Tìm kiếm bài viết theo id

những chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nova_vn, 14/4/12.

ID Topic : 4864967
Ngày đăng:
14/4/12 lúc 09:44
  1. nova_vn Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    11/11/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,299
    Mình hồi bé ngu. Hôm đấy chạy ra chơi với thằng bạn , luống cuống thế nào đập cái uỳnh vào tường, đang định khóc thì có ông hàng xóm - lớn đầu còn đi lừa trẻ con , ổng bảo :" có đau không, khiếp đầu mầy làm bằng gì mà cứng thế , đập một cái mà tí sập cả cái tường này rồi , có khi mầy làm siêu nhân được đấy. Mầy làm lại cái nữa xem có được siêu nhân ko ?"
    Mình ngu nghe mấy câu đấy sướng, thích siêu nhân thế là làm liền 2 3 phát chảy cả nước mắt. Mà bố * cái thằng kia nó còn vỗ tay khen giỏi , làm mình hí hưởng nghĩ quả này sắp đắc đạo làm siêu nhân rồi lầm thêm mấy phát nữa. ĐM
    Mà chính ra vẫn khôn hơn thằng bạn mình chán , thấy mình sắp được làm siêu nhân ông cũng đú, không ai bảo gì đập đầu vào tường liền 5 phát . Nhưng ông kia chắc thấy nó ngu thực sự mặt tái mét không khen được câu nào. HHEH mà chính ra mình vẫn lời còn được khen 1 tí những chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^


    Hồi bé, bà nội nuôi một đàn gà con con. Mà cứ thấy con nào đang chân co chân duỗi, 2 mắt nhắm nghiền là nghĩ: "Nó bị dù đấy, phải giết nó đi, không lây ra cả đàn."
    Thế là rủ thêm thằng em họ, một đứa lùa lấy lùa để con gà vào chuồng, đứa kia rình sẵn ở cửa chuồng gà, sập cửa chuồng lại, kẹp cổ con gà. Con gà tắc thở mà chết. Rồi hì hục đem nó đi chôn ở gốc cây mơ. Chôn xong, vào nhà, bắc ghế với lên bàn thờ, lấy trộm mấy nén hương. Hai chị em quỳ trước mộ con gà, thắp hương khấn vái xì xụp xong rồi ngồi than ngắn thở dài thương nó ốm bệnh. những chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^ - 1


    Hồi bé có ổ chó con mới đẻ chưa mở mắt, cho chim vô nó tưởng * mẹ, nó bú chùn chụt, phê vãi ...


    Hồi nhỏ lấy nước mắm, dầu ăn, muối, mì chính, trộn loạn lên, hút vô ống tiêm, tiêm vô con chuột bẫy được, được 15 giây nó giẫy giẫy chết tức thì. Mai lên hỏi cô giáo sinh học xem đó có phải là đã pha chế đựơc độc dược không, bị cô chửi té tát tội nghịch bẩn.


    Hồi 7 tuổi có biết ngoại tình là cái gì đâu cơ chứ, nhìn thấy nhà hàng xóm có bà đó mặc coócxê, có cái ông nào đang ngồi dí đầu vô hít hít, mềnh chạy khắp xóm kể nguyên những gì mắt thấy tai nghe. Sau đó nhà bả tan đàn xẻ nghé, còn mềnh bị OBZ tẩn cho 1 trận tơi tả


    Hồi xưa mất điện, toàn bắt con gà trống, cầm hai chân nó, đập đầu nó vô gốc cây, cái nó đau nó vẫy cánh phành phạch, mát phê lòi. Đâu được chục lần nó chết nghỏe, còn mềnh lại bị đánh đòn te tua


    Bữa xưa, có lần tết đến, chúng mình lấy pháo cắm vô bãi c** trâu, nối ngòi pháo dài vô trong bụi rậm, nhè con gái ng ta đi qua châm ngòi nổ, c** bắn tung tóe vào người. Cười vãi


    Hồi lớp 4, thấy 2 con chó xxx nhau, trong đó có còn chó cái nhà mềnh, gọi về mãi nó ko chịu dứt ra, mềnh bực, về vác quả liềm ra chém phát vô giữa hai con, ... Sáng ngày mai con chó đực kia ngẻo, hình như nó éo đ** được hay sao ý, còn con chó cái nhà mềnh 3 hôm sau cũng tiêu, nó bị nhiễm trùng L vì có vật thể lạ hoại tử trong đó.


