Tìm kiếm bài viết theo id

Sự vị tha giữa đàn bà và đàn ông ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tiger, 11/4/12.

ID Topic : 4847499
?

Bạn sẽ xử lí như thế nào

Poll closed 14/4/12.
  1. Bình thường - không ý kiến và vẫn tiếp tục mối quan hệ

    3.8%
  2. Khóc lóc, đau khổ, oán tránh nhưng có thể tha thứ

    13.5%
  3. Không thể tha thứ, Li dị (nếu là vợ chồng), cắt đứt quan hệ ( nếu là người yêu )

    71.2%
  4. Chấp nhận, xem như không có gì xảy ra, cố gắng đối xử thật tốt để người mình yêu ko như vậy nữa

    11.5%
Ngày đăng:
11/4/12 lúc 10:32
  1. Vinh Nguyễn 5s Mobile Repair Service

    Mình cũng nghĩ như bạn .
     
  2. Rain In Heart Thành Viên Cấp 5

    Nói trước thì cũng là chém gió, gì chứ lý trí bị chi phối bởi tình cảm nhiều lắm nên không nói trước cái gì được cả. Chỉ nói trước được một chuyện là dù có tha thứ hay không thì cũng không bao giờ mình quên đâu. Có điều nếu đã quyết định cho qua thì không nhắc lại. Còn cảm thấy không thể không nhắc lại thì không cho qua.
     
  3. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Sự vị tha giữa đàn bà và đàn ông ?
    Hỏi khó quá
     
  4. Papilon Thành Viên Cấp 2

    Nếu vợ mình thì mình ko tha thứ
    Còn nếu vợ ng khác đi với mình thì chấp nhận được!!!!


    ( đi trốn đây! )
     
  5. Lân gà Thành viên cùi bắp

    gf mình nói là sẽ dứt mình ngay mặc dù rất yêu mình, nếu như cô ấy phát hiện ra mình ăn chả
    mà nói thiệt, ăn lai rai hoài Sự vị tha giữa đàn bà và đàn ông ?
     
  6. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng


    like mạnh..."1 lần bất trung, trăm lần bất dung"
     
  7. Mεdusa Thành Viên Cấp 5

    Bình thường!! có gì to tát đâu... mình mà lấy vợ thì sẽ dặn: "e cứ ngủ với ai e thấy thích, anh cũng vậy> cuộc sống có bao lâu mà hững hờ. cứ mún phang ai thì phang thui!!"

    Mình thích 1 mối quan hệ ko ràng buộc cả tinh thần lẫn thể xác, chuyện ngủ với 1 người mà trong đầu cứ tơ tưởng tới nhìu người khác mới thực sự là ngoại tình, còn ăn nằm chỉ đơn giản là nhu cầu thể xác ko hơn ko kém. Mình thích cách suy nghĩ của người Nhật, họ có thể ngủ chung với bất kì ai họ thấy thích mà ko cần suy nghĩ quá nhìu. sự ràng buộc vô hình của định kiến xã hội đã làm cho cuộc sống thật nhàm chán
     
  8. hóc xương Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đàn ông ngoại tình chỉ để tìm của lạ, còn đàn bà ngoại tình khi hết tình cảm với chồng rồi (cái này ko phải mình nói nha, thực tiễn đúc kết đấy), như vậy thì nếu đàn ông ngoại tình mà chưa quá mê muội thì có thể tha thứ đc (nhưng cũng chừng mực thôi), còn đàn bà thì khỏi
     
  9. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Là người yêu thì còn dễ tha thứ hơn là chồng đó bạn à Sự vị tha giữa đàn bà và đàn ông ? - 1 Dù sao trên danh nghĩa người yêu, cả 2 chưa có ràng buộc pháp lí cũng như trách nhiệm với nhau. Khi đã là 1 người chồng, người cha (người vợ, người mẹ) mà còn đi ngoại tình thì thật sự ko còn vết nhơ nào như vết nhơ này. Những lí do bạn nói chỉ là cái cớ mà đàn ông thường đưa ra để ngụy biện cho thói ích kỉ và dục vọng bản thân mình mà thôi. Mình thấy rất nhiều trường hợp chỉ vì chán cơm thèm phở rồi. Gia đình đang yên đang lành, đùng 1 cái vợ phát hiện chồng ngoại tình. Thằng chồng quì xuống năn nỉ, khóc lóc đủ điều nhưng sao lúc nó ngoại tình nó ko nghĩ đến hậu quả sẽ là như vậy? Đến khi chuyện đã rồi thì biện minh đủ mọi lí do. Hài!! Chung qui lại cũng là vì dù vợ đẹp cỡ nào, ngoan cỡ nào, giỏi cỡ nào thì vẫn là cơm thôi. Cơm thì ăn mãi thì cũng ngán Sự vị tha giữa đàn bà và đàn ông ? - 2
     
  10. co_nhoc89 Thành Viên Cấp 6

    nói vậy chax kg lấy đc chồng quá vì đa số vì hoàn cảnh này hay khác thì đàn ông lâu lâu lại thèm phở Sự vị tha giữa đàn bà và đàn ông ? - 2
     
