Tìm kiếm bài viết theo id

Mọi người cho em ý kiến về thằng này với >"<

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi MrBlue™, 10/4/12.

ID Topic : 4841166
Ngày đăng:
10/4/12 lúc 10:30
  1. MrBlue™ Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    7/5/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    1,153
    Hwa gặp 1 chuyện ức chế ko chịu được, mọi người chia sẻ cho em tí ý kiến về những thằng như thế này với:
    Mở bài: Mình có 2 thằng bạn (A và B), A với B chơi với nhau, A có chuyện cần mượn tiền (1tr), A mượn B ko có, quay sang mượn mình. Mình nói giờ mình ko có đủ tiền trong TK, chờ hỏi những người trong cty có ko, thì ko ai có lương nhiêu ngta rút bấy nhiêu rồi, mình tính chờ đi tối về kiếm tiền rồi mai chuyển qua cho nó.
    Thân bài: Đang yên lành tự nhiên thằng B đâu ra xuất hiện chat với mình: Nó nói mình là nghe là ko muốn giúp thằng A rồi, ko giúp đc thì đừng có nói, nói mình xạo xạo blah blah blah này nọ lung tung... (!?) => Mình chỉ nói ờ tao có chuyển hay ko thì mai mày sẽ biết.
    Đỉnh cao: Khi nghe mình nói vậy nó nói: thực ra là nó (B) muốn giúp thằng A nên nói khích mình vậy để mình chuyển tiền cho thằng A (ảo thật) ! Rồi nó nói:
    - Cái thứ mà chờ ngta khích mới chịu giúp cũng chẳng khác gì nó cả
    - Còn thứ mà chỉ nói miệng mà không giúp thì còn tệ hơn cả nó
    - Còn nếu nhờ người khác để giúp thì mình là thằng vô trách nhiệm với bạn bè.
    Bên lề: Bẩn thỉu nhất là, thằng B 1 mặt nói khích mình để mình giúp thằng A, 1 mặt, nó copy đoạn chat của thằng A nói với nó cho mình coi, rồi nói thằng A là vậy đó, qua cầu rút ván, nó nhờ ai mà ko giúp là nó la cho cả làng, giống như chọc mình tức để ko giúp thằng A nữa => 1 mặt nó giúp, 1 mặt nó phá ! Đúng thứ 2 mặt !

    Kết luận: Mọi người nghĩ sao về thằng này, rốt cuộc là nó muốn cái gì ? ý nó là sao ? Thứ lòng đàn bà dạ tiểu nhân, ko ngờ được, kiểu như nó ko giúp đc thằng A, áy náy lương tâm thế nào, quay sang nói khích mình, để mình nếu có giúp thằng A thì chắc nó nói nhờ công nó khích thằng A mới đc giúp đỡ (tự kỉ nặng!), 1 mặt nó nói mình vì nó khích mới giúp nên chẳng khác gì nó, còn ko giúp chắc mình lãnh đủ với cái mồm nó quá =)
    P/S: Trong khi đây là chuyện giữa mình với A, éo liên quan gì đến nó, nó nhảy vô nói này nọ, rồi cuối cùng kết luận (Đỉnh cao) 1 câu dễ nóng cuối cùng mình giúp hay ko giúp nó cũng có cái để nói mình. Mình chỉ nói nó, ước gì không phải là chat mà là 1 cuộc nói chuyện thật sự, để mình có thể đấm thẳng vào mặt nó !
    Ức chế thật ! Thanks mọi người đã đọc ! :smile:
     
  2. Xiaolajiao Thành Viên Mới

    cái đ c m ( đập con muỗi ) nhà nó . cần gì cái thể loại bạn đó , mà cái gì liên quan đến tiền dễ mất tình cảm lắm , bye đi được rồi . Thà không cho mượn , cho mượn rồi đòi nợ giống như đi xin xỏ nó vậy đó
    Không cho mượn mà cũng không cần thể loại bạn như vậy
     
  3. Went_Miller Thành Viên Cấp 6

    Không biết lớn hay nhỏ mà làm ba cái tro ba láp ba xàm.
     
