Tìm kiếm bài viết theo id

[Review] Mổ nội soi viêm xoang và cuộc quậy từng bừng trong bệnh viện

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phupham, 12/4/12.

ID Topic : 4852930
Ngày đăng:
12/4/12 lúc 09:24
  1. llchan Thành Viên Cấp 3

    dài quá, nhưng giọng văn bác hài quá.
     
  2. phupham Thành Viên Cấp 4

    Lấy cọng dây điện nối vô cái angten chôm từ cái cát-xét. 2 đầu còn lại thì nối vô cái cục analog thôi dễ mà bro
     
  3. phupham Thành Viên Cấp 4

    Máu chảy là do vết thương chưa lành đó bác. Lúc em rút ra cũng vậy thôi. Còn đau là do lúc nhét bông bác lười nhỏ thuốc nên lúc rút ra nó khô thôi ah`
     
  4. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    văn chương hài vãi. thx chủ thớt nhe'
     
  5. bestofstrongman Thành Viên Cấp 5

    sao chap vừa up chích thuốc kì vậy ta?
    chích vense ở tay ko được sao lật mông chích được?? đâu phải cái chích vense cũng có thể chích mông được đâu
     
  6. becgie Thành Viên Cấp 4

    bro kể chuyện zui quá :snicker:
    mình cũng từng mổ và khỏi bệnh 95%, nhưng mình ko hút thuốc, đeo khẩu trang đầy đủ [Review] Mổ nội soi viêm xoang và cuộc quậy từng bừng trong bệnh viện, hi vọng là ko bị lại [Review] Mổ nội soi viêm xoang và cuộc quậy từng bừng trong bệnh viện - 1
     
  7. phupham Thành Viên Cấp 4

    Chích 2 chỗ lận bro, chích tay xong thì chuyên qua chích mông 2 loại thuốc khác nhau
     
  8. hoangtubatu Thành Viên Cấp 4

    e cũng bị mà k dám mổ kiêng cử ruou bia thuoc la nước đá
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,167 (Thành viên: 0, Khách: 1,157, Robots: 10)