Tìm kiếm bài viết theo id

mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi monghanhphuc, 5/4/12.

ID Topic : 4824894
Ngày đăng:
5/4/12 lúc 20:55
  1. that_tinh Thành Viên Cấp 5

    thấy ra đi mần, thằng nào cũng cái mặt cười cười mà chơi sau lưng k? cái này nghe người ta gọi là "kỹ năng mềm", haiz, tính bạn dzui dze còn đỡ chứ tính mình thẳng quá mới khó nè. Nói chung muốn mọi người tôn trọng mình, nên có một số nguyên tắc hành xử nhất định. Cứ đúng nguyên tắc mà làm thôi. Nói thì nói vậy thôi chứ tùy khả năng nữa bạn ơi, thấy làm người khó quá, đúng cũng phải nói sai....
     
  2. monghanhphuc Thành Viên Cấp 1


    anh chắc cũng ra đời đi làm nhìu rồi nhỉ, đoán chắc trên 27 tuổi
    cám ơn ý kiến có chiều sâu của anh
    và cũng cám ơn mọi người đã vào chia sẻ

    sẽ cố gắng khắc phục thật nhìu để hoàn thiện mình
     
  3. nhattalas Thành Viên Cấp 2

    bạn người Đồng Tháp^^?
     
  4. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    trước hết là bạn phải nắm vững công việc mình đang làm, đừng động 1 chút gì cũng không biết hoặc cái gì cũng hỏi --> người ta xem thường mấy người này nhất, đặc biệt là sếp mà không biết gì thì tệ nhất rồi.
    không nên nghiêm nghị như là một cách để chứng tỏ mình đang ở trên đầu người ta, mà cũng không nên đùa giỡn quá lố với mọi người.
    sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người khác trong công việc khi họ gặp vướng mắt.
    chỉ cần nhiêu đó thôi chứ không đòi hỏi nhiều, nếu bạn làm được 3 vấn đề này thì bạn sẽ thấy người ta cư xử với bạn như thế nào liền.
     
  5. khach5giay Thành Viên Cấp 5

    Ăn mặc chắc chắn phải lịch sự rồi!
    Làm nv cho sếp VN thì "1 ngồi lỳ, 2 đồng ý". Còn làm cho sếp NN thì luôn đưa ra các ý kiến và kỷ năng phản biện để bảo vệ ý kiến của mình, tôn trọng và học hỏi các ý kiến khác và lấy nó làm tham khảo! dĩ nhiên là phải có logic, ... nói ngang thì 3 làng nói cũng ko lại!

    Làm ra làm, chơi ra chơi thì ng ta sẽ tôn trọng mình thôi!
     
  6. monghanhphuc Thành Viên Cấp 1

    cái này là mình nhận thấy rõ nhất
    đôi khi hỏi nhìu
    người ta cho mình thấp lắm ( ko đến nỗi là khinh)
     
  7. tran pham Thành Viên Cấp 4

    Muốn người khác tôn trọng mình:
    MÌNH PHẢI TỰ TÔN TRỌNG MÌNH TRƯỚC TIÊN....
    mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 1 mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 2
     
  8. Be_xiu1992 Thành Viên Cấp 2

    eo./ em thấy mún mọi người tôn trọng mình thì mình ko cần phải nghiêm mà phải nguyên tắc và .. phải dữ! và giang hồ nữa! như tính em thì ko làm quản lí được rồi! đi làm mà toàn nói với cười với giỡn đâu có ai sợ em. mà em đi làm ở đâu cũng bị người này lên mặt dạy đời này nọ,. thấy mà phát mệt! riết hồi ...lờn luôn! còn quản lí của em thì em chẳng sợ! ông đó nói một câu em nói lại 1 câu! rốt cuộc em ... bị đuổi việc!mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mìnhmọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 1mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 2mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 3mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 4mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 5... cái này thì phải hỏi kinh nghiệm của mí ông làm quản lí mí được! hihi. mà em thấy đi làm thì nên nói ít thôi. phải nghiêm mặt lên thì mí được. ko bik có đúng k?:canny::canny::canny::canny:
     
  9. viettip.com Banned

    Sếp của bro là nam hay nữ mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình
     
  10. Be_xiu1992 Thành Viên Cấp 2

    chắc là sếp của bạn ấy là nữ! hihiiimọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 1mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 2mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 3mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 4mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 5
     
