Tình hình là mình có thằng em họ đang đi học. Hbữa nó ko đi xe nên nhờ thằng bạn nó chở về giùm, và gặp tai nạn giao thông. Sau khi đưa đi bệnh viên cấp cứu thì cái ông mà bị bạn thằng em mình đụng đã chết. Ko biết như vậy thì thằng em họ mình (người ngồi sau xe) có bị ảnh hưởng gì trong pháp luật ko nhỉ ?
mình nghĩ là em bạn k cần đền, mà bạn bè đc thì góp phụ 1 ít cho nó có tình nghĩa, đi ké mà có chuyện lại lơ luôn thì kì
ngồi sau thì ko sau đâu bro mà lúc dụng thì người ngồi sau có nói chuyện hay là giỡn với người ngồi trước ko, nếu có thì cũng rắc rồi đó. trường hợp đụng rồi mà bỏ chạy thì ngồi sau nó mới trách nhiệm hình sự ko cứu giúp người gặp nạn
quan trọng là người cầm lái thôi,ma chay gì củng là người lái trả,em bạn sẽ ko lo gì vật chất nhưng tinh thần thì sẽ ám ảnh nhìu lắm
sao mà ra nông nổi ghê vậy >.< ... bữa thằng bạn chở cũng mém đụng bà kia. May mà né kịp. Hết hồn =.=
Chạy dữ lắm hay sao mà đụng chết người vậy?Đang đi học chắc học sinh rồi.Riết sống đó chết đó chẳng biết đc chuyện đời
cầm lái mới bị truy tố thôi chứ ng ngồi sau ko bị gì,nhưng về mặt tâm lí sẽ ảnh hưởng nặg nề đó,còn bồi thường thì mình cũng nên làm dù là ko bắt buộc,
Hix, chạy sao mà tông chết ng vậy trời >"<, mình nghĩ ng ngồi sau chắc ko sao, nhưng tiền lo ma chay thì cũng nên có
Ko có bị j nhưng về tình nghĩa vẫn phải an ủi động viên thằng bạn lái, tiếp tiền ma chay với nó nữa mới gọi là anh em
ngồi sao chắc ko bị gì,nhưng ảnh hưởng tâm lý dữ lắm...nếu khá giả thì mình nghĩ nên chia sẽ tý tiền cho bên bị nạn
ngồi sau thì ko việc gì, nhưng chú cầm lái có khi phải ngồi tù ấy chứ, chưa đủ tuổi chạy mà gia đình cứ nuông chiều, gặp mấy cậu ấm cô chiêu thích khoe của và háu đá nữa, bữa trước mới tham dự phiên tòa cũng giống trường hợp này, chú cầm lái bị 3 năm, lúc đó ôm ba mẹ khóc quá trời, ko hiểu ba mẹ cậu ấy lúc đó có hối hận khi chiều chuộng quá mức đến nỗi để con bị tù tội vậy ko nữa
chà, chắc không sao đâu, nhưng mà đền này đền nọ, thì cũng phải có trách nhiệm nhé bạn, không phải phủi tay đâu, mạng người đó!
về pháp luật thì không sao nhưng gia đình của cậu e đó củng phải có trách nhiệm với bên bị nạn một chút về tinh thần hay vật chất thì cong tuỳ vào khã năng của em nó nữa