Tìm kiếm bài viết theo id

Nhớ trường củ, nhớ người yêu củ đã xa.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi rooney10, 13/4/12.

ID Topic : 4863615
Ngày đăng:
13/4/12 lúc 23:01
  1. tear ring Thành Viên Bạch Kim

    hi, em thì chắc nhỏ hơn chủ topic 10t đó, em học ntmk 2003-2006, có ai trong ae 5s mình ko ta? :smile:, người iu đầu tiên của em cũng wen trong thời điểm này, g cô ấy ở xa lắm, nhưng ko tới nỗi xa như chủ topic, dù đã chia tay 6 năm, nhưng chưa bao giờ 2 đứa quên nhau, mà chẵng bao giờ đến đc với nhau ...Nhớ trường củ, nhớ người yêu củ đã xa.
     
  2. XxKumihoxX ♫ [C]ửu Vĩ Hồ ♫

    Dòm cái chữ kí là biết ông này là fan của em lớp trưởng rồi nè Nhớ trường củ, nhớ người yêu củ đã xa.
     
  3. Be_xiu421992 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đức Trọng ơi, Thầy cô ơi, em nhớ quá. Gần 2 năm em xa mái trường thân yêu, xa thầy cô, những người đã dìu dắt chúng em trong suốt 3 năm trời. 2 năm đâu có ít, khoảng thời gian đủ để chúng em nhận thấy được những giá trị của những năm tháng gắn bó với ngôi trường này.
    Nhớ trường củ, nhớ người yêu củ đã xa.
    Có xa mới nhớ, xa trường rồi mới thấy nhớ, nhớ những hàng cây trước sân, thảm cỏ xanh xanh những lúc chào cờ,những bông hoa chúng em trồng cùng nhau, nhớ cái màu xanh ấy quá, chúng em ở xa,đâu có thấy được những hình ảnh đó, rồi chợt nhận ra trường mình đẹp đến thế, ở đất Sài Thành này đâu có những hình ảnh đó, cũng đâu đẹp bằng. Đâu chỉ là trường, là lớp, mà còn là bóng dáng thầy cô. Em tự nhủ rằng em có thể là sinh viên đại học như bây giờ là nhờ thầy, nhờ cô tận tình với chúng em.
    Năm qua, em có thể về Đức trọng dịp này? em có thể về trường thăm thầy cô? Không ạ. Em chỉ có những dòng tin nhắn chúc mừng thầy cô. Năm nay, em lại lỡ hẹn nữa rồi, lại không thể về trong dịp này, Em cũng chỉ có những tin nhắn hay những cuộc điện thoại chúc mừng thôi cô thầy ơi. Em thay mặt các cựu học sinh, đặc biệt là cựu hs khóa 2007_2010!!!! , đặc biệt hơn là các cựu học sinh 12A2, gửi lời tri ân đến thầy cô, chúc thầy cô luôn luôn khỏe mạnh, luôn luôn nhiệt huyết để có thể dẫn dắt nhiều thế hệ học sinh nữa.
    Nhớ trường củ, nhớ người yêu củ đã xa. - 1

    em mãi là học sinh của trường, của thầy cô!! tự dưng thấy nhớ thầy cô kinh khủng! nhớ bạn bè những buổi đi học về!!! hix,sao mún quay trở lại quá! mà ko được! quay trở lại nữa chắc sau này mà ra trường chắc ko còn nhớ nữa!
    ko bik sau này bước ra khỏi trường Đại học rồi có còn nhớ trường hok ta?
    Nhớ trường củ, nhớ người yêu củ đã xa. - 2
     
  4. hero6x6 Thành Viên Vàng

    đi ra, nén lòng lại thôi.
     
  5. Kutumalu Thành Viên Cấp 4

    ra trường trước em 10 năm, tiền bối tiền bối
     
  6. tumbeo Thành Viên Cấp 2

    Thỉnh Thoảng mình ngủ nằm mơ quay lại cấp 3 học. Một thời đã qua, còn con người iu cũ giờ đã lấy chồng
     
  7. muaban_dzuidze Thành Viên Cấp 3

    Cùng tâm trạng.......mình học ngôi trường Cấp 2-3, nên đã học ngôi trường ấy 7 năm, tuổi thơ, tình bạn, tình yêu thuở học trò...........bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu giọt nước mắt buồn khi chia tay bạn bè, nhiều lúc nằm mơ cứ thấy mình còn mặc chiếc áo dài trắng đạp xe đạp đến trường, tuổi học trò mãi vẫn còn trong ký ức. mình đã có những tình bạn đặt biệt, không bao giờ quên, nhưng giờ họ đã đi xa rồi, mình không còn gặp lại họ nữa, dù có gặp lại, họ cũng ko còn được như trước, cuộc sống......đồng tiền, công việc, gia đình đã làm họ thay đổi, không còn ngây ngô, không còn hồn nhiên.........Buồn.....
    (Nếu có ước muốn cho cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, bên nhau tháng ngày........)
     
