Trong quá khứ, ở mùa giải 2008/09, Pepe suýt nữa đã bị tống cổ khỏi Real Madrid vì hành vi phi thể thao. Ở trận gặp Getafe, Pepe không giữ được bình tĩnh vì cho rằng Casquero có hành vi ăn vạ và tung liền hai cú sút cực kỳ thô bạo vào người tiền vệ Getafe khi anh này đang nằm lăn lộn trên sân. Sau đó, Pepe còn muốn đánh nhau với cả Albin và Gavilan. Vì hành vi bạo lực này, Pepe bị các cổ động viên gọi là "thú hoang" và đòi loại anh khỏi đội hình CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. Bản thân Pepe nhận án treo giò kỷ lục 10 trận. [video=youtube;A2MheIFioBc]http://www.youtube.com/watch?v=A2MheIFioBc&feature=player_embedded[/video] => thằng này bị chửi Animal mà sao nó vẫn có trong đội hình Real Madrid vậy???
[h=2]Không chỉ có lối chơi bạo lực, trung vệ Pepe còn thích diễn trò lố trên sân, điển hình là pha đạp vào đầu gối đồng đội Arbeloa khi không kiếm được chiếc thẻ đỏ từ trọng tài.[/h][video=youtube;FiuyuWECvxk]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=FiuyuWECvxk[/video]
Xem clip tổng hợp những pha bóng thô bạo của Pepe "Animal" (Thú hoang). [video=youtube;11enIeWNJbE]http://www.youtube.com/watch?v=11enIeWNJbE&feature=player_embedded[/video]
- hồi đó bạn pepe này tập trung đội trẻ sông lam nghệ an với anh huy hoàng của mình nè, tuy nhiên do tài năng chơi xấu kém quá nên mới bị chuyển sang real đó, chứ sao đọ lại anh huy hoàng nhà mình đc, ảnh phi 1 cái là cả 2 chân và thân người song song mặt đất rồi sau đó ra ngoài sân nằm luôn, pepe này còn phải học hỏi bóng đá việt nam mình nhiều
Hắn cứ me me đạp giò chú Song với chú Sagna. Hiệp 1 còn sút vào cột dọc nữa, nó có tội tình gì đâu ? :snicker: