Tìm kiếm bài viết theo id

Sự vị tha giữa đàn bà và đàn ông ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tiger, 11/4/12.

ID Topic : 4847499
?

Bạn sẽ xử lí như thế nào

Poll closed 14/4/12.
  1. Bình thường - không ý kiến và vẫn tiếp tục mối quan hệ

    3.8%
  2. Khóc lóc, đau khổ, oán tránh nhưng có thể tha thứ

    13.5%
  3. Không thể tha thứ, Li dị (nếu là vợ chồng), cắt đứt quan hệ ( nếu là người yêu )

    71.2%
  4. Chấp nhận, xem như không có gì xảy ra, cố gắng đối xử thật tốt để người mình yêu ko như vậy nữa

    11.5%
Ngày đăng:
11/4/12 lúc 10:32
  1. feel me? Banned

    Sự vị tha giữa đàn bà và đàn ông ?
     
  2. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Các ông nên nhớ câu này "Phụ nữ có thể tha thứ nhưng mãi mãi không bao giờ quên". Nếu là tui, tui đá cmn ra khỏi nhà chứ ở đó mà tha thứ, khóc lóc, đau khổ hay coi như ko có gì.
     
  3. co_nhoc89 Thành Viên Cấp 6

    nêú là bạn trai : nếu ăn năn hối lỗi và cảm thấy người đó yêu mình thực sự, tình yêu mình đanh cho người đó đủ lớn thì ok tha thứ nhưng phải hứa sẽ sửa chữa... còn thấy chán quá thì chia tay luôn

    nếu là chồng : kg li dị, vì li dị là con đường cuối cùng, biêt chồng vào khách sạn A với con B thì sẽ tới ks alo kêu : " anh ơi, em đang đứng trước cửa khách sạn chờ anh nè, anh về về với mẹ con em nhé"... hem có thằng đàn ông nào nghe câu đó mà còn xxx vs con kia, về nhà nhẹ nhàng làm như kg có j xảy ra" => bạn có tin người đó sẽ thay đổi kg ^^

    riêng đối vs bản thân mình... mình sẽ tha thứ nếu người đó biết nhận lỗi ^^
     
  4. Rongdien08 Thành Viên Cấp 4

    Like ! Cách xử sự của 1 người phụ nữ cá tính :X
    Like mạnh, cách xử sự của 1 người phụ nữ thông minh :X
     
  5. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    - Làm sao biết chắc 100% thằng bồ mình có sửa chữa hay ko?
    - Sao canh được đúng lúc thằng chồng mình vào ks được? Lỡ hôm sau mình mới biết chuyện đó thì sao?
    - Làm sao biết thằng chồng mình sẽ thay đổi?

    Với mình, 1 lần bất trung, trăm lần bất dung. Nói như mẹ mình thì là "1 lần đạp shit là 1 lần chặt chân". Lỗi gì thì mình cũng có thể suy nghĩ xem có tha thứ hay ko nhưng lỗi bất trung thì NEVER! Về ngủ chung giường với 1 thằng chồng/con vợ từng bị thằng/con khác sờ mó, hun hít, xxx... mình thấy tởm còn hơn ngủ với con bò nữa. Nghĩ tới cảnh nó âu yếm bạn tình của nó thì ói ko kịp bụm miệng luôn.
     
  6. vitxinh Thành Viên Cấp 6

    Với tình hình XH như hiện nay, phải tuỳ từng trường hợp thôi. Vì mình chưa gặp phải nên nói sao cũng đc mà.^^
    Nhưng nếu yêu thương thật sự, chuyện đó thôi. Chưa là tất cả. Sự vị tha giữa đàn bà và đàn ông ?
     
  7. Venus's Jolly Thành Viên Cấp 2


    ===> cách nghĩ của người chưa từng trải qua yêu đương Sự vị tha giữa đàn bà và đàn ông ?




    ===> cách nghĩ của người đã từng trải qua yêu đương Sự vị tha giữa đàn bà và đàn ông ? - 1


    P/s: Cứ thử yêu 1 ai đó đi Nô àh :smile: sẽ hiểu cảm giác lúc đó như thế nào :canny:
     
  8. hungtram Thành Viên Cấp 1

    nếu là bạn gái ----> chia tay
    nếu là vợ ------> ly dị
    mình chưa bao giờ ngoại tình ,và vợ mình cũng vậy (mình ko biết thì coi như ko có ) đã là vợ chồng thì bình đẵng ai cung như ai nếu bị chồng hoặc vợ ngoại tình đều rơi vào tình trạng đau khổ cảm thấy bị xúc phạm tột cùng ,lúc này đòi hỏi lý trí và cách ứng xử của từng người ,thường thì phụ nữ là nạn nhân thì phụ nữ dễ tha thứ hơn , vì mình là con người á đông ít nhiều vẫn còn chịu ảnh hưởng chế độ phong kiến . suy ra phụ nữ sẽ tha thứ hơn đàn ông , . như ở trên có bạn đã nói đàn ông có mèo mỡ cuối cũng vẫn về với vợ con **hám của lạ mà ^^ chán chê rồi nghỉ **phụ nữ thường chung tình khi trao thân mình cho ai rồi thì khó quên lắm kể cả sau này lấy chồng rồi hình ảnh thỏa mãn nhất của đầu đời sẽ rất khó quên .cho nên khi đã trao tình cho ai rồi khó có đường quay lại lắm .nếu có quay lại thì chỉ là cái xác không hồn thôi . vì vậy nên nếu gặp vợ mình đang nằm trên giường với kẻ khác thì nên im lặng viết đơn đi .
     
