Tìm kiếm bài viết theo id

Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Vinh Nguyễn 5s, 1/4/12.

ID Topic : 4800000
?

Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?

  1. Trả tiền thể hiện sự ga lăng của đàn ông

    49 phiếu
    25.0%
  2. Ai chủ động hẹn thì người đó trả tiền

    17 phiếu
    8.7%
  3. Nếu đàn ông trả khoản này, phụ nữ sẽ trả khoản khác, hoặc tặng quà bù lại

    54 phiếu
    27.6%
  4. Thời hiện đại, nên phân chia, hoặc thay phiên nhau trả

    69 phiếu
    35.2%
  5. Khác (Mời viết ý kiến ở phần Bình luận)

    7 phiếu
    3.6%
Ngày đăng:
1/4/12 lúc 09:37
  1. tthanh357 Thành Viên Cấp 3

    chửa biết ai lớn hơn ai mà nói vậy,nếu là người biết suy nghỉ thì hải dùng từ:"mem,bạn,pro, v...v....v"
     
  2. MINHDUC7710_7777 Thành Viên Cấp 4

    haz mấy cái vụ tiền bạc này nhức đầu kinh , nhưng vẫn phải chịu hok lẽ ngồi gồng
     
  3. oknumber123 CHUYÊN_TRỊ_CLONE_NỔ_HÂM_!

    Đây là 1 Topic rất nhảm,thấy từ lâu rùi,nhưng bức xúc phải comment thế này:

    Trước tiên là phải bàn về 3 loại gái:

    1 Gái ngu: gái ngu còn gọi là mám trai, chính xác mê trai, có thể từ bỏ tất cả mà theo trai,báo chí còn đăng nhiều phụ nữ nghe lời trai mà từ bỏ ba mẹ gia đình của mình.

    trường hợp này thì có nhưng có lẻ hiếm 20%

    2 Gái khôn: còn gọi gái điếm thúi chỉ biết voi tiền đàn ông,đi chơi hay vẽ ra em thích cái này,em mê cái nọ,em thích ăn gà,em thích chiếc nhẫn và xe đó quá,em thích mua đồ mới quá,hôm nay em thích ăn lẩu và cứ sở thích phải theo nàng.vẽ còn hơn vẽ tranh.

    trường hợp này thì chiếm khá nhiều 50%,loại gái này thường lẳng lơ vì anh nào giàu thì trụ nổi ,dần dần ko trụ nổi ,nàng sẽ cao chạy xa bay theo thằng khac.

    3 Gái bình đẳng: đây là gái đoàn hoàn, nói chuyện công bằng,bàn về học tap,việc làm là chính,ko khoe khoan hay đòi hỏi,tự giác share tiền với bạn trai.

    trường hợp này thì 40%.


    Và tóm gọn lại tất cả 3 loại gái trên thì khi tâm lý đàn ông đều phải ga lăng tự giác móc ví ra,nó như 1 cái phản xạ tự nhiên dù dẫu cho thằng nào cũng tiếc tiền,nhưng tự nhiên là vậy.dẫu cho bạn gái có xè tiền ra đưa cho mình thì cảm giác thằng đàn ông cũng ngại, vậy xin hỏi chủ topic khi đàn bà share tiền chẳng lẻ lấy trước mặt thiên hạ????? có phải đây là topic nhảm ko????


    @@@ Nếu gặp con nào vòi tiền cứ ăn này ăn nọ thì bỏ quách cho rồi bởi vì những thứ đó chỉ biết ăn và ngủ, và cái mỏ nói rất nhiều,ko nên quen và cua mấy con đó,nó đẹp hay dễ thương thì kệ mẹ nó,quen con khác hiền cho nó lành,chứ kẻo người khác nói bác ngu lấy tiền cho gái ko đòi lại dc đâu.
     
  4. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    không phải dễ mà tạo được 1 cái topic khiến cho mọi người tích cực cmt thế này Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?
     
  5. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Đọc lướt thấy thế này :
    Em ấy quen biết lớn - rộng...
    Em ấy dùng từ khá "đậm" : chỏ mỏ, ngu, mí đứa ...

    Đừng dồn em ấy vào đường cùng nữa các bạn, mắc công ... càn, chích ngừa thì khổ ~.~
     
  6. djkhung Thành Viên Cấp 4

    rộng =)) .... em nghĩ nó cũng hơi hơi thôi bác ơi...
     
  7. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Chắc cỡ lon sữa bòTại sao đàn ông cứ phải trả tiền?
     