    Hồi xưa nhà mềnh ở tập thể, mềnh với mấy đứa toàn lấy xi-líp của mấy cô trẻ trẻ phơi ở ngoải, rồi lấy màu chì vẽ lăng nhăng lên đó, xong lại treo phơi lại. Mãi tuần sau mới phát hiện ra tụi mềnh, méc ba mẹ, xong lại bị đánh tời bời


    Cái này mới, bữa nọ bẫy được con chụôt, mềnh không nỡ giết, mềnh buộc đuối nó vô cái lon cô ca, chạy xe Honda lên giữa cầu Vĩnh Tuy, thả nó ở đó, mẹ con ngu, chạy tới chạy lui không biết đi đằng nào, mềnh thấy nó chạy đựoc 300m rồi lại quay đầu chạy ngược lại, cứ thế. Mềnh bỏ về, sáng mai chạy xe lên thấy con ngu nằm chết ngửa cổ giữa cầu( chắc vì mệt, ngu cho chết)


    Hồi lớp 9, bố mềnh mang về con chó Nhật đẹp lắm. Con này rất đểu, có đồ ăn ngon mềnh toàn phải nhường nó. Mà sờ vô người nó thì nó nhe răng ra, chỉ có bồ mình là nó mừng quýnh. Bực mình cái con nịnh hót này, anh em mềnh bày mưu, trận cổ cho uống hơn nửa cốc rượu trắng, lúc sau bố mềnh về, bố mềnh đưa tay ra vuốt ve nó, nó tợp cho phát chảy cả máu ( chắc do phê nên ko nhận ra là bố mềnh). RỒi cái, mềnh với ông em bơm vào, bảo nó chắc là dại, cái, bố mềnh tống khứ luôn cho ông bác, mà nhà ông bác toàn nuôi lợn nên về đó phải ăn cám thay cơm suốt. Mẹ, cho chết con thảo mai.


    Hồi đó, người lớn xxx với nhau xong toàn vứt cabốt (tên sơ sinh của bao cao su) ra đầu khu, trẻ con chả biết gì, thấy cái bong bóng, thổi lên dài ra, màu trắng mà da nó dai gấp mấy lần bóng bay thường, nên thích lắm, taòn thi nhau thổi lên thi xem nó dài ra được bao nhiêu. Rồi khi nó nổ thì anh em lại lấy cái chun cao su ra chơi, cứ mỗi cái chun đó đổi được hai cái chun thường. Lớn lên hiểu ra mới thấy ghê vãi


    Hồi học lớp 8, hay ăn qùa vặt lắm, mà ngay cổng trường có hàng quà vặt, nhà nó độc quyền do quen với hiệu trưởng nên bán đắt lòi, lại hay quát mắng khách. Mình ức lắm, vợ chồng nhà nó có thằng cu đâu hơn 1 năm, đang ẵm ngửa. Một bữa mình với thằng bạn đi vô mua táo đứng ăn, thằng bạn 1 tay cầm táo, một tay cầm bát muối ớt, còn mình thì yêu trẻ con nên 1 tay cầm táo, 1 tay bế thằng cu con của vợ chồng bán quà vặt. Cái, nó thì cởi truồng, mình cứ bế nó rập rình, lúc lên cao lúc xuống thấp thì vô tình chấm chim nó vô bát muối ớt. Làm thế được gần chục cái thì trống vào học. Ngày mai hàng quà vặt đóng cửa, nghe đâu vợ chồng nó đem con đi khám bìu vì viêm nhiễm gì đấy


    Hồi đó học lớp 10 rồi, thấy mấy thằng lớp trên đẹp trai nghịch bỏ mẹ, toàn trượt cầu thang. Mình vốn vô danh, ghét mấy đưa đó, thế là bữa nọ bày mưu cho chúng nó nhục một bữa. Mình đến sớm, mang ít mắm tôm chấm chấm lên tay vịn cầu thang. Ke.ke.ke lúc sau giờ ra chơi, ba bốn thằng thi nhau trượt, đũng quần sặc mùi mắm tôm như mùi L ,... chết mẹ chúng nó đi


    Lên lớp 11, mình cũng thuộc thành phần bất hảo của trường, thế là bị lên đứng bảng suốt. Mình ức lắm, mình nghĩ ra cách chơi lại bà hiệu phó, âm thầm, từ đó, mỗi khi lấy đựơc vé gửi xe đạp, mình lại bứt một sợi tóc, tuốt cho nó quăn đi, dán vô mặt sau vé gửi xe, ghi vô đó "Lông L cô hiệu phó", ..... cứ thế tầm 1 tháng sau, cô hiệu phó cứ đi trong trường là bị bọn học sinh nó nhìn nó bịt mồm cười. Mãi mới điều tra ra, nhưng éo biết ai là thủ phạm. Khửa khửa khửa


    hồi lớp 4 mình thích đi ăn chộm vặt trong xóm, nhà cô hàng xóm có buồng chuối chín mấy trái ở ngoài bờ raof...sáng sớm mình nghĩ ko có ai mới lẻn wa ăn chộm.....xui sao cô ý đi ị ngoài vườn thấy mình, túm cổ lôi về nhà cô rùi trói vào cây mit trước sân còn lấy mấy trái chuối mình ăn chộm nhét quanh người....cả xóm qua thấy mình, xấu hổ wa đi mât..

    ps: cha mẹ thằng này khéo đẻ nghịch như quỷ sứ có thằng con nt củng khổ thiệt hajzz ko thớt đâu đừng ném đá tội thằng nhỏ
    những chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^ - 2

    giọng văn như ở ngoài bắc mình đọc cũng hiểu sơ sơ
    những chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^ - 3

    new update

    Hức , khi viết những dòng chữ này với các bác thì thú thật là em đang rất quê độ và ấm ức ạ
    những chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^ - 4

    Năm nay em học lớp 10 và thú thật với các bác là từ bé giờ em không biết mặc quần sịp ra sao
    những chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^ - 5
    . Thành ra nhiều lần mama hỏi có mua quần sịp ko thì em lại lắc lắc đầu , mồm còn kêu í ẹ nữa
    những chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^ - 6
    . Với lại chả hiểu sao em rất là sợ và ngại khi cầm cái quần sịp mẹ mới mua trên tay nhân dịp năm mới và ko biết nên mặc thế nào cả .
    -Cuối cùng em quyết định cất vào tủ và mặc kệ nó , cứ đóng thùng quần xanh áo trắng đi học . Nhưng có cái là em dậy thì từ lớp 9 rồi nên bây giờ chim cò phát triển cũng gần cỡ người trưởng thành rồi , lúc mặc quần tây thì em nhét nó bên trái ạ .
    -Lúc bt thì ko sao chứ những lúc đầu óc em nghĩ bậy hay ngồi nghe thằng bạn quậy kể chuyện người lớn thì tuyệt nhiên em phải ngồi gác chân lên nhau cả buổi chờ tới lúc nó xẹp xuống mới dám đứng dậy
    những chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^ - 7

    Nhưng mà bấy nhiêu thì đâu có gì quê , em vẫn đi học bt mặc dù 2 thằng bạn thân vẫn hay cười nhạo em là lớn rồi , chim cò to lắm rồi mà ko chịu mặc sịp
    những chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^ - 8

    - Sự cố khiến em quê bắt đầu từ ngày hôm kia , chả hiểu lúc đi đứng thế nào mà quần tây của em nó bị rách 1 lỗ nhỏ , bung chỉ ra ngay vị trí bên dưới phía trái cái kéo phét mơ tia ( khóa quần - tức là vị trí mà em hay vắt " thằng bé " vào trong quần ấy ạ ) . Lúc mặc vào sắp đi học thì em phát hiện ra cái vết rách đó , trong lúc lúng túng thế nào mà em lại lấy ngay chai keo 502 nhỏ vào đó . Ngó lại thấy đã bịt đc chỗ rách đó rồi thế là em đi học
    những chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^ - 9

    - Hôm nay - sáng nay , lại giờ ra chơi 15' , thằng bạn dâm dê lại kéo cả bầy lại kể chuyện nó mới chở con ghệ đi chơi đêm qua . Thằng này có năng khiếu kể chuyện cộng thêm với vẻ mặt dâm tà của nó nên em bị hút hồn vào câu chuyện quá . Vừa nghe nó kể em vừa tưởng tượng ra cảnh đó....
    những chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^ - 10

    - Thế rồi thằng bé của em nó bắt đầu chào cờ , ngay vị trí bên trái khóa quần bắt đầu lồi dần chiếc tàu ngầm bấy lâu lặn chịm sâu thẳm trong đó . Em mải mê nghe và tưởng tượng quá nên quên mất việc gác chân lên để che đậy việc ko mặc sịp của mình . Và rồi ..........
    những chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^ - 11

    - Thằng kế bên nó thấy củ khoai của mình đang trồi lên , nó kêu : A đù , thằng này dâm tà ghê , mới nghe kể đã phê à ... Sau đó nó tới sát nhìn cái tàu ngầm của mình
    những chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^ - 12

    - Nó thấy , nó thấy cái vết keo 502 ấy khô cứng lại và bóng lóa . Đã thế cái vệt ấy lại ngẫu nhiên nằm đúng ngay vị trí đầu tàu ngầm của em
    những chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^ - 13
    . Nó hét lên : chúng mày coi thằng M này , nó nghe kể thôi mà khoái phọt cả tinh ra ngoài
    những chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^ - 14
    .
    ---------------------------------------
    Suốt chiều nay em ko dám đi học các bác ạ , em ko dám đối mặt với mấy thằng bựa nhân ấy . Vụ xì căng đan này làm 1 đứa vốn ít nói , học giỏi nhất nhì lớp như em đã mất hình tượng trước mặt mấy đứa con gái khác
    những chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^ - 15

    Em hận thằng đó lắm , suốt trưa giờ em chỉ nghĩ tới chuyện giết nó thôi . Em muốn bỏ độc vào ly nước mía rồi mời nó . Em muốn tẩm độc vào mũi tên hay kim rồi lén đâm / bắn nó thôi
    những chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^ - 16

    Giờ em phải sống làm sao đây các bác , em nhục lắm rồi
    những chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^ - 17


    những chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^ - 18những chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^ - 19những chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^ - 20




     
  2. night89 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    e da tung hix >>> người lớn xxx với nhau xong toàn vứt cabốt (tên sơ sinh của bao cao su) ra đầu khu, trẻ con chả biết gì, thấy cái bong bóng, thổi lên dài ra
     
  3. abckill Banned

    Hồi bé có ổ chó con mới đẻ chưa mở mắt, cho chim vô nó tưởng * mẹ, nó bú chùn chụt, phê vãi ...


    nghe thôi cũng thấy nhột hehe
     
  4. hanghot_0935780079 Uy Tín Lên Hàng Đầu

    bác này có tiểu sử dữ dội quánhững chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^
     
  5. lexuananh Thành Viên Cấp 3

    đọc mà ko nhịn đc cười
     
  6. nguyenhoaanh Thành Viên Mới

    Vãi bác quá.
    Hồi xưa năm lớp 7, em với 2 thằng bạn viết thư gửi cho mẹ vợ tương lai của thằng em ruột em. Đại loại kể về số vòng vàng dây chuyền đứa này tặng đứa kia ( có quăng thêm ít bom vào xíu). Sau đó ghi tên bố của 1 đứa khác cùng lớp với địa chỉ nhà nó gửi đi. Mẹ con bé kia đọc thư xong làm ầm lên. Tới cái nhà thằng mà em viét tẹn bố nó để kiếm chuyện. Bả báo công an, rồi báo lên trường từa lưa. Cúi cùng con nhỏ kia chuyển trường, 2 đứa chia tay. Thằng kia bị đưa ra hội đồng kỷ luật. Tội tụi nó ghê, chỉ tại mình chơi dại.
     
  7. viet772000 Thành Viên Cấp 3

    Lấy dây thun bắn ch...
     
  8. nguyencn Thành Viên Cấp 2

    Đọc nhịn cười không nổi.
     
  9. vult45_5s Thành Viên Chưa Kích Hoạt


    Đọc cái này không chịu nổi.....
     
