày đăng:
1/4/12 lúc 09:37
  1. choquanao Thành Viên Cấp 4

    Em cơm bữa đói bữa no,tiền đâu mà tính tới khoản tình phí đây Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?
     
  2. satthumaulanh17 Thành Viên Cấp 3

    Bạn kể chuyện nghe thiếu hợp lý khi chỉ vì 2 ly nước mà bỏ mất tình cảm,mình là đàn ông muốn kua em ấy thì phài galăng, chạy đi mua nước là bình thường mà.
     
  3. Meo_Con_Xau_Xy Thành Viên Cấp 2

    em cùng suy nghĩ như chị vậy, có qua có lại thì sẽ tốt hơn. ko nhất thiết là phải là 5-5, chỉ là 1-9 cũng được.
     
  4. djkhung Thành Viên Cấp 4

    vì sòng phẳng ... có ăn bánh có trả tiền ... wan trọng là trước hay sau thôi
     
  5. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    Mình đâu có để nam trả ko đâu..có share hoặc trả chầu khác. nói thế hơi bị quơ đũa à..
     
  6. Mr.Kendy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nếu bạn ko có khả năng để chi trả từ những thứ nhỏ nhất cho cả 2 thì PN chẳng bao giờ dám giao cả đời họ cho bạn
     
  7. pdksolutions Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    những con như vậy thì hầu hết 99% làm gái cả. Những người PN đàng hoàng, gia giáo, có học thức họ rất kỹ và ý tứ về vấn đề tiền bạc với nam giới khi mới quen và cả lúc hẹn hò yêu nhau sau đó.
     
  8. hero7x7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đi, bữa nào đi uống trà sữa đi, a bao Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 1
     
  9. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Trả tiền tất tần tật ko đồng nghĩa với Bản lĩnh và cá tính!
     
  10. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    Ko phải là ko trả nổi mà là con gái cũng cần ý tứ ,đừng có suy nghĩ là con trai phải lo hết ( thật sự là trc đây mình cũng có tư tưởng này) nhưng bi h si ngĩ lại , vài bữa ăn và vài ly nc có đáng bao nhiêu đâu, còn đi học ko có tiền thì chấp nhận đc. Còn nếu đã tự chủ tài chính đc mà còn ăn tiền của ngta thì coi lại. con gái,bạn gái chứ hok phải là con đẻ mà ngta phải nuôi. Còn con trai mà share nhiều hơn, thể hiện galant 1 chút cũng ok thôi
     
  11. phimtruyenhinh Thành Viên Kim Cương

    Đồng ý với em. Anh em nghĩ quá nhiều về việc này quá. Lúc đầu cua gái ai chẳng phải bỏ ra gì đó. Đến khi cắn câu ta lại share 50-50 vì cuong độ di nhiều hơn, 1 mình lo hết sao chịu nổi nè. Tuy nhiên hành động trả tiền cũng phần nào đánh giá chàng trai đó có thu nhập ổn định có thể là chỗ dựa cho ng con gái lúc khó khăn...

    Anh em nào tính toán quá thì nên coi lại, khi anh em cua cẩm được rồi nắm tay ôm hun con người ta rồi abc, xyz có nghĩ mình lỗ hok trời...

    Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?... Còn người con gái suốt ngày bào va đào thì nên cho nút "biến".

    Riêng anh thì hok thích đi mà sòng phẳng 50-50 mà chỉ thích anh 1

    chầu em 1 chầu khác thôi ah.hihi...


    Người con gái em nói là mơ ước của bao chàng trai alone trong đó có anh em ah...Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 1...Khi nào gặp giới thiệu anh nhé....Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 2...
     
  12. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Lười đọc. Nên comment theo chủ đề.

    Nếu một người đàn ông kêu bill và thanh toán. => Mọi người : bình thường.

    Nếu một người phụ nữ kêu bill và thanh toán còn người đàn ông ngồi yên. => Mọi người : không bình thường (suy nghĩ, ánh mắt hoặc xì xầm)

    Phái yếu vẫn là phái yếu, phái mạnh vẫn là phái mạnh. Cố gắng bình đẳng nhưng không thể nào bình đẳng tuyệt đối được một khi đàn ông còn chưa đẻ được. Mấy chuyện đi ăn trả tiền thì tùy trường hợp, tùy lúc, có khi cũng share đôi, có khi chầu này nữ chầu kia nam nhưng đa phần vẫn là các nam trả. Có kêu trời thì muôn đời vẫn là như thế.


    Bỏ qua những mối quan hệ khi người đàn ông khoe khoang rằng anh ta lên giường được với cô ta và người phụ nữ hả hê rằng cô ta vớ bộn tiền từ anh ta.


