Tìm kiếm bài viết theo id

Sắp phỏng vấn định cư nước ngoài nhưng lại không muốn xa quê hương

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lungtungbeng, 17/4/12.

ID Topic : 4885015
Ngày đăng:
17/4/12 lúc 22:33
  1. lungtungbeng Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    23/5/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    100
    Chào các bạn,

    Mình hiện giờ đang rất rối. Tình hình là gia đình rất muốn mình đi nước ngoài nhưng mình lại không.
    Chiều ý ba mẹ nên mình đã chấp nhận làm kết hôn giả với 1 người nước ngoài.
    Sau bao năm đợi chờ cuối cùng cũng nhận được thư mời phỏng vấn cấp visa. Nhà mình thì rất phấn khởi nhưng không ai biết mình đang rầu thúi ruột.
    Mình thật sự không muốn đi. Mình có nghĩ là sẽ cố tình Fail trong đợt phỏng vấn này, nhưng chắc chắn gia đình sẽ nộp đơn xin phỏng vấn lại lần sau và lần sau nữa. Nói tóm lại là đã bỏ công sức nhiều năm nên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc ở vòng cuối cùng này. Mà nếu vậy thì chả lẽ cuộc đời mình là 1 chuỗi dài những tháng ngày đợi chờ. Mình không thể kết hôn với người mình yêu thương, không thể làm công việc mình yêu thích. Mình đã sống trong hoàn cảnh này suốt bao năm trời rồi, khồng muốn phải chịu đựng thêm nữa. Nhưng nói ra thì sợ ba mẹ buồn lòng, 1 là họ đã bỏ nhiều công sức, tiền của và hy vọng quá nhiều, 2 là họ cũng đã lớn tuổi rồi, mình không muốn ba mẹ phải buồn vì mình nữa.

    :confuse:Huhuhu... Có bạn nào giúp mình cách FAIL phỏng vấn mà không được nộp đơn xin thi lại không, xin giúp mình với.
    À, nước mình dự điịnh đi là USA đó.

    Chuyện nghiêm túc nên mong nhận được chia sẻ chân thành từ các bạn.
    Mình xin cám ơn nhiều lắm lắm.Sắp phỏng vấn định cư nước ngoài nhưng lại không muốn xa quê hương

    Thân chào.
     
  2. lyly89 Thành Viên Cấp 6

    Mình chỉ đi quanh quanh 1 số tỉnh thành trong nước thôi mà đi đâu cũng thấy nhớ nhà.
    Qua Mỹ làm chi trời, biết là ở Mỹ rất thịnh vượng, nhưng như vậy ko có nghĩa là ở mỹ ko có khu ổ chuột, biết là ở mỹ rất giàu có, nhưng ko có nghĩa là làm việc nhàn hạ, nhiều ng có ng thân đi mỹ gửi tiền về, xong k hiểu hết sức cực nhọc của đồng tiền đó. Qua mỹ, đi làm, họ trả tiền công rất xứng đáng, ko pải như đi làm ở VN đâu v.v...
    Theo mh, nên quyết liệt phản đối kế hoạch qua mỹ.
    Qua mỹ rồi bạn sẽ nhớ lắm những con đường những hàng cây , những căn nhà, những ng hàng xóm tốt bụng dễ thương, những cảnh vật thân quen, chưa kể ng thân họ hàng bạn bè, ấy vậy mà qua mỹ thì sẽ chỉ còn những nỗi nhớ mà thôi!

    Mà sao gia đình bạn lại thích xa con cái vậy trời, pó tay!
     
  3. choixongjong Thành Viên Vàng

    Qua đó chịu khó cày vài năm rùi bảo lãnh Cha Mẹ, người yêu sang đoàn tụ lại có tất cả, lo gì.
     
  4. lungtungbeng Thành Viên Cấp 1

    Cám ơn bạn lyly89 nhé.

    Mình cũng có cùng suy nghĩ như bạn, nên mình không muốn đi tí nào. Còn về phần gia đình thì khó nói lắm, mỗi nhà có cái khó riêng. Mình cũng thông cảm với ba mẹ, nhưng quả thật mình không muốn đi tí nào.

    Nếu quyết liệt phản đối ý kiến thì sợ người nhà buồn rồi sau này lại phải nghe những câu như là "lúc trước có cơ hội mà không chịu đi" nhức đầu lắm. Sắp phỏng vấn định cư nước ngoài nhưng lại không muốn xa quê hương
     
  5. lyly89 Thành Viên Cấp 6

    Thêm chút nữa, qua mỹ vậy chứ đánh bom xả súng lâu lâu lại nghe 1 vụ rợn người, chả bình yên như VN thanh bình mh đâu.
    ở mỹ giàu, ko có nghĩa ở vn sẽ chết đói, ở mỹ cũng có những ng nghèo rớt mùng tơi, ở vn cũng có những ng giàu kếch sụ!

    mà nữa, bạn nên bàn với ng bạn yêu thương để ng đó cùng bạn vượt qua, nếu ng yêu ko cùng vượt qua thì nên bỏ vì ng đó ko thật lòng.
    Bạn nên sống 1 cuộc sống tự lập, cha mẹ già rồi thì nên cần con cái bên cạnh, chứ k pải già rồi lại thích xa con cái.
    Nghe cha mẹ, nhưng cha mẹ k thể đội đá sống đời cho mình đc, mh vẫn pải có những cái quyết định riêng cho mh, chứ đừng nên sống theo 1 kế hoạch vẽ sẵn của người khác bạn ah.
     
