Tìm kiếm bài viết theo id

Cảnh giác: Cập nhật các chiêu thức lừa đảo hàng ngày để anh em cảnh giác

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi baove-vip.com, 6/10/11.

ID Topic : 3942740
Ngày đăng:
6/10/11 lúc 11:11
  1. goduabinhduong43 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    gì mà toàn lừa đảo.....
     
  2. goduabinhduong43 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    gì mà toàn lừa đảo
     
  3. thaoannie LƯU NGUYỆT HÀN TINH

    làm ăn vô lương tâm trên nỗi đau ng` khác T T
     
  4. jacklaptop Thành Viên Cấp 4

    lừa đảo tinh vi ghê, fải cẩn thận hix
     
  5. quankhu7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nhiều thủ đoạn thật
     
  6. shiseidovnshop Thành Viên Cấp 3

    Lừa đảo bây giờ bài bản và kiên nhẫn ghê hen.
     
  7. baove-vip.com Thành Viên Cấp 2

    (ĐSCT) Trời chưa sáng hẳn, trong khi con cái còn đang ngủ, ông Nguyễn Văn Thông (77 tuổi, ngụ đường Ba Đình, phường 8, Q8) ngồi hóng mát trước hiên nhà. Bất chợt ông nghe tiếng kêu từ xa của một cô gái: “Ngoại ơi, mới sáng sớm mà ngoại ngồi đây làm gì cho gió máy. Mấy dì với cậu chưa dậy hả ngoại?”. Vừa nói, người phụ nữ vừa dựng xe tiến lại gần và ngồi cạnh ông Thông. Mặc dù không nhìn rõ mặt cô gái do tuổi cao, mắt mờ nhưng khi nghe hỏi, ông Thông cứ đinh ninh là một trong những cháu gái của mình. Ông chậm rãi trả lời: “Ờ, dì với cậu mày còn ngủ. Mà mày là ai đó, đi đâu giờ này?”. Vừa hỏi xong, chưa kịp nghe câu trả lời của cô gái thì bất ngờ ông cảm giác có một bàn tay đang nhè nhè sờ soạng phía dưới quần của mình. Liền sau đó, ông nghe thấy lời gợi ý đi khách sạn “tâm sự” của cô gái nọ.
    Cảnh giác: Cập nhật các chiêu thức lừa đảo hàng ngày để anh em cảnh giác
    Võ Thị Thu Hà tại Công an quận 8
    Biết ý đồ xấu của cô gái, ông Thông gạt tay và định bỏ vào nhà. Nhưng bất ngờ, cô gái dùng tay bóp mạnh vào chỗ kín khiến ông chỉ biết la ú ớ. Lợi dụng ông Thông đang choáng váng, cô gái nhanh chóng tháo chiếc nhẫn hột xoàn trị giá hơn 10 triệu đồng ông đang đeo trên tay rồi lên xe bỏ đi. Một người con của ông từ dưới nhà đi lên nghe ông kể liền lấy xe gắn máy đuổi theo, bắt giữ cô gái cùng tang vật giao công an.

    Tại Công an quận 8, cô gái khai tên là Võ Thị Thu Hà, 29 tuổi, quê Phan Thiết - Bình Thuận, ngụ 68/33 Phạm Thế Hiển, P1Q8.

    Do cần tiền tiêu xài, Hà thường tìm những người già yếu, lớn tuổi thức dậy sớm ngồi hóng mát, tập thể dục hoặc những “quí ông” ham của lạ để gạ gẫm và dùng thủ đoạn trên hòng cướp tài sản của họ. Hà có bốn tiền án về tội trộm cắp, cướp giật tài sản. Theo đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 8, Viện kiểm sát nhân dân Q8 đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Võ Thị Thu Hà về tội danh cướp tài sản
     
  8. entaroadun Thành Viên Cấp 3

    pó trym bọn này luôn Cảnh giác: Cập nhật các chiêu thức lừa đảo hàng ngày để anh em cảnh giác
     
