Tìm kiếm bài viết theo id

Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Vinh Nguyễn 5s, 1/4/12.

ID Topic : 4800000
?

Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?

  1. Trả tiền thể hiện sự ga lăng của đàn ông

    49 phiếu
    25.0%
  2. Ai chủ động hẹn thì người đó trả tiền

    17 phiếu
    8.7%
  3. Nếu đàn ông trả khoản này, phụ nữ sẽ trả khoản khác, hoặc tặng quà bù lại

    54 phiếu
    27.6%
  4. Thời hiện đại, nên phân chia, hoặc thay phiên nhau trả

    69 phiếu
    35.2%
  5. Khác (Mời viết ý kiến ở phần Bình luận)

    7 phiếu
    3.6%
Ngày đăng:
1/4/12 lúc 09:37
  1. vit0703 Thành Viên Cấp 2


    thật sự đồng ý với 2 bạn này,muốn bình quyền thì hãy làm sao cho xứng đáng với 2 chữ bình quyền đó,còn muốn làm công chúa hay được trả tiền thì về làm công chúa với ba má,các chị em ah,sống trong xã hội này,phải biết cách sống làm sao cho hợp tình hợp lí,sống sao cho người ngoài nhin vào không thể nào phán xét bạn và người yêu lại càng kính trọng và yêu thương bạn,sống như vậy mới gọi là sống,trong đây bạn gái nào đang có tư tưởng phụ thuộc tất cả vào đàn ông thì nên xem lại mình nha
     
  2. anh_tuan1602 Thành Viên Cấp 5

    thích comment này nè, bữa gặp MB kia mới wen, lần đầu đi cf, mình trả, đi nhậu hải sản, mình trả, ok, kg sao, vui là chính Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?
    Đệt cụ nó, nhậu xong nó kêu: "thôi, bây giờ mình đi shopping đi"
    mà trong túi nó kg có mấy ngàn trả tiền gửi xe nữa chứ, Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 1
    thiệt là đau răng :sweat:
     
  3. so_sick Thành Viên Cấp 3

    Hảo huynh đệ, giá mà có chén rượu cũng xin kính đại ca cái. Có đại ca tiểu đệ thấy sảng khoái dễ chịu hơn hẳn, không khí màu mè luôn mang lại cảm giác ngột ngạt Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?
     
  4. Mr.Kendy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    câu của tui nói là chi trả từ những cái nhỏ nhất ,là vừa khả năng mình thôi
     
  5. Be_xiu1992 Thành Viên Cấp 2

    hix.còn người kia họ gì?:haha::haha::haha::haha:
     
  6. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    rất giống mình.Vì nói chung mình không thích đánh giá con người qua cái chuyện trả tiền ăn uống.Nhắm được thì đi, không được thì ở nhà hoặc share.Rất là bình thường.
     
  7. quangthanh1508 Thành Viên Bạch Kim

    Có tiền thì con trai nên trả, ko có thì nói trước, con gái share hay trả nếu đã yêu nhau lâu, nếu mới quen con trai nên trả...
     
  8. yuhel Thành Viên Cấp 3

    Nói như ông chắc sinh viên nghèo ko phải đàn ông Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?) vì đâu có thể lo hết cho bạn gái ( chỉ tính những cái nhỏ thôi, ko nói cái cao xa). MÌnh bao ăn , thì nữ bao uống nước mía là thấy cũng dễ chịu rồi. Ông lớn rồi thì suy nghĩ cho nó sâu một tí. Phải bao hết mới là đàn ông ah, giàu nhỉ Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 1)
     
  9. yuhel Thành Viên Cấp 3

    đọc cái comment đầu của cô em là thấy ngứa mắt rồi. Ko phải tới cái comment này.
    "chưa kịp trả thì người ta bóc ra trả mất tiu oy?" >> đọc cái này hài vãi, ăn xong cô em ngồi đó xỉa răng thì ko lẽ thằng con trai chờ cô em xỉa răng xong mới gọi thanh toán ah, nếu là người biết điều thì ko có chuyện chưa kip trả đâu.
     
  10. Đứng_Dậy_Nào Thành Viên Mới

    vậy theo em . người đàn ông bản lĩnh lúc nào củng phải trả tiền mới gọi là bản lĩnh à . lỡ người đàn ông bản lỉnh của e mún thử e . ví dụ như lúc tính tiền ng đó giả bộ ngồi nghe dt thiệt là lâu hoặc ngồi đó xỉa rắng nhìn qua nhìn lại lúc tính tiền thì sao . vậy là lúc đó e thay đổi ngay quan điểm là ông này k bản lĩnh ki bo giả bộ này nọ à . hay là e cũng ngồi đó e lơ luôn chuyện tính tiền hay sao
    còn cái câu chưa kịp trả thì ng đó trả trước nge nó hài sao đó e . e mà có mún share là e đã nói với người đó trước lúc người đó móc bóp rồi . Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?
     
