Tìm kiếm bài viết theo id

Chủ nhà đòi lại mặt bằng --> thất nghiệp huhuhuhu

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi shop142kem142, 11/4/12.

ID Topic : 4850395
Ngày đăng:
11/4/12 lúc 18:10
  1. shop142kem142 Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    17/12/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    217
    Đây là lần đầu tiên em bước ra làm chủ sau những năm bôn ba làm việc cho công ty này công ty kia. Nếu như lúc trước em được làm việc với những anh chị đồng nghiệp hết sức dễ thương thì giờ đây em mới thật sự thấm thía hết câu nói lòng người hiểm ác. Chuyện là như thế này:

    Bác em nhà ở 191/1B Trần Kế Xương, p.7, q.PN cái con hẻm mà người ta nói vắng tanh như chùa bà đanh, bác em bảo cho em mượn cái mặt bằng (thật ra là cái sân nhà bac, em phải bỏ tiền ra làm cái mái che di động hết 8t) để em bán kem, bác nói bác không lấy tiền nhà, bác chỉ mún giúp đỡ con cháu, em nghe mà mang ơn bác vô cùng, nhưng làm người ai làm thế người ta khách sáo nói không lấy tiền nhà nhưng cũng phải đưa. Thế là mỗi tháng em đưa bác 3t tiền nhà, tiền điện thì có đồng hồ điện còn tiền nước là 500k (ai nghe đến con số này cũng lè lưỡi)

    Khi mà đụng đến tiền bạc, đụng đến lợi ích thì bản chất của con người mới lòi ra. Bác em nghĩ em trả tiền nhà quá ít hay sao nên ra sức bóc lột. Mỗi lần đến để dọn hàng ra bán là cực hình, đứng bấm chuông mà thấy hồi hộp kinh khủng, bấm chuông mấy lần ko ai ra mở cửa, phải gọi đthoại thì bị chửi sao ko bấm chuông hixhix. Ngày nào cũng bị bắt giữ cháu nội cho bác, mặc dù em rất thít con nít nhưng mà do người lớn lợi dụng we', mới đầu em khỏe thì em chơi zới bé ko sao, nhưng sau này em có thai em ko thể giữ nó được, mà mấy người đó cũng ko bít điều. Cái sân thì làm bằng gạch tổ ong màu trắng, dơ kinh khủng, tối nào đi zìa cũng phải chà rửa bằng thuốc tẩy và xà bông, zị mà cũng tìm cớ để bắt bẻ. Trả tiền nước 500k 1 tháng mà chưa hài lòng, bắt kéo nước giếng ra chà sân ko cho xài nước máy (bó tay. com). Mỗi tối phải tưới cây cho ổng bả, trước khi zìa thì gọi dthoại cho ổng xuống đóng cửa.

    Đến khi em nghỉ 1 tuần để dưỡng thai thì tìm cớ nói trong nhà mất đồ rồi đóng cửa lại ko cho mấy đứa em em đi toilet (toilet đi chung zới chủ nha). Khi mà lên đến đỉnh điểm thì mấy đứa em nói không làm nữa thế là em phải đóng cửa, và cái mục đích của ổng bả đã đạt được.

    Kemnhan142 của em chính thức đóng cửa sau hơn 3 tháng rưỡi buôn bán và em vừa dọn đi hôm 1/4/2012, lợi dụng sự mềm lòng của mẹ em, ổng bả phái con của ổng bả wa nhà hỏi mẹ em cách làm kem, thế là mẹ em đã chỉ hết. Ngày 5/4/2012 ổng bả chính thức mở quán bán tiếp. Đúng là ổng bả đã chuẩn bị từ trước nên mới lẹ như zị.

    Giờ đây tụi em thất nghiệp và đang cay đắng lém, bao nhiu công sức và tâm huyết của mình bỏ ra đã bị người ta cướp hết. Thấm thía câu nói lòng người hiểm ác.
     
  2. kiki_333 Thành Viên Cấp 3

    trong nhà mà còn như zậy, bó tay thiệt
     
  3. vãi_bIn Thành Viên Cấp 1

    vãi nhẩy???Thôi bài học kinh nghiệm nhớ đời.Tìm mặt bằng khác tiếp tục mkinh doanh bạn ơi.Còn ngồi đây mà than vãn vs chờ coi quả báo thì có mà mục xương:beauty:
     
  4. RồngLộn Thành Viên Cấp 3

    hic sao mẹ bạn còn dạy cho họ. đúng lòng người khó đoán
     
  5. miphuong Thành Viên Cấp 4

    ông này cũng giàu mà sao chơi kì dậy, chắc thấy làm dc wá mà, tg dễ ăn.
     