  10. Bánh Bao Cải Uy tín là trên hết

    Kakaka , cười bể bụng
     
  11. ko gian_ko giau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    năm lớp 6 bắt đầu biết iu. vì con bạn cùng khối dễ thương lắm , trai trong trường toàn mê, mấy thắng lớp 9 xuống viết thư này nọ. Gét đứng lầu 3 cầm nguyên cục gạch nhắm đi qua thả 1 cái trúng đầu máu xịt ra nó bất tỉnh đưa đi viện chụp film thấy tụ máu não... may mà không nguy hiểm gì... không ai biết vì sao cục gạch trên nóc nhà rơi xuống trúng nó như thế!

    hồi đó có cái xe đạp thể thao bên nhật đem về, thế là tập cho con bạn cùng khối dễ thương ấy, toàn kêu nó ngồi lên 2 tay 1 cái ôm bụng,1 cái sờ mông đẩy đi tập nó đâu ngày nào cũng tập hơn 1 tháng nó viết thư nói yêu mình => yêu luôn năm lớp 6, hôn hít đủ trò... mấy thắng lớp trên tức điên nhưng không dám nói vì hồi ấy nổi tiếng trường cấp 2 vì quen biết "rộng" và có máu mặt!

    Năm lớp 7 đi vô đồn công an chơi đá cầu, mấy ông công an nhờ ra sau lưng núi núp sau cái ụ, mấy ổng tập bắn súng xong phát nào,lại xem trúng đâu lấy phấn chỉ ổng thấy, kem chè ăn xả láng... một hôm mấy ổng để súng trên bàn, đang lui cui làm bia, lén 4 thắng ôm 4 khẩu súng lục ra sau vườn trái cây chia phe chơi "biệt kích" mỗi khẩu có 6 viên đạn, chia 2 phe mỗi bên 2 thằng... lân sau gốc cây và bắt đầu tạp làm luckyluc bắn loạn xạ, dân khu đó chạy toán loạn... 4 thắng quất hết 24 phát may mà bắn kém quá trật hết... không thì ....... 4 ông công an bị kiểm điểm về phạt chạy bộ gằn chết!
    Nhiều lắm! kể không hết
     
  12. meoconhayngu1981 Thành Viên Kim Cương

    Ít có nghịch, chỉ có vài trò nho nhỏ sau:
    Hồ cá vàng và cá 7 màu của mấy ông cậu- lấy cái vợt mắm môi mắm lợi khuấy lên như người ta khuấy hồ ấy, thật mạnh để làm sao tạo xoáy sâu tít xuống đáy luôn ấy, rồi dừng 1 lát xem đám cá bị cuốn theo xoáy thế nào, xong lại đảo chiều khuấy! Rồi lại vớt mấy con ra vợt xem nó thở hổn hển! Cuối cùng là thò đầu vào hồ hét "aaaaaaaaaa" nghe vang vang rất đã! mấy ông cạu chắc ko hiểu tại sao cá lên đường sớm thế!
    Trò thứ hai là cùng đám bạn chui vào tủ quần áo (cái ngăn dưới cùng, dạng cửa kéo gỗ, chiều cao chắc 80cm thui, ngồi trong đó với cả đống mùng mền thở dốc như đám chó con, cho tới khi mồ hôi ra như tắm, ngộp thở chịu hết nổi thì chui ra!
    1 trò khác là vào nhà tắm lấy giấy vệ sinh thấm nước vo thành cục rồi a le hấp vứt lên trần sao cho nó dính chặt lên đó! Rồi cũng bị phát hiện khi mà trần nhà tắm chi chít giấy!
    Trò nữa là cạo vôi tường ở trường mẫu giáo pha với nước chơi bán đồ hàng! Tới khi bị phát hiện thì toàn bộ 4 phía đã bị cạo sạch, may cho trường là mình còn nhỏ nên ko với cao được, chỉ cạo tới chỗ có thể với tới thui!
    Tạm thời nhớ được nhiu đó, bùn ngủ quá lúc khác kể típ vậy!
     
  13. abckill Banned

    ít có quậy lắm lun
     
  14. hoangtuan0412 Anh đã sai ...

    bác này tự sướng cao qá .. Ấn tượng bác gê á :smile:
     
  15. tranghoney Thành Viên Cấp 5

    ước gì trở về thời thơ ấu nhỉ..
     
