Tìm kiếm bài viết theo id

Môi giới tìm nhà trọ : Tiền mất , tật mang , chuốc bực vào người.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tin-Tin, 11/4/12.

ID Topic : 4847983
Ngày đăng:
11/4/12 lúc 11:32
  1. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    7/9/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,597
    Mình viết nên những dòng này để chia sẻ cùng anh chị em 5s,
    Hồi mới vào SG , mình có lưu lại mấy số đt của những người cho thuê nhà trọ trên Internet ( rongbay , queolua...) để khi đến nơi thì điện cho họ đến coi và thuê phòng ở , lúc trước hỏi thì họ nói phòng đẹp , tiện nghi...mình tin lắm.Nhưng khi đến nơi rồi thì hỡi ôi ...điện thoại mãi chả thèm bắt máy , rồi lúc liên lạc được rồi thì họ nt bắt mình đi lung tung không giống với địa chỉ trên mạng...Nghĩ đến cảnh mình sắp tìm ra nhà trọ , thôi cũng ráng mà đi ( vừa đi vừa hỏi đường chứ đâu có rành đường sá đâu ), nhưng đến nơi thì hỡi ôi , chỉ là văn phòng họ thuê để môi giới chứ chẳng phải nhà trọ gì cả. Vô đó nói chuyện dăm ba câu , họ yêu cầu mình phải đưa tiền trước ( 150k ) , rồi viết ra vài địa chỉ phòng trọ cho thuê trên 1 mảnh giấy cho mình tự đi tìm. Mình thấy có vẻ kỳ kỳ nên không muốn đưa thì họ tỏ vẻ khó chịu , ép mình phải đưa vì lý do là đã lỡ viết ra giấy rồi , thôi mình đưa cho xong ( nài nỉ mãi nó mới bớt được 50k ), cầm mảnh giấy đi tìm nhà trọ của họ mà mình muốn chảy nước mắt , chỗ thì hết phòng , chỗ thì số đt ma , địa chỉ ma không liên lạc được , chỗ thì đến coi thử cái phòng mà nó quảng cáo trên mạng " phòng thoáng mát , rộng rãi , lối đi riêng " mà muốn té ngữa Môi giới tìm nhà trọ : Tiền mất , tật mang , chuốc bực vào người....Thôi thì tiền đã đưa rồi , đành ngậm bồ hòn làm ngọt thôi chứ còn biết làm sao...Môi giới tìm nhà trọ : Tiền mất , tật mang , chuốc bực vào người. - 1. giữa trưa nắng chang chang mà loanh quanh đi khắp nơi tìm chỗ trọ, cuối cùng thất vọng quay về công viên ngồi thở , buồn bực gì đâu...Chưa tính cái điện thoại để quên chỗ hỏi thuê trọ mà người ta không cho nhận lại nữa..
    Một kinh nghiệm đau buồn .. sẽ mãi khó mà quên..Môi giới tìm nhà trọ : Tiền mất , tật mang , chuốc bực vào người. - 2
     
  2. Python Thành Viên Cấp 3

    Thê thảm thương.
     
  3. nuocbongcakho Thành Viên Cấp 4

    chuyện này bình thường ở khu Sài Gòn này, đa số là mấy cò con chụp giật đivòng vòng mấy cây cột điện có dán quảng cáo, rồi thu thập thông tin từ báo chí này nọ, đứng ra dẫn bạn đi vòng vòng, chổ nào may mắn còn chổ thì nó hưởng từ 100-200k/ làn mướn phòng. gặp mấy đứa tào lao đi vòng vòng cả ngảy chả đc tíchsự gì thì bạn vẫn phải đưa nó 100k tiền dẫn đường
     
  4. bbmaiiu Shop Uy Tín Bảo Đảm

    mình đã từng như bạn, bỏ tiền ra dù biết sẽ phải đi lòng dòng giữa cái nắng điên cuồng của sg...nhưng mà phải cố...rồi mình cungc tìm được phòng trên muaban.net chứ ko fải wa cò...tiếc 150k bỏ ra chẳng làm được gì chỉ chuốc thêm bưc...
     
