tháng 5 này nhà mình định đi cổ thạch thầy thím mà đi hồi còn nhỏ nên quên mất tiêu, có ai nói mình ở đâu k, và dịch vụ khách sạn nhà nghĩ có bị chém j k, với lại có ai có hình ảnh cho mình coi thử đi, muốn đi sớm quá ,nôn ghê, mà không bik tới đó có trục trặc j k, hix ,ai giới thiệu cho mình về nơi này nha ,thanks
đi Thầy Thím thì nên đi từ buổi chiều, khi đến biển Thầy Thím là sáng sớm, ra đó kéo lưới phụ dân chài vui lắm. có gỡ lưới phụ nữa, đôi khi kéo lên nhìu con ốc mượn hồn to bằng cái mặt mình đó. ra Thầy Thím thì chủ yếu nhiu đó á. còn ra đến Cổ Thạch thì có bãi đá đẹp, dài, thích thì đi lụm đá về làm kỷ niệm. ăn ốc, mực tươi ở đó khá rẻ, hùi trước đi ăn sò Điệp 60k/kg làm tại chổ, mực tươi nướng 55k/kg nướng tại chổ. ăn ná thở, đến giờ nhìn thấy con mực còn sợ
cỗ thạch ở đi qua chợ lầu - bình thuận nữa là tới , chúa cổ thạch cũng đẹp đi khoảng buổi hết , kế bên có bãi biển đ1 hơi nhiều , hải sản cũng rẻ
Mình thì khuyên bạn thế này, nếu muốn đi chùa thì bạn đi Cổ Thạch và Thầy Thím, nếu chỉ đi tắm biển nghỉ mát thì đi Phan Thiết. Vì ở Cổ Thạch ko có khách sạn, chỉ là nhà trọ do người dân tự xây mà thôi. Mình thì năm nào tháng 9 ÂL đều đi tới đó cả vì đúng vào tháng vía. Nhà trọ ở đây thì giá khá mắc. Nói thật chứ giá còn mắc hơn khách sạn ở Phan Thiết nữa. Chỉ là 1 cái phòng 1 giường, nếu nằm đủ và trải chiếu dưới đất thì được 4 người, có cái nhà tắm và cây quạt, ko tivi, ko gì hết thì giá khoảng 400k/ngày. Trả giá sẽ còn 350k/ngày. Nếu đi cuối tuần có thể sẽ mắc hơn. Mình cũng ở nhiều nhà trọ nhưng nhìn chung thì giường gối rất là dơ. Bốc mùi hôi luôn ấy vì lâu lâu họ mới giặt chứ ko thay hằng ngày như khách sạn. Bãi tắm thì tuỳ theo mùa, có mùa ko biết ở đâu đá ngầm rất nhiều, có mùa lại ko có. Ra biển ở thì mấy nhà trọ ngoài biển còn dơ hơn, nước biển hồi đó thì rất sạch, nhìn thấy cát còn bây giờ thì đục và dơ lắm. Ra xa nước mới trong. Mấy nhà trọ nằm ngay biển thì cứ thải nước sinh hoạt xuống biển mà ko có 1 hệ thống lọc nào cả. Điều này khi đi ra biển bạn sẽ thấy. Còn có 1 tình trạng là khi ăn uống, nếu nhìn thấy mặt ngu ngu là bị chém đẹp. Bữa đoàn xe mình đi có 2 chị gái cũng xinh và sang trọng, đi ra biển ăn hải sản chỉ 1/2 sò điệp, 1/2 sò dương, 1/2 ghẹ và 3 lon ken, chút nó chặt cho gần 2tr. Đành ngậm ngùi mà trả. Ở ngoài đó có chỗ bán cháo hải sản rất ngon, mình hay ghé đó ăn mà quên mất tên quán rồi. Bây giờ hải sản ngoài đó đa số làm giống như tp là sò điệp thì bỏ mỡ hành và đậu phộng, mất đi mùi vị tươi của hải sản. Mình nói thật ra đó mà ăn như vậy thì ăn ở tp cho rồi. Nếu đi bạn thử làm theo cách mình xem ngon ko nhé. Bạn nói họ nướng tươi cho khét cái vỏ sò điệp rồi bỏ vô dĩa bưng ra ăn, ko mỡ hành hay đậu phộng gì hết. Vì ngoài đó sò điệp tươi nên ăn thế rất ngon và có vị đặc trưng của sò. Còn về chỗ đi chơi thì ngoài đó đa số là chùa, khi lên chùa thì sẽ có mấy thằng nhóc nhỏ hay mấy bà bán nước, rau câu dẫn bạn đi mấy cái hang và miếu ở xung quanh núi, đi cũng hơn 10 cái ấy. Sau đó thì chỉ cần mua nước hay cho họ 20k là được rồi. Rồi nói xe ôm chở đi bãi cát và lăng ông chơi. Đó là những gì mình đi và biết. Mong sẽ giúp ít được cho bạn.
Ngoài đó ko có cano hay là đu dù bay ra biển như ở Phan Thiết. Chỉ đơn giản là tắm biển. Mình cũng nói sơ qua Phan Thiết cho bạn biết để tham khảo. Phan Thiết là khu du lịch nên khách sạn và resort nhiều. Nếu bình dân bạn có thể ở khách sạn Đồi Dương, giá 1 phòng 2 người 2 giường, có tivi, máy lạnh, tủ lạnh, phòng rất sạch sẽ và thoáng mát, được tặng 2 phiếu ăn sáng buffee free, nếu chải ga dưới đất có thể ở được 4 người giá là 485k/ngày. Khách sạn nằm ngay biển nên muốn tắm biển thì chỉ việc đi bộ tí xíu là tới. Bạn có thể đi taxi hay xe buýt đến lăng ông, trường Dục Thanh, đồi cát...để tham quan. Món ăn thì có bún chả cá, bánh căn là 2 món đặc trưng ở đó. Hải sản thì ngay dưới khách sạn có mấy bà bán gánh. 1 dĩa khoảng 1 con ốc dát, 1 ốc tỏi, 1 ốc khế, 8 sò điệp, 5 sò quẹo, 4 con sò gì màu xanh xanh mình quên tên rồi, nhiêu đó là 50k/dĩa. Mực sữa nướng thì 80-100k/hộp khoảng gần 30 con tuỳ nhỏ lớn. Nói chung mình thấy Phan Thiết thích hợp cho đi nghỉ mát và du lịch vì giá khá rẻ. Kì mình đi là đi theo kiểu du lịch bụi nên cứ sáng là đi vòng vòng tp, thấy chỗ nào hay và ngon là cứ tấp vô.