Tìm kiếm bài viết theo id

[Truyền thống Người Việt] Nhặt được của rơi trả người bị mất

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ShaolinAE, 15/4/12.

ID Topic : 4869115
Ngày đăng:
15/4/12 lúc 00:22
  1. ShaolinAE Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    5/12/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    655
    [h=2]Nhặt được chiếc máy tính xách tay hiệu Apple trị giá gần 70 triệu đồng của một vị khách nước ngoài để quên tại cầu ngói Thanh Toàn dịp Festival Huế, ông Hiền đã tìm cách trả lại người bị mất.[/h] Ngày 14/4, ông Francois Serre Lisa cùng đoàn làm phim quốc tịch Pháp đã tìm về nhà ông Trần Duy Chiến, trú tại xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) để cảm ơn người đã nhặt được chiếc máy tính xách tay mà ông đã bỏ quên tại cầu ngói Thanh Toàn dịp “Chợ quê ngày hội”.
    [Truyền thống Người Việt] Nhặt được của rơi trả người bị mất
    Ông Francois Serre Lisa vui mừng khi nhận lại được chiếc máy tính với nhiều tài liệu quan trọng. Ảnh: T. Hồng

    Trước đó tối 10/4, ông Francois và cộng sự để quên máy tính xách tay hiệu Apple trị giá gần 70 triệu đồng khi về cầu ngói làm phim về Festival Huế. “Khi bị mất máy tính, tôi rất buồn vì trong đó có rất nhiều phim phục vụ Festival và không biết sẽ tiếp tục công việc như thế nào”, ông Francois nói.
    Khi biết có người đang liên hệ để trả lại máy tính cho mình, ông Francois đã thốt lên: “Người Việt Nam thật tuyệt vời và tốt bụng!”. Còn ông Trần Duy Chiến, người không màng của rơi chỉ nói một câu gọn lỏn: “Đây là truyền thống chung của người dân mình, nhặt được của rơi đem trả lại người bị mất chứ có to tát chi mô!”.
    Theo ông Chiến, khi thấy chiếc túi màu đen bỏ quên bên bờ rào nhà, ông cẩn thận đem cất. Phát hiện trong túi có máy xách tay và số điện thoại, ông đã bảo con tìm cách liên hệ để trả lại người mất.
    Vnexpress.net

    Thời buổi này kiếm người tốt thì khó mà xấu thì vô số... Cô mình cũng vừa mới mất 1 chiếc Apple :embarrassed:... Phải chi như vi khách người Tây này [Truyền thống Người Việt] Nhặt được của rơi trả người bị mất - 1
     
  2. PKN Thành Viên Vàng

    cứ cho người đó lên sài gòn sống ắt sẽ thay đổi. cơ bản do môi trường xã hội thôi.
     
  3. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    thật đáng ngưỡng mộ bác này, đã đem về 1 điểm cộng cho Vn trong mắt du khách nước ngoài, ước gì tất cả người việt đều có đức tính ấy nhưng có lẽ chỉ có trong cổ tích mà thôi.
     
  4. ilyf17 Thành Viên Cấp 1

    này vừa phải thôi...làm gì người SG xấu lắm àh,cô mình vừa để quên cái bóp trong đó có 500usd và gần 5tr trong quán ăn,tường đâu là mất rồi....ai ngờ quay lại chủ quán giữ dùm....
     
  5. Snoopy Ken Café Miềи Cát Trắиg

    Đâu cũng có người tốt người xấu, nhưng quan tâm chi mấy cái comment "phản động" này làm gì. Nói tới, sẽ bị nó bảo là "đạo đức giả" cũng vậy.
     