  5. seachsim Thành Viên Cấp 5

    lúc này lên giá ghê vậy trời 3 năm trước là 50k. nó dẫn mình vào 2 cái nhà bên lê văn sỹ. 1 cái nhà bỏ hoang nhìn muốn ói luôn, 1 cái nhà zo thì chủ nói hết chỗ rồi. nản
     
  6. knnguyen2 ..LOVE THE WAY YOU LIE..

    mún tìm nhà ngon thì cứ chịu khó vào mấy con hẻm, rồi hỏi ng dân gần đó có chỗ nào cho thuê k là chắc nhất, nhờ cò cũng chả đc j đâu, tốn tiền, tốn time
     
  7. lieunguyenhoa Thành Viên Cấp 3

    Da tung trai qua Môi giới tìm nhà trọ : Tiền mất , tật mang , chuốc bực vào người.
    Lich su ma noi thi dcm bon co`
    Sorry ko bat vietkey dc vi loi Maya
     
  8. khanhha1708 Thành Viên Cấp 3

    chua bao gio choi voi bon nay, bon nay toan noi doi, no chang co cai nha nao dau
     
  9. Be_xiu1992 Thành Viên Cấp 2

    lúc mới vào sài gòn mình cũng giống bạn này nè! còn suýt bị lừa vô ổ gái mại dâm ý chứ? hixhix. bọn nó láo thật! mà ko hiểu sao bọn cò nhà này vẫn ngang nhiên mở văn phòng giữa ban ngày???? ngay ngoài đường lớn mới ghê chứ? mà lúc đó ko tìm được nhà thì tụi mình cũng ko bik làm sao với bọn cò này. nó cho địa chỉ tùm lum. hẹn hết lần này tới lần khác! bực mình?Môi giới tìm nhà trọ : Tiền mất , tật mang , chuốc bực vào người.
     
  10. Be_xiu1992 Thành Viên Cấp 2

    nhà bạn ở quận mấy? cho thuê bao nhiu một tháng? nếu được mình với bạn mình đang cần nè? mà phải gần trường?pm lại mình nhá? đang cần gấp!
     
  11. datafire Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Chạy vảo hẻm gần trường hỏi người dân sống ở đó, hoặc hỏi tụi sinh viên ở gần đó xem khu đó còn phòng trọ không. Sinh viên với nhau chia sẻ dễ lắm.
    Mình cũng từng gặp cò 1 lần nó ăn 100k dẫn đi vòng vòng toàn xong chỉ vào nhà người ta đang ở trọ ổn định nói là sắp trả, muốn mướn thì mai liên hệ, mai gọi lại thì nó nói là nhà đó có người khác mướn rồi... nói chung tự đi tìm và nhờ bạn bè là chính bạn à.
     
  12. fomash905i Thành Viên Cấp 4

    bạn vào www.giaodichnhadat.net đó. Ở đó nhiều nhà cho thuê lắm. Muốn lục thì vào sàn OTV, cả trăm thành viên đăng tin mỗi ngày
     
  13. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Tụi nó toàn là lừa đảo ko ah Môi giới tìm nhà trọ : Tiền mất , tật mang , chuốc bực vào người.
     
  14. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Cảm ơn các bạn đã quan tâm và thiệt tình chia sẻ , theo các bạn có nên đăng số điện thoại của mấy con cò này cho mọi người cùng cảnh giác không ?
    Mất tiền oan là đã bực rồi , còn bị người ta cho địa chỉ ma đi vòng vòng giữa trưa nắng mà không được gì ....buồn lắm.
     
  15. đánhb0mliềuchết Thành Viên Cấp 1

    cmmr...ai bảo lên mạng cho lắm.đi loanh quanh ngoài đường mà tìm,đằng nòa cũng mất công đi.mình ít khi tìm trên mạng lắm.Nếu tìm thì cũng đt chắc chắn mới qua coi
     
  16. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    muốn mướn nhà thì cứ tới gần mấy trường ĐH, CĐ mà tìm. hỏi trực tiếp luôn. cần gì phải cò làm gì tốn tiền. 100k đó để đổ xăng đi tìm hợp lý hơn.
     
  17. congnhi000 Thành Viên Cấp 5


    Đăng phí thôi bạn à, tụi nó sài sim khuyến mãi hok à, mỗi lần nó sài ít nhất là khoảng 5-10 chiếc loại đập đá. Nếu bạn muốn hại nó, còn khuya à.
     
  18. nicodioto Thành Viên Bạch Kim

    Lúc trước mình củng vậy? họ nói bao tìm đc nhà chỉ với 150K nghe đến đó là mình đi về khỏi nói nhìu mắc công, thấy rao cho thuê nhà mà không có địa chỉ là khỏi hỏi cho tốn công
     
  19. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Mình vẫn còn nhớ địa chỉ VP môi giới của tụi nó, số phone .
    Ít ra thì cũng góp phần giúp cho các bạn lần đầu tiên vào TP như mình bớt bị lừa , mất tiền oan.
     
  20. pngracehotwin2 Thành Viên Bạch Kim