  9. co_nhoc89 Thành Viên Cấp 6

    1 lần thì ok ... lần 2 thì bye luôn đối vs thằng bồ vì nó chẳng là cái j cả ( nhưng có thể mình kg đúng vì hùi h chưa gặp tình trạng đó )

    nhưng đối với chồng thì khác bạn ah... nếu có con nữa thì chuyện sẽ khác nữa, còn nếu sau đó mới biết chuyện thì nên xác minh xem nguồn thông tin có đáng tin cậy kg Sự vị tha giữa đàn bà và đàn ông ? theo mình biết thì số đàn ông có vợ rùi đều chim chuột là kg ít... còn nếu nhu cầu chênh lệch nhau quá kg đáp ứng nổi đến nỗi người đó đi tìm ở nơi khác thì nên chia tay sớm bớt đau khổ

    người đàn ông thường ra ngoài có bồ nhí vì sao?
    - người vợ kg đáp ứng nổi nhu cầu của họ
    - không thông cảm cho họ, không hiểu họ nên họ, đi làm về mệt, mà con khóc, vợ nhiết móc,... mới đi tìm chỗ khác để tâm sự, giải toa

    theo mình nghĩ nên tìm nguyên nhân để giải quyết thì hay hơn ... khi kg còn con đường nào thì nên li dị vì điều đó tốt cho cả 2
     
  10. nguyenductu YAMAHAMOTOR

    Chia buồn với chủ thớt
     
  11. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    Sự vị tha giữa đàn bà và đàn ông ? - 1Sự vị tha giữa đàn bà và đàn ông ? - 2Sự vị tha giữa đàn bà và đàn ông ? - 3
     
  12. O Chí Thành Viên Cấp 4

    đấm phát chết tươi
     
  13. co_nhoc89 Thành Viên Cấp 6

    em nhỏ giờ chưa đc hưởng cái gọi là tình yêu, chưa đc tay trong tay vs người mình yêu, chưa đc cảm nhận nụ hôn ngọt ngào thế nào,.... chưa thấy đc người đó phụ mình ra sao ... ( em nói mà kg ai tin :surrenderSự vị tha giữa đàn bà và đàn ông ? - 2

    nhưng em cũng lơ mơ hiểu đc như thế nào là bị phụ tình đó sis ah... chưa j hết em đã muốn chết lên chết xuống, cho tới bây giờ em cũng kg còn lòng tin vào ai để mà yêu tiếp được 1 ai đó rùi, người đó chỉ koi em như 1 trò chơi, giẫm đạp lên trái tim chân thành của em ( hồi đó em ngây thơ lắm có biết cái j là cái j đâu, và 1 người tò mò như em phải trả giá cho hành động của mình ) hắn kiểu như kua xong rùi bỏ chơi, câu mà người đó nói với em em vẫn không bao giờ quên : " em chấp nhận chơi trò chơi vs anh, em với anh cùng tham gia 1 trò chơi thì em đừng có nói anh đã lừa gạt em nha" , " em sáng con mắt ra chưa , trưởng thành ra chưa, trên đời này éo có ai thật lòng đâu, 19 gần 20t rồi cứ như con nít hoài vậy "... ( hùi đó e con nít thiệt =='') 3 năm qua em hiểu đc như thế nào là tha thứ, tha thứ cũng như giải thoát cho mình ... mình kg tha thứ đi nữa thì cái thằng đó nó có mất kilogam nào đâu mà mình thêm bực nữa ^^
     
  14. Tiger Nguyên Soái Tổng Tư Lệnh

    hehe, nếu em là vợ của anh, em cư xử vậy chắc có chết anh cũng chết bên em quá =))
    à, cái này mình chỉ tham khảo ý kiến vì đọc mấy bài báo đốt chồng, giết vợ vì ngoại tình thôi, chứ chả liên quan gì mình hết.

    Muốn làm Võ Tòng hử Sự vị tha giữa đàn bà và đàn ông ?
     
  15. Venus's Jolly Thành Viên Cấp 2

    trái tim nhầm chỗ đặt trên đầu rùi pé ơi :beat_shot:

    lần sau mà có thế thì làm vầy nè:

    ‎[Làm gì khi phát hiện mình bị người yêu phản bội?]
    .
    .
    .
    .
    ... .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    -Đang chạy xe giả vờ làm rơi dép, bảo anh í xuống nhặt giúp, nhặt đem về gần tới nơi rồi nhẹ nhàng nhìn vào mắt anh í rồi nói: Người phản bội như anh chỉ đáng xách dép cho em thôi. Vĩnh biệt anh =))
     
  16. Venus's Jolly Thành Viên Cấp 2

    Phồng tôm ấy :feel_good:
     
  17. co_nhoc89 Thành Viên Cấp 6

    giờ em đã trưởng thành hơn lúc đó rùi sis ah, lúc đó còn nhỏ quá, vs lại hùi giờ toàn sống trong sự yêu thương che chở của cha mẹ, mới ra đời nên bị gạt theo em thấy cũng là chuyện thường tình thui, nghĩ lại hùi đó đòi nhảy lầu tự tử mà giờ mắc cười ghê, may có thằng bạn thân biết chuyện nên ngăn lại, rùi khuyên nhủ đủ điều Sự vị tha giữa đàn bà và đàn ông ?
     
  18. Tiger Nguyên Soái Tổng Tư Lệnh

    Em nhảy lầu để anh lại cho ai:misdoubt:
     
  19. djkhung Thành Viên Cấp 4

    nói 1 câu thôi ... "tới tui" ... nói dài dòng chi mệt wá =))
     
  20. Girl_angel18 Thành Viên Mới

    sẽ tha thứ nếu ng.đó bik nhận lôĩ Sự vị tha giữa đàn bà và đàn ông ?
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2020,
  2. vanquyensg2021,
  3. vanquyensg2022
Tổng: 1,366 (Thành viên: 4, Khách: 1,355, Robots: 7)