Chia buồn chia buồn! Bác quả là người biết nhẫn nhịn, suy nghĩ thấu đáo! Gặp tớ, vợ tợ mà bị đập tớ cũng dập cho nó bầm mặt rồi thằng nhãi con láo cho( thêm dấu sắc )!
thật là chán wen vợ hay bạn gái mà có anh em nhìu là chán vậy đó thà cố gắng lấy đứa nào còn 1 tuy dẻo nhẹo nhưng đỡ phiền
chuyện của gia đình mình chưa đủ level để góp ý với a rồi, chúc cho mọi chuyện êm đẹp nhé, ác giả ác báo
chủ topic cũng vì cả nể nên im lặng, xúc nó tại chổ, đánh cho nó bán sống bán chết, rồi muốn sức mẻ tình cảm gì thì để tính sau
vc bác chủ topic nên về sg, chuyện ở nhà để ông bà già lo, dù gì ổng bả cũng chịu trận mấy chục năm rồi, chịu thêm vài năm nữa cũng k sao đâu
Chia buồn với bạn, nếu là mình cũng là người có vợ, bạn cưới vợ rùi thì khi đó người ấy là vợ mình, nên lúc đó vào đấm co nó mấy phát, mình là anh cũng coi là mấy quả dạy dỗ, và đưa vợ lên sg luôn, bảo với bố mẹ vợ là con ko muốn gia đình mất vui,