Tìm kiếm bài viết theo id

Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Vinh Nguyễn 5s, 1/4/12.

ID Topic : 4800000
?

Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?

  1. Trả tiền thể hiện sự ga lăng của đàn ông

    49 phiếu
    25.0%
  2. Ai chủ động hẹn thì người đó trả tiền

    17 phiếu
    8.7%
  3. Nếu đàn ông trả khoản này, phụ nữ sẽ trả khoản khác, hoặc tặng quà bù lại

    54 phiếu
    27.6%
  4. Thời hiện đại, nên phân chia, hoặc thay phiên nhau trả

    69 phiếu
    35.2%
  5. Khác (Mời viết ý kiến ở phần Bình luận)

    7 phiếu
    3.6%
Ngày đăng:
1/4/12 lúc 09:37
  1. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    giờ đó anh đang làm chứ có ở nhà đâu mà được ngủ Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?
     
  2. TKB_2010 Thành Viên Cấp 4

    chia nhau trả, hoặc ng nào còn tiền thì trả thôi (cái này nói trc khi đi thì hợp lý)
    em nghĩ thế :smile:
     
  3. TKB_2010 Thành Viên Cấp 4

    lúc trước có đọc 1 câu của ông chủ tập đoàn DeaWoo
    "Phụ nữ lúc nào cũng muốn bình đẳng, công bằng, nhưng bản thân suy nghĩ của họ là phái yếu thì làm sao bản thân đàn ông có thể cho họ cái gọi là công bằng được"
    Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?
     
  4. TÍ_HON Thành Viên Cấp 3

    ủa,vậy là đàn ông lúc nào cũng nằm trên hả ta?nhiều người nằm dưới ko á............:haha:
     
  5. tran pham Thành Viên Cấp 4

    Mình xin nhấn mạnh 1 điều là hễ nam và nữ đi vói nhau là tất tần tật mọi chi phí bạn trai phải lo hết sao? Dĩ nhiên, nam phải gánh trọng trách nhiều hơn về chi phí. Các bạn nghĩ sao nếu ly nước mía, tô hủ tiếu...cũng phải nam móc tiền ra trả. Việc bạn nữ giành trả tiền ko phải nói về vấn đề tài chánh mà là vấn đề có biết điều, trên hết là sự quan tâm lẫn nhau..
    Trong topic này, xin lỗi trước, mình thấy có 1 số các pác bị nhầm lẫn giữa 2 việc: các pác đang đi tìm một nửa của mình hay ...đang tìm 1 girl ?
    Chấm hết
     
  6. gaosilver Thành Viên Cấp 4


    đọc đến đoạn này sao a thấy cô em hơi bị.....Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?

    Bên mỹ nơi mình sống thì cứ xác định ai trả chầu này thì người kia trả chầu khác,không có bao cấp gì cả,cùng đi làm,cùng kiếm tiền,cùng có gia đình sao phải bao cấp hoài .Chịu sao nổi
    Trai trả 100 thì gái cũng trả 6,70 ,chỉ nói thế thôi là các bạn hình dung dc quan hệ nam nữ bên này. Không chịu thì thôi chia tay kiếm người thích hợp hơn mà quen
    Lúc sướng cùng sướng mà lúc khổ trả bill sao bắt con trai trả 1 mình là vô lý hết sức,chừng khi nào không có tiền hay hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vấn đề lại khác:haha:
     
  7. rambo6621 Thành Viên Bạch Kim

    Bất mãn với đàn bà, tôi trở thành đểu giả

    Lúc đầu em yêu, tình yêu vô tư trong sáng, tưởng rằng tôi sẽ dừng lại tất cả các cuộc chơi, tập trung kinh doanh lo cho gia đình bé nhỏ của mình. Nhưng rồi em cũng như những người trước, con gái đa số đều giống nhau, không thể chịu đựng chút khó khăn về kinh tế. (Thanh)

    Từ: Thanh
    Đã gửi: 31 Tháng Ba 2012 10:26 SA

    Nhiều người con gái đi qua đời tôi và rồi em đã đến, tưởng chừng như tôi đã dừng lại, nhưng dường như số phận không để cho tôi an phận nữa. Nếu như người ngoài nhìn vào thì họ sẽ bảo tôi là thằng đểu, qua mỗi cuộc tình tôi đều muốn thật lòng, nhưng họ đều không sống vì tình yêu, tất cả đều vì vật chất và tôi đành phải ra đi.

