Sao nhậu ken hoặc 333 chung thì nhức đầu , mà sao uống riêng lại ko nhức đầu vậy? Chẳng lẻ 2 thằng đó nó uýnh lộn với nhau sao?
kg biết, từng uống tiger vs sài gòn, uống rất ít ( mỗi thứ nửa ly ah) mà uống chung ( tiger ún trước, 333 uống sau ) cũng bị chóng mặt nữa còn uống 333 với sài gòn thì uống hem sao, bình thường còn uống nước ngọt pha chung vs bia thì say luôn và ngay còn nếu uống nước ngọt trước, bia sau thì hok sao ai biết vô giải thick dùm e lun, e đc cái ún j ún chứ hem bị đau đầu ( có đau dạ dày ah ) ken thì uống nó nhạt nhạt sao á, em hok thick uống ==''
chưa uống chung lần nào nên bó tay >_<, kêu cái nào thì kêu 1 thứ thui à, mình ghét sự không đồng bộ lắm ^^. Nhưng thấy uống sài gòn nhiều thì sáng hôm sau dậy thấy mệt mỏi cả ngày >_<.
Anh cũng uống ít àh, tối qua uống có 3 lon 333 với khoảng 8 chai ken chứ mấy, mà giờ vẫn còn nhức đầu.
uống nhìu loại nào cùng lúc thì tùy, nhưng đừng để 333 đi nước hậu nha bro, ko thì mai nhức đầu lắm đó
chắc em bị miễn nhiễm luôn rồi, hqua thiệt tình chả có cái cảm giác j hết còn bữa ún có 5-6 chai mà hsau tưng tưng cái đầu nguyên ngày, giờ thì chỉ p/s: a Âu cho e cái yh zô inbox nha, có j chém chơi :smile:
Mình nghĩ chắc cũng tùy cơ địa mỗi người.. như mình mà uống Ken thì thôi rồi..hix.. đầu muốn nổ luôn. sgòn đỏ - Tiger thì :dribble:
Giờ mà anh vẫn còn nhức đầu nè, mà sao ko hiểu thấy chai beer là ... Hom qua do em uống Ken ko đó, còn anh do làm vài lon 333 trước rồi nên... Em trai thi được ko vậy ? Yh anh : tt_laptop