phải nghe phía kia coi thế nào trước hay ăn quán kế bên là cafe giờ dẹp rồi metalic mới mở sau này.Ko có lửa thì sao có khói một bên ko thể tạo ra đc
tam nam 2003 den nam 2005 minh hay choi o metallica... trc 2004 thoi do co 2 em la pe trân người cà mau và pé trâm anh ở q8 v1 bự khủng khiếp... sau khi out ra thường hay đi với mình hay ra dốc xương mù or pasture ăn nhậu... tầm năm 2005 đến 2007 có pé quỳnh người huế kute zô cùng..hehehe.. nhưng chỉ tội là em ấy 'nghiện kẹo" nặng quá... đúng là chủ quán đó tên là dũng, dũng người bắc củng hay lên đánh ghita với ban nhạc... bác biết sự tình này qua mấy em pia-a chứ gì :snicker::snicker::snicker:???? trc đây lúc chơi ở đó, tụi nó củng có than với mình tùm lum nhưng để ý làm gì bác... ko muốn làm thì xin nghỉ? có phải nô lệ đâu !!! mà chắc mấy em đó ko nghỉ đâu vì sau năm 2008, dân vào metallica chơi toàn mấy anh xồn xồn nên "đụng chạm" xíu là được boa xộp mà , chưa nói làm ngày ko đủ, tranh thủ làm khuay thôi! chủ quán ép cái này, em nó "được" cái kia...hehehe mai mod sẽ dời topic này của pro qua mục trò chuyên p/s: chú em chắc mới tập tành chơi sau này :snicker::snicker::snicker: p/s: mấy band nhạc philippin dạo này còn chơi ở đó ko bác?
đúng là quán đó bắt nhân viên đứng quầy bar (mấy em đứng quầy thì chẳng em nào đẹp ^^ , toàn bôi son trét phấn) và 1 số pi-a (pi-a thì hầu như ai củng good, 3 vòng đều chuẩn ^^) là: phải mang đồng phuc được đặt theo style của vợ ông Dũng bắc !!! và dỉ nhiên đồng phục ko được phát miển phí (nghe mấy em đó than: mắc hơn thị trường) --->>> nên mí em phản ứng, phản ứng vì ko hợp gu của mí em (mổi người 1 gu thời trang mà)... còn chuyện lương bổng thì nghe nè chủ thớt: CHỈ CÓ NGƯỜI TRONG CUỘC MỚI HIỂU ĐƯỢC HOÀN CẢNH CỦA NGƯỜI TRONG KẸT :snicker::snicker::snicker: (chúng ta là người dưng, ko hiểu ở trong kẹt có kon gián hay ko???) chúc anh em 1 ngày mới zui ze !!!
pro này chỉ được cái ăn nói bậy bạ. dân nghe rock đúng là khác người về tính cách chứ đâu có mất dạy. mà đâu phải dễ gì cũng nghe và cảm nhận được nhạc rock đâu để mà khùng và điên. mười mấy năm trước cũng có vào metallic lúc khoảng 11g đêm với thằng bạn. rất thích o khí ở đó nhưng cũng một đi o trở lại vì cách đối xử của nhân viên với khách o phải là khách quen và o uống rượu bia thì quá tệ. mang tiếng là quán để vào nghe nhạc rock nhưng cảm giác chỉ cốt để bán rượu và bia thôi.
Ban em làm trong đó sao em ko biết , đâu thể tự tiện nói bậy bạ dc ! Ps: ban nhạc philipin vẫn còn chơi anh