  11. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Thằng nào cũng thèm phở hết bạn à. Quan trọng là thằng nào có gan ăn phở và thằng nào giỏi chùi mép thôi. Có những người đàn ông đôi lúc vẫn xao xuyến trước 1 tô phở thơm phức, hấp dẫn nhưng nếu người đó có cái đầu và trái tim biết nghĩ đến gia đình mà kiềm chế thì đó mới chính là người đàn ông đích thực. Chứ thằng nào mà dòm gái ko mê thì chắc nó bán xà bông rồi :snicker:
     
  12. O Chí Thành Viên Cấp 4

    cũng mún làm dc như bác lắm mà lý trí k làm nổi
     
  13. Gia Khang Verified

    con chai thì lấy kéo cắt nó
    con gái thì lấy keo dán nó :haha:
     
  14. huk Thành Viên Cấp 3

    nói thì nói vậy chứ sau này gặp cũng tùy thôi , có khi cái đầu thì mún bỏ nhưng trái tim k cho phép nên lại thôi , mà mình nghĩ cái gì cũng nên có 1 lần , 1 lần đó có thể giúp ng` đó sữa chữa lỗi lầm(nếu họ thật sự ăn năn) cũng như giúp ta nhìn lại bản thân có điều nào chưa tốt nên mới xảy ra cớ sự đó. Còn nếu cảm thấy k tha thứ dc thì cứ viết đơn rùi ký cái rẹt là xong.
     
  15. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Đúng là câu hỏi hóc búa,tớ thì chọn cách không tha thứ : vì tớ đã gặp trường hợp này rồi

    Bạn gái cũ của tớ cách đây 4 năm she đang quen tớ xong chia tay tớ rồi quen người khác,quen người đó đc 15 ngày thì quay lại với tớ,tớ biết 2 người cũng abc xyz trong khoảng thời gian đó rồi nhưng mà còn thương nên chấp nhận quen lại,quen lại 1 thời gian nhưng đã không quên được chuyện she đã ngủ với người khác nên tớ vẩn chia tay lần thứ 2,nên sau này tự nhủ,đã sai lầm ko thể bỏ qua thì nên chia tay sớm luôn,tha thứ chi rồi dằn vặt lương tâm
     
  16. Mr.Clairvoyant Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nói với tình địch : Mẹ tớ dạy phải chia sẻ những món đồ chơi quá hạn cho người kém may mắn hơn Sự vị tha giữa đàn bà và đàn ông ?
     
  17. mooncomputer Thành Viên Cấp 5

    Chuẩn
    Giống như ổ khóa và chìa khóa
    Ổ khóa: chìa nào cũng đút vào và mở được người ta gọi là khóa đĩ chỉ có nước vứt đi mua cái khác
    Chìa khóa: ổ nào cũng đút vào và mở được người ta gọi là khóa vạn năng
     
  18. miphuong Thành Viên Cấp 4

    như vậy sao tinh tưởng nhau dc bạn, nếu đã là vợ chồng thì phải tinh tg nhau mới hạnh phúc chứ, nếu sống mà như bạn nói vậy thì lấy nhau làm gì cho mệt, ko lẽ lấy nhau về, có con luôn rồi, cái lâu lâu vợ bạn nói, ngày mai em wa ngủ với thằng A, anh ở nhà cho con bú dùm e nha, còn bạn thì lâu lâu nói, mai anh wa ngủ với con B, em khỏi chờ cơm anh nha. hài chưa. bạn thấy bt hay thiệt, mình là người cũng dễ dãi trong chuyện quan hệ mà còn thấy gớm gớm nữa đó. người ta nói lấy đĩ về làm vợ chứ có ai lại lấy vợ về làm đĩ bao h đâu. nếu chỉ là người tình thì tùy trường hợp mà xử lý, còn đã là vợ chồng, thì mình nghĩ tuyệt đối ko thể tha thứ dc. ko bao h mình đưa tiền lương của mình cho 1 người đã ăn nằm với thằng khác, biết đâu cô ta lấy tiền đi nuôi nó thì sao
     
  19. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Tội nghịp em gái, em đã trao trái tim nhầm chỗ rồi
    cảm giác này mình cũng đã từng trải qua, lúc đó mình cũng định hành động như đa số ý kiến trên đây, nhưng cuối cùng mình suy xét lại, lý do ko phải cô ấy ko yêu mình để tìm ng mới, mà là 1 phần lỗi do mình, và sự việc cũng chưa đến mức quá tệ, nên mình đã tha thứ.
     
  20. _Kirin_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mình cũng suy nghĩ giống bạn này
    Lúc đó sẽ đau lắm, nhưng cái quan trọng là phải bình tĩnh để xử lý, xem đối phương đã có mối wan hệ như vậy lâu chưa? nhưng dù là gì thì cũng phải mất 1 khoảng thời gian dài để có thể chữa lành vết thương
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. 01256100000
Tổng: 718 (Thành viên: 7, Khách: 702, Robots: 9)