I. GIỚI THIỆU: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật - Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, - Kính thưa quý nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, Phật tử xa gần cùng toàn thể thành viên CLB Hoa Từ Bi. - Nếu ai đó nói đây gọi là nhà,thì xin thưa rằng đây không phải nhà,mà là một cái chòi,mà từ chòi cũng có thể chưa đúng nghĩa của nó,vì trong đó có một con người "Con Bụt" bằng xương bằng thịt đang sống. - Vài dòng xin giới thiệu về "Con Bụt " lần này..đó chính là cô Phạm Thị Thanh Hương năm nay đã ngoài 60 tuổi.Cái tuổi đáng lẽ phải được ăn no mặt ấm được sự chăm sóc của gia đình.Nhưng không,đối với cô thì tài sản duy nhất của mình chỉ là cái chòi mục nát chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể lung lay và sụp đổ.Cô ngụ tại Ấp 1b xã Long Hòa Huyện Cần Đước Tỉnh Long An,từ lộ cái vào nhà cô phải đi bộ gần 2 cây số,Đến được ngôi nhà này..bỗng dưng thầy không cầm được lòng mình...đây là nhà hay là chòi?? - Cô Hương gặp khách thì mừng rỡ nhưng ai biết rằng cuộc đời đưa đẩy đã quá éo le với cô,bị tai nạn giao thông vào cái tuổi đẹp nhất đời con gái.,cô trở nên "tưng tưng" theo lời kể của hàng xóm,cô không được ở gần người thân vì họ đã yên bề gia thất và không ai muốn cái gánh nặng này về mình,cô về đây được người hàng xóm cho miếng đất và xây cái " chòi " này che nắng che mưa..nhìn xem tài sản của cô chỉ có thế này thôi. - Cô rất hiền lành và hay cừơi..thật sự nếu trong hoàn cảnh này,có lẽ bạn sẽ không bao giờ cười được.Vậy mà cô vẫn vui vẽ và sống tốt,Trên vách tường nhà mình tuy không có cái bàn nhưng vẫn có tôn ảnh của phật,Và cô vẫn hay cầu nguyện với Phật vì cô nói với thầy..cô là con của Phật mà. - Nghĩ đến trời tháng tư,những cơn mưa đầu mùa sắp tuôn xuống,Lần bão đợt trước bà con lối xóm đã cho cô ở nhờ vì sợ nhà sập..vậy thì những cơn mưa tiếp theo có thể xô ngã nhà cô không?thiết nghĩ vấn đề cần nhất bây giờ là trao cho cô " Mái Ấm cho con của Bụt" - Thay mặt Cô Hương cùng bà con lối xóm nghèo này,cũng như những thành viên Câu Lạc Bộ, Thầy thiết tha kêu gọi tất cả lòng hảo tâm của quý vị,kẻ viên gạch người cục đá cùng nhau xây cho cô một "Mái Ấm " mang nặng tình người này,Mong rất mong chương trình sẽ hoàn thành sớm để cô vượt qua mùa mưa này. Vài hình ảnh về nhà Cô Hương ... II. Nội Dung - Thời gian : Sáng chủ nhật ngày 22 tháng 4/2012 ( mùng 2 tháng 4 âl) chúng ta tổ chức về nhà cô và khởi công xây nhà. - Tổng số tiền dự kiến : 20 triệu đồng. Đức Phật đã dạy: “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”. Dù bất cứ nỗ lực nào khi mang ý nghĩa của lòng từ bi đều đáng được ngợi ca và trân quý. Với kinh phí và kế hoạch của chương trình nêu trên, Ban Chủ Nhiệm xin kêu gọi sự ủng hộ tinh thần, sức lực cũng như tài vật từ các thành viên, quý nhà hảo tâm và mạnh thường quân cùng các Phật tử xa gần. Mỗi chúng ta, tùy vào khả năng và điều kiện của mình hãy cùng nhau tham gia hành động, chia sẻ yêu thương để những tấm lòng vàng biến thành hương sen thơm cúng dường lên Đức Bổn Sư nhân mùa Phật Đản. III. LIÊN HỆ: - Thích Trí Bửu - 0909.38.49.68 CHÙA PHÁP GIỚI Địa Chỉ: 110/55, Tô Hiệu, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú - Tài Khỏan Ngân Hàng Viet tin bank Đào Huy Danh TK: 711A46399142 Trân Trọng thông báo và thành tâm cảm niệm tri ân quý phật tử gần xa. Chủ nhiệm CLb Đại Đức Thích Trí Bửu
trong quá trình xây nhà nếu có thi công vấn đề điện nước thì mình xin đóng góp chút công sức ủng hộ. mọi chi tiết xin liên lạc Phong 097 9635097