Tìm kiếm bài viết theo id

Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Vinh Nguyễn 5s, 1/4/12.

ID Topic : 4800000
?

Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?

  1. Trả tiền thể hiện sự ga lăng của đàn ông

    49 phiếu
    25.0%
  2. Ai chủ động hẹn thì người đó trả tiền

    17 phiếu
    8.7%
  3. Nếu đàn ông trả khoản này, phụ nữ sẽ trả khoản khác, hoặc tặng quà bù lại

    54 phiếu
    27.6%
  4. Thời hiện đại, nên phân chia, hoặc thay phiên nhau trả

    69 phiếu
    35.2%
  5. Khác (Mời viết ý kiến ở phần Bình luận)

    7 phiếu
    3.6%
Ngày đăng:
1/4/12 lúc 09:37
  1. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    :too_sad:. Hạnh phúc quá.:baffle: Mình thì cũng toàn trả cho bạn gái thôi. Để về tính lại hết nhiêu rồi lôi máy tính ra chia hai Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?
     
  2. donphin Thành Viên Cấp 4

    Ngày trức mình thường hay trả tiền cho những cuộc hẹn ho 99,9% mình móc hầu bao ra thanh toán hiết ,nhưng khi mình cưới được nàng rồi thì hầu như 99,9% là vợ mình trả hết he he
     
  3. Airbrush_Miracle CHUYÊN GIA SƠN XE (^.^)

    Khoái Chia sẻ của bác đấy,có vài cảm xúc giống em.^^.:haha:
     
  4. ivytramnguyen88 Thành Viên Cấp 6

    Cái này tùy phụ nữ. Cũng tùy ng đàn ông khéo k. Ai bỉu cứ thể hiện mình, dắt vô quán xịn... mà k khéo thăm dò tính nàng. Thấy ng ta k được thì nói, nói mà ng ta nghe, nguoi ta hanh dong khác thì đáng quen tiep. Lang lang chiu dung 1 minh roi than tho thi do chua chac la ng dan ong thong minh.
     
  5. anhanh Thành Viên Cấp 3

    sòng phẳng hay cưa đôi thì tốt, đỡ tâm lý mang nợ hoặc bị lợi dụng, có tính chia sẻ mới tình cảm lâu dài
     
  6. BSI Group Banned

    Em gái này suy nghĩ còn non quá, cứ hết em thích .... này đến em thích.... kia. Em thích là 1 chuyện nhưng liệu những người đúng tiêu chuẩn của em có thích lại em không là 1 vấn đề khác, và anh tin những người như thế thì người ta sẽ lựa chọn 1 người biết suy nghĩ chín chắn hơn chứ không phải 1 cô nhóc 9x cứ suốt ngày em thích với chả em muốn đâu.
     
  7. vit0703 Thành Viên Cấp 2

    góp ý chân thành là bạn nên xem lại bản thân đi chứ theo lối suy nghĩ này thì bạn có cả ngàn lí do để đàn ông phải trả tiền,tiền bạc không quan trọng thật đó nhưng bạn đừng nghĩ rằng ai cũng có nhiều tiền và sẵn sàng chi,sao bạn ko nghĩ rằng vì họ bạn ntn mà trước mặt bạn họ khác,sau lưng bạn họ lại khác,trước mặt thì bãnh lắm,sau lưng cày như trâu,sao bạn ko suy nghĩ theo cách đó,còn cái cách mà bạn biết ai có bản lĩnh thì ôi thôi,ai có nhiều tiền và sẵn sàng chi tất cả cho bạn ko ngần ngại thì bạn cho là bản lĩnh thôi,mình nói ở đây ko có ý chỉ trích bạn,mình thấy ở bạn cũng có 1 chút gì đó biết chia sẽ đó nhưng hỏi thật là bạn làm điều đó đã bao nhiêu lần và đã làm với những ai đã từng chi ra cho bạn,nói chung thì mình ko lớn bằng ai và cũng chẳng trải nghiệm đời sống nhiều,thấy sao nói vậy,muốn ném đá hay gì thì cứ tự nhiện,nói đúng thì mình sẽ nói bạn đúng và hoan nghênh,còn nói sai thì mình ko ngại điều chỉnh suy nghĩ giùm bạn đâu,tks
     