  8. 1chutin Thành Viên Cấp 1

    lâu lâu ngồi nhớ lại những kỉ niệm, thời đi học.... những tiết học, cảm giác sáng sớm đi học thật sớm ngồi nhìn từng bạn từng bạn vào lớp....rồi ngồi chém gió cười hohoho... nghĩ lại thấy mún ứa nước mắt....
    ước j cho thời gian quay trở lại dù chỉ trong 1 ngày, dc sống với cảm giác ngày xưa
     
  9. 1giaythoinhe Thành Viên Vàng

    Minh Đức nè , sn 87 là khóa nhiu nhỉ chẳng nhớ >.<
     
  10. caothang2004 Thành Viên Vàng

    ^^ cũng nhớ ngày xưa , tình iu học trò dại khờ , lâu lâu nhớ lại còn cười tủm tỉm , nhớ lại hồi nào gái nó chọc còn đỏ mặt , ngày xưa ...
     
  11. hero7x7 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thế còn bây giờ Nhớ trường củ, nhớ người yêu củ đã xa.
     
  12. caothang2004 Thành Viên Vàng

    Bây giờ cũng thế mà ko hỉu sao lại éo có con nào nó dám chọc mới đau ,... Nhớ trường củ, nhớ người yêu củ đã xa. - 1
     
  13. rooney10 Thành Viên Cấp 3

    Nhiều khi ngồi nhìn lại mới đó mà đã 13 -14 năm nhanh thật các bạn nhỉ? Nhớ lúc trước muốn làm quen với bạn gái mà nhát ko dám phải nhờ thằng bạn học chung lớp với cô ấy đưa giùm. Nhét thư tỏ tình trong cuốn vở, cứ đến giờ ra chơi là ngồi ngóng coi có thư hồi âm không. Đến khi quen được thì nhát quá đến bàn tay còn ko dám nắm. Hii...để rồi giờ này người ấy đã ra đi mãi mãi vì căn bện ung thư.
     
  14. BUNG SEAL HỘP Thành Viên Kim Cương

    bé này làm mình nhớ hồi còn đi học quá giờ lúc nào cũng phải bon chem kiếm money mệt mỏi quá.Hồi xưa chỉ biết ăn và học vui biết bao nhiêu 3 năm cấp 3 bị đày ải như tù trong trường DL Nguyễn khuyến nhưng nhìu kỷ niệm nhờ nó mà mình bước vào cuộc đời thuận lợi cảm ơn các thầy cô giám thị chủ nhiệm nhìu lắm (mặc dù lúc ấy ghét như thù)
    PS: thế mà giờ nhìu bác tuổi học ko lo suốt ngày chơi bời lung tung đến khi hối hận là muộn rồi
     
  15. zachumvn Thành Viên Cấp 2

    Cảm ơn chủ topic đã lập ra topic để anh em 5s nhớ lại cái tuổi học trò vô tư và hồn nhiên

    Mình nghĩ chủ topic là người sống khá là nội tâm đúng không? Mình cũng vậy, lâu lâu cứ nhớ lại cái thời cấp 3, rồi nghĩ đến bạn bè, thầy cô, nhớ đến những ngày học điên cuồng ôn thi cuối cấp rồi đại học. Nhanh thật, mới đó 6 năm rồi, giờ bạn bè hầu như mất liên lạc với nhau hết rồi. Nhưng mình vẫn lun chúc tập thể 12A6 THPT Tân Bình niên khóa 2003 -2006 đứa nào cũng thành đạt
     
  16. 1chutin Thành Viên Cấp 1

    bác này giống y chang mình, hồi xưa đi học có mấy e trong lớp khoái mình, viết thư này nọ tùm lum mà sao nhát thiệt,sợ đến nỗi ko dám nhìn mặt e nó, vô tình gặp e nó đi đối diện là mặt đỏ như quả gất...sau này lên đh e nó vẫn còn liên lạc mình, nhưng từ khi e bik mình có bgai' thì e chỉ nt cho thằng bạn thân mình, nói thật sự rất đau lòng..... rồi từ đó e ko ll, gặp mình nữa..... nge đâu e nó có bạn trai rồi, hình như là 1 anh kĩ sư cầu đường j đó... tết hẹn e nó đi cf, cũng nói là như những người bạn thoy, ko có j, mà e cũng tránh nữa...nghĩ cũng pùn. cuộc đời có nhìu ngã rẽ, nếu ngày xưa a.... thì có lẽ h ta đã là của nhau.....