  16. hero6x6 Thành Viên Vàng

    hồi nhỏ, nhà nuôi cá dĩa bán, đi chợ với bà nội thấy người ta làm cá, thế là tối về, ko người lớn trông coi nên lấy vợt vớt cá lớn cá bé đang trong lứa đẻ ra, lấy cây tô vít đập đầu bụp bụp như người ta làm cá. kết quả là 1 trận um sùm bùm.

    từng lấy con dao chặt đá (loại răng cưa hồi xưa) chặt vào đầu gối, máu xối xả nhưng ko khóc, còn về khoe mẹ những chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^ 1 lần cầm cây kim giây của cái đồng hồ hồi xưa, muốn lấy ra coi nhưng ko biết làm sao, thế là nắm cây kim mà vuốt mạnh, ngón tay chẻ làm 2 như lưỡi rắn.

    vào cấp 2 trường chuyên, được thưởng bộ patin 1 hàng bánh, sướng quá trượt thử, té gảy tay phải, về ko dám nói, chạy lên lầu giấu, tới lúc đau quá chịu ko nổi thì xuống báo cáo tình hình, được đi chấn thương chỉnh hình ngay trong đêm. hôm sau nhập học với cái tay bó bột, nổi bật trước toàn trường những chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^ - 1

    đi chơi nhà 1 người trong xóm, cái xe đạp đổ, loại xe hồi xưa dùng cái dè trước bằng inox ko bọc nhựa ở đầu, mình đứng gần đó, cái dè nó cứa 1 phát dọc xéo xuống ống quyển. vừa bị xong ko thấy đau dù nó cứa tới xương luôn, thấy thịt, xương trắng hếu lòi ra, cũng kịp chạy lại chào rồi xin phép về. từ đó về nhà khoảng trên 100m, vừa đi vừa bịt mà máu xối xả, ai cũng nhìn, tưởng bị ai chém, về tới nhà thì mặt đã xanh lè (mẹ mình nói thế), được lên bvq8 may mấy mũi, giờ còn thẹo.

    nhỏ hơn thì lấy đầu thử với cạnh tủ sắt (loại tủ sắt hồi xưa, sơn màu xám xám), sau này biết đầu mình ko cứng bằng tủ sắt, kết quả trên trán có thẹo ngay chính giữa, y như cậu bè 3 mắt luôn.
     
  17. tonyteo_hamho2 Thành Viên Cấp 3

    Thaks các bác nhiều,đang mệt vào đây thấy khoẻ hơn rùi ^^
     
  18. Cá Basa Thành Viên Bạch Kim

    Hồi cấp 1, cả đám rủ nhau đ*i vào bịch trà đá, xong thi nhau ném từ tầng 2 xuống sân, trúng thằng nào ráng chịu. Hên sao ko biết, trúng đầu hiệu trưởng. Kết wả là cả bọn bị lôi ra cột cờ đứng vì cái tội ném rác bừa bãi. May sao cái bịch đó ko bể ra, ko thôi chắc bị đuổi học từ dạo ấy...
     
  19. đánhb0mliềuchết Thành Viên Cấp 1

    Thế là rủ thêm thằng em họ, một đứa lùa lấy lùa để con gà vào chuồng, đứa kia rình sẵn ở cửa chuồng gà, sập cửa chuồng lại, kẹp cổ con gà. Con gà tắc thở mà chết. Rồi hì hục đem nó đi chôn ở gốc cây mơ. Chôn xong, vào nhà, bắc ghế với lên bàn thờ, lấy trộm mấy nén hương. Hai chị em quỳ trước mộ con gà, thắp hương khấn vái xì xụp xong rồi ngồi than ngắn thở dài thương nó ốm bệnh. những chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^


    Hồi bé có ổ chó con mới đẻ chưa mở mắt, cho chim vô nó tưởng * mẹ, nó bú chùn chụt, phê vãi ...==> chủ thớt boy hay girl bên trên thì chị em?bên dưới thì đưa chim cho cún con bú.chả hiểu sao cả.Tks vì chuyện hay.đẳng cấp chém giónhững chuyện nghịch ngu hồi còn nhỏ thớt thấy hay nên post cho mọi người ngâm cứu ^^ - 1
     
  20. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    hồi hc cấp 2, do đi trễ nên k dc đá banh, ngồi ở căn-tin kiu chai coca, vừa uống vừa xem tụi nó đá! trời nắng, nên làm 2 hớp là hết sạch chai coca rồi, còn cái ly đá k! Biết thế nào tụi nó cũng vào xin uống ké, nên lấy chai nước tương ở gần đó xịt vô đầy ly!

    đúng như dự đoán, 1 thằng chạy lại xin, vừa cầm cái ly là nó nghe mùi nên bỏ xuống, thằng thứ 2 thấy vậy, chụp cái ly uống 1 hơi.... nhìn mặt mày nó lúc đó tái mét! hihi, nó khùng lên định đánh mình mà mình chạy mất tiu rồi!