Tìm kiếm bài viết theo id

Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Vinh Nguyễn 5s, 1/4/12.

ID Topic : 4800000
?

Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?

  1. Trả tiền thể hiện sự ga lăng của đàn ông

    49 phiếu
    25.0%
  2. Ai chủ động hẹn thì người đó trả tiền

    17 phiếu
    8.7%
  3. Nếu đàn ông trả khoản này, phụ nữ sẽ trả khoản khác, hoặc tặng quà bù lại

    54 phiếu
    27.6%
  4. Thời hiện đại, nên phân chia, hoặc thay phiên nhau trả

    69 phiếu
    35.2%
  5. Khác (Mời viết ý kiến ở phần Bình luận)

    7 phiếu
    3.6%
Ngày đăng:
1/4/12 lúc 09:37
  1. lekichi2107 Thành Viên Cấp 2

    mình nqhĩ nqược lại, có nhữnq bạn nữ rất rất là cá tính và đánq iu. nếu kiếm dc 1 mem như zị làm bx thì good quá oỳ Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 3
     
  2. rua_yd Thành Viên Mới

    Có bao lần được đi riêng với anh lúa :canny:
     
  3. rambo6621 Thành Viên Bạch Kim

    -người yêu cũ mình quen dc 1 năm chưa bao giờ xì ra 1 đồng, kể cả 2000 gửi xe, kể cả wà valentine. chắc khi yêu mình lú quen nhầm họ Bào tên Đào. giờ thì chia tay rồi. vẫn còn nợ 1 số vốn ko trả. cũng đã 2 năm trôi qua. thật sự đến khi hết yêu thì mới tỉnh táo dc
    -trường hợp nếu xem là rau thì dễ nghĩ. khỏi phải bàn
    -cơ mà làm thằng đàn ông phải qua vài lần ngu và dại như thế mới trưởng thành dc. chứ 99% đàn ông mới ra đời đều dại gái
     
  4. Meo_Con_Xau_Xy Thành Viên Cấp 2

    nói đến tiền bạc là mất tình cảm mà. có một vụ mình nhớ hoài, chuyện cũng cách nay vài năm rùi, lần đó có 1 bạn nam rủ mình đi nghe ca nhạc vậy là mình rủ thêm 1 người bạn nữa, ai ngờ bạn ấy lại rủ thêm 2 người bạn nữa. cuối cùng là 4 nữ 1 nam vậy là khi đi nghe ca nhạc bạn nam mua vé, còn mình thì chạy đi mua nước uống và bắp + bánh. mình nói các bạn hùm lại trả tiền vé cho bạn nam, nhưng bạn nam ko chịu nhận, làm mình thấy ngại. buổi nghe nhạc kết thúc vui vẻ. vậy mà sáng hôm sau nhỏ bạn nói với mình là tụi nó sẽ ko trả tiền mua nước và bánh cho mình, còn nói cho cả xóm nghe là do mình ngu, khi ko lại bỏ tiền ra mua nước và bánh, còn muốn trả tiền vé cho người ta nữa... nghe xong tức hộc máu lun. bạn nam có thể bỏ ra mấy trăm ngàn mua vé, mình bỏ ra có mấy chục thôi mà, và lại mình ko hề có ý định bắt tụi nó trả tiền nước bánh cho mình. vậy mà tụi nó nói mình ngu, tức quá ko thèm chơi với tụi nó lun.
    1 số bạn nữ có suy nghĩ là phái nam là phải galăn trả tiền hết
     
  5. mixenxen Banned

    3 bạn nữ mà bạn đề cập là hết xài rồi . loại đó chỉ đáng làm rau chứ k thể quen dc ai cả . vì quen thì trước sau gì cũng bị ăn đạp Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?
     
  6. zilot Thành Viên Cấp 2

    Khó hiểu thật, tại sao con trai phải trả tiền cho những bạn gái mình chả quen biết gì, còn nếu quen biết mà suy nghĩ thế thì cứ như ăn bám vậy, mình có cho người ta cái gì đâu mà bắt người ta phải trả tiền thiếu tự trọng thật.
     
  7. tamnguyen_btd Mod box sách

    Về khoản tình phí thì lúc mới quen nàng mình đang ăn nên làm ra nên mình cũng ko ngại về khoản tình phí,mình cũng hay dẫn nàng đi những nơi sang trọng nhưng nàng nói thẳng với mình là nàng ko thích đi vào những nơi đó,nàng chỉ thích đi những nơi bình dân nhẹ nhàng và lãng mạn ko xa hoa tốn kém (một girlfriend tuyệt vời),nhưng năm đó mình thất nghiệp công việc bị phá sản mình nghĩ mình yếu đạn có cầm cự nổi cái khoản tình phí ko nữa,nhưng mình đã may mắn gặp một nữa trên cả tuyệt vời,nàng hiểu và thông cảm lun chia sẽ với mình những lúc mình khó khăn nhất.nên bây h mình đã có một tổ âm hạnh phúc và chuẩn bị lên chức nữa...
     