  8. kandy_tuan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Kandy ko dám cm j trong đây,tí chắc bị chém lát lưng
    Topic này của anh Vinh để jai trí,mọi người đọc rùi cm cho vui,để hieu rõ nhau hơn
    Kết bạn đi nào,sao lại làm kẻ thù chi,dĩ hòa di quí nhé
    COn trai mà có tiền lo cho con gái từ A---Z thì người con gái đó sung sung rùi
    Còn con gái có tí tiền lo lại cho người con trai kia là sự quan tâm lẫn nhau
    Còn những người đào mỏ thì dau phải chỉ có con gái,con trai cũng có mà. Nên trai gái gì cũng có người đúng kẻ sai.
    Các bác hòa thuận lại đi nào,đưa topic này đi lên theo chiều hướng hợp tác và vui vẻ nhé
    Kandy góp tí ye1 kiến đừng ném gạch
     
  9. kandy_tuan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Em lạy anh,mai di cafe đi anh ơi
    Em bik anh đang nói ai,bỏ qua cho em nó,em nó là con gái còn nhỏ,thui đừng trách,ngủ sớm đi anh
     
  10. djkhung Thành Viên Cấp 4

    tui thấy có gì đâu mà mất vui hả kandy ? thấy ae coment đều nhiệt tình + có chiều hướg phát triển mà ...

    mình cứ suy nghĩ theo hướng tích cực vui vẻ thì nó sẽ vui thôi ... vào đây chủ íu để 8 ... mà 8 theo suy nghĩ tiêu cực thì chán lắm .. hehehe

    như snow ấy ... coment nhìn như con bệnh =))
     
  11. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    h bác mún gj`.... mún bệnh thiệt hok :canny::canny::canny:
     
  12. Sheila Ly Thành Viên Cấp 2

    Rõ bác ấy không khéo thôi, chứng tỏ làm gì rồi về than Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?

    Bây giờ con gái nhiều cô thực dụng làm khổ cánh đàn ông chúng tôi :too_sad: nhưng không hẳn ai cũng vậy, anh em nào gặp phải 1 cô tinh tế, khéo léo thì xin chúc mừng :41_002:

    Chuyện hầu bao đôi khi cũng là bộ mặt sĩ diện của riêng phe các ông. Vấn đề là, đã là đàn ông thì đừng quá tính toán chi li, nhất là với người con gái mình đang theo đuổi. Ông này chắc dẫn gái vào ks cũng mất tiền mà không tiếc, mà chỉ mới đưa ý trung nhân đi ăn bữa đầu mà đã than rồi Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 1
    Nếu thấy gặp nhằm cô này yêu tiền hơn yêu mình thì bỏ quách đi

    Muốn giàu nuôi cá
    Muốn khá nuôi heo
    Muốn nghèo nuôi gái​
     
  13. annguyen2009 Thành Viên Cấp 2

    nói chung phự nữ không phải ai cũng vậy. và cũng tùy theo từng giai đoạn của mối quan hệ đó thôi , thân thiết rồi sẽ dễ dàng chia sẽ thôi , suy nghĩ nhiều quá thì nặng đầu thôi , quan trọng là liệu cơm gắp mắm, đừng để mình phải lâm vào cảnh khánh kiệt vì những khoãn tình phí quá nhiều ... phải không ace
     
  14. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    con "xá xíu" một mình chống mafia không nổi xong lấy cái nick "gái đặc biệt" vào chống tiếp Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền?
     
  15. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Mình ghi ra để mọi người hiểu là tình phí không nên tính toán quá chi li, có sang sẻ cho nhau nhưng không thể nào sòng phẳng 50/50 được.

    Nếu bạn nói làm phụ nữ sướng thì đi hỏi người chị, người dì, mẹ hoặc bà. Bạn sẽ thấy không hề sướng đâu. Người ta bảo phía sau lưng người đàn ông thành đạt là bóng dáng của một người phụ nữ. Lúc còn bé ba mình bảo thế và mình hỏi lại là tại sao lại là phía sau lưng, sau này lớn con sẽ đứng trước thôi, lúc đó mình chỉ nghĩ mình đã cố gắng miệt mài tại sao phải đứng phía sau, tại sao phải nhú nhường người chẳng có huyết thống gì với mình. Còn bây giờ 21 tuổi tuy cũng còn nhỏ lắm, nhưng mình hạnh phúc được đứng phía sau lưng.

