Tìm kiếm bài viết theo id

vài chuyện vui khi đi nghĩa vụ quân sự..^^

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thanlong23, 13/4/12.

ID Topic : 4862707
Ngày đăng:
13/4/12 lúc 18:54
  1. gaosilver Thành Viên Cấp 4

    Tếu vậy cha nội , đang chờ phần 2
     
  2. rambo6621 Thành Viên Bạch Kim

    cái này bác QuynhCHyshop copy and paste rồi mà. cách đây 3 tháng thì phải
     
  3. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Bài này là của người ta post đi post lại trên 5s chục pic rồi mà @__@
     
  4. mrsteve Thành Viên Cấp 4

    Ôi..........! Xã Hội Chủ Nghĩa
     
  5. ChanXongHup Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vài chuyện vui khi đi nghĩa vụ quân sự..^^
     
  6. newstrung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vừa xem vừa cười, cám ơn bạn chủ topic cho ae thư giãnvài chuyện vui khi đi nghĩa vụ quân sự..^^.
     
  7. KUTHANGPC Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cũng có nhìu điều hay
     
  8. Lúa Vàng Thành Viên Kim Cương

    Hồi đó đóng ở Pháo Biên Hòa 75..nhớ đc phân công hốt phân bò vui lắm, cứ 2 thằng 1 bao bố ( có khi bắt 2 bao)
    xỏ cây qua xách trên vai.. Tay cầm xẻng Bộ Binh.. Đi dọc ngoài đường chạy dài gần Doanh Trại..
    Thấy 1 bãi là y như rằng 3-4 cái xẻng thọc vô Beng Beng.. Gặp Shit trâu thì mừng hết lớn :moneygrubber: như cái bánh Gato khổng lồ.. Mấy quả là đầy bao.
    Tranh nhau hốt nhanh để uống cà phê, có hôm hốt xong Shit còn ướt để trước quán vô uống.. Nước trong bao nó chảy ra..mùi um sùm quán.. Bà chủ tức xanh mặt mà ko dám đuổi mấy chú Bộ Đội ra..
    Nhiều Kỷ niệm thật.. nhưng cái hốt Shit bò là nhớ nhất..>> Tệ hơn mấy con bò nữa, thứ chúng nó thải ra Bộ Đội phải hốt về tăng gia.
    .vài chuyện vui khi đi nghĩa vụ quân sự..^^
     
  9. bidaden Thành Viên Cấp 2

    sao hồi đó đi mình ko được đi hốt cứt bò ta,
     
  10. thanhga Thành Viên Cấp 4

    Bác nói hay quá bác có từng trải qua đời lính tụi tụi hông mà dám nói như vậy, mình cam đoan nhưng chuyện bạn chủ topic nói là thật, mình thấy đi nghỉa vụ có được trang bị huấn luyện kỹ đâu, chủ yếu vô đó sống qua ngày qua tháng thôi, 3 tháng tân binh thi 3 tiếng nổ toàn lo lót cho qua 3 tiếng nô thôi, huấn luyên bộ binh toàn súng Ak cấp 5 ko, còn đào gốc cây lên đã bắt chôn lại hỏi sao làm vậy sỹ quan trả lới 1 câu muốn đập đầu nó ghê" Kiếm chuyện cho tụi bây làm chứ ở không sinh hư sao", cấm dt cấm uống rượu mà thì có tiền hối lộ là xài dt được thôi, còn rượu thì quen vệ binh sư nó mua vô uống xĩn sĩ quan hổi rượu ở đâu ra nói vệ binh sư mua dùm đố cha thằng sỹ quan dám hó hé, (vì sỹ quan ra cổng phải có giấy tờ làm khó tụi vệ binh nó đày lại chết)
    Shit bò dv mình chuyên gi ăn cắp dv khác ko à, nói chung ship bò mắc hơn rau muốn nửa đó
    Bác nói ra chiến trường ai cũng như ai thôi hên thì sống xui chết dù có bản lãnh tới đâu cũng sợ chết à
     
  11. toilaai2009 Thành Viên Cấp 3

    Các bác cho em hỏi tí không phải chứ vệ binh là lực lượng nào vậy?Tuyển chọn thế nào?
     
  12. thanh_phuc281 Thành Viên Cấp 5

    mới đi thăm thèn bạn ở Đồng Dù zìa
    lâu lâu lên chơi thì thấy zui + trong lành chứ ở lâu nhìn mấy anh cầm xẻng là mún zề rồi.cực kinh khủng
    mong là các bạn cố gắng hoàn thành nhé.1 năm rưỡi zìa có mười mấy chai vài chuyện vui khi đi nghĩa vụ quân sự..^^
     
  13. Casino_5s Thành Viên Cấp 6

    Mình cũng đã trải qua những chuyện này rồi ,không thể quên dc
     
  14. quocbao_9999 Thành Viên Cấp 5

    Vệ binh cũng là bộ đội, nhưng có nhiệm vụ là bắt bộ đội. Chú nào trốn ra ngoài hay vi phạm kỷ luật vệ binh đều có quyền bắt hết. Nên tụi lính thường nó ghét Vệ binh lắm. Lúc ra quân thì vệ binh được về sớm hơn lính thường 2 ngày. Không dám cho Vệ binh về chung vì sợ tụi kia nó đập. Muốn vô vệ binh bác phải cao tầm 1,7 trở lên. Trong túi phải có hơn 3 tr để lo. Lo vệ binh gác cửa đó, vì không đụng cham nhiều nên tui lính nó không ghét. Chứ bác mà vô vệ binh đi tuần để bắt lính thì khi ra quân bác phải coi chừng.
     
  15. bnhungvn Thành Viên Cấp 2

    3 Tháng quân trường là cực nhất hix hix .......

    Đi song về thấy đô ra .. bụng 6 cục thấy rõ ....... và sống kham khổ được :snicker:
     
  16. spider_135_135 Thành Viên Cấp 3

    một thời đã qua, trải nghiệm để thấy cuộc đời đáng sống biết bao