  8. Venus's Jolly Thành Viên Cấp 2

    đi chơi tiền bạc là khoản tế nhị nhất :nosebleed_002:quan điểm của e là share cho nhau chứ bao biết j ở đây :nosebleed_002:trừ những khoản quá nhỏ để mà tính toán...
     
  9. Be_xiu1992 Thành Viên Cấp 2

    đúng thế!!! sống thì đừng tính toán thiệt hơn! cây này nghe hay nhất topic đó ah!!! Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 1Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 2Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 3Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 4Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 5......sống mà cứ tính toán cũng mệt! cái gì cũng có cái giá của nó! mất cái này thì còn cái khác! lo cái gì ! quan trọng là vui vẻ với nhau là được!
     
  10. donphin Thành Viên Cấp 4

    phụ nữ có 3 loại
    1 là nên bà ,là từ lời nói đên cách cư xủ,việc làm tốt ,nói túm lại nà phụ nữ hoàn hảo
    2 là đàn bà ,loại này thì thường ngồi lê nói lẻo ,tụm 3 tụm 7 nói chuyện trên trời giới đất ,móc họng nói xấu người khác

    3 là đần bà ,loại này thì hư toàn tập rồi

    ( bạn gái của bạn đúng là loại thứ 3 rồi )
     
  11. Be_xiu1992 Thành Viên Cấp 2

    thứ nhất: boy mình ko phải là dạng ngu để đi bao gái này nọ.anh ấy đủ thông minh để hiểu mình có phải là dân đào của hay ko?
    thứ hai: mình thì mình cũng chẳng đẹp, ko dễ thương, chẳng giàu, vậy nếu bạn nghĩ anh ấy dại mình là dại cái gì đây? nói chung là bạn hay đi với những thương gia hay những người làm ăn lớn thì ba cái khoản ăn uống này nọ người ta ko tính đâu bạn ơi! tính toán chi li thế chẳng bao giờ làm việc lớn được! nếu mà nói là họ Bào tên Đào thì người ta phải đòi hỏi những thứ cao xa hơn như xe máy hay điện thoại di động hay laptop nè bạn! chứ ba cái khoản chi phí ăn uống cho bạn bè có gì đâu? đi với boy thế thôi? chứ đi với girl mình toàn trả ! có sao đâu? mình chẳng tính toán gì hết!
    thứ ba:
    bạn này chưa hiểu gì về con người của người ta thì đừng có nói lung tung nhá? chém thì chém vừa thôi! chứ đừng có chém quá đáng! làm gì mà nói đỉ điếm trong này vậy bạn? bạn có ăn học ko? nếu có ăn học thì đừng có nói như vậy nhá? mình thì mình ko có vớt vát gì hết!!! nghĩ sao nói vậy! nói chung thì mỗi người một suy nghĩ! như mình hỏi boyfriend mình thì boyfriend mình nói là con trai mà để con gái trả là nhục! và đa số những người đàn ông mình quen đều vậy? mà con trai trên 5s lại nghĩ khác? đa số là dân buôn bán? nên suy nghĩ tính toán này nọ. đừng vì mấy câu nói đó mà phán ra lung tung nhá bạn? đừng để mình nghĩ bạn là người ko bik suy nghĩ. nói mà hiểu một người nhanh như bạn là cũng good đó! đôi khi bạn bè chơi với nhau bao lâu mà còn ko hiểu con người người ta như thế nào mà bạn chỉ đọc mí cái comment trên này mà nói người ta là người này, người nọ là có quá vội vàng hay hok? mình thì bik trên mạng này có nhìu loại người. nên mình cũng ko chấp làm gì? mình chỉ khuyên bạn vậy thôi. nói qua nói lại thì người ta nghĩ mình là người này người nọ. thiệt là mệt, với những người ko bik suy nghĩ thì mình ko nói làm gì.mong bạn ăn nói có suy nghĩ hơn. thân bạn.
     
  12. Be_xiu1992 Thành Viên Cấp 2

    làm con trai thì làm con trai, đừng mún trở thành hifi!
    bạn NFO này có suy nghĩ tính toán quá mức rồi! đối với bạn bè mình hay những người ko quen bik mà mới đi chơi lần đầu thì việc mình trả là ok.đối với girl hay với chị mình, mình toàn trả ko. hay với những người mới quen mình cũng trả.nói chung cho cái này mình lại có lại cái khác. chắc bạn này chưa gặp những người làm ăn lớn rồi! há há!!
    mình có hỏi anh john Paul Nguyễn, giám đốc maketting của Mes. thì anh đó có nói là đi chơi thì mí cái khoản đó , anh đó ko tính. cái đó thể hiện sự ga lăng và che chở của đàn ông. còn nếu là dân đào mỏ thì anh ấy bik liền. mình khuyên bạn hảy đi gặp gỡ nhìu người hơn nhá? thay vì bày tỏ bức xúc trên mạng?
     
