Nói dài, nói dai thành ra nói dở! Hãy biết trân trọng những gì mình đang có:adore: hãy cùng nhau tiết kiệm bạn nhé mình chưa biết cách đưa you tube lên! http://www.youtube.com/watch?v=_6i0ehTxSbM&feature=colike
bây h chưa bằng lòng lắm, trúng 2 tờ độc đắc thì mới bằng lòng hehehe 2 tờ = 3 tỷ -đóng thuế còn 2 tỷ 5 -gửi ngân hàng 2 tỷ mổi tháng tiền lời 20tr ( gửi từ đây tới năm 25 tuổi = 1 tỷ 4 " năm nay 19t => 25t = 72 tháng 20 * 72 = 1 tỷ 440 tr " -500tr làm từ thiện 300tr còn 200tr dư mua vàng để dành lấy vợ hehehe
chưa bằng lòng, vì chưa có người yêu khi mà bạn bè mình ai cũng có đôi có cặp (đi chơi chỉ có mình mình lẽ loi, đứa nào cũng tay trong tay có cặp nhìn mà thấy buồn ghê, riết hết muốn đi chơi), và kinh tế thì quá là eo hẹp (có thể đây là lý do chưa có người yêu). Chỉ cần trúng 2-3 tờ độc đắt hoặc hơn càng tốt và có người yêu y như trong mơ của mình. TRúng độc đát, lấy vài chục triệu đến 100tr ra đi làm từ thiện (tặng cho chùa, tặng cho cô nhi viện-viện dưỡng lão), rồi mua những gì mình thích, còn lại cho vào ngân hàng hết, đế đến khi mình 20tuổi hoặc hơn thì lấy khoảng 1tỷ ra mua nhà. xong, chỉ cần như vậy thì có thể gần như là bằng lòng
đã quá bằng lòng về cuộc sống hiện tại,tuy là ko có ng yêu để chia sẻ,tiền thì ko tiêu đc như nước,thời gian thì đôi khi hạn hẹp nhưng mà thế này là quá đủ,có tay có chân,có sức khỏe,có ý chí cầu tiến là đc rồi,chỉ mong sao cho ba mẹ lớn tuổi khỏe hơn,ko bệnh họan là vui lắm rồi nhiều lúc đi từ thiện thấy các cụ ko có con chăm sóc,các em nhỏ bị ba mẹ bỏ rơi,nhìn lại mình thế này thì còn đòi hỏi gì nữa
em đang cố gắng kiếm tiền đây ^^!không dám nghĩ nhiều,hại não,chỉ nghĩ đủ ăn,giành giụm 1 tí phụ pa mẹ thôi
mong muốn hiện tại là có sức khỏe, có dc 1 công việc ổn định, đúng với ngành nghề (lương khá xíu), ông bà già khỏe mạnh, vậy là ok, trúng số thì k mơ! hì, người ai cũng có số rồi, trời kiu a thì ng đó hưởng