  4. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Gặp thằng bạn 2 mặt cũng mất dạy ghê.
    Sẵn tiện cho hỏi anh em với:
    Mình cũng có cho 1 đứa bạn mượn tiền hồi trước tết:

    + Trước tết cho mượn 4tr: Nói tết trả tao để còn xài tết.
    + Đến hẹn: Chỉ trả được 1,5chai (còn thiếu 2tr5) vì kẹt và hẹn cuối tháng 2. Ok mình thông cảm anh em.
    + Đến hẹn cuối tháng 2: Hẹn tiếp, lần này nói là vài bữa chứ ko hứa thời gian nữa.
    + Bây giờ đã hết cả tháng 3, qua tháng 4 lun: Mà có nhiêu đó cũng ko dứt điểm cho rồi, mình cũng ko mún đòi vì anh em wen đã lâu.


    Thật sự
    bây giờ chán cái cảnh cho mượn tiền wá, không biết phải làm sao. Ai cho xin ý kiến với Mọi người cho em ý kiến về thằng này với ><
     
  5. chelsea93 Sale Iphone & Design Web

    cho thằng A mượn Tiền xong bạn rủ thằng A phồng tôm thằng B đi , thằng này mất dạy thật
     
  6. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    đánh nó chi cho đau tay
    copy cho thằng A xem, rồi bye thằng B đi
    bạn bè éo j
     
  7. question Thành Viên Cấp 1

    Đời hiểm ác khó lường !
     
  8. viettip.com Banned

    GIống phim tam quốc chí vậy Mọi người cho em ý kiến về thằng này với ><
     
  9. djkhung Thành Viên Cấp 4

    sao bạn k tiu tụi nó abc nhau đi ...
     
  10. _Lacoste_ Thành Viên Cấp 4

    thằng bạn bác thuộc thể loại luôn muốn mình là thiên thần trong mắt người khác. nó cứ nghĩ nó đang thể hiện là ng tốt giữa 2 bác. nhưng thực chất ra nó là thằng xỏ lá, tránh xa tốt hơn...
     
  11. hymalaya922 No Pain No Gain

    Cho mượn tiền thì thường phải xác nhận là thuộc loại nợ khó đòi (đòi thì mang tiếng keo kiệt blah blah). Cho mấy đứa bạn mượn tiền mấy lần rùi mà lần nào cũng trả quá hạn vài tháng (mượn 1 tháng có khi hơn 1 năm mới trả đủ mà chỉ có 1tr chứ nhiều nhặn gì). Cho nên cho bạn mượn tiền thường xảy ra 2 trường hợp là mất bạn hoặc mất tiền (tất nhiên ko phải ai cũng vậy)
     
  12. MrBlue™ Thành Viên Cấp 4

    Mình đã chuyển tiền cho thằng A rồi, để thằng B nó im mõm lại thui, nhưng thực tế chắc B nó vẫn nghĩ công lớn là nhờ nó khích mình nên mình mới giúp =))
    Mình cũng công nhận bye đi được rồi, cả 2 thằng, thằng nào cũng éo có tốt đẹp gì cả, nhưng giúp thì vẫn giúp, nhưng 1 lần thui, không có lần thứ 2, 1 tr = 2 thằng bạn, giá này vẫn còn tốt.
    Thằng A trc nó cũng nói xấu mình với thằng B mà, nghĩ cũng có lẽ vì mình với A éo thân nên nó nghĩ vậy cũng phải, nhưng thiệt chỉ muốn phồng tôm cả 2 thằng lun =)) (mình chắc chấp được) chứ éo muốn theo phe thằng nào cả, thằng nào cũng ít có tốt lắm =))
     
  13. khanhha1708 Thành Viên Cấp 3

    Dcm con trai mà như đàn bà
     
  14. MrBlue™ Thành Viên Cấp 4

    Trc cũng giống bác, cho 1 đứa mượn 2tr bạc, mà quen từ thời xa lắc, chỉ liên lạc online, nhà cũ đã chuyển ko biết nhà mới nằm đâu, nhưng vẫn cho mượn, đòi mún lòi máng họng lun, 2 năm trời chứ ko phải như bác đâu mới mấy tháng, cũng may, lần cuối nt hỏi khi nào có có trả ko ko trả nói đi đừng viện lí do này nọ nữa thì trúng lúc bạn gái nó đọc, bạn gái nó nt lại rùi nói sẽ trả và hsau send hết tiền trả 1 lúc hết sạch lun cho mình. Bó tay !
    Thiệt tình rút kinh nghiệm ko cho ai mượn đi bác, mượn xong chắc chắn ko mất lòng mình thì mất lòng người khác.
     