  11. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Đại gia thì đâu có bán quần Jean Pác :confuse:
    Bill lớn: Hủ tíu gõ (hok bik nhiu nhưng đoán chắc dưới 30k)
    Bill nhỏ: Nước sâm lề đường (đoán đoán chắc cũng ko tới 20k đâu)

    Thế là xong phương châm: "Bill lớn anh lo, bill nhỏ em lo":baffle:

    PS All: Vậy mà cách đây chưa đầy 1 tháng có xảy ra chiên thế này. Khi nghe chiện Cốp đứng chôn chân tại chỗ luôn ko phản ứng đc gì hếtTại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 1. AE xem thế nào nhé:baffle:
    >>> Lúc đó đi Club xả stress như mọi khi.

    >>> Cốp đi 3 người (3 nam) và 2 bạn nữ thì trước khi vô chơi mình cũng rất rõ ràng như sau với 2 bạn nữ đó (ko thân). Để tránh trường hợp 2 bạn nữ đó đỡ ngại, mục đich cũng chỉ mún chơi cho vui thôi: "Tiền rượu anh lo,trái cây 2 bạn nữ lo"
    (ko kiu nước pha nhé vì sợ tốn tiền 2 bạn nữ đó nên Cốp cố tình kêu Chivas 12 để khỏi phải pha Soft Drink)


    >>> Vào tới nơi đc 10 phút: hai bạn nữ đó rủ 2 thằng zô nữa (nhìn bề ngoài bóng bẩy sáng loáng Iphone 4 cứ cầm trên tay chooc chooc liên tục)

    >>> 2 chú ấy bắt đầu nguy hiểm: "Kiu Shisha chơi ko bạn ?"

    >>> Cốp suy nghĩ: "ban đầu mình đã ko mún tốn tiền 2 bạn nữ nên cố ý kiu Chivas 12 cho khỏi pha Soft Drink chứ bình thường là Cốp chơi VSOP để pha uống cho nó đầm nhưng 2 cậu thích thì mình nhích"

    >>> Lát sau vừa kiu bồi tính tiến quay qua 2 chú kia bá vai nhau đi ra ngoài tỉnh queoTại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 2. Từ bé tới giờ chưa bao giờ gặp TH này bao giờ lunTại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 3. Cốp đâu có bắt 2 thằng đó ra vì ban đầu Cốp có nói với 2 bạn nữ phần của 2 em chỉ là trái cây thui cho dù dắt bạn tới cũng vậy. Nhưng cái bất ngờ ở đây là ít ra tiền trái cây đó 2 chú đó phải ra cho 2 em đó (vì là bạn 2 em đó, bik chơi 1 chút chứ ta?)Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 4

    >>> Xong cầm bill ra. Tiền rượu 2tr4 ko nói tới đi. Riêng trái cây + Shisha + vài nước suối = 1tr mấy (nếu ko có Shisha thì chỉ có chưa tới 500k). Hai bạn nữ nhìn xong cũng im luôn (mình hỉu 2 bạn nữ cũng ko có ý định ra tiền. Ok ko vấn đề gì)

    >>> Xong ngay lúc đó Bảo vệ nói mình: "bạn anh đang ói trong toilet và nhờ em kiu anh zô đưa nó về".

    Thực sự 2 chai rượu Cốp và bạn uống chừng 3-5 ly à vì trước đó có nhậu 121 Võ Văn Tần với Pác Vinhmobile (chủ Top) và vài đứa em rùi. Còn lại 2 bạn nữ đó và 2 thằng bạn của 2 nữ đó uống (2 bạn ấy khá xung cứ zô liên tục mà mình đâu uống nổi nữa lúc sau bạn Cốp thì ôm toilet Cốp thì ko uống nổi nữa nên các em tự xử với nhau lun):sexy_girl:


    >>> Nghe bảo vệ nói xong Cốp liền chạy vào nhưng ko quên nói thằng bạn: "cầm hóa đơn tao vô toilet đưa nó ra rùi tính".