  9. masekelly Struggle to exist♥

    càng bài bản càng đáng sợ
     
  10. 5giaybp Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ủa mấy vụ như vầy bị nhìu lằm rùi mà bi h vẫn còn người bị sao ta,cái chiêu cũ rích
     
  11. baove-vip.com Thành Viên Cấp 2

    (CATP) Vừa nghỉ hưu được một năm, sức khỏe ông Nguyễn Minh (ngụ Q3) tốt hơn ngày đương chức rất nhiều. Thỉnh thoảng bạn bè cùng thời ghé thăm, rủ ông đi chơi cầu lông hoặc đến nhà văn hóa học nhảy để vừa vui vừa khỏe.

    Trong một lần tập nhảy, ông Minh được một phụ nữ đẹp, có nét duyên kín đáo, trạc 40 tuổi giúp đỡ. Cô giới thiệu tên Hà. Có người hướng dẫn, ông Minh tiến bộ hẳn và dù một tuần học ba buổi nhưng nhiều bữa ông đi suốt cả tuần. Họ kết thành một cặp đẹp đôi. Ông Minh phấn chấn nên cũng không cần tìm hiểu xem mỹ nhân tên Hà có phải là nhân viên của nhà văn hóa hay học viên.

    Từ ngày thích học nhảy, ông Minh đổi chiếc xe Air Blade cho cậu con trai, lấy chiếc PS đi cho oai. Cho đến một ngày giữa tháng 11, lúc gia đình đang ăn cơm tối thì thấy bác xe ôm dừng trước cửa, ông Minh với dáng vẻ mệt mỏi bước vào và bảo cậu con trai ra trả tiền. Ông cho cả nhà biết vừa bị trộm lấy mất xe, mất bóp tiền để trong cốp. Nhưng thực ra ông vừa bị chuốc thuốc mê. Số là ông rủ người đẹp đi vui vẻ rồi uống cà phê. Vừa uống vài hớp, ông thấy buồn ngủ, khi tỉnh dậy thì trời đã sập tối. Ông tìm bóp tiền nhưng không thấy, còn người đẹp cũng mất hút. Ông liền chạy ra bãi giữ xe thì chiếc PS mới cáu cũng không cánh mà bay.

    Hiện có một số phụ nữ có nhan sắc thường giăng bẫy lừa các quý ông tuổi xế chiều. Các “mỹ nữ” thường đi xe máy một mình, chạy vòng qua các đường nội bộ trong các khu dân cư hoặc đi dạo trong các công viên chào hỏi, làm quen với những ông đi tập thể dục có đeo nhẫn vàng, dây chuyền, sau đó tìm cách cài bẫy rủ “con mồi” vào nhà nghỉ để cướp tài sản hoặc nếu có phản ứng thì sẽ ra tay cướp giật trắng trợn


    [Quay lại]
     
  12. uylong27 Banned

    Quả là có đầu óc...đáng được tiền
     
  13. baove-vip.com Thành Viên Cấp 2

    (CATP) Bảy giờ sáng khi con cái đã đi làm, bà Trần Thu Hạnh (65 tuổi, ngụ đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp) giở tờ báo ra đọc. Bỗng có tiếng gọi cửa, bà vội ra mở. Trước mắt bà là một cặp vợ chồng khoảng 35 tuổi, người chồng complete tươm tất, cô vợ diện bộ váy thật đẹp, nước hoa thơm ngát. “Anh chị là...”, bà Hạnh bắt đầu hỏi khi thấy người lạ. Anh chồng nhanh nhảu: “Vợ chồng con đang đi mua nhà vì mới cưới. Thấy nhà cô treo biển bán nhà nên tụi con vào hỏi thử ạ”. Thấy người mua lịch sự, nhã nhặn, bà Hạnh vồn vã mời khách vào nhà.