    Rồi em lại đến, với tuổi 32 của tôi lúc này cũng không phải còn trẻ, tôi hơn em 11 tuổi. Lúc đầu em yêu, tình yêu vô tư trong sáng, tưởng rằng tôi sẽ dừng lại tất cả các cuộc chơi, tập trung kinh doanh lo cho gia đình bé nhỏ của mình. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn và chờ ngày cưới tới. Nhưng rồi em cũng như những người trước, con gái đa số đều giống nhau, không thể chịu đựng chút khó khăn về kinh tế, tôi chỉ nói đa số thôi, tôi vẫn tin rằng vẫn có người hết lòng vì tình yêu. Và rồi chưa đám cưới chúng tôi vẫn phải ly hôn, kết thúc thêm một cuộc tình buồn.

    Giờ đây tiếp tục tìm kiếm người thật lòng, tôi đã trở thành thằng đểu thật sự, những người con gái đến với tôi chỉ vì tiền thì cũng chỉ nhận được sự đểu cáng trong tôi mà thôi. Chính họ đã làm cho tôi phải như thế mặc dù tôi không hề muốn. Giờ đây rất nhiều người con gái trẻ đẹp vây quanh tôi, toàn người thua tôi trên 10 tuổi, thậm chí có người mới chỉ 17 tuổi, xinh đẹp con nhà lành. Tôi đã thật sự không thể an phận dừng lại được nữa, thậm chí tôi còn hơn xưa.

    Ai từng coi phim “Tể tướng Lưu gù" của Trung Quốc hãy trả lời câu hỏi bạn thích nhân vật nào nhất ? Đa số sẽ nói thích “Lưu gù” nhất, riêng tôi thích “Hoà Thân”, người này có cuộc sống gần giống tôi, mặc dù phim không nói chuyện tình cảm của nhân vật đó. Ông ta lúc đầu là người quân tử, hiền lành nhưng đã trải qua nhiều thăng trầm, bị áp bức bất công mới trở nên như thế.

    Giờ đây tôi cũng thế thôi, bất mãn đàn bà quá tôi trở nên đểu, vì thế mọi người đừng trách đàn ông, hãy coi lại bản thân mình, khi bị đểu thì hờn trách. Tôi không biết khi nào tôi sẽ dừng lại được, nhưng giờ này tôi là vậy đó, “tắt máy thả trôi” thích trôi về đâu cũng được, biết đến khi nào mới có bến đậu?

    Nguồn Vnexpress.net http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2012/04/bat-man-voi-dan-ba-toi-tro-thanh-deu-gia/
     
  8. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Bao năm qua phái nữ luôn đòi bình đẳng, nhưng nhìu người lại thích bình đẳng kiểu nửa vời, vậy sao được! Cả hai cùng kiếm được xiền, có gì thì luân phiên! Ko phải là đòi sòng phẳng rạch ròi, mà là tế nhị, thông cảm lẫn nhau, và cũng là để người khác tôn trọng mình!
     
  9. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    :surrender:
     
  10. vit0703 Thành Viên Cấp 2

    kiễu này là bị áp bức quá nên buông xui nà,cái này được gọi là đời đối với ta sao thì ta đối với đời như vậy(ý kiến riêng thôi)
     
  11. BSI Group Banned

    Bác Cốp đại gia quá Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?
     
  12. kstt1987 Thành Viên Cấp 3

    Nếu tính như vậy thì đàn ông lỗ hơn rồiTại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 2.
    Ăn bánh trả tiền: 500k-1c (Có khi hơn)
    Mỗi cái hôn + ôm + mx : 100-200k
    Hỏi thăm nói chuyện an ủi: bèo bèo 500k/ 3hTại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 3.
    Nhu cầu Phụ nữ cao hơn đàn ông mà Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 4
     
  13. gaosilver Thành Viên Cấp 4


    Mình hoàn toàn không đồng ý với cách nhận xét của bạn
    Về cơm nước và các khoản mây mưa thì mình xin nói thế này
    Cơm nước thì không phải ai cũng đem tới tận công ty,chỉ có vợ hoặc người yêu thương
    Về chuyện mây mưa hun hít 300k 50k 50k như bạn nói tại sao người đàn ông phải trả tiền cái khoản ấy trong khi cả 2 cùng sướng ,nói vậy 1 thằng đẹp trai quen 1 con nhỏ xấu quắc thì nhỏ đó phải trả tiền mây mưa cho thằng đó theo kiểu trai bao à,đúng là cái suy nghĩ cũng mắc cười nhỉ
    tôi ôm bạn hay tôi hôn bạn thì bạn cũng nhận được điều tương tự sao bạn không trả tiền cho tôi mà tôi phải trả tiền cho bạn
    người ta buồn bạn an ủi,thì khi bạn buồn ngta sẽ an ủi bạn lại,quá công bằng sao phải tính toán ờ đây
    Vậy tính toán xăng cộ đưa bạn đi làm đi chơi,thuốc men đau ốm,điện thoại hỏi thăm này nọ thì bạn có trả nổi không
    "những ngày kinh nguyệt (mất máu, tuột huyết áp, đau bụng, đau lưng, gần như đổ bệnh"
    bạn không có đàn ông thì cơ thể bạn cũng như vậy,chứ không nhất thiết phải có đàn ông bạn mới bị như vậy
    9 tháng 10 ngày (vác cái bụng mấy kg, ốm nghén), lúc vượt cạn (tưởng tượng cầm miếng thịt của mình xé toạt ra thì sẽ tưởng tượng cảm giác đau đẻ thế nào).

    Vậy khi bạn vác cái bụng mấy ký không kiếm tiền lo gia đình đc ko phải ông chồng sẽ lo gấp đôi để nuôi bạn à,Nếu không bạn có cạp đất để sống qua ngày đến ngày đẻ không
    hiện tại khoa học y tế tiến bộ không phải đẻ là đau

    Kết luận của Bánh Bò : thằng viết bài này chả phải đàn ông Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 2 Vì đàn ông không làm xong rồi ngồi đó ca cẩm. Thà là đừng có làm, làm rồi thì đừng có ngồi tính.

    Người viết phải đàn ông hay không thì trong giấy khai sinh có ghi rõ rồi,còn bạn thắc mắc thì cứ lên phường xác minh đừng có ngồi đó viết như đúng rồi
    mình chỉ hình dung được bạn là 1 người còn phải sống dựa vào đồng tiền của đàn ông lắm nên khi thấy người ta nói về tâm tư nguyện vọng của 1 người đàn ông làm ra tiền và biết quý đồng tiền thì bạn cảm thấy bất mãn thôi.khi nào bạn có con trai mà nó đi làm cực khổ hay đem tiền cha mẹ lấy tiền bao gái nhiều đi bạn sẽ hiểu xót xa thế nào bạn trẻ à

    Đúng là trong 1 xã hội mà nữ còn quá lệ thuộc vào nam giới sẽ có những kiểu suy nghĩ lạc hậu như vậy
    Ngọc Trinh có nói 1 câu này mà mình nghĩ bạn sẽ giống như vậy : Đàn ông nghèo thì em không yêu đâu ...... Não phẳng à

    Đồng cam cộng khổ,có phước cùng hưởng,có họa cùng chia,đó mới là người phụ nữ sẽ theo bạn cả đời :beauty:
     
  14. HunterVip Thành Viên Cấp 4

    đồng ý với chị này nà
     
  15. kim cong queo Thành Viên Cấp 2

    :haha:chủ topic là người như thế nào ta???:haha:
     
  16. nghiarom Thành Viên Cấp 5

    trả tiền cũng không hẳn là gallant, theo mình quan trọng là bạn mời người ta đi chổ này, chổ kia thì bạn trả là hợp lý thôi, chẳng qua phụ nữ ở mình ít chủ động hẹn hò nên phần lớn các bạn nam phải trả vì chủ động hẹn hò mà
     
  17. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Anh là anh theo sát chủ nghĩa nam nữ bình đẳng, không cần có trách nhiệm cung phụng gái (trừ n/y của mình ra). Mồm thì cứ xoen xoét đòi bình quyền cơ mà trong đầu luôn có tư tưởng là công chúa, là đàn ông phải cung phụng mình mới phải đạo, nực cười cho cái lập luận của 1 số cô trên này.

    -
    1 thằng đàn ông khôn ngoan là thằng nhận ra sự công bằng trong cuộc sống, nhận ra rằng khi em chưa là gì của anh thì em không có quyền và anh không có nghĩa vụ phải cưng chiều em. Chúng ta là 2 người bạn khác giới ko hơn ko kém.

    P/S: Trên này đi off rất hay có cái vụ nam trả nữ khỏi trả. Tự nhiên các chú lại đi trả tiền cho con ất cơ nào đấy đé0 thân quen, mà trả xong rồi đé0 biết giải quyết dc cái gì. Dại vãi đái.
     
  18. vitximonline Trùm Áo Khoác 5s

    em đó giờ toàn bị trả tiền huhu
     
  19. VIP Member™ Thành Viên Cấp 3

    vì đàn ông nằm trên.gặp đối tượng bắt bạn nằn dưới là khỏi trả tiền thoi
     
  20. rua_yd Thành Viên Mới

    Con trai hay con gái thì cũng là người thôi mà. Đối xử với nhau bình đẳng một chút là ổn thôi. Chia đều bill, hoặc phần ai nấy trả cho yên thân.
    Bản thân các bạn trai bạn gái cũng biết rõ thời buổi này kiếm được tiền nuôi sống bản thân mình cũng đủ khó khăn rồi, làm sao có thể *nuôi* thêm một người xa lạ nữa.
    Bạn bè thì cũng nên hiểu ý nhau. Làm người yêu của nhau thì càng phải tinh tế hơn.