  6. boynokia Chuyên Laptop USA

    Tuỳ người thôi,nhưng người tốt thì ít người xấu thì nhiều,trường hợp bỏ wên rồi bị lượm mất có ai rao lên đâu,như mình đây,cách đây 2 năm qua sing chơi ở chung tầng với 2 thằng shit người VN,tối hôm đó tắm rồi bỏ wên cái đồng hồ rado gần 1000$,sáng dzậy xem h mới chợt nhớ bỏ quên,thế là 2 bạn ấy cưỡm luôn,báo chủ nhà nói là nó về VN luôn,xong! Năm rồi đi chơi ba xã bị rớt cái dt cùi bắp trên taxi vinasun có mấy trăm k gọi vào đt xin lại vì cái sim nhưng nó tắt máy luôn,rồi 1 chuyện hên nữa là đi ăn cá viên chiên ở sương nguyệt ánh ngồi sát tường làm rơi 6tr tờ 500k,đi 1 hồi lấy ra mua đồ thì móc túi ra mới biết quay lại tiền vẫn nằm đấy,thằng chủ quán la lên nữa thật nữa đùa nếu thấy là trong túi nó rồi.Pó tay.com
     
  7. phuthinhvt Thành Viên Vàng

    tùy người thôi gặp ng tham thì cái gì cũng mất, mình rớt bóp thằng xe ôm lượm lấy những thứ có giá trị. NHưng hên nhờ có 1 ng SG xin lại giấy tờ giùm mình, thông qua tài khoản ATM tra lại cho mình.[Truyền thống Người Việt] Nhặt được của rơi trả người bị mất
     
  8. chinh_rider Thành Viên Cấp 6

    cm này sẽ ăn gạch đá dài dài
     
  9. Little_Boss Thành Viên Cấp 2

    đúng là có người này người kia, ko fai ai cũng như nhau
     
  10. BusinessMINH Thành Viên Cấp 3

    laptop là chiện nhỏ thôi, tài liệu bên trong mới thật sự là đáng giá và quan trọng, trên tp mình cũng có nhiều người tốt lắm,
     
  11. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Thường thì bản chất tốt nhưng tại dòng đời đưa đẩy mà thôi...
     
  12. Kutumalu Thành Viên Cấp 4

    đa số người vn ai cũng như vậy, tự hào vì điều đó
     
  13. tieuquy3012 Thành Viên Cấp 3

    mình làm trên vincom bữa 14/2 có khách báo rơi mặt day chuyền gồm viên kim cương 7ly2 và gần 20viên 2ly..wa ngày hsau mình nhặt dc báo vs khách hàng liền...trả lại họ cũng là bình thường thôi..
     
  14. djkhung Thành Viên Cấp 4

    Mình thì nhặt bóp trả bóp ... tiền hên xui :embarrassed:
     
  15. knnguyen2 ..LOVE THE WAY YOU LIE..

    mong là nó sẽ đúng với mình [Truyền thống Người Việt] Nhặt được của rơi trả người bị mất[Truyền thống Người Việt] Nhặt được của rơi trả người bị mất - 1
     
  16. 0904627527 Thành Viên Vàng

    chú bao nhiêu tuổi đời rồi
     
  17. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Gặp mình thì sao chép tài liệu qua 1 ổ cứng rồi trả tài liệu,còn máy tính thì lụm luôn,mà trả ổ cứng thì bị lộ tunh tích,nên tốt nhất là lụm hết
     
  18. dexom79 Thành Viên Cấp 2

    Tán dương việc làm của bác đó là đúng. Còn nói đó là "truyền thống của người Việt" thì tôi thấy chưa đúng.
     
  19. sailorcat Thành Viên Kim Cương

    Cạch mua đồ ku này, ku này bị "thay đổi do môi trường xã hội" rồi :beat_brick:
     
  20. HoangVu3928 Thành Viên Cấp 4

    Làm tốt thì khó mà làm xấu thì dễ [Truyền thống Người Việt] Nhặt được của rơi trả người bị mất
    Ông tây này chỉ bik người này thui...Chứ về SG mà nghe cái vụ giựt đồ của 2 người khách du lịch trẻ ở đâu quên rùi mà phải ngồi bán hình ở lề đường đó. hehe
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 556 (Thành viên: 0, Khách: 551, Robots: 5)