Cái này là chuyện thật của mình luôn,thật ra thì cũng vui vì cuộc sống hiện nay tìm được một người như thế sẽ là rất khó,nhưng đôi lúc cũng rầu ghê luôn,đi đâu cũng ko bít,làm gì cũng sợ,đặt đâu chỉ gì thì làm nấy,nhưng nấu ăn thì ngon phải biết àh nha hehe,cách suy nghĩ đơn giản một cách quá "thiên thần" kiểu "Cái áo đề nhãn Made in USA thì chắc chắn nó dc sx từ Mỹ vậy".Mình chẳng biết làm sao cả,đôi lúc muốn để ng yêu mình tiếp xúc với xã hội nhiều hơn để dạng dĩ hơn với xã hội,nhưng cũng sợ ra đường bị ma nhát,đến đó còn khổ nữa...hay dạng quá cũng khổ kiểu như chưa nói gì hết thì đã hiểu mình muốn gì,mình làm gì thì cũng biết luôn thì chết nữa:spiderman:Mấy bác có tình cảnh giống em hay có kinh nghiệm gì thì chia sẽ với em cái!thanks mấy ACE 5s
em thấy vậy đỡ ah`, như mấy đứa dữ dữ sau này cưới về hể có chuyện là nó gầm rú lên thấy mệt lắm. nhà hàng xóm em có bà vợ thiệt tình trong nhà ai cũng sợ bả :|
hiền ngoan ==> hàng hiếm vì nay rất ít mong bạn trân trong ...nhưng cũng chính vi cái hiền đôi lúc làm bản thân mình cũng hơi chán nếu kg kiềm lòng đc sau này cưới dễ tìm của lạ ..
TH của bác giống tui nè, quen nhau 4 năm nhưng chưa 1 lần cãi nhau,...nấu ăn ngon phải biết, hjhj. Chỉ mỗi tội hiền quá,hix
"những cá thể xấu xa, tồi tệ, bất công, tệ bạc" hix vậy ai củng thế ,mình cũng vậy sao trời?Thật ra mình ko thấy gì gọi là xấu khi hiền hết ,hơn nữa mình rất trân trọng cô ấy vì điều đó,nhưng sợ dùm trong ng yêu mình sống trong XH ngày nay thì hiền quá gây cho mình nhiều cái mà mình ko muốn thôi
cái này ko phải là hiền mà là ngây ngô quá! mình chỉ thích con gái cá tính và thông minh. hiểu biết và bik cách cư xử! mình có một con bạn y như vậy, nhìu khi mình như là mẹ của nó vậy, tại nó chưa tiếp xúc xã hội nhìu nên làm gì cũng ko dám, sợ này sợ kia. nói chung ngây ngô quá thì cũng mau chán lắm!
girl mình đang quen thì dữ quá, cái gì cũng biết... Khổ. Nhưng thật sự ra thì không gái nào hiền. Nhậu với ông có vợ ổng nói thế, mà thật thì cũng như vâỵ
cái gì cũng vừa vừa thì tốt nhất , hiền quá sau này mệt pác chứ không mệt ai đâu . cái gì cũng anh ơi anh à , trăm thứ đổ đầu anh thì tiu . kím em nào bik suy nghĩ lanh lanh chút sau này còn chung vai mà gánh với pác
trước mình cũng thuộc dạng như bg chủ top vì đc sống trong sự che chở của gia đình, giờ thì sau mấy năm lăn lộn ngoài đời nên đỡ rùi, hi vọng chủ top biết trân trọng và đừng làm tổn thương em nó, đừng để e nó như mình, những người như vậy bị một cú sock nào đó rất khó đứng dậy và tìm lại niềm tin cho chính mình để bắt đầu lại từ đầu
hiền quá đá luôn dek thèm yêu ^^! trc đây e cũng yêu 1 cô gái y như bg of bác ý.rất h/p nhưng sẽ k dc dài lâu