  6. lungtungbeng Thành Viên Cấp 1

    Nhiều lần mình cũng có đề cập đến vấn đề mình không thích đi rồi. Nhưng người nhà ai cũng khuyên và ủng hộ mình đi cả. Mình nói tiếp thì trở nên căng thẳng gia đình nên mình lại im.
    Thật sự mình không muốn quyết liệt với người nhà vì mình biết họ cũng vì thương mình nên mới vậy.
     
  7. lyly89 Thành Viên Cấp 6

    ko sao, kể bạn nghe nè.
    Hồi mh ở nhà á ha, là hay bị chửi quá trời chửi.
    Nhưng lên sài gòn hay đi đâu xa là khác liền, quý liền hehe.
    Cha mẹ là vậy, nên bạn hãy xem những lời chửi của cha mẹ là 1 phần tất yếu của cuộc sống, đừng có buồn rầu chi, cha mẹ chửi thì nên tiếp thu , ko buồn và hãy tỏ ra vui 1 tí là đằng khác.
    ( xem clip ở thread này http://www.5giay.vn/showthread.php?t=4707734 , hay những câu chuyện về tình cảm gia đình, để hiểu rằng khi còn cha mẹ đc nghe cha mẹ la mắng cũng là 1 điều thú vị, bởi mai mai sau sẽ chẳng đc nghe nữa đâu ).
    ở đời, cái cốt lõi là sống vì tình ng, tình yêu thương, chứ tiền bạc chỉ là phù du cát bụi, chả ai chết mà mang theo đc tiền bạc.
    nên cũng k cần pải quá giàu có cho nhức đầu, sống cứ có ý vươn lên là đc rồi, chí ít ko bị đói là oki hihihiii
     
  8. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Sắp phỏng vấn định cư nước ngoài nhưng lại không muốn xa quê hương Thấy bạn nói mà tui tủi thân quá, tui cứ mỗi lần phỏng vấn đi Mỹ là sợ rớt, còn bạn lại sợ đậu. Cứ phỏng vấn, qua đó chơi chán rồi bỏ về. Còn bạn muốn rớt thì dễ ợt, cứ khai là bạn kết hôn giả, cam đoan là nó gạch tên bạn vĩnh viễn ko cho vào nc Mỹ luôn í chứ.
     
  9. lungtungbeng Thành Viên Cấp 1

    Cám ơn bạn đã chia sẻ ý kiến.
    Lạ nước lạ cái thì "vài năm" sẽ dài như vài chục năm ở đây. Và mình vẫn thích ở VN hơn là ra nước ngoài bạn ạ. Sắp phỏng vấn định cư nước ngoài nhưng lại không muốn xa quê hương
     
  10. lungtungbeng Thành Viên Cấp 1

    Mình rất đồng ý với quan điểm của bạn lyly89. Mình rất yêu thương gia đình mình nên lúc nào cũng cố gắng không làm gánh nặng cho họ nhất là ba mẹ.

    Cám ơn bạn nhiều ha Sắp phỏng vấn định cư nước ngoài nhưng lại không muốn xa quê hương
     
  11. lyly89 Thành Viên Cấp 6

    mh có 1 ng bạn ở quảng nam, bảo lấy chồng đồng nai đi ko chịu, cứ nhất định là theo ý bố mẹ về lấy chồng ở quê cho gần bố mẹ.

    Mà đúng là cha mẹ nào chả thương con, bạn cứ nói nhỏ nhẹ từ từ mưa dầm thấm lâu, cha mẹ thấy bạn cứng đầu wa khuyên hok đc thì cũng buồn, nhưng thà now buồn lòng cha mẹ 1 chút còn hơn sau này bạn khổ cả đời.

    Bữa gần nhà mh kìa, có chị kia có 2 đứa con, rồi chị ấy qua mỹ từ lúc chúng còn nhỏ, nay chúng 18,19t rồi mà chị ấy vẫn chưa 1 lần về thăm con đc, lý do rất đơn giản: bận rộn công việc quá, mặc dù rất nhớ con!