  13. Be_xiu1992 Thành Viên Cấp 2

    đừng nói là sinh 9X mà chưa trải đời nhá anh? em trải đời từ khi anh còn chưa đi làm đó cưng? nói chung 9X thì 9X nhưng cũng tùy suy nghĩ và hoàn cảnh của mỗi người chứ?
     
  14. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    có 1 người phụ nữ đang " 1 mình chống mafia " :beauty:
     
  15. zilot Thành Viên Cấp 2

    Bạn gái gì ? Mình đâu có nói gì đến bạn gái mình đâu ???

    Theo mình nam nữ bình đẳng, quen sơ sơ thì tất nhất là tự lo. Còn đã quen nhau rồi, bạn bè hay người yêu thì tính toán tiền bạc phiền lòng lắm, tự mà hiểu nhau thôi. Mà các bạn cũng khổ thật, chứ tớ quen bạn gái trước giờ toàn phải năn nỉ để dc trả tiền ko à ^^.
    Quan niệm con trai mà để con gái trả tiền là nhục với tui nó thật là sĩ diện hảo, nếu là bạn bè hay người yêu rồi thì đã chả còn tính toán đến những thứ như thế nữa, làm thể chẳng qua là chứng tỏ thôi.
     
  16. Be_xiu1992 Thành Viên Cấp 2

    thanks bạn đã góp ý! Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 1Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 2
    nhưng mình nói ở đây là cái khoản đi ăn uống này nọ thôi! chứ mình ko nói tới mấy khoản khác? dĩ nhiên là những người đàn ông có bản lĩnh mình mới quen. ( có bản lỉnh ko có nghĩa là có nhìu tiền, tiền ko phải là tất cả.)... nếu mà một người đi chơi mà ko có tiền trả những khoản chi phí nhỏ nhất thì sao?? bạn nói là mình suy nghĩ vậy? chứ sao bạn ko thử tìm hiểu suy nghĩ của những người đàn ông đó đi?Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 3Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 4Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 5 họ sẵn sàng chia sẻ với mình? nói chung là đi với mình thì rất là đơn giản? đi uống nc mía? hay cafe quán cóc mà cũng phải để mình trả? nói thật, boy mình ko hề thiếu tiền..mà tiền anh ấy kiếm ra cũng là tiền mồ hôi nước mắt của anh ấy. mình ko hề lấy 500đ. những khoản chi đó khá là khó khăn với những chàng sinh viên nghèo. nếu đi với mí chàng đó thì mình trả . hihiihi.còn nói về trước mặt mình vậy sau lưng họ lại khác hả? mình dư sức để hiều boy mình là người như thế nào? mình cũng ko nói lên đây làm gì? có lẽ bạn nên tiếp xúc với nhìu con trai hơn! có lẽ chơi với mí người đó bạn sẽ học hỏi hơn nhìu điều. mỗi người một tính.mỗi người một suy nghĩ. ko thể áp đặt suy nghĩ của đa số đàn ông lên một người được. khi bạn quen một người thì bạn sẽ hiểu người đó như thế nào? bạn có nên quen hay ko??? ko phải tất cả đàn ông đều giống nhau .thân bạn!
     
  17. Venus's Jolly Thành Viên Cấp 2

    Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 1Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 2
    e like bác :beauty::beauty::beauty::beauty::beauty::beauty:
     
  18. Be_xiu1992 Thành Viên Cấp 2

    thì nói chung là nói ra suy nghĩ của mình thôi. đôi khi suy nghĩ của em khác người nên bị chửi hoài đó mà. mà thôi. ko vào topic này nói nữa. nói ra cũng chẳng được cái quái gì. tốn time, tốn công đánh máy. quan trọng là cách sống, cách làm việc, và suy nghĩ của mình như thế nào thôi??? ai tiếp xúc với em thì bik. ai nc với em rồi thì bik. chứ đừng có vội vàng đánh giá rồi ném đá lung tung beng! hix. những suy nghĩ khác người là hay bị ném đá lắm!Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?
     
  19. djkhung Thành Viên Cấp 4

    nói chung là chỉ có đàn ông mới hiểu và thông cho nhau dc thôi ... kể từ topic này trở đi ... ae tham gia off hay đi chơi thì cứ như wan điểm trong topic này mà thực hành ... chấm hết

     
  20. HairSalonOnline Thành Viên Cấp 3

    Mình ko phủ nhận ý của Bexiu1992 nghĩa là nếu người đàn ông đó có khả năng kinh tế cao hơn thì việc chăm lo cho người phụ nữ của họ cũng không phải là sai nhưng người phụ nữ tinh ý sẽ biết cách để không mang tiếng là "dựa dẫm" ,chỉ đi ăn uống,vui chơi thì tất nhiên là bình thường còn hay đi shopping,bar thì mới gọi là họ "bào",bexiu1992 chắc tuổi còn đi học nên việc bf bạn ấy lo cho bạn ấy thì mình thấy bình thường thôi,mình ko bênh ai cả bởi vì người trong cuộc làm sao hiểu được người trong kẹt như thế nào ^___^
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. 01256100000
Tổng: 729 (Thành viên: 8, Khách: 712, Robots: 9)