  11. ko gian_ko giau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nguyên tắc quá khó sống em ạ! đi làm nó ko như đi học....muốn sao thì dc vậy! dữ và nóng tính là cấm kị... giang hồ thì xem như xong film....
    Tính của em như vậy tốt nhất kiếm thì tự làm tự ăn, chứ không bỏ bớt đi làm không được đâu... bướng và cãi cùn thì không làm việc với nhiều con người được.
    => bao h e bỏ hết suy ngĩ này rồi thì hãy đi làm! tranh thủ hổ báo khi còn nhỏ! lớn tí nữa phải bình tĩnh và đứng đắn hơn,làm gì cũng suy ngĩ 1 tí..... góp ý thix thì nge ko thì thui!mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 6
     
  12. Be_xiu1992 Thành Viên Cấp 2

    thì em thấy hiền quá nhân viên đâu có sợ! hix. nói zị chứ ra đi làm thì mí chị cùng chỗ làm ko bắt nạt em đâu. còn dạy dỗ em đủ thứ. mà làm với ng Việt nam thì hay bao che này nọ. nên em thích làm với người nc ngoài hơn. mà làm với tụi nó nhìu khi mình ấm ức, cũng ko bik nói sao,im cho chắc!!! nói chung mí người nước ngoài làm việ cực kì nguyên tắc, nhất là Nhật bản. hihii. quản lí ( người Ấn độ) của em ko có tư cách làm quản lí, bị mấy bọn nhân viên chửi woai chứ gì? hé hé..mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 1mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 2mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 3mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 4
    nói chung là đi làm phải có oai nghiêm tí! mà quản lí là nam thì dễ được tôn trọng hơn là nữ! nữ thì hay để mí chuyện riêng tư xen vào!
     
  13. ko gian_ko giau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    có đâu! mới hăm mấy ak! năm 18t bắt đầu đi làm trong môi trường nhà nước (cs cơ động) 19,5 tuổi bỏ cuộc ra ngoài làm công ty=> 4 năm đi làm (học dh ban đêm,mới tốt nghiệp) thành ra kinh nghiệm đôi chút! :sweat:
     
  14. ko gian_ko giau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    uk! chắc e sn 92! nếu học thì h chưa ra trường... e nghành gì! chắc làm quán,nhà hàng nước ngoài hay sao! chứ làm 1 công ty nc ngoài. kinh nghiệm dưới 3 năm nó ko nhận + ngoại ngữ nữa... mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 4
    Người ta có năng lực hoặc thế lực mới làm dc quản lí mà! mình cấp dưới tốt nhất nên nge, cái gì ko phải góp ý chứ không cãi ngang! như thế dễ sống hơn... làm việc đôi lúc bực lắm. mà chịu nhẫn nhưng không nhịn,nhưng ko nhịn 1 cách khôn khéo:go: nói chung mỗi ng 1 trường hợp không giống nhau tùy cách mà xử! hihi... thui ko bàn nữa chúc e học tập tốt!mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 5
     
  15. Be_xiu1992 Thành Viên Cấp 2

    em thực ra sinh năm 91 chứ ko phải 92. em học Kinh doanh quốc tế! ngoại ngữ thì ok . có gì đâu. nó với mí thằng nước ngoài là chuyện bình thường! sinh viên thời nay năng động lắm, bik nhìu lắm chứ ko gà mờ như thời xưa đâu anh ơi! sống ở tp mà ko lăn lộn thì ra đời ngu như gì ak? :haha::haha::haha::haha:.....em đi làm phục vụ nhà hàng nước ngoài thôi., nhà hàng Ấn độ Sài gòn indian 73. mạc thị bưởi,.q1.mà hum bữa mới chửi nhau với quản lí nên bị đuổi rồi! tại vì nóng tính quá! tính tình thì thẳng thắn nữa! :canny::canny::canny::canny: mà em đi làm chắc cũng chục nghề rồi: đi bán gấu bông, đi phụ quán chè, quán cơm. đi làm gia sư, phụ quán cafe, thu ngân , phục vụ, trợ giảng....suýt nữa làm công ty bất động sản. mà tại em mắc đi học nên ko làm giờ hành chính được. hihii. em đi làm thêm từ năm lớp 10. kiếm tiền từ năm lớp 4. nói là đi học chứ em ít khi ở trên trường lắm! lăn lộn ngoài đời kiếm sống hay hơn! còn khi nào tới thi thì học mấy ngày đó rồi thi thôi. học cho có cái bằng thôi. kinh nghiệm vẫn là trên hết!! hix, em đang tính buôn bán trên 5s nà. mà bị ném đá dữ quá vì cái topic kia! ko bik có buôn bán gì được ko nữa? mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 2mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 3mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 4mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 5mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 6mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 7mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 8
     
  16. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Thằng chủ tóp trước hay hỏi những câu khá ngớ ngẩn trong Cốc Love, nay mới thấy nó tạo 1 cái thớt bình thường. Chú hỏi rằng làm sao để mọi người tôn trọng mình, anh xin nói một cách, chú chả cần làm gì ghê gớm cả, chỉ cần chịu thua mọi người.

