" trâu không uống nước ko dìm đầu trâu được ", cái này là do bản thân em bạn cũng ham mê những thứ này, chứ nếu đã không ham mê thì đã hông chơi
làm sao cũng vậy thôi, bro phải tích cực khuyên năng nó nữa ... haiz. mình cũng vậy, có 1 người mẹ, cờ bạc hơn 10 năm nay, lúc nhỏ tớ cũng thuộc hàng đại gia ở nhà 4 tầng đi tay ga. ngày đi học 50k (lớp 3, lúc đó dĩa cơm 5k) bậy giờ ko còn nhà nữa, phải ở tạm nhà bà ngoại, papa mình già rồi, vẫn phải đi làm nuôi bả, nhưng chứng nào tật nấy, chơi chơi và chơi, mình và chị phải vừa học vừa làm vất vả, bả vẫn ko thôi, ko làm ăn gì chỉ toàn ăn, đánh bài, ngủ !!! sợ thật
mình biết, nhiều lần tức mình cũng nện nó nhừ, nhưng nó đau 1 mình đau 10, biết nó sai nên mình mới phải tìm cách lôi nó về
có gì đâu bạn, tới nhà tuyên bố nó nợ kệ nó ai cho vay ráng chịu.để giang hồ nó cho tg em bạn 1 bài học... tới nhà mà phá bạn cần pm inbox mình chỉ cho chỗ tới hốt xác mấy tg đó liền... quang trọng là tg em bạn thui! chứ ng ta bày đặt thuê giang hồ tới nhà là chơi lại cho biết mặt... trước ông anh họ cũng bị vậy, gd bỏ ít ra mình kêu 1 phát ae ae tới tụi nó thấy mặt nge danh không dám lấy lãi 1 xu, xin nhận lại gốc + chúng nó không cho ông anh chơi bất cứ gì nữa... ổng tới chơi nó nệnh cho 1 trận cảnh báo từ đó từ bỏ làm lại cuộc đời nay có vợ con nhà cửa ngon lành. nói chung hơn nhau cái máu mặt trên địa vị đất làm ăn.
Bên nhà mình cũng có đứa bị, thằng đó nợ 20 chai, mấy thằng anh tới ngay thằng chủ sòng dọa- còn cho nó chơi thì kệ thây nó, thế mà tháng sau nó cho thằng em nó nợ thêm 50 chai, khổ thân cha mẹ nó cũng phải về bán đất trả nợ... còn thằng em mình nhát như thỏ, chắc mình cũng phải nghĩ tới cách thuê người dằn cho nó chừa
Kiếm cho nó trò chơi mới đi bạn thì nó mới quên cờ bạc dc =)) VD như : gái , ma túy or rượu chè gì đấy
khó bỏ lắm, thằng cháu của mình nè, chứng nào tật nấy, suốt ngày cứ cá độ bóng đá. Nó cầm xe rồi mẹ nó chuộc lại xong nó lại mang đi cầm, không biết bao nhiêu lần, tức quá mình kêu bà chị mình không chuộc lại nữa cho nó mất xe luôn, vậy mà nó vẫn đi mượn tiền người ta để rồi XHĐ nó đến nhà hăm chém nó, ba mẹ nó sợ quá năn nỉ rồi trả tiền. cho đến bây giờ thì thằng cháu vẫn bệnh không thể chữa nổi.
chủ yếu làm e bạn thôi, nếu em bạn ko có tư tưởng bỏ cờ bạc thì cho dù bạn và gia dình làm gì cũng ko có ý nghĩa đối với em bạn Mà lỗi 1 phần củng do bố mẹ quá nuông chiều con , nếu nó đã sai mà bố mẹ ko dùng biện pháp mạnh thì em bạn sẽ nghĩ là có người đỡ đầu , và cứ thế mà tiếp tục ngựa quen đường cũ .. Biên pháp mạnh đây nghĩa là , ví dụ ko cho tiền, cắt hêt moi chi phí, doạ báo công an, nếu mạnh nhất là duổi ra khỏi nhà, hay dưa vào trại để cách ly với bon xấu . nếu gia dình làm vậy hay chỉ doạ thì chắc chắn em bạn sẽ thức tỉnh ( vì ko ai dỡ đầu ) Hồi trước bạn của mình cũng vậy, bi gia dình nhốt và đánh trong nhà suốt 3-4 tháng , rất sợ nên từ từ sẽ ko dám quậy nữa ...