    >>> Lát sau ra ngoài nó nói lại: " tao kiu 2 đứa nó (2 bạn nữ) đưa 1tr chẵn thui đc rùi (mặc dù trái cây + Shisha + nước suối là hơn 1tr) 2 đứa nó để 1tr lại với kiểu cách rất bực mình và khi về leo lên Taxi ko chào tao 1 tiếng đóng cửa cái rầm tỏ vẻ bất mãn và còn bất ngờ hơn nữa trong taxi có 2 thằng bạn của nó"Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 5

    >>> ơ CLGT vậy là sao ?Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 6 Nghe xong hok hỉu gì luôn :confuse:
     
  12. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    nói chung thì tuy quan điểm mỗi người, mới quen mà thấy nó đào ... thấy kg đc thì next chứ hem nhìu lời , còn quen lâu rùi thì hỉu nhau quá rùi nên share bớt thì tốt hơn
    iu nhau đâu phải hành hạ nhau đâu mà so đo tính toán
     
  13. V_Kut Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thời đại nam nữ bình đẳng rồi,,, tình phí cưa đôi .
    t hoj hiểu tại sao girl cái gì cũng đòi bình đẳng riêng cái mảng tình phí , galang lại dành cho đàn ông. vaichan
     
  14. Be_xiu1992 Thành Viên Cấp 2

    ko phải đàn ông lúc nào trả tiền là đàn ông bản lĩnh? đàn ông bản lĩnh là người có nghị lực, có cá tính , thông minh.và thành công..:ah::ah::ah::ah: và có thể làm chủ được bản thân và người khác...mà những người đàn ông đó có nhìu cách để hiểu người mình quen là như thế nào? thay vì có một cách thử ngu ngốc là giả vờ nghe điện thoại hay bận chuyện này nọ. dĩ nhiên là người đó đủ thông minh để hiểu em là người như thế nào rồi? :canny:
    ko cần phải nói nhìu. em là em thích đàn ông thông minh. đối với em, ba cái chuyện trả tiền nước hay ăn uống này nọ ko thành vấn đề gì hết...em thì ko tính te chuyện tiền nong. nếu người đó bận hay sao đó thì em vui vẻ trả tiền.người đó ko trả thì em trả. em trả hay người đó trả cũng được.em ko quan tâm.ai trả cũng được mà? đi ăn hay đi chơi mà cứ nghĩ ai sẽ là người trà tiền đây thì chán chết?? trai gái thì cũng vậy thôi!!! em ko quan tâm tới mí chuyện đó lắm!!! sao trong cuộc sống có những người ngốc thế nhỉ? nếu là gái hay đào mỏ thì chẳng có con nào ngu đến mức là cứ đi chơi lần nào cũng phải đợi người đàn ông trả tiền. sao anh ko nghĩ đến trường hợp là có con nào đó cáo già cũng biết cách share này nọ. đến hồi sau đó để người kia tin tưởng rồi lại đòi hỏi này nọ. trong cuộc sống em thấy nhìu rồi anh ơi! sao người ta cứ phải quan tâm tới chuyện ai sẽ trả tiền nhỉ? mà sao ko quan tâm tới chuyện làm sao để hiểu đó có phải là loại con gái đào mỏ hay hok??? còn ba cái chuyện nhỏ nhặt ai sẽ trả tiền thì nó nhỏ quá! ko thành vấn đề để nói! sống một cách thoải mái tí đi! chứ lúc nào cũng nghĩ tới chuyện tiền nong! mệt chết!
    dĩ nhiên là em cũng có cách để bik người đàn ông nào là người có bản lĩnh hay hok? hay là loại tính te, chi li này nọ. đàn ông là phải sống thoáng. sống mà lúc nào cũng nghĩ ki bo tính te chuyện tiền nong thì chẳng bao giờ làm nên việc lớn được.:surrender::surrender::surrender::surrender:. ai dè lại cứ để ý ba cái chuyện ai sẽ là người trả tiền? ba cái thứ nhỏ nhặt này mà cũng nghĩ đến.
    lại nói về chuyện đi mà em ko trả kịp. vì tính em hay nói nhìu.đang nói hăng say mà người đó ki tính tiền .thì làm sao em trả tiền được? mà đi với nhìu người em kiu để em trả cho thì người ta ko chịu. chắc là vì sự ga lăng hay là sao đó .em ko hiểu...nếu như ng ta dẫn em đi ăn mà em ko trả thì em có thể đi mua vé xem phim mời đi coi? hay là mua một món quà nào đó tặng hay là ng đó bịnh thì em đi mua thuốc? thế thôi. chơi với nhau mà phân chia thấy mà mệt.:ah::ah::ah:
     