    Cô vợ ngồi xuống bộ salon nệm, người chồng thì lên lầu để xem nhà. Người vợ đon đả: “Bác có ngôi nhà rất đẹp, bác tính bán bao nhiêu?”. “Có người trả ba tỷ đồng rồi mà tôi chưa bán”, bà Hạnh nhanh nhảu. Rồi như có một sức hút, bà Hạnh và người vợ ngồi huyên thuyên đủ thứ chuyện suốt cả giờ đồng hồ. Đến trưa, đôi vợ chồng trẻ xin phép cáo từ và hẹn chiều quay lại để đặt cọc. Khi dáng người mua khuất dần, linh tính có điều gì bất ổn, bà Hạnh rờ lại túi thì mười triệu đồng các con cho bà đã “mọc cánh” bay xa.

    Giống như trường hợp bà Hạnh, bà Nguyễn Thị Phấn (60 tuổi, ngụ đường Dương Đình Hội, Q9) cũng bị một đôi vợ chồng “thôi miên”. Vì nhà có treo biển bán nhà nên hàng ngày bà thường đón tiếp rất nhiều khách. Một sáng đầu tháng 12, một đôi vợ chồng xuống taxi, bước vào nhà bà. Sau vài câu xã giao, bà Phấn đưa khách đi xem nhà. Đến khi khách hỏi giá, bà trả lời giá bán là hai tỷ đồng. Cặp vợ chồng chê đắt, bỏ đi. Đợi đến chiều, cậu con trai bà Phấn đi làm về loay hoay tìm điện thoại di động của mẹ thì phát hiện đã bị mất bởi cặp vợ chồng đi mua nhà lúc sáng.

    Mánh khóe của đôi vợ chồng “diễn kịch” đi mua nhà để chôm chỉa tài sản là nhắm vào những ngôi nhà treo biển cần bán. Canh me ngôi nhà vắng người, chỉ còn những người phụ nữ lớn tuổi, phản ứng chậm chạp, lợi dụng sơ hở, chúng sẽ xuất hiện và tìm cách lừa gạt, chiếm đoạt tiền bạc, điện thoại di động rồi tẩu thoát. Để tránh bị phát hiện, bọn chúng thường cấu kết, giả làm cặp vợ chồng mới cưới, diện trang phục chỉn chu, thái độ nhẹ nhàng để dễ bề ra tay. Đề nghị mọi người cảnh giác.
    http://baove-vip.com/tin-tuc/chi-tiet/430/Doi-Vo-Chong-lich-Lam.html
     
  14. thaoannie LƯU NGUYỆT HÀN TINH

    nhiều chiêu quá... cẩn thận... Cảnh giác: Cập nhật các chiêu thức lừa đảo hàng ngày để anh em cảnh giác
     
  15. masekelly Struggle to exist♥

    giờ thạch sanh ít, thạch sùng nhiều, phòng ngừa khỏi mang họa vào thân ...
     
  16. poltergeist Thành Viên Cấp 4

    bọn lừa đảo bắt đc cắt hết g ân tay gan cha^n cho chg nó mới s ợ =.=
     
  17. thaoannie LƯU NGUYỆT HÀN TINH

    nhiều thủ đoạn quá T.=
     
  18. baove-vip.com Thành Viên Cấp 2

    Chiều tối 24-2-2012, đang đứng chờ xe buýt trên đường Võ Văn Ngân Q.Thủ Đức, Nguyễn Thị Trinh (học viên trung cấp kế toán) thấy một thanh niên chạy xe máy vòng đi vòng lại khu vực đứng chờ xe buýt như tìm kiếm điều gì.

    Bất chợt người thanh niên này hỏi: “Em ơi cho anh nhờ chút, ba anh dưới quê đang bệnh nặng cần tiền gấp, anh muốn bán cái máy khoan cho tiệm quen nhưng lại không muốn họ biết mặt, em giúp giùm anh. Nếu được anh gửi em ít tiền uống nước”. Thấy Trinh chần chừ, người thanh niên này vội vã nói thêm: “Nhờ em anh cũng ngại lắm, nhưng việc cần gấp quá. Cái máy này của Nhật giá gần chục triệu đồng, nếu bán được giá 6 triệu anh gửi em 800 ngàn đồng tiền công. Nếu không sợ người quen nhận ra thì anh cũng không phiền em đâu”.