  6. đánhb0mliềuchết Thành Viên Cấp 1

    Chủ nhà đòi lại mặt bằng --> thất nghiệp huhuhuhu mang mắm tôm quăng nhà nó cho khỏi buôn bán.móa ghét cái thứ ng trong nhà mà chơi xỏ nhau
     
  7. HoàngLongGarden Www.CayAnTrai.Com

    Chia buồn cùng bạn. Coi như 1 bài học thôi. Mà trả giá thuê đắt quá
     
  8. datafire Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Trời ơi. Tại mẹ bạn nhẹ dạ quá... Gạt mất miếng cơm của con mình còn trách ai nữa bạn... Chủ nhà đòi lại mặt bằng --> thất nghiệp huhuhuhu
    Thà mình nghĩ không bán chỗ đó nữa cho xong, giờ nó lợi dụng mình xây dựng thương hiệu, khách quen rồi ăn trên đầu mình...:beat_brick:
    Đúng là... Mình mà có ông bác đó chắc đốt nhà Chủ nhà đòi lại mặt bằng --> thất nghiệp huhuhuhu - 1 nó lâu rồi....
    Đôi lời chia tức với bạn
     
  9. chelsea93 Sale Iphone & Design Web

    canh tiệm đông khách , chạy ngang quăn bịch shit + cào cào vào , cho nó ế chết mom nó
     
  10. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    thường thì mấy ng trong nhà mới dám làm thế này... ng ngoài nó k dám vì thường có hợp đồng rõ ràng... k sao... coi như bài học. wa đó tháo cái mái che dd ra đi. tìm mặt bằng khác làm típ. có chí làm giàu mà. cố lên
     
  11. tienthanht919 Thành Viên Bạch Kim

    vậy mà củng chỉ họ cách làm kem đúng là hiền quá củng hà một cái tội
     
  12. 0904627527 Thành Viên Vàng

    Móa ông bác chơi dơ quá vậy.
     
  13. tran pham Thành Viên Cấp 4

    Thành thật chia sẻ cùng bạn
    Thôi coi như ..bỏ đi, đừng nhắc đến chỉ thêm tức và đau
    Biết nói dễ làm khó. Coi như có thêm trãi nghiệm nữa
    Mở quán khác nhớ hú nha. 100% mình sẽ rủ bạn bè đến ủng hộ
     
  14. nhockame Thành Viên Cấp 2

    Cuộc sống là zậy đóa. Lòng người tp khó đoán lém, coi như tốn ít tiền mà biết lòng người ntn.
     
  15. Mr.Beo Thành Viên Cấp 3

    wa đó tháo cái mái hiên ra đi bạn,người nhà thì người nhà,sống tệ với mình thì mình cần gì phải nể họ
     
  16. conan261190 Thành Viên Cấp 3

    giang hồ hiểm ác,mình đang làm culi,cũng đang bị bóc lột và cũng đang chịu đựng =.="
     
  17. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Đệt!! Mỡ tiệm kem gần đó cạnh tranh cho ổng biết mùi cướp mối...
     
  18. djkhung Thành Viên Cấp 4

    ngoài gia đình hiện giờ của mình .. thì chả còn ai mình tin tưởng + yêu thuơng hơn nữa ... ngay cả ruột thịt ... họ hàng ... lòng người khó đoán lắm ...

    cố gắng lên ... ngày mai còn sáng mà ...
     
  19. Anh_Co_Wè Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình cũng ăn ở đó 1 lần thấy kem nhãn ăn cũng ngon phết
     
  20. Mεdusa Thành Viên Cấp 5

    Lòng người mà!! mình thấm thía lâu rồi... giờ bước ra đường chẳng dám tin bất cứ 1 ai!! đâu đâu cũng thấy toan tính lợi ích & tiền bạc
     

Tình hình diễn đàn

  1. Datyendana613,
  2. Muoi0211,
  3. thanhthuan8621,
  4. vanquyensg2024,
  5. honeyz...
Tổng: 864 (Thành viên: 9, Khách: 759, Robots: 96)