Thưa các bác, chẳng là thằng em này đã tn ĐH CNTT đang làm QTM cho một công ty, công việc nhàm chán. Em bây h chẳng còn một chút đam mê gì với nghề này, chán nản lắm rồi, tốn kém tiền bạc, công sức quá nhiều đổ vào ngành này. Em bây h rất muốn chuyển nghề mà h ko bít học vb2 hay là cao học kinh tế hay là tiếp tục nhắm mắt đổ tiền học tiếp mấy cc ngành IT mà mình đang rất chán. Mà học xong lấy dc tấm vb2 hay cao học ko bít có sử dụng dc gì ra trò ko nữa hay vứt đó phí thời gian học vì giá trị vb2 chắc chắn ko dc như vb1. Em giờ cảm thấy chán nản, tương lai mịt mù quá, mong các bác tư vấn cho thằng em này được thông suốt. Thanks các bác rất nhiều
Học cntt ra dễ xin việc làm , lương cao toàn 1000$ ko à bạnxây nhà lầu , chạy xe hơi toàn dân IT:smile:học kinh tế nghèo lắm ko bằng cntt đâu :moneygrubber:nhà nhà , người người cứ đổ xô vô mà học cntt
PS: - Làm gì cũng phải đam mê nó thì mới làm đc. Pác hết đam mê thì đừng đu theo nữa - Đêm ngủ gác tay lên trán xem mình thích gì thì làm đó. Nhớ là gác tay lên trán đừng gác bậy bạ nhé, rùi mắc công lại lên đây nói "cho thằng em này được thông"
Hãy chọn một ngày trong tuần nào rảnh, hôm đó, ngồi trong phòng một mình và cắt hết mọi liên lạc với bên ngoài ( tắt dt, ko lướt web...). Bởi vì, có quá nhiều thứ để lo nghĩ nên cuối cùng chắng nghĩ được gì cả. Rồi hãy suy nghĩ... Và xem kênh HTV9 chương trình " Hiểu về trái tim" lúc 11h chủ nhật hàng tuần. Làm chủ bản thân làm chủ cuộc sống Good luck.
Nếu bạn mới tốt nghiệp thì nên tích lũy nhiều kn đã. Cứ kiếm cty nào to, cty nước ngoài mà nhảy vô, vô đó mới có việc mà làm. Sau đó thì có thể học lên MBA, và mở rộng kiến thức thêm về lập trình, database ... để chuyển qua hướng CEO cũng đc