Tìm kiếm bài viết theo id

mưa bão....ra đường giờ này nguy hiểm quá....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kim cong queo, 1/4/12.

ID Topic : 4802598
Ngày đăng:
1/4/12 lúc 20:36
  1. nicodioto Thành Viên Bạch Kim

    Hồi nãy củng có việc ra ngoài, cảm giác là rất mê li, đi đường thì lạnh teo trym + gió thổi vô mặt tới độ nhức cả đầu, tay thì run chạy lên cầu gió thổi lạc tay lái luôn, chạy gió xuôi còn đỡ nếu chạy gió ngược nó thổi mưa bắn vô mặt + vô mắt lúc ấy chỉ có nhắm mắt mà chạy thôi, chạy trên cái đường mà trên đầu mình toàn là cây bàng + mấy cây gì không à sợ nó gãy cành rớt xuống 1 cái là chấn thương sọ não luôn (vì xài nón bh dõm mà ^^). Ra đường trời bão thật là lo sợ ý là mình ở TP còn ngoài biển không biết đến đâu nữa.
     
  2. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    vậy mới hiểu ngư dân can đảm thế nào.
     
  3. minhphuoc275 Thành Viên Cấp 3

    hix, con đường 3/2 với Tô Hiến Thành cũng vậy. Mà cây ở 3/2 toàn là cổ thụ, đi mà mún rụng tim ra ngoài.
     
  4. killer269 Thành Viên Cấp 6

    mới đi chăn rau bên trung sơn về.mưa gió bão bùng mún lật xe,đường thì ngập nước chạy mà tim cứ đập thình thịch.đã vậy hnay ngày j mà hàng lên k nổi,ức chế toàn tập hix hix
     
  5. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Bình thường cv Gia Định đầy ắp người nhảy đầm, thể thao ... hôm nay đi ngang vắng heo đèn mở leo lét như đi ngang thành phố ma, đi có đoạn đường từ GV về Lan Anh mà thấy 3 cây bàng , 1 cây thông bứng gốc, cành lá rụng không biết bao nhiêu mà nói, gió bạt nghiên xe (do áo mưa hứng gió)
    Bão kỳ này mạnh quá
     
  6. ıɐzɔɐsıɐz Thành Viên Cấp 2

    Lúc 9h em đi qua công viên Hoàng Văn Thụ,cây bị bứng gốc đổ lên cả hàng 2 bên đường,có 1 chiếc taxi bị đè bẹp,điện thì tắt hết,mấy chú công an phải ra chận đường,chắc chỗ đó là bị nặng nhất
     
  7. poltergeist Thành Viên Cấp 4

    vằng như vậy lại khoái
     
  8. yêu quái Thành Viên Cấp 5

    Bày đặt, bão cấp 7 mà ăn thua gì. Miền trung toàn dính cấp 12, giật trên cấp 12 chưa kêu ca. Bác gặp cấp 12 thì cả xe và người bị cuốn lên trời mắc trên ngọn cây kìa.
     
  9. Dj_Sonic _Trance4ever_

    hôm qua 7h tối đi ngang cv Hoàng văn thụ, cành cây rót xuống giật mình mém té, 10h30 có việc phải đi tiếp thì đường tối thui do cúp điện chặt cây mưa bão....ra đường giờ này nguy hiểm quá....
     
  10. Rita3394 Thành Viên Cấp 3

    Mưa đến 11h đêm mới tạnh. Ra đường thấy cây đổ tùm lum luôn. Khu vực CV Hoàng Văn Thụ cúp điện đến 2 ngày để chặt cây và đi lại đường dẫn điện