Tìm kiếm bài viết theo id

Dí cướp trên đường Đặng Văn Ngữ chiều ngày 2/4

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi dokhactung, 2/4/12.

ID Topic : 4807733
Ngày đăng:
2/4/12 lúc 21:55
  1. mitsuho Thành Viên Kim Cương

    Hay quá, hoan hô tinh thần của bạn.
     
  2. nguyentai9992 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    E ở ngay ngã 3 ĐVN và HVBánh đây. Năm ngoái thật biến động với e. Sau Tết bị giật dây chuyền bạc, đầu tháng 12 bị mất chiếc Ex10 để trc nhà. Vãi ! Máu anh hùng nổi lên nhưng ba mẹ ko cho tham gia club săn bắt cướp. Chứ định tham gia club của a or M.Tiến rồi.
     
  3. hyundainhan Thành Viên Cấp 4

    ban gioi qua vote cho tinh than SBC
     
  4. Mr Simple Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nhiều người còn vô tâm với đồng loại lắm... hajz
     
  5. Alfredo Thành Viên Cấp 1

    Chỉ nên ra tay nghĩa hiệp khi người ta đang gặp hiểm nguy thật sự. Bị giật đồ là chuyện nhỏ. Đừng đem tính mạng hay sức khỏe của mình ra đánh đổi với cái món đồ mà người bị giật sẽ quên vài ngày hoặc vài tuần sau đó.
     
  6. 11520068 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Hèn chi người dân vn h đang dần trở nên vô cảm...ai cũng nghĩ cho bản thân như bạn thế này thì cướp giật còn xuất hiện dài dài...
     
  7. CEO_CEO Thành Viên Cấp 3

    khá lắm thằng em Dí cướp trên đường Đặng Văn Ngữ chiều ngày 2/4)
     
  8. bomi Thành Viên Cấp 4

    bác đi xe máy còn rượt đc chứ e đi xe đạp đây này
    nhớ năm ngoái đi học, đi ngang cái đường kế bên cv gia định, bị 2 đứa nó giật mất cái túi, la cướp cướp thí mấy thằng giữ xe ở mấy cái quán cafe gần đó hô "cố lên em!" =.= cũng may tiền và đt để trong người, trong túi toàn tài liệu học và giấy tờ cá nhân + 2 thẻ ATM (ATM làm cho có thôi chẳng có đồng nào trong đó)
    làm lại giấy tờ thì ko tức, chỉ tức mấy thằng giữ xe ở đó =.=
     
  9. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    mời đi cafe rồi ai trả tiền????

    chủ topic nên tham khảo topic kia trước khi nhận lời nhé
     
  10. mixenxen Banned

    mình cũng hay đi qua đây lắm
     
  11. giabao09 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vote cho tinh thần bắt cướp của bác ...hâm mộ quá .
     
  12. Be_xiu1992 Thành Viên Cấp 2

    hỏi câu vô duyên hết sức? em mời anh đó chứ ko mời anh mà nhảy vào nhá? điên ah?:hell_boy: có liên quan gì tới bạn ko? đúng là ko có việc gì làm vào phá đám ah? hay là thích bị chửi?
    dĩ nhiên là em trả rồi? hix. sao lại hỏi vậy ko bik? yên tâm đi. cái gì ko có nhìu chứ ly nước mía hoặc ly cafe có đáng bao nhiu. hâm mộ ông anh quá nên ham hố thôi! Dí cướp trên đường Đặng Văn Ngữ chiều ngày 2/4Dí cướp trên đường Đặng Văn Ngữ chiều ngày 2/4 - 1Dí cướp trên đường Đặng Văn Ngữ chiều ngày 2/4 - 2Dí cướp trên đường Đặng Văn Ngữ chiều ngày 2/4 - 3Dí cướp trên đường Đặng Văn Ngữ chiều ngày 2/4 - 4Dí cướp trên đường Đặng Văn Ngữ chiều ngày 2/4 - 5
    anh này chắc ko làm bạn được với ai quá? nói mà nghe sùng máu! đúng là điên! mún đi mà cũng phải nghĩ là ai trả tiền thì chẳng có ai như bạn đâu? ko bik là boy hay girl! nếu là girl thì còn may ra! mà là boy thì hèn qua!
     
  13. Meo cui bap Thành Viên Cấp 3

    Em gái nong tính quá Dí cướp trên đường Đặng Văn Ngữ chiều ngày 2/4 - 6 bạn trên kia post là chọc em thôi mà :embarrassed:
     
  14. dokhactung Thành Viên Cấp 2

    :haha: cơ mà pé là girl mà lại thích naruto á Dí cướp trên đường Đặng Văn Ngữ chiều ngày 2/4 - 6 chap 580 đánh nhau ác nhỉ
     
  15. Be_xiu1992 Thành Viên Cấp 2

    chài. em thích nhất là naruto , nhưng nhân vật em thích nhất lại là Uchiha. itachi. ghét nhất là sasuke ak. hihihihihi.em mê lém! tuần nào cũng lên coi. mà sắp hết ùi. ứ duoc coi. huhuhu. khổ cuộc đời. em mời anh đi ăn kem ak? anh có đi hok?Dí cướp trên đường Đặng Văn Ngữ chiều ngày 2/4 - 1Dí cướp trên đường Đặng Văn Ngữ chiều ngày 2/4 - 2
    anh này nhìn còi còi mà sung nhỉ? chẳng như em . chắc em kệ cha nó quá! ko làm gì được., mí thèng cướp đó giá mà em được như Itachi hay là Lệnh hồ xung gì đó, bọn này có mà chết chắc,. tiếc rằng em chân yếu tay mềm!:too_sad::too_sad::too_sad::too_sad::too_sad:
     
  16. Be_xiu1992 Thành Viên Cấp 2

    thì em cũng chỉ nói giỡn vậy thôi mà! có ý gì đâu? hihihi
     
  17. Alfredo Thành Viên Cấp 1

    Ko chỉ có bản thân mình bị ảnh hưởng đâu nhé, còn cha mẹ, vợ chồng, con cái nữa. Những người này có thể đang nương tựa vào mình cả về mặt vật chất lẫn tình cảm.

    Mà cho dù bác ko có người thân nào cả, thì tính mạng và sức khỏe bác đáng giá hơn một cái điện thoại di động đúng ko?

    Cái gì cũng có cấp độ của nó. Bác lao vào nhà đang cháy cứu người hoặc xông vào giải cứu một người đang bị hành hung thì bác là anh hùng, còn bác chạy theo bắt cướp vặt thì tôi cho là bác thiếu sáng suốt.
     
  18. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    các bác đó đang ngồi cafe chém gió đó bạn ah
     
  19. anh_thong Thành Viên Cấp 5

    tóm lại thì tinh thần cũng đáng hoan nghênh đấy chứ
     
  20. tran pham Thành Viên Cấp 4

    Vote 1 vé cho bro..
    Dí cướp trên đường Đặng Văn Ngữ chiều ngày 2/4
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 482 (Thành viên: 1, Khách: 476, Robots: 5)