    Bạn biết được bao nhiêu % về mình. Nếu ai từng tiếp xúc với mình xin nói cho bạn ấy hiểu mình là ai. Vì nếu mình lên tiếng với một người đã có ác cảm với mình về chính mình thì đó là lời biện hộ. Mà cái này thì chắc bạn không tin tưởng gì nhiều vào lời nói này đâu phải không.

    PHÍA DƯỚI LÀ TÂM SỰ CÁ NHÂN. BẠN ĐỌC HAY CẢM THẤY NÓ QUÁ THỪA THẢI NÊN BỎ QUA CŨNG ĐƯỢC. MÌNH VẪN RẤT VUI KHI ĐƯỢC KỂ RA.


    Mình suốt ngày ở nhà, 24/24, đi học rồi về. Tiền thì mình cũng cần chứ. Mình cũng là đứa con gái thích điệu, thích trang điểm, thích quần áo, thích ngắm những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh rồi lâu lâu rinh về dù không có lợi ích thiết thật gì cả... Nhưng tất cả những thứ đó, mình có thể mua được bằng số tiền để dành ít ỏi của mình. Mình cần tiền lắm vì con nhà lao động đâu phải tiểu thư đâu. Nhưng mình không cần đến mức phải đánh đổi nó lấy cả danh dự và tình cảm của mình.

    Mình thích quà lắm. Bạn thử hỏi xem người phụ nữ nào không thích quà. Mình đang ước có một bộ mỹ phẩm đầy đủ nè. Mình lưu lại cả link nè.
    Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 2
    Những link này mình lưu được mấy năm rồi, vì đắc lắm nên khá lâu mới mua được một món, nhiều khi đấu giá được một món thấy rất hời mà mừng không tả được. Vậy bạn nghĩ mình có vui không khi được người yêu tặng một trong số chúng. Nói thật là mình sẽ vui chết đi được ấy chứ. Nhưng sao mình không nài nỉ người yêu mua chúng. Đơn giản là hồi 8/3 người yêu mình đã dành tặng cho mình tấm hình sticker 2 đứa chụp chung ngay hôm đó (Có 6 tấm thôi nhưng mình giành hết 5 rồi, đưa 1 tấm cho người đó bỏ bóp còn tiếc nữa. Nhưng phải đưa để người đó còn có cái lấy ra ngắm chứ) và món quà đó cũng làm mình vui chết đi được rồi.

    Mỗi ngày mẹ cho mình 30k tiền ăn sáng. Mình tự nấu dầu dừa kiếm thêm cũng được 100k/tuần. Mình để dành tiền và lôi ra đếm mỗi ngày đấy. Mỗi lần đếm mình cũng tính trung bình cộng số lần đi chơi trong tháng, số tiền người đó bỏ ra. Muốn giới hạn con số ấy lại nhưng mình nhớ anh ấy lắm nên không thể giới hạn nhiều hơn được. Mỗi tuần mình được mẹ cho đi buổi tối 2 ngày và mình không đồng ý đi chơi với ai cả vì muốn dành hết cho người đó, 1 tuần gặp nhau 2 ngày đã là quá ít rồi. Vậy sao mình giới hạn lại thêm được nữa đây. Vì thế khi đi chơi mình để người đó chọn địa điểm, quán cóc hay cái gì mình cũng vui vẻ vì không quan trọng mình đi đâu mà đi với ai kìa. Ai từng đi với mình sẽ biết mình đi chơi không bao giờ cầm menu đi chợ, vì ru rú ở nhà mãi như mình mà nhìn cái menu món nào cũng 50 - 60k trở lên thì đủ rùng mình rồi chứ đừng nghĩ tới xem món đó có ngon hay ko. Bởi thế mà mình thích ngồi lề đường hơn.

    Nhưng bù lại, mình để dành tiền mua cam cắt sợi, ngâm cả ngày trời rồi nấu cả mấy tiếng để làm mứt cho người ta pha trà khi người ta ho, mình tận tay nấu cơm trưa đem vào giờ nghỉ khi người ta không quá bận, mình cũng đem mật ong lên công ty để người ta chữa cảm... Mình không có vật chất nhưng mình thay nó bằng tinh thần. Không phải hiển nhiên mà người ta nói đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm. Có những thứ người phụ nữ làm mà không đồng tiền nào mua được cả.