    Có tiền mua đc tình cảm thì cũng mừng, còn để có tiền mà pải mất đi tình cảm thì chẳng ham.
    Theo mh là, bạn nên phản đối từ từ ( ngta nói từ từ cháo cũng nhừ mà Sắp phỏng vấn định cư nước ngoài nhưng lại không muốn xa quê hương ), nếu ko đc bạn cứ ra ở riêng 1 chỗ nào đó 1 thời gian ( thuê trọ ở ), lúc đó ba mẹ bạn sẽ thấy càng lo lắng hơn ( ôi, con mh ở 1 mh nó khổ quá vầy, mà qua mỹ sao thì biết thế nào nữa chứ. ôi, con mh mới xa 1 tí mà mh đã thấy lo quá, vầy mà qua mỹ thì nhớ con biết nhường nào v.v.... )
    Bạn cố gắng lên nào!
     
  12. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Rất chính xác
    Bạn cứ làm theo như trên đảm bảo ước mơ đc Fail của bạn sẽ thành hiện thực
    Chờ tin bạn FailSắp phỏng vấn định cư nước ngoài nhưng lại không muốn xa quê hương - 1
     
  13. lungtungbeng Thành Viên Cấp 1


    Cám ơn lyly89 nhiều lắm. Mình sẽ tiếp thu ý kiến của bạn và cố gắng thật nhiều.
    Cám ơn bạn nhiều ha Sắp phỏng vấn định cư nước ngoài nhưng lại không muốn xa quê hương - 1
     
  14. lungtungbeng Thành Viên Cấp 1

    Mình thì không mong muốn có được cái kết quả vĩnh viễn đó. Con người không dự đoán được tương lai, nên làm gì cũng không nên quá thẳng tay. Lỡ sau này mình thật sự có nhu cầu qua đó (du lịch, thăm thân, công việc, ...) thì lại ân hận.

    Tuy nhiên, cũng xin cám ơn ý kiến của các bạn.
     
  15. lyly89 Thành Viên Cấp 6

    bạn có 1 cái tư tưởng rất giống mh cái là thích ở quê hương vn mh ^^
    ko muốn làm gánh nặng cho cha mẹ, thậm chí là có thể lo cho cha mẹ cũng đc luôn khi ở VN.
    Mh hơi thích kinh doanh đó, k biết bạn thì sao , hihi.

    Nên có 1 ng yêu nếu bạn chưa có hãy tìm kiếm , hay a chàng nào để ý thì hãy cho ngta 1 cơ hội, bởi cho ngta 1 cơ hội cũng chính là cho mh 1 cơ hội.
    Quan trọng là ng có chiều sâu trong suy nghĩ và tâm hồn, biết lo cho bản thân và gia đình, có lòng yêu thương và vị tha, và đừng có cờ bạc rượu chè ăn chơi, ko cần giàu có đâu, nhưng pải có ý chí phấn đấu trong cuộc sống v.v.v....
     
  16. lyly89 Thành Viên Cấp 6

    hihi ko có chi mà, vì bạn là ng sống vì tình củm hơn vì đồng tiền, với lại bạn cũng iu quê hương hihihii.


    Xã hội này, ôi thôi! Mỹ nó chỉ nghiêm cấm ngặt nghèo những ng thuộc thành phần có khả năng đe dọa an ninh quốc gia, lừa đảo này nọ. Chứ làm chi mà .
    À mà muốn lost ( ý các bạn kia là rớt là fail ), thì cứ ú a ú ớ giả ngu 1 bữa vậy, có câu có từ biết rất chuẩn xong bạn giả vờ nói sai đi, ko biết giả biết thì khó chứ biết giả ko biết dễ ợt keke
     
  17. lungtungbeng Thành Viên Cấp 1


    Sắp phỏng vấn định cư nước ngoài nhưng lại không muốn xa quê hương Mình thì không có máu kinh doanh lắm, thích công việc văn phòng và có tính sáng tạo.
    Mình yêu gia đình và những người xung quanh mình.
     
  18. lyly89 Thành Viên Cấp 6

    Mà bạn nên có 1 sự quyết đoán hơn, giữ vững quan điểm lập trường của mình nha.
    Hãy quyết đoán trong hành động và quyết định của mình nhé ^^ Sắp phỏng vấn định cư nước ngoài nhưng lại không muốn xa quê hương

    Tiện thể, mình share cho bạn 1 câu chuyện về 1 chú lừa nè, hồi đó tình cờ đọc trên vn-zoom chia sẻ, nên mình thấy rất hay, câu chuyện tuy ngắn nhưng bài học rất sâu sắc:


     
  19. lungtungbeng Thành Viên Cấp 1

    Câu chuyện thật ý nghĩa, mình sẽ rất trân trọng những gì bạn đã chia sẽ cùng mình.
    Mình sẽ cố gắng quyết đoán hơn nhưng cũng sẽ hạn chế tối đa những điều có thể làm đau lòng người thân.
     
  20. ko gian_ko giau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    hóng.... không biết vụ này