    Thấy người thanh niên khẩn khoản nhờ cậy, cộng thêm khoản tiền công khá lớn nên Trinh gật đầu đồng ý lên xe để người này chở đến tiệm bán máy. Khi tới nơi, người thanh niên ngỏ ý giữ giùm túi xách của Trinh để cô vào bán máy. Để Trinh yên tâm anh ta còn đưa chìa khóa xe cho Trinh giữ. Khi vào đến cửa hàng, đưa chiếc máy cho chủ tiệm thì Trinh mới biết chiếc máy thật ra chỉ có giá vài trăm nghìn đồng. Khi Trinh quay ra định nói lại với người thanh niên thì hắn đã biến mất cùng với túi xách bên trong đựng laptop của cô. Thì ra chùm chìa khóa mà hắn đưa Trinh giữ làm tin chỉ là chìa khóa phụ.

    Cũng dính vào bẫy của những kẻ lừa đảo nhưng trường hợp của Nguyễn Thị Thảo (sinh viên Đại học DLHB) còn tinh vi hơn. Tối 12-3, đang trên đường đi học về, đột nhiên Thảo thấy hai thanh niên chạy sát gần mình và hỏi: “Em gì ơi, cho bọn anh hỏi thăm một chút được không?”. Tưởng người muốn hỏi đường nên Thảo cho chạy xe chậm lại và lắng nghe. Người này chỉ cho cô chiếc túi xách và nói: “Bọn anh đang bận quá mà có cái máy in phải đem giao gấp cho cửa hàng quen nhờ sửa giùm. Bây giờ em đem giúp qua cho họ, bọn anh sẽ trả tiền công, không sợ thiệt đâu”.

    Nghe thấy vậy Thảo vội vàng từ chối vì đã một vài lần đọc thông tin lừa đảo trên mạng, nhưng hai người thanh niên này vẫn tiếp tục chạy xe theo năn nỉ: “Thấy em con gái nên bọn anh mới tin tưởng nhờ thôi, chỉ cần em mang qua nhờ họ sửa giúp bọn anh sẽ gửi em 200 ngàn đồng tiền công”. Thấy hai thanh niên nói vậy Thảo cũng có chút yên tâm nên đồng ý. Một trong hai thanh niên tiếp tục nói: “Tiệm người quen của bọn anh ở trong hẻm trên đường Phan Huy Ích. Khi nào em tới thì gọi để người ta ra đem máy vào, em lấy điện thoại ra lưu số đi anh đọc cho”. Khi Thảo vừa rút điện thoại ra khỏi túi thì tên ngồi sau đột nhiên chồm tới giựt phắt chiếc điện thoại trên tay và rồ ga chạy mất.

    Hiện những kẻ lừa đảo, cướp giật thường nhắm vào sinh viên, đặc biệt là sinh viên nữ để ra tay. Các bạn nữ nên cảnh giác khi ra đường để tránh trở thành nạn nhân cho những kẻ bất lương
    http://baove-vip.com/tin-tuc/chi-tiet/447/Chuyen-Canh-Giac-Cho-Nu-Sinh-Vien.html
     
  19. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    tại chị này ko kêu bà kia đặt cọc lại nên mới bị vậy thôi Cảnh giác: Cập nhật các chiêu thức lừa đảo hàng ngày để anh em cảnh giác
     
  20. Rita3394 Thành Viên Cấp 3

    Ghê quá zậy trời
     

Tình hình diễn đàn

  1. tranphu0938,
  2. hoale,
  3. chinhchu2258,
  4. sonblackberry
Tổng: 543 (Thành viên: 7, Khách: 525, Robots: 11)