    LỜI NÓI CỦA MÌNH HƠI LẰNG NHẰNG CÓ LẼ LÀM BẠN HIỂU LẦM. NHƯNG CHẮC NẾU BẠN ĐÃ ĐỦ KIÊNG NHẪN ĐỌC ĐẾN ĐÂY THÌ BẠN CŨNG ĐÃ HIỂU ĐƯỢC NHỮNG Ý NGHĨ MÀ MÌNH GHI TRONG DÒNG COMMENT MÀ BẠN TRÍCH DẪN.

    NGƯỜI YÊU CỦA MÌNH NICK CŨNG LÀ THÀNH VIÊN THƯỜNG TRỰC CỦA BOX 13. VẬY NẾU MÌNH NHƯ BẠN NÓI THÌ ANH ẤY CÓ BÊN CẠNH MÌNH KHÔNG?

    ĐÓ LÀ ĐỐI VỚI NGƯỜI YÊU. CÒN ĐỐI VỚI BẠN BÈ THÌ MÌNH KHÁ SÒNG PHẲNG TIỀN NONG. NẾU MÌNH ĐANG VIÊM MÀNG TÚI MÌNH SẼ HẸN ĐI CHƠI KHI KHÁC. NHƯNG DÙ VẬY THÌ MÌNH VẪN BIẾT TRONG CUỘC SỐNG NGƯỜI NAM CHỊU LỖ PHẦN CHI PHÍ RẤT NHIỀU. VÌ VẬY MÌNH MỚI BẢO LÀ KHỔ CHỨ ĐÂU CÓ NÓI SƯỚNG GÌ. CHỈ LÀ MÌNH MUỐN NHẤN MẠNH LÀ GIỚI NAM HAY GIỚI NỮ ĐỀU CÓ CÁI KHỔ RIÊNG MÀ THÔI.
     
  16. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    bữa mình đi ăn uống vs mấy chú kia, mấy chú có nói, sau này con có bạn trai, người yêu hay có chồng thì hãy biết yêu thương họ bằng tấm lòng và thông cảm cho họ vì họ bon chen kiếm tiền ngoài xã hội đã quá mệt mỏi rùi, khi trở về nhà họ cần có 1 chỗ dựa, đàn ông cũng khổ lắm chứ kg sung sướng jTại sao đàn ông cứ phải trả tiền? chúc BB hạnh phúc nhé, nghĩ sao là việc của người ta, còn mình sống sao cho phải là ok rùi ^^
     
  17. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương



    Hỏi câu khó đỡ...
    Chú ý nhiều : Bé Trang, Xi nô, Bánh bò, nhiều nhiều lắm.... đều rất dễ thương, rất vui, rất sắc sảo, hiền ( như ma - sơ, ai thấy ko đúng có quyền bỏ cái chữ sau gạch nối nhá )..., rất vui nếu như được có dịp làm quen làm biết.
    Lại ngọt nữa rồi...
    Đúng là nguy hiểm thật! Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 1
    Trở lại vấn đề, khi nhắm ng để làm ng tình, ( có thể gắn bó, làm khổ nhau cả đời! ), khi đi chơi trả tiền này nọ ( tình phí ). Ít nhất trong mỗi ng thanh niên chúng ta để ý ko nhiều thì ít ngòai hình dáng mà còn tính cách, lời nói, tính tình... nữa. Nên chắc chắn khi đã chọn đối tượng, khi đi chơi ..ai trả, trả ít trả nhiều ... đều ko quan trọng. chỉ có những em nào thuộc dạng vứt đi mới có ý nghĩ bòn rút. Cái đó ko gọi là tình phí nữa rồi mà gọi là bị lừa, thế thôi!
    Nè, đừng có mà hỏi đã bị lừa chưa đó nhá, mà phải hỏi.... bao nhiêu lần rồi! ( hahaha )

    Nam nhi đại trượng phu... ngu ngu dễ bị lừa!!!!!
     
  18. Hương Lan Thành Viên Cấp 3

    Hảo cmt, không biết nói gì hơn.Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 1
     
  19. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Cám ơn Nô nha. Mốt chừng nào thôi nôi bé AB đưa thiệp là phải đi à nha. Tại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 1

    À mà sao love stories dạo này không thấy off hen. Nô chủ trì 1 bữa đi. Lâu quá rồi.
     
  20. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    hôm nào đi BB, snow chuẩn bị thi, học bài tùm lum hết, rùi còn công việc nữa, cứ mỗi lần thi là bận túi bụi, thấy snow onl chém gió thế thui chứ cũng vừa chém vừa làm đóTại sao đàn ông cứ phải trả tiền? - 1