Tìm kiếm bài viết theo id

Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Vinh Nguyễn 5s, 1/4/12.

ID Topic : 4800000
?

Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?

  1. Trả tiền thể hiện sự ga lăng của đàn ông

    49 phiếu
    25.0%
  2. Ai chủ động hẹn thì người đó trả tiền

    17 phiếu
    8.7%
  3. Nếu đàn ông trả khoản này, phụ nữ sẽ trả khoản khác, hoặc tặng quà bù lại

    54 phiếu
    27.6%
  4. Thời hiện đại, nên phân chia, hoặc thay phiên nhau trả

    69 phiếu
    35.2%
  5. Khác (Mời viết ý kiến ở phần Bình luận)

    7 phiếu
    3.6%
Ngày đăng:
1/4/12 lúc 09:37
  1. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    @truc:

    - Lâu quá mới thấy em xuất hiện đó Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?
     
  2. Ben88Guitar Thành Viên Mới

    Lo A-Z lun, luôn giựt bill để thanh toán, bóp lun thủ mấy tờ 500k, móc ra khỏi suy nghĩ đếm tới đếm lui!! :matrix:

    Bởi vì chả bao giờ quá 300k Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? Luôn lựa chỗ giá bình dân :moneygrubber:

    Vài trăm k mà tạo ấn tượng tốt thì cũng quá hời rồi :feel_good:
     
  3. Be_xiu1992 Thành Viên Cấp 2

    hok chị ơi! boy em đâu lo cho em cái gì đâu?em còn đi học. bên Dh Công nghiệp tp.hcm . toàn bộ em tự đi làm tự lo mà? lâu lâu dẫn đi chơi hay ăn uống này nọ thôi? em ko lấy của ai dù là 500đ. tất cả tiền em có là em đi làm ko ak.thanks chị nhé!!! hí hí
     
  4. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Na Ná chiện của Cốp trong bar. một lần và mãi mãi lun

    PS all:
    - Thường thì Cốp đi chơi với 1 bạn là nữ (solo) thì Cốp chi từ A-Z nhưng đa phần những người Cốp từng gặp họ đều bik đc câu châm ngôn: "Bill lớn anh lo bill nhỏ em lo" mặc dù Cốp cũng ko cần câu châm ngôn đó. Nhưng cảm thấy ấm áp và gần gũi hơn cho dù bill nhỏ đó chỉ là 1 ly nước mía.

    Sẵn tiện kể thêm 1 câu chuyện cho AE:
    - Cách đây khoảng hơn 1 tháng Cốp có người bạn nữ bên US về VN chơi. Bạn này ngày xưa có thích Cốp nhưng Cốp có nói rõ là chỉ quan hệ bạn bè thui.
    - Thì khi về VN chơi her rủ Cốp đi chơi ăn uống, cafe, bla bla....
    - Cốp bik chắc chắn thế nào her cũng dành trả nhưng Cốp cũng rất rõ ràng là em cứ để a trả, a là đàn ông mà sao để phụ nữ trả đc. Những lần sau đi chơi Cốp đều thanh toán và nhìn her Cốp bik her áy náy. Và vài ngày sau her cho Cốp 1 bịch Socola M&M loại bự nhất.


    >>> Đồng tiền rất khó kiếm đối với tất cả mọi người nhưng sử dụng nó sao cho hợp lý còn khó hơn <<<

    >>> Ly nước mía đó, bịch socola đó, nó ko đáng giá bao nhiu tiền nếu qui nó ra thành tiền nhưng chứa đầy sự ấm áp <<<



     
  5. PKN Thành Viên Vàng

    em mới 20 tuổi mà thật hào phóng. hồi bằng tuổi e a còn cày đũng quần trên giảng đường đại học, phải vay mượn tiền của phụ huynh để sống, Ba Mẹ a rất kỷ luật trong việc dạy con. Vậy a mạn phép hỏi e làm nghề gì ở độ tuổi này mà nhiều tiền như thế, dư dả đến nỗi khao luôn những người ko quen biết. để a và mọi người học hỏi e
     
  6. yuhel Thành Viên Cấp 3

    những ng bản lĩnh chắc cug~ ko yêu những bé như e đâu, chắc vài bữa nữa họ đạt mục tiêu,chán rồi bỏ thôi Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 6))))
    thứ 2 là e ngốc lắm, đi uống nước mía họ ko bắt e trả, nhưng chỉ cần lời nói "để e khao anh chầu này nha" là họ cug~ vui lòng lắm rồi, chứ đâu fai? bắt e trả vì họ ko trả nổi. Đó gọi là sự tế nhị của con gái mà e chưa có
     