  15. angelsting Thành Viên Cấp 5

    con người mà, đâu có ai là hoàn hảo. nhiều người cứ mơ mộng người yêu của mình phải thế này, thế nọ, phải hoàn hảo ... nhưng thực tế nó ko như vậy. chuyện tình phí luôn là vấn đề quan tâm của nhiều người. nhưng với mình thì rõ ràng là tốt nhất: anh trả cái này, em trả cái khác. anh/em hết tiền, người còn lại sẽ trả. anh/em hết tiền, em có sẽ đưa anh/em xài đỡ. đôi khi đi với người yêu, anh ấy hết tiền, mình thì lại rất muốn ăn/uống gì đó, mình sẽ chủ động nói anh ấy chở đi, mình sẽ đưa tiền từ lúc ở nhà hoặc nơi ít người, để anh ấy giữ rồi trả tiền, hoặc nói anh ấy dắt xe, mình tính tiền. còn nếu mua quà tặng nhau, mình ko đòi hỏi, chỉ cần 1 viên chocolate vào ngày 14/2 hoặc anh ấy ở bên mình những ngày lễ chẳng hạn ... vậy là được rồi. đơn giản vậy thôi. có sao thì mình nói vậy, mình quen nhau gần 6 năm vẫn vậy, ai nói mình quá "kinh tế hay sòng phẳng" thì mình cũng chấp nhận.

    p/s: mình thích cái cách của những Chị em cùng suy nghĩ với mình, yêu nhau là để chia sẻ cho nhau chứ ko phải để moi tiền của nhau ! Đã là gì của nhau mà phải nuôi nhau chứ?
     
  16. datafire Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn gái mình cũng vậy nèTại sao đàn ông cứ phải trả tiền?
    Lúc đầu quen nhau thì mình thường hay trả nhìu hơn. Bây giờ quen cũng 4 5 năm rồi ai còn tiền nhiều thì trả Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 1, đứa nào hết tiền thì đứa kia đưa cho một ít để xài tạm, phần nhiều là nhỏ đưa mình tại mình hay cà phê cà pháo linh tinhTại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 2udency:
     
  17. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Đọc hết 13 trang thì thấy trong này có mấy con nhỏ bị hâm. Đặc điểm của mấy con này là còn ít tuổi, xấu nhất mà tưởng đẹp nhì, tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, ăn cơm muối nói chuyện trên núi.

    Tui là người giữ lương của bạn trai mình suốt mấy năm nay đây nè. Tháng nào có lương cũng về báo cáo để tui đi rút (tui giữ thẻ ATM luôn). Lương của tui (nói cho oách chứ đó chỉ là tiền dạy thêm thôi) không bằng 1 góc của ảnh nữa. Đi ăn, đi xem phim, uống nước... tui đều móc bóp trả (vì tui giữ lương của cả 2). Thằng/con nào mà xì xầm con trai lại để con gái trả tiền là tui dộng vô mặt nó liền kèm theo câu "mày thì biết cái dell' gì mà bày đặt ý kiến, ý cò". Bạn trai tui tin tưởng tui nên giao hết cho tui giữ tiền nhưng tui ko lấy tiền của ảnh xài cho sướng thân tui. Tui để dành cho ảnh cưới vợ (là tui) lo tương lai. Lâu lâu tui tự lấy tiền của mình mua cho ảnh chai nước hoa, cái áo sơ mi, cọng dây nịch... để ảnh vui. Đúng là ko thể có cái công bằng anh 50 - em 50 được. Nhưng nếu là đứa con gái có học và biết chuyện thì ít nhất cũng phải làm như vậy. Bạn trai tui chưa từng đòi hỏi hay thậm chí có ý nghĩ là phải chia sẻ tình phí nhưng tui biết, nếu tui chia sẻ với ảnh, ảnh sẽ rất vui. Không có thằng đàn ông nào buồn hay cảm thấy bị xúc phạm vì người yêu mình là người biết suy nghĩ, biết quan tâm, biết chia sẻ cả.
     
  18. angelsting Thành Viên Cấp 5

    Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?
    Chị nói hay đấy, cái cách mà chị giải quyết nếu có người xì xầm cũng giống em Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 1 ai biết suy nghĩ thì khôn thui :sexy_girl:
     
  19. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    e từng bị tương tự như anh này.. thà tụi e chơi mà trả ko tức, đằng này trả cho tụi âm binh , tức j đâu.. sao đời nhiều đứa mặt dày thế ko bik
     
  20. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    @ Cốp : trường hợp của Cốp thì lúa gặp rồi nhưng lúa thì có cách giải quyết đẹp.
    nếu lúa là cốp thì thật sự cũng bực lắm.
    mà thân và quen rồi mới đi chung.
    còn người mới lại thì éo thèm nói chuyện nếu như tỏ vẻ hay cầm dt trên tay chọt chọt.dù cho mày có là con ông lớn trong quốc hội cũng éo quan tâm! đã chơi thì phải vui.mà vui thì phải bình dân ko phân biệt!
    còn cái kiểu đó thì có cách chơi cho 2 thằng đó ôm hết từ A đến Z chứ đừng nói là cho nó đi mà ôm bệnh tức.
    ** chốt lần nữa : đi chung 1 nhóm thì trai 100 còn nữ 50.nếu nữ le que thì free luôn.
    **còn đi riêng thì lúa lo hết từ a đến z cho dù là thân hay ko thân!