    Nghe khó hiểu quá nhễy, chú biết tại sao tất cả các sông đều chảy ra biển không, vì biển ở dưới vị trí thấp nhất so với tất cả các sông. Người muốn tất cả mọi người yêu quý thì phải ở vị trí thấp hơn tất cả mọi người.

    Cứ theo nguyên tắc đó, đi chơi gập gỡ bạn bè, cứ thua thiệt tất cả thì tất cả quý chú. Đi ăn thì ăn sau mọi người, hát karaoke thì đợi mọi người bấm bài hết thì hăng bấm, nói chuyện không dành khôn hơn người khác, vào bia ôm thấy đào đẹp thì nhường những thằng kế bên, đi đua xe thì đi phía sau cùng. Làm tất cả những thứ đó được thì tự nhiên mọi người yêu quý mà tôn trọng,

    Vậy nên thằng nào trừ diện trí tuệ, nhường nhịn nhau sự khôn ngoan thì được mọi người quý mến là thế. Chú không tin cứ để ý xung quanh chú thử, sẽ có dạng người suốt ngày bị mọi người chê khờ khạo, nhưng đi chơi thiếu nó thì mất vui, nhậu vắng nó thì rượu nhạt, tụ tập bạn bè lúc nào cũng có người nhắc về nó.
     
  17. viettip.com Banned

    Trong đám bạn có 1 thằng như bro này kễ, sống toàn dưới cơ người ta. Thằng đó đi chơi với tụi bạn toàn bị người ta đè đầu cưỡi cỗ, làm trò vui cho người khác, mình thấy cũng tội. mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình
    Nếu chủ thớt muốn người khác tôn trọng mình thì trước tiên tôn trọng bản thân rồi tôn trọng mọi người, wan hệ xã giao trong công việc bạn bè vui vẽ hòa đồng, mình làm sai thì vui vẽ nhận lỗi, thấy người khác làm sai nhẹ nhàng góp ý. Tốt nhất nên kết thân với mọi người, bik dc tính tình hết mới dễ tùy cơ ứng biến nữa.
    Thân
     
  18. zhuoheng ♥♥♥ FOREVER LOVE ♥♥♥

    Muốn người khác tôn trọng mình trước tiên phải biết tôn người ta trước.
     
  19. Tarzanxxx7983 CTY TNHH TM TRƯỜNG PHÁT

    Lăn lộn kiếm sống từ năm lớp 4 cơ đấy!
    1 người lăn lộn kiếm ăn từ nhỏ mà có những suy nghĩ như bạn kể cũng lạ thật!
     
  20. ko gian_ko giau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình học lòi mắt mà ngoại ngữ bập bẹ vài câu bi bô... sv h học giỏi dữ vậy sao ta??? nói có nhầm ko chứ học lớp 4 làm gì ra tiền??? được thế gỏi thật à! a thì thix đi học hơn lăn lộn đi kiếm sống nè! làm ra đồng tiền khó khăn ngày làm 12 tiếng, cũng ráng kiếm chút cháo qua ngày thôi!
    Không muốn học mà muốn có cái = thì pm inbox a giải quyết cho dễ ẹc, quan trọng là cầm cái = đi xin việc có làm được ko thui!
    muốn bán thì tạo cái nick mới ai biết e là ai đâu, chứ cái nick này ....mọi người ơi, khi đi làm, làm sao để người khác tôn trọng mình - 7
    tốt nhất nick buôn bán riêng, box 13 này riêng! :beat_brick:
     

Tình hình diễn đàn

  1. Linh An 1109,
  2. HONEYZ,
  3. chinhchu373,
  4. hoangquan094,
  5. codienhanoi.vn,
  6. Gomsuphuongdong,
  7. joeyvnt126
Tổng: 941 (Thành viên: 10, Khách: 848, Robots: 83)