  15. nguoinhenvn09 Thành Viên Cấp 5


    Chí phải , bạn bè quen nhau mà đòi thì thấy kì , ko đòi thì chẳng thấy tự giác, mình phát giác đòi thì nó hẹn. Đến hẹn chờ hoài cũng chưa thấy tự giác, mở miệng đòi thì thấy kì...... haizzz
     
  16. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Năm ngoái,thằng bạn kẹt tiền học phí ( lấy tiền cá độ đá banh hết rồi ),qua mượn 2tr hồi đầu tháng 4,nó hẹn đến cuối tháng trả,đến qua giữa tháng 5 đòi,nó hẹn vài ngày trả,qua tháng 6 đòi,nó hẹn đến đầu tháng 7,qua cuối tháng 7,nó hẹn đến 2/9,Đúng 2/9 nó bảo kẹt tiền tiếp,đang xoay xở,hẹn đúng noel trả,vì kẹt lắm rồi,mãi đến tết tây nó vẫn ko trả mà sắp đi Mỹ,thế là phải qua tận nhà đòi lúc nó đang ăn cơm với gia đình,thế là nó mới đưa cái mặt mốc ra trả luôn 1tr7 thiếu 300,thôi thí cô hồn cho mày luôn,bực hết sức,nhà mặt tiền bán thuốc tây bề ngang gần 7m đường 3/2 luôn mà 2tr ngâm gần cả năm.Nhận tiền xong hỏi nó 1 câu,nếu tao không đi chắc mày tính ngâm đến năm sau hả ( mặt mình đang nóng,nó mà ý kiến đập nó tại chỗ ,thì nó cười hề hề,dễ quê thiệt ....)
    Tự hứa với lòng ko bao giờ cho bạn bè mượn tiền,lúc mượn cái miệng ngon cơm lắm,lúc trả thì có miệng cứ hứa với hẹn,đòi tiền mà như đi xin xỏ nó
     
  17. luongtrongnghia2508 Thành Viên Bạch Kim

    Đụng tới chuyện tiền bạc dễ mất bạn bè lắm. Cứ cùi cùi như mình ko ai mượn vậy mà khỏe ghê. hic
     
  18. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Bởi vậy, quả thật nhiều lúc ko hiểu nổi. Uy tín anh em với nhau sao lại rẻ mạt như thế. Đứa bạn mượn mình là chơi rất lâu lun rồi. Giờ đúng là đòi thì thấy kỳ, mà đã đòi rồi nhưng đc hẹn vài bữa. Nản. H có ý hỏi anh em: Để giữ tình bạn thì cách hay nhất là khỏi cho mượn tiền cho rồi, nhưng vấn đề là mình phải nói làm sao cho lịch sự bây giờ (khi nó biết mình có tiền)?
     
  19. MrBlue™ Thành Viên Cấp 4

    Thằng A vừa check, tiền đã chuyển.
    Thằng B vừa chat xàm xàm với mình, khi biết mình đã chuyển tiền rồi thì nó nói chuyện 2 đứa mày (mình và A) ko liên quan tới nó nó ko quan tâm, xong nó kết 1 câu nói mình là: "xem ra là mày vẫn còn xíu lương tâm không phải loại nói đc ko làm được ! Mọi người cho em ý kiến về thằng này với ><"
    @#$%^&* !
     
  20. NFO Thành Viên Cấp 4

    haizz kệ cmn đi bác ơi, tức làm gì, quân tử ko chấp mấy thằng tiểu nhân, đàn bà.

    may mà nó nói wa chat, gặp nc trực tiếp mà dám xl kiểu đó, chửi thẳng vào mặt cho : đờ mờ m thì biết cái cc gì mà xl, câm mõm cm mày đi thằng đàn bà.

    nó phản ứng xúc vào mõm liền, gì chứ mấy thằng này mồm to chứ gan bé lắm. mình thì ko dính vào chuyện $ như bác nhưng cũng gặp thể loại đàn bà này, may cho nó mới bát đầu nó cái thì mấy đứa bạn còn lại kéo mình ra.
     

Tình hình diễn đàn

  1. dienlanhbatuan,
  2. dongnmh7,
  3. passio,
  4. HONEYZ,
  5. congty24h88,
  6. Ý Tiên,
  7. tranvanthong010491
Tổng: 477 (Thành viên: 16, Khách: 450, Robots: 11)