  7. donphin Thành Viên Cấp 4

    sory nha bạn ý mình muốn nói 3 đứa bạn của bạn gái bạn thôi
     
  8. yuhel Thành Viên Cấp 3

    cốp nói hay lắm, đó là sự tế nhị mà phụ nữ cần phải có
     
  9. Be_xiu1992 Thành Viên Cấp 2

    em 21t anh ơi! người ta nói càng hào phóng bao nhiu, thì trời cho mình lại. người mà ki bo kẹt xỉn bo bo giữ cho mình suốt hay tính toán quá thì chẳng bao giờ giàu nổi đâu anh? nhất là về tiền bạc. tiền thì cũng quan trọng. nhưng mà ko phải làm mọi thứ vì nhìu tiền hay là để tiền điều khiển mình thì cũng ko nên.
    làm phục vụ thôi anh ah. anh đến nhà hàng La._losteria ở số 17B. lê thánh tôn.Q1. lương ở đây cũng kha khá! ngoài ra còn tiền tip nữa! hihii. một tháng cũng được gần 3t.. nếu mà làm tốt thì mR.marco (quản lí). cho anh thêm tiền. khao gì mà khao? chỉ là ly nước mía hay mí tô phở gì đó thì thôi chứ có gì đâu? mua quà thì cũng ok. nói chung em làm tháng nào là hết tháng đó.anh ruột của em cũng làm bên công ty xuất nhập khẩu. có mở văn phòng làm hóa đơn nè. anh có mún vào làm ko? em rảnh thì cũng làm thêm bên đó. em thì học DH chứ em ít khi ngối trên giảng đường lắm! toàn đi làm. gặp bạn bè ko ah. đến khi thi thì đi thi thôi. học làm quái gì nhìu? cuối cùng cũng đi làm thuê.em thì ít đi nhậu. nếu anh thích anh cứ alo hoặc Pm cho em. em cho anh vào làm bên nhà hàng Beer Lao. bên Sân bay ak anh . tiền nhìu lắm! mà quan trọng ngoại ngữ anh phải tốt!bạn em làm quản lí bên đó. mà xa quá em đạp xe ko được.vậy đủ sống chưa? em đang tính chuyển sang nghề kinh doanh thứ gì đó trên mạng này.để em nghĩ đã. nếu có gì anh em mình góp vốn làm chung!!!!
     
  10. Be_xiu1992 Thành Viên Cấp 2

    sao anh bik là những người đó ko iu em? có những người hay ghê ak? chẳng hiều gì hết mà cứ vô đây hùa theo? đúng là vô duyên!
    đã nói là làm ơn đừng đánh giá con người em quá sớm? làm ơn tha em đi. đừng có trích commment của em nữa! sợ luôn! những người trong cuộc mí hiểu. anh ko hiểu gì về em. về những người em quen thì làm ơn đừng có chỉa mỏ vào! thanks anh. để cho em bình yên cái!
     
  11. PKN Thành Viên Vàng

    vậy a đến nhà hàng La._losteria ở số 17B. lê thánh tôn.Q1 a hỏi béxíu thì người ta có bik e k. hay phải hỏi như thế nào thì người ta mới chỉ.
     
  12. special_girl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mí đứa trên mạng này nói nhảm lắm! mệt ghê!
     
  13. cent_8930 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đàn ông trả là điều đương nhiên thôi (trừ trường hợp nghèo ,keo kiệt ) vì biết đâu sau này về làm vợ thì họ sẽ "nâng khăn ,sửa túi " cho cánh đàn ông và cả gia đình (mẹ chồng ,cha chồng, ae chồng ké vào nữa) mà, vì vậy họ có quyền đòi hỏi , cánh đàn ông đc ưu ái về thể chất sức khỏe và cả về mặt sinh lý (ko đau đớn sinh đẻ). Công việc gì thì đa phần đàn ông cũng làm đc, lắm việc thì lắm tiền thôi ,bọn phụ nữ thì về khoản công việc có eo hẹp và giới hạn nhiều lắm, chân yếu tay mền mà, Nên từ xưa đã có "tục lệ" đi ăn ún với con gái thì phải thiệt thòi hết tất .
     
  14. gaosilver Thành Viên Cấp 4


    xin lỗi em, anh lại phải tô đậm thêm bài viết của em thêm 1 lần nữa vì anh cũng rất khó chịu khi đọc lại bài viết của em

    Đọc đến đoạn anh tô đậm này anh chỉ không biết em đã qua tay không biết bao nhiêu thằng để có được cái suy nghĩ " dễ thương " như vậy.....

    Xin lỗi nhưng chính em viết đấy,a chỉ thắc mắc thôi,có nặng lời em bỏ qua

     
  15. special_girl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chính xác!
     
  16. Meo_Con_Xau_Xy Thành Viên Cấp 2

    :byebye:
     
  17. Kai_hansamuSG Thành Viên Mới

    Thôi bỏ đi mấy bác ơi,cái này thuộc về wan điểm cá nhân cãi nhau làm gì nhất là cãi với con gái,ai tuyên bố hay giỏi trong chiện trai gái thì rút lại lời nói cũng chưa muộn. Được thì tiến ko dc thì piến, có gì phải cãi. Thân ái và quyết thắng!!
     