    Nếu người đàn ông thích quy ra tiền, Bánh Bò sẽ thử quy ra tiền theo cách hạ đẳng nhất thử cho các cánh mày râu thấy:

    - Một bữa cơm trưa nấu đem tận công ty : 60k (đừng nghĩ là đắc vì phần cơm này chất lượng hơn ăn ngoài nhiều lắm) + 20k ship (12h trưa mà)
    - “Ăn bánh trả tiền” : 300k/lần
    - Mỗi cái hôn : 50k/lần
    - Mỗi cái ôm : 50k/lần
    - Hỏi thăm, nói chuyện, an ủi : 30k/30’ (bằng tiền một ly café quán tiếp viên, dạng bình dân)
    ………………..
    Cách quy ra tiền này thật hạ đẳng và biến tưởng chuyện yêu đương thành thứ hạ đẳng. Thế sao đàn ông cứ thắc mắc khi mình phải trả mà quên những lúc mình được nhận free và làm rẻ rúng tình yêu đi gấp nhiều lần. Nếu quy ra tiền được tất cả thì xin đàn ông thử quy ra tiền một trái tim yêu mình thật lòng thật dạ là bao nhiêu. Phụ nữ rất thích những món quà vì họ hãnh diễn khi mình là một người đặc biệt mà thôi.

    Vậy... đàn ông hãy cứ coi như đây là cái khổ mà ông trời đè lên đầu giới nam thay cho những ngày kinh nguyệt (mất máu, tuột huyết áp, đau bụng, đau lưng, gần như đổ bệnh), 9 tháng 10 ngày (vác cái bụng mấy kg, ốm nghén), lúc vượt cạn (tưởng tượng cầm miếng thịt của mình xé toạt ra thì sẽ tưởng tượng cảm giác đau đẻ thế nào).



    Kết luận của Bánh Bò : thằng viết bài này chả phải đàn ông Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? Vì đàn ông không làm xong rồi ngồi đó ca cẩm. Thà là đừng có làm, làm rồi thì đừng có ngồi tính.
    Mình sắp bị ném đá. => Trốn đây Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 1
     
  13. phimtruyenhinh Thành Viên Kim Cương

    Dám đụng tới phụ nữ hả bạn. Chết chưa...

    Ng xưa bảo " Để phụ nữ lên đầu là trường sinh bất lão" đấy nhé..^^.

    Còn chọc nưa thì coi chừng tối ngủ sáng ra mất.... đấy nhé....
     
  14. rambo6621 Thành Viên Bạch Kim

    hài. tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng. đàn ông trả tiền thì đó là lẽ dĩ nhiên. cơ mà ngày đẹp trời gặp 1 đứa con gái nào điên khùng tự trả tiền cho mình, ko phải tỉ lệ 1 9 hay 3 7 mà là 5-5 trong mọi trường hợp. thì ko 1 thằng đàn ông nào ko thích và ko tôn trọng. thậm chí túi tiền thằng đàn ông đó có ăn 3 đời ko hết thì nó vẫn dành cho đứa con gái đó 1 sự kính nể, 1 sự tôn trọng rất đặc biệt.

    Còn bạn nào ở trên nói đàn ông luôn là người trả tiền, rồi tính ra chi ly như thế thì ko đúng rồi. nếu bạn muốn tính mình tính cho bạn xem.

    Cơ mà làm đàn ông luôn phải là người rút ví trước, phải luôn là người chủ động bao bọc, lo lắng, che chở, giúp đỡ cho phụ nữ. để khi đụng chuyện thì có thể thẳng tay tát bốp ko 1 chút đắn đo. vì mình có quyền.
     
  15. luc_tieuphung888 Thành Viên Cấp 3

    good
     
  16. hero7x7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thích rùi đó :sexy_girl:
     
  17. satthumaulanh17 Thành Viên Cấp 3

    Trang thì khỏi nói rồi,good,từ hồi cấp 3 đã bít san sẽ với người iu,rất nhớ những kỉ niệm ấy,đa số đều là mình trả,nhưng nhớ có 1lần hết tiền ăn sáng, pé Kua vẫn mua 1 ổ bánh mì cho 2 đứa ăn( vì hồi đó trang ko có tiền nhìu ,đơn giản vậy mà vẫn nhớ mãi,hi.tuấn vũ.
     
  18. khoacdt1602 Thành Viên Mới

    Dễ ăn của ngoại lắm chắc?Xào ché được chắc cũng sắp phá sản.Mà thời buổi giờ mấy bạn trẻ suy nghĩ thoải mái lắm.Chưa biết là đàn ông xào xe hay là ngược lại ah nhen.
     
  19. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Bụt à?,có thèng nào quen người yêu mà ko đòi hỏi không?Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?
     
  20. bactam Thành Viên Cấp 4

    làm lớn fải chịu thiệt thòi chứ, nguyên tắc này áp dụng cho mọi tình huống trên đất nước ta, haaaa, muốn e trả tiền thì quen máy bay đi bác
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,101 (Thành viên: 0, Khách: 1,094, Robots: 7)