Tìm kiếm bài viết theo id

Đi Coi Hốt Cốt Tử Tù ... Nhớ Suốt Đời Luôn

Discussion in 'Chuyện trò' started by ThinhMarten6886, Apr 6, 2012.

ID Topic : 4825823
Ngày đăng:
Apr 6, 2012 at 1:19 AM
  1. Tintin2000 Thành Viên Cấp 2

    Công nhận chủ top cũng gan dạ lắm mới dám nhìn, ghê quá, sao mình nhìn xác động vật bị phân hủy mà ko thấy sợ chỉ thấy sợ mỗi xác chết con người thôi á, mà chết đã 2 tuần rồi pháp y còn muốn nghiệm thi chi dzậy, hem lẽ sợ giết lầm người hay sao ?
     
  2. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Ruồi đậu lên cơ thể đẻ trứng, khi chết đi thịt bắt đầu phân hủy thì trứng nở thành giòi đó bạn.
     
  3. mr$ky Thành Viên Cấp 5

    cái tật nhìu chuyện,hoho
    coi coi mổ có hay mỏi,vai có nặng ko???vong theo đó,hoho
     
  4. nova_vn Thành Viên Cấp 4

    cảnh tượng nhớ đời nhá thớt xem 1 lần là nhớ suốt đời chớ dại tập 2 ^^ nhiều chuyện làm gì cho hại cái thân nak:canny:
     
  5. thanhphu053 Thành Viên Cấp 6

    Mướn bộ ''SAW'' về coi cho quên đi bạn ^^
     
  6. kenblack Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đệch chết mài chưa cho mài chừa . Chuột chết nó hôi chịu không nỗi rồi sác người à tiu luôn . Có ông kia què giò băng bột được 2 tháng ngứa quá chịu không nỗi đi vô BV tháo bột ra xem >> em y tá tháo xong sĩu luôn OH My GO zòi không ỡ trong cái cẵng đó Hải , bác em làm BS kễ vậy
     
  7. judycheung Thành Viên Cấp 5

    Kì nào vô bigc thấy bịch thịt đầu gà quá hạn sử dụng siêu thì vẫn còn để đó..
    Mẹ ơi, nó trắng trờ trắng trệt ra, tái méc.. thúi kinh khủng.. Em muốn xỉu tại chỗ luôn..
     
  8. familyll Thành Viên Cấp 6

    ai biểu nhiểu chiện hehe
     
  9. hieufocus Thành Viên Cấp 3

    bác là teen àh
     
  10. convitcon85 Thành Viên Bạch Kim

    ghê quá,em mà thấy mấy cái này là tránh xa ngay Đi Coi Hốt Cốt Tử Tù ... Nhớ Suốt Đời Luôn
     
  11. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Xác tử tù nếu may mắn thì có tấm chiếu quấn lại bỏ vô quan tài, ko thì chỉ có quần áo thôi, ko có trà hay rơm trấu gì hết! bất kỳ xác nào khi phân hủy cũng phát sinh giòi, cho dù bỏ vô quan tài nào cũng vậy. Dựa vào mấy con giòi đó mà pháp y biết đc xác đó chết bao lâu. Nếu nhìn bằng góc độ khoa học thì cũng ko có gì là ghê gớm. Ở các nhà tang lễ còn có nhiều xác nguyên hoặc xác bể (do tại nạn), mấy a tắm xác cũng uống rượu và phun tùm lum xung quanh xong vô tắm xác để đi lịm, xác bể phải sắp lại và tạo hình lại để họ "đi" đc nguyên vẹn!

    Nhiều khi hốt cốt còn thấy phía dưới quan tài có nước và có cá lóc màu trắng....
     
  12. Sheila Ly Thành Viên Cấp 2

    Đâu đâu kể tiếp đii, rồi cái xác thế nào nữa?