  8. vit0703 Thành Viên Cấp 2

    thật sự rất thích bạn này,rất rất là cá tính
     
  9. vit0703 Thành Viên Cấp 2

    cũng muốn 1 lần gặp anh lúa cho biết và giao lưu nhưng chắc em không đủ tuối và chưa có khả năng đó,dù sao cũng rất mến mộ anh :beauty:
     
  10. NFO Thành Viên Cấp 4

    Vấn đề này, mình nghĩ phải chia làm 2 trường hợp:
    TH1: Khi bạn ( là nam ) là HS, SV, mới ra trường, KT chưa ổn định..vv...bạn sẽ có suy nghĩ khác. ( ở đây mình nói đa số thôi, còn như các bạn SV đại gia ko nói )

    TH2: bạn có tiền, thu nhập ổn định, ko lo lắng về tiền bác ( VD như bác Cốp hay như 1 số bác trong này ) sẽ có suy nghĩ khác.

    Ở TH1: những khoản tình phí chia sẻ với nhau âu cũng là hợp lý, như đi ăn anh trả bún bò thì em trả nc mía, đi xem phim anh mua vé em mua nước, anh trả KS thì em BCS ( đùa thôi, các bác đừng chém em :surrenderTại sao đàn ông cứ phải trả tiền?.
    Chả có cái quái gì gọi là mất thể diện khi share như vậy cả, thậm chí nếu đã quen nhau lâu thì nếu con trai hết tiền con gái vẫn có thể đứng ra trả dc.
    Còn như bạn bexinh92 gì đó thì dân bào-đào chính hiệu rồi, và chỉ cố tỏ ra vớt vát bằng mấy câu nói ko quan trọng tiền bạc blah blah vậy thôi.
    Bản lĩnh đàn ông ko phải đem tiền bao gái 1 cách ko suy nghĩ.Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 1

    Ở TH2 thì lại khác, đa số những người như TH2 ở 1 độ tuổi trưởng thành hơn, nên cũng sẽ yêu những cô gái cùng trang lứa ( chăn rau gì đó ko bàn ). Khi ỏ độ tuổi này kinh tế ổn định hơn nên có thể ( dễ dàng ) trả các khoản tình phí ( VD như bác cốp đi, bị xỏ lá nhưng chưng hửng vì cách chơi của bọn nó chứ ko tức vì bác ấy có thể dễ dàng trả khoản kia, chứ thử 1 anh SV bị chơi vậy xem, tức bỏ mẹ ra ấy chứ )Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 2
    Vì có thể dễ dàng khoản tình phí nên có thể họ ko cần phải share, nếu có share thì vì cách đối nhân xử thế của cô gái chứ ko phải vì tiền. Và ở TH này thì cô gái có cách "trả lại " như Kumiho: mua quà tặng bạn trai, nc hoa giày dép áo quần....

    1 người đàn ông bản lĩnh và thông mình thì sẽ ko để bị gái dắt mũi, mọi việc đều có mục đích của họ.Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 3

    Và như 1 bạn nói trên đây, làm con gái thì hãy làm con gái, đừng làm con gái dể ng ta nói mình là con đĩ.
    Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 4

    Vừa ăn vừa viết câu cú lủng củng, nhớ gì viết đó mong các bác thông cảm, còn định viết mà quên rùi nhớ ra viết tiếp vậy.:nosebleed_002: Em lượn đây :go:
     
  11. thanhphu053 Thành Viên Cấp 6

    Em thích đi chơi dc bạn gái lo từ a-z à (ước mơ nhỏ nhoi),nhưng thik thì thik vậy thôi,chứ đi chơi là em vẫn phải chủ chi,wen rùi.Bữa nào hết tiền thì : '' em ơi hôm nay mình ở nhà nha em'',vì rất ngại ra đường mà ko có tiền, hê hê.
     
