Tìm kiếm bài viết theo id

Niềm hạnh phúc tưởng chừng đơn giản mà cũng khó có được !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Đứng_Dậy_Nào, 15/4/12.

ID Topic : 4869293
Ngày đăng:
15/4/12 lúc 03:44
  1. Đứng_Dậy_Nào Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    19/3/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    4
    Bạn có thể khóc vì không có 1 chiếc iPhone hoặc 1 chiếc Laptop mới.

    Còn người đàn ông này đã khóc vì cuối cùng ông cũng có những chiếc bánh mì để mang về cho đứa con của mình.



    Niềm hạnh phúc tưởng chừng đơn giản mà cũng khó có được !!!

    Hình ảnh được chụp trong trận động đất tại Istanbul - Thổ Nhỹ Kỳ
     
  2. Vy Nhã Phi Thương Bất Phú

    bức ảnh khá tuyệt, quá hay sáng sơm nhìn tấm hình thấy nao lòng
     
  3. BDS_vland.tk Thành Viên Cấp 4

    hạnh phúc quả là đơn giản quá.
     
  4. BeNa_Na Yểu Điệu Thục Nữ

    tấm ảnh này đẹp lắm tấm này tên đặt chủ đề rồi đi thi triển lãm ảnh chắc sẽ có giải
     
  5. Bánh Bao Cải Uy tín là trên hết

    Nhíp ảnh gia nào chụp hay thế .
     
  6. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Hôm trước có 1 anh chừng 30 tuổi, còm nhom & lam lũ. Vô nhà xin chén cơm, vừa xin vừa mếu vì đói quá rồi. Mình mới múc 1 tô canh bồ ngót cua đồng, 1 chén cá lóc kho tộ lên với lưng nửa tô cơm. Anh ấy đổ ngay tô cơm vào tô canh, húp lấy húp để trong vòng 45 giây là sạch sẽ. Xong rồi chìa tô ra xin mình cho thêm cơm để ăn với cá kho, nhưng mình nói hết cơm rồi thì ngồi khóc ngon lành vì chưa kịp ăn cá.
    Còn quá nhiều cảnh đời nhìn vào để tự soi lại mình.
     
  7. XBOX Thành Viên Bạch Kim

    chỉ vì bánh mì!
     
  8. djkhung Thành Viên Cấp 4

    Mình gặp hoài ... nhìu cảnh mún bật khóc lun mà thôi ... ở đời còn có công bằng mà ... khổ khi sống biết đâu khi chết thiên đàng rộng mở
     
  9. AMDProz Thành Viên Cấp 2

    Thế mới biết, hạnh phúc đơn giản biết nhường nào. Vậy mà trong cuộc đời này, khối kẻ sung sướng mà không biết mình vô cùng may mắn !!!
     
  10. Lúa Vàng Thành Viên Kim Cương

    Bánh Mỳ Lão Hai Lúa bán...
     
  11. hai.lua Bánh Mì Chảo 124B TBT

    tội nghiệp ông già quá.....Niềm hạnh phúc tưởng chừng đơn giản mà cũng khó có được !!!
    phải chi ông ấy ở gần mềnh làm vài chảo bánh mì cho ông lão mang về cho con cái ăn
    Niềm hạnh phúc tưởng chừng đơn giản mà cũng khó có được !!! - 1
     
  12. lambaothi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bánh mì mà bỏ chảo à? nghe lạ ... bửa nào qua thử mới dc!!
     
  13. Voica Thành Viên Cấp 2


    Nếu là mình mình sẽ nhờ ng coi nhà và chạy đi mua thêm cơm! Ng ta còn sức ăn đc thì mình nên cho, nếu đã mua cơm mà họ vẫn còn đói thì mình cũng sẽ mua thêm cơm lần nữa!

    ..... chỉ sợ ko còn cơ hội để giúp! chỉ sợ họ ko ăn đc! chỉ sợ cho họ tiền mà họ làm bậy!
     
  14. utsinhon Thành Viên Vàng

    trên đời này thì hoàn cảnh nào cũng có
     
  15. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    tại sao lại phải vì IP mà khóc ??? IP có cái khỉ gì hay ngoài khoe mẽ tỏ ra ta đây level cao ??? xài IP chả có gì là ghê gớm, hồi xưa cũng ham hố làm cái 3gs 16gb, giờ nghĩ lại mình bán là đúng. cho dù IP sắp tới có ra mẫu 5 hay 6 gì đi nữa cũng chả cần. shit cái đt ảo tưởng giá trị cao. cầm vô ko ai nể mà còn bị ăn cướp me.
     
  16. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Bức ảnh và ý nghĩa của nó quá đẹp
     
  17. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    mình chỉ kết tới chỗ đó thôi, còn khúc sau nữa. Với lại nhà có mình ên, đi rồi cửa nẻo giao cho ai?
     
  18. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vậy bác vô nấu thêm cơm ah, kể típ đi nào:haha:
     
  19. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Không bác. Còn dĩa trái cây, em bỏ bịch cho ảnh xách đi với cho ảnh thêm 30k nữa. Gặp ai đi xin mình đều cho 5k, tối đa ngày 2 người thôi, tại mình có công việc hay đi chợ rau, mà ở chợ thì người bần cùng nhiều vô kể.
     
  20. lemon.tnt Banned

    Nhìn thương ông già trong bức ảnh quá, đời còn nhiều số phận đáng thương ghê Niềm hạnh phúc tưởng chừng đơn giản mà cũng khó có được !!!
     

Tình hình diễn đàn

  1. dienlanhbatuan,
  2. dongnmh7,
  3. passio,
  4. HONEYZ,
  5. congty24h88,
  6. Ý Tiên,
  7. tranvanthong010491
Tổng: 468 (Thành viên: 15, Khách: 440, Robots: 13)