  18. gaosilver Thành Viên Cấp 4


    Xin hỏi bạn là girl hay boy để mình biết mà nhận xét với lối suy nghĩ của bạn

    Bạn là girl thì bạn là 1 người phụ nữ phải dựa dẫm đàn ông nhiều lắm ,nếu thiếu đàn ông chắc cuộc sống bạn không thể tiếp tục đc vỉ bạn không thể sống bằng đôi bàn tay mình đc khi phải dựa tất cả vào đàn ông

    Bạn là boy thì bạn cũng là 1 anh chàng chưa đi làm gì ra tiền hoặc chưa biết quý những đồng tiền mình làm ra mà còn đang ăn bám gia đình nhiều lắm

    Xã hội hiện nay công bằng nhiều mặt :
    Con trai đi làm,con gái cũng đi làm
    con gái ăn ,con trai cũng ăn
    con gái có gia đình,con trai cũng có gia đình
    Con gái đau đẻ,con trai đi làm nuôi con gái trong thời gian đau đẻ
    Con gái có bổn phận làm dâu, con trai cũng phải có bổn phận làm rể

    Bình đẳng giới thể hiện quá rõ,còn nhắm sống dựa vô đàn ông quá thì nói thẳng :"em làm rau chứ không làm gấu đâu,vì gấu biết suy nghĩ cho anh còn rau như em thì không biết suy nghĩ,em chỉ biết ăn chơi nằm ngửa nằm nghiêng thôi hà,em không biết làm gì và suy nghỉ gì cho anh đâu",như vậy sẽ dễ xử cho nhau Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?


    Không đòi hỏi con gái và con trai 50/50 nhưng 70/30 hay 80/20 thậm chí 90/10 chắc cũng đc,miễn là biết suy nghĩ đến đàn ông con trai biết xót cho túi tiền của họ ,bạn nuôi 1 cái cây ăn trái,nó cho bạn trái cây thì bạn cũng phải bón phân tưới nước chứ,có qua có lại từ ngàn xưa không có cái gì chỉ đến từ 1 phía,còn cảm thấy 100/0 thì xin lỗi chỉ có cha mẹ của bạn mới cho không bạn thôi.

    Chúc anh em 5s tìm đc 1 nửa thích hợp với mình,riêng mình thì đó giờ gấu của mình luôn biết suy nghĩ Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 1
     
  19. special_girl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thứ nhất: em tính tình hòa đồng. hay đi chơi với bạn bè. trong đó có con trai là chuyện bình thường. chơi ở đây là đi chơi thôi? chứ ai nghĩ gì ý nghĩ đen tối như anh? "chơi" kiểu đó thì chỉ có anh đi chơi với gái thì mí có thôi? chứ em thì trong sáng ko có ý gì. trai hay gái thì em đi cũng được. miễn là đàng hoàng, lịch sự.
    thứ hai: em nghỉ là anh cũng thường xuyên đi chơi gái nên mí hiểu như vậy? chứ em thì em suy nghĩ dễ thương lắm? đi uống ly nước mía? ăn kem hay ăn chè thì bình thường. xong rồi về. thì cái đó gọi là đi chơi. chứ anh hiểu đi đâu vậy? em nghĩ anh thường xuyên đi chơi kiểu đó với gái nên anh mới thốt ra những lời như vậy? thiệt là ngưỡng mộ anh?
    thứ ba: em chưa qua tay thằng nào.em ko phải gái gú mà lăng lòa. đâu có như anh qua tay ko bik bao nhiu con? nói em vẫn còn jin thì chắc ko ai tin? mà thôi kệ, hằng ngày em vẫn đi làm kiếm từng đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt của em. chứ ko phải đi chơi với trai để kiếm tiền. thời gian rảnh thì đi ăn uống hoặc đi dạo với bạn bè. thế thôi! lần sau anh nói những lời nói đừng làm tổn thương ng khác thế nhá? dù sao em cũng chỉ 20t thôi. ko đủ sức chịu đựng ng ta lăng nhục và sỉ vả em vậy đâu? anh làm em thật là coi thường! ko đáng làm mặt đàn ông! Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 1Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 2Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 3Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 4
    đời mà nặng nhẹ nhau lời nói. anh nói em sao em chĩ trả lại vậy thôi. anh mà dám nói những lời nói này trước mặt em thì mặt anh giờ nát ra rồi đó? ko cần kiu ai chỉ mình em là đủ,. dù cho em có chết cũng phải cho anh died! đồ mất dạy! sao anh dám hỏi thẳng một đứa con gái như vậy hả?
    có những đứa dám nói thế này trên mạng thôi. ra đường im thin thít!?...anh cũng rảnh lắm! nói thêm với anh có mà tốn time. đó là commnent cuối cùng dành cho anh!!! ko đồng ý với ý kiến với người khác thì cũng ăn nói có lịch sự tí chứ?
     
  20. lieunguyenhoa Thành Viên Cấp 3

    Gái nào mặt dày,ko tế nhị,ko sĩ diện,ăn uống bòn rút,nói đến nhột thì cứ cãi
    Nhưng mà nói trước ở đời chả biết ai khôn hơn ai.Ko phải tự dưng đàn ông chấp nhận bỏ tiền đâu :-j
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. trang961932,
  3. trang437487
Tổng: 357 (Thành viên: 8, Khách: 332, Robots: 17)