    Mà cái clip bác nào tung ở trên hình như dòi bò trong mắt người sống phải ko? Đi Coi Hốt Cốt Tử Tù ... Nhớ Suốt Đời Luôn
     
  13. hatxi9 Thành Viên Cấp 2

    vậy tử từ này chắc chết bằng tiêm thuốc độc hả ta?
    dù sao cũng thanks chủ thớt đã hóng hớt để có cái kể cho ae 5giay nghe.
    tử tù chết thì đâu có đc đắp trà ướp hương đâu nhỉ nên chắc mới khủng khiếp như vậy.
     
  14. BABU Thành Viên Cấp 5

    ôi cái thân xác này chỉ là thế thôi ... bao năm oanh liệt rồi chẳng còn gì ! cát rồi lại về với cát bụi ...
     
  15. lovein One Heart One Love

    tiếp đi bác đang phê mà :smile:
     
  16. your_rules1708 Support box Mobile Staff Member

    Lúc mình còn đi nghĩa vụ công an, trong đơn vị có đứa bạn chết , đưa vào bệnh viện, pháp y có đến để mỗ tử thi, có an ninh bên phòng PV vào đó qua quay film, bên đơn vị của mình thì cử 2 ng đi để theo dõi quá trình mỗ tử thi

    Cái này là mình nghe 1 trong 2 người đi về kể

    Ông anh đó nói lúc lấy cái xác trong phòng lạnh ra , thì nhìn người chết như đang ngủ vậy ( chắc do để trong ngăn đông lạnh và trong đó dc khử mùi nên k có mùi như chủ topic nói ), ngta lấy cái cưa máy, cưa cái đầu của thằng bạn mình ...

    Chỉ nghe đến đó thôi thì mình hỏi rùi lúc đó thấy có sợ k ?

    Ông anh nói : "thằng đi chung coi chạy ra ngoài ói"

    Mình hỏi : " còn anh thì không ói hả ?"

    Ông anh nói : " ụ ẹ , tao nhìn thấy cảnh đó xong tao đi éo nổi lun, chứ k cũng ói 1 bãi rùi"
     
  17. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    tại bạn không biết, chứ trước đây tử hình bằng súng thì không cho đem về nhà lý do vết đạn gây ra trên tử tù rất lớn, biến dạng phần đầu, cho nên Nhà nước cấm đem về là như vậy. Bạn nghe câu: đạn vào đầu đũa ra miệng chén là như vậy.

    Sau này chuyển qua chích thuốc thì cho đem xác về, có thể chủ threat nghe nhầm, chứ từ ngày 1/11 là chuyển qua chích thuốc hết rồi. Và cho đem xác về.

    Chắc 1 phần là do thuốc độc quá nên xác mới bốc mùi và thịt bị rã như vậy.
     
  18. abckill Banned

    xác người phân huỷ mà ko ghê hả nhin thử nè

    Đi Coi Hốt Cốt Tử Tù ... Nhớ Suốt Đời Luôn

    Đi Coi Hốt Cốt Tử Tù ... Nhớ Suốt Đời Luôn - 1
     
  19. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Coi chừng bị cùi nhe bác

    Năm xưa Hàn Mặc Tử chỉ đi ngang qua nghĩa trang thui mà về bị phong cùi lun

    Còn bác thì đưa nguyên con đứng xem, ko biết sẽ bị gì đây

    Biết đâu nhờ sự kiện này, mà bác thành 1 tác gia, 1 nhà thơ lờn đó (do vong nhập) =)) =))

    Gió theo lối gió, mây đường mây
    Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lây
    Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
    Có chở ThinhMartens về kịp tối nay
     
  20. popeyes Thành Viên Vàng

    Cũng bình thường mà, chỉ thấy cái mùi hôi là khó chịu thôi, trước khi xem phải chuẩn bị tinh thần chứ ^.^
    Mà 2 tuần thì cũng gớm nhỉ, lúc đó xác chưa phân hủy hết, có dòi là tất nhiên rồi.