  12. djkhung Thành Viên Cấp 4

    làm con gái thì hãy làm con gái, đừng làm con gái dể ng ta nói mình là con đĩ.Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?

    con trai thì sao bác .... đang hứng với vấn đề này wá
     
  13. NFO Thành Viên Cấp 4

    Đừng để người ta nói mình đàn ông mà tính đàn bà chứ sao :go:
     
  14. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Bạn nói đúng ý mình đó ^^ Cái này ko phải share mà gọi là "biết điều". Sống ở đời, làm cái gì cũng phải biết điều một chút. Người ta ko cần thật nhưng ko có nghĩa là mình ko làm. Trai nó bao mình ăn một bữa cả trăm ngàn, ko lẽ li nước mía nó trả ko nổi? Trai nó dư sức trả nhưng bản thân mình phải biết điều 1 chút, đừng để trai nó đánh giá là con này ko biết điều. Thật ra chẳng thằng nào nói đâu. Nhưng 10 lần, 20 lần như vậy thì nó sẽ nghĩ mình như thế nào?
     
  15. kstt1987 Thành Viên Cấp 3

    Làm con trai thì hãy làm con trai, đừng làm con trai để người ta nói mình là ... dạy gái ( nặng hơn thì nuôi đĩ Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 1).
    Đùa tý thôi, chứ thật ra đi ăn uống thì vui là chính.
    Tính mình rất phóng khoáng, anh em bạn bè với nhau ai có tiền thì trả nên không để tâm mấy vụ này.

    Nhưng ngày xưa chắc cũng cỡ 2006-2007 j đó. Có thằng bạn không thân lắm nó du học từ Au về rủ ra quán Tư Trì ăn. Hôm đó không có đi mà có mấy đứa bạn mình đi ( nam có - nữ có khoảng 7-8 đứa j đó). Vậy mà về nghe tụi nó nói lại lúc tính tiền thằng l đó kêu share. Nghe xong sửng sốt luôn vậy mà lúc đi Gossip lấy le với gái trả tiền rượu 3 chai mấy. Nghe xong là chia tay thằng này luôn.

    Còn 1 lần là họp lớp c3, cũng le nghoe mấy móng cỡ 10 đứa. Con gái thì có 2-3 đứa j đó không nhớ có 1 con h là hotgirl j j đó. Ăn uống xong thì cũng hết vài trăm. Đến lúc tính tiền, thì cũng định là con trai trả con gái free ( bạn bè cũ mà). Ai dè cái con hotgirl kia nói 1 câu nghe xong dễ quạo: h con trai trả hết đi. Nghe xong muốn phang cái chén vào mặt nó.

    Bởi vậy 2 trường hợp sẽ có 2 cách nhìn khác nhau. Và nhiều trường hợp sẽ có nhiều cách nhìn khác nữa. Do đó tùy hoàn cảnh thôi.
     
  16. lekichi2107 Thành Viên Cấp 2

    mình thấy bạn nói 1 đg làm 1 nẻo đó, vote cho bạn nhận gạch xây nhà :beat_brick::beat_brick::beat_brick:
     
  17. lekichi2107 Thành Viên Cấp 2

    oh, zị là chị í chỉ iu ai cỡ phó tổng trở lên thoy đó, cỡ gíam đốc cũnq hok cóa vé zí chị í mô! :beat_shot::beat_shot:
     
  18. lekichi2107 Thành Viên Cấp 2

    ôi, em hâm mộ anh Cốp quớ, em thì chưa bao jờ đi như anh Cốp cả, chỉ cóa lấy rượu chích thẳnq zô máu, uốnq qua đq` bao tử lâu thấm lém Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 6
     
  19. mrtrong_1991 Banned

    bai viet tam huyet nho
     
  20. lekichi2107 Thành Viên Cấp 2


    vote cho bạn! :41_002: