Tìm kiếm bài viết theo id

mình làm vậy có sai không , có phải là vũ phu không

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kim_kute, 14/4/12.

ID Topic : 4864075
Ngày đăng:
14/4/12 lúc 04:19
  1. kim_kute Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    20/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,169
    chào anh chị em, mấy hôm nay mình buồn quá không biết tâm sự cùng ai nên post lên đây.
    Mình wen cô ấy 3 năm, chia tay 5 tháng rồi quen lại, quen lại thì làm như ,không muốn cho ai biết, mình post nhạc qua facebook cũng không thèm like, không thèm nói lời nào, kêu up hình không up, kêu để arvata cũng không, trong khi lúc trước wen người kia lại để arvata , rồi lại mạo danh là mình vào nt với T là bạn gái lúc chia tay cô ấy nói là mình xem T không ra gì.....,khi quen lại cô ấy mình đã nói thẳng với T là chia tay là quay lại với người cũ,mình chờ đợi cô ấy 4 tháng sau đó quen được T, nhưng cảm giác yêu thương không bằng cô ấy, quen T nào cũng nghĩ đến cô ấy , mình quen mà lúc nào cũng chờ đợi cô ấy nói tiếng quay lại thôi,cô ấy cũng có tìm hiểu 3 người nhưng cũng không thành rồi , lúc quay lại mình có nói là bỏ qua hết chuyện cũ, cả 2 phải sửa chữa mà cô ấy cũng hậm hực hoài rồi lai mạo danh mình nhắn tin nữa .
    cô ấy không hiểu rằng mình yêu ai nhìu hơn chứ, yêu cô ấy nhìu hơn mới bỏ người đó, rồi có người bạn giới thiệu cho cô ấy biết một đứa bạn trai học trường cũ, nhưng không chung lớp đang du học bên sing , mình thấy cũng hay nt, nhưng cũng nghĩ bạn bè,

    Mấy hôm trước em vô tình đọc được log chat của bạn gái em. thì thấy chát với người đó, chát cũng nhiều lắm mà em thấy được câu "đang ế dài mõ","dang lonely du lam,Ngay nao cung tu Ki 1 Minh, về đi " ... , rồi lại giấu mình nói rằng thứ 7 đi sinh nhật. thật ra đi chơi với người đó cùng đứa bạn của cô ấy.
    Rồi thấy thêm chat với đứa bạn của cô ấy học chung lớp anh văn , người đó kêu đang buồn cần nơi yên tĩnh, thì cô ấy nói là bít 1 chổ ngắm hoàng hôn đẹp lắm, rồi lai thấy chat rũ bữa nào tắm mưa không,....
    Hôm sau ra gặp, lúc đầu em có hỏi , đi sinh nhật ai thế thì nói là người khác, rồi em có giấu anh gì không cũng không nói. mình nói nhỏ nhẹ kêu "em xuống ngồi nói chuyện với anh" kêu cũng 3-4 lần không ngồi xuống bỏ vào trường ko nói 1 lời , em thấy giống như khinh thường em vậy đó nên em tức quá kéo lại , la cô ấy hỏi sao giấu anh đi sn ai mà lại xạo., sao lại nói nhưng lời đó khi đang quen anh ..., (nhưng không nói mày tao không chừi thề), em tức quá tát 1 cái vào mặt cô ấy.đây là lần đầu tiên mình tát cô ấy, khi tát xong mình cũng đau lắm, vừa tức vừa run, vừa buồn , theo anh chị em, mình có vũ phu không , mình làm vậy có phải sai không ?.
     
  2. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Đang bình thướng,tự nhiên đọc xong muốn uống Panadol...
     
  3. kim_kute Thành Viên Cấp 4

    , có người bạn giới thiệu cho cô ấy biết một đứa bạn trai học trường cũ, nhưng không chung lớp đang du học bên sing , mình thấy cũng hay nt, nhưng cũng nghĩ bạn bè, mấy hôm trước em vô tình đọc được log chat của bạn gái em. thì thấy chát với người đó, chát cũng nhiều lắm mà em thấy được câu "đang ế dài mõ","dang lonely du lam,Ngay nao cung tu Ki 1 Minh, về đi " ... , rồi lại giấu mình nói rằng thứ 7 đi sinh nhật. thật ra đi chơi với người đó cùng đứa bạn của cô ấy. rồi thấy thêm chat với đứa bạn của cô ấy học chung lớp anh văn , người đó kêu đang buồn cần nơi yên tĩnh, thì cô ấy nói là bít 1 chổ ngắm hoàng hôn đẹp lắm, rồi lai thấy chat rũ bữa nào tắm mưa không,.... hôm sau ra gặp, lúc đầu em có hỏi , đi sinh nhật ai thế thì nói là người khác, rồi em có giấu anh gì không cũng không nói. mình mới kêu "em xuống ngồi nói chuyện với anh" kêu cũng 3-4 lần không ngồi xuống bỏ vào trường ko nói 1 lời , em thấy giống như khinh thường em vậy đó nên em tức quá kéo lại , la cô ấy hỏi sao giấu anh đi sn ai mà lại xạo., sao lại nói nhưng lời đó khi đang quen anh ..., (nhưng không nói mày tao không chừi thề), em tức quá tát 1 cái vào mặt cô ấy.đây là lần đầu tiên mình tát cô ấy, khi tát xong mình cũng đau lắm, vừa tức vừa run, vừa buồn , theo anh chị em, mình có vũ phu không , mình làm vậy có phải sai không ?.
    tóm gọn là thế này thôi mình keu để arvata 2 đứa, kêu nói cho thằng bên sing biết là có ban trai đi, không chịu nói, kêu la nói ra trơ trẽn lắm, không thích để hình không thích phô trương
    trong lúc quen nhau mà cô ấy bảo đang lonely , đang ế dài mỏ, khi nc thì tỏ thái độ khinh thường , ko mún nc đàng hoàng.
     
  4. đánhb0mliềuchết Thành Viên Cấp 1

    đọc lải nhải chả hiểu j hết.thôi đi ra.kệ
     
  5. Rongdien08 Thành Viên Cấp 4

    Sai rành rành ra rồi, là đàn ông con trai ai lại đánh phụ nữ chứ . Muốn đánh thì phải đánh đứa nào ngang hoặc trên cơ mình mới bản lãnh. Tha thứ chính là sự trả thù ngọt ngào nhất, còn ko muốn ngọt thì cứ xem như người đó chưa từng tồn tại, refresh lại bản thân, tìm 1 người khác tốt hơn.
     
  6. tran pham Thành Viên Cấp 4

    Chưa kết hôn thì chưa là gì của nhau cả...
    Phụ nữ thường nhạy cảm, lại rất khó hiểu...Hành động tát tay phụ nữ khó chấp nhận được
     
  7. thanglq06 Thành Viên Cấp 6

    Tuy truong hop nhe ban
     
  8. masilabumss Thành Viên Cấp 4

    bạn đánh người ta là bạn sai rồi, còn người đó chắc là đang thử tìm vài người rồi mới chọn lấy 1 người
     
  9. Casino_5s Thành Viên Cấp 6

    Dù con gái sai cơ nào cũng không nên vũ phu?hãy chinh phục cô ấy bằng chính khả năng cua bạn,nếu cô ấy có ra đi theo một tình yêu mới hãy chúc phúc cho cô ấy "yêu là làm cho người mình yêu được hạnh phúc " Phải làm sao chọ tâm phục khẩu phục hihi ,đôi lời góp ý chia sẻ nhé...
     
  10. miphuong Thành Viên Cấp 4

    bỏ đi, kiếm người khác, xạo xạo là thấy ghét rồi, nhưng mà cũng ko nên đánh người ta chi cho mang tiếng
     
  11. dragonface Audio Moderator

    Bỏ đi, đau thương để trong lòng, nước mắt chảy vào trong thì mới là đàn ông. Đánh PN chứng tỏ bạn chưa trưởng thành, chứng tỏ bạn bất lực ngay cả trong suy nghĩ. Mà mình nghĩ chuyện này chưa đáng để đàn ông phải chảy nước mắt đâu.
     
  12. hoangmeo820 Thành Viên Cấp 5

    dài quá, nhăng cuội quá, đọc ko nổi, đọc mấy cmt ngắn của các bác nghe nói thớt có đánh gái => vote 4ever
     
  13. trangGS Thành Viên Cấp 4

    đàn ông mà đánh phụ nữ là thứ đàn ông tồi tệ vô cùng ko biết ai đúng ai sai nhưng hành động vậy là ko thể chấp nhận mong bạn nên suy nghĩ lại giờ chưa là gì của nhau mà bạn còn ko kiểm sóat được hành động của mình mai mốt cưới về có chuyện gì chắc ....
     
  14. hunteen Chuyên Gia Hàng Hiệu

    ông này chuẩn bị ôm gạch of chị em 5s xây biệt thự là vừa :look_down:
     
  15. A Buyer Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tát ng` ta là ko đúng rồi. Mặc kệ ng` đó có sai hay có dối lừa bạn thì cũng ko nên làm thế. Là đàn ông con trai phải có tư cách của 1 ng` quân tử. Bỏ bà con đó đi.
     
  16. thuanthien_laptop Thành Viên Cấp 4

    haizz trong lúc nóng giận ko điều khiển dc bản thân mong các chị e thông cảm,con gái bây giờ là thế đó bạn ơi đừng bùn nữa,cũng đừng quan tâm đời tư của nhau nữa,nếu cô ấy lựa chọn ng` hơn bạn mọi thứ thì chúc phúc cho cô ấy đi,lặng lẽ bỏ đi để mai mốt khi e bên c or ng` yêu mới bùn bùn cũng gọi cho bạn tâm sự hihihi.
     
  17. LeeKaH Thành Viên Kim Cương

    Bác tát ngta là bác sai.
    Ngta chat nhắng nhít rủ rê tâm sự tè le với ng` khác là ng` ta sai.
    Có lẽ ngta chưa thật sự muốn quay lại hoàn toàn với bác mà vẫn còn dè chừng đó. Để thời gian trả lời.
     
  18. Voica Thành Viên Cấp 2

    "đừng đánh phụ nữ bằng một cành hoa", bác đánh ng ta bác sai rồi, dánh vậy cũng đâu đc gì! ...... bác thử dùng cây 3 phân vuông coi có hiệu quả ko?
     
  19. Mr Jun Thành Viên Cấp 6

    Bro làm ơn viết đọc dễ hỉu, cái nào viết liền thì viết
    Cái nào xuống dòng thì xuống dòng
    Cái nào cần nhấn mạnh thì tô đậm,
    Đừng để nguyên văn như thế đọc mún nhức não. Góp ý .Thân !
     
  20. kennyp Thành Viên Cấp 3

    ghi gì đọc mệt quá, chỉ đủ nội lực đọc 1/3 thôi, nên ko thể trả lời câu hỏi của bạn
     

Tình hình diễn đàn

  1. Muoi0211,
  2. thanhthuan8621,
  3. vanquyensg2024,
  4. honeyz...,
  5. minhthuong0203
Tổng: 1,006 (Thành viên: 10, Khách: 897, Robots: 99)