Tìm kiếm bài viết theo id

Sắp phỏng vấn định cư nước ngoài nhưng lại không muốn xa quê hương

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lungtungbeng, 17/4/12.

ID Topic : 4885015
Ngày đăng:
17/4/12 lúc 22:33
  1. lyly89 Thành Viên Cấp 6

    hihi, NVVP là cũng oki rùi, ko giàu có kếch sù nhưng chẳng lo bị đói, chi tiêu theo năng lực tài chính ko lo nợ nần.
    Có 1 cuộc sống đời thường bình yên là hay rùi.
    ừa mh cũng rất vui đc chia sẻ cùng bạn, với lại ko làm ng thân buồn cũng là 1 điều rất tuyệt vời ^^
    Chúc lungtungbeng sớm vượt qua khó khăn nha, và may mắn hơn trong cuộc sống nữa hihi ^^
     
  2. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    thím đừng có xúi bậy, nó mò ra bên kia là ở 1 đám bên MỸ ở tù,chưa kể ĐẠI SỨ QUÁN nó yêu cầu CÔNG AN VN vào cuộc để điều tra đường dây bên này là chết thêm 1 đám nữa.
     
  3. phiho11 Thành Viên Cấp 6

    rất đơn giản,bạn nói là "tôi ko muốn đi mỹ"hay là "tôi kết hôn giả" thì vĩnh viễn bạn sẽ ko cần qua mỹ nữa.
     
  4. lethikimchi YOUR LOVE IS JUST A LIE

    phỏng vấn đi Mỹ có khó ko vậy bạn,khi phỏng vấn thường ng ta hỏi những gì ??? Sắp phỏng vấn định cư nước ngoài nhưng lại không muốn xa quê hương
     
  5. lungtungbeng Thành Viên Cấp 1

    Thật lòng rất cám ơn mọi người đã chia sẽ ý kiến cùng mình, đặc biệt là bạn lyly89, cám ơn bạn nhiều lắm.
    Mình sẽ cố gắng thuyết phục người nhà để có thể đi con đường của mình, sống cuộc sống của mình.

    Cám ơn mọi người nhiều nhé Sắp phỏng vấn định cư nước ngoài nhưng lại không muốn xa quê hương
     
  6. _Pinky_ Thành Viên Bạch Kim

    24.4 này mình cũng phỏng vấn viện đoàn tụ f3, mình thì ngược lại bạn, vì gia đình mình bên ấy cả.nhưng dẫu sao cũng chúc bạn dc theo í mình
     
  7. supperkid Thành Viên Cấp 1

    Nước Mỹ Không hoàn toàn giống như mình nghĩ đâu bạn. Nếu như bạn muốn LSQ Mỹ từ chối vĩnh viễn hồ sơ của bạn đó là chuyện dễ dàng. Bạn biết không trong các diện bảo lãnh định cư sang Mỹ thì diện kết hôn là diện gặp nhiều trở ngại nhất, bị điều tra rất kĩ và mất rất nhiều thời gian. Có người kết hôn với nhau đã có con với nhau con đã được 4tuổi rồi mà còn chưa đi được, hoặc có người đã qua được Mỹ rồi nhưng bị trục xuất về vì Chính Phủ Mỹ họ điều tra ra kết hôn giả.
    Đôi điều chia sẻ cùng bạn, chúc bạn gặp được nhiều may mắn!
     
  8. lyly89 Thành Viên Cấp 6

    Hihihiiii, mong bạn sớm đạt được ước nguyện nè!

    Đúng là, chúc bạn đc theo ý mình - lời chúc hay!

    Bạn lungtungbeng ơi, như supperkid đã chia sẻ, thì ko nên nói là làm kết hôn giả, tốt nhất là giả ko biết gì để fail vòng phỏng vấn, như vậy sẽ ko bị banned vĩnh viễn này nọ nha , hihi.
     
  9. jimmyass Thành Viên Cấp 2

    đi thì khó,chứ bạn có chủ ý muốn rớt thì tui bảo đảm dễ như trở bàn tay.chúc ban may mắn nhé
    PS:Tui xin góp ý kiến chút.Quan điểm đi nước ngoài hay cuộc sống ra sao thì mỗi người 1 cảm nhận khác nhau.Tui thiệt ko thích cách trả lời chê này chê nọ chút nào.Chê mỹ khủng bố này nọ,xả súng tùm lum,vậy ko biết mấy người đó có được qua mỹ bao giờ chưa mà nói như là rành lắm vậy.Tui hiện là công dân mỹ,tui ko khen mỹ mà cũng ko chê vn quê hương tui.Dù gì tui cũng biết ơn nước mỹ đã chấp nhận những công dân tỵ nạn hạng 2 như tui,nhờ mỹ mà tui có được cuộc sống ngày hôm nay thì lấy gì phải chê nước mỹ chứ.và trong thâm tâm tui,đi đâu làm gì thì vn lúc nào cũng tốt đẹp trong tim tui hết đó
     
  10. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Pass thì khó chứ Fail thì dễ, vô gặp nhân viên lãnh sự quán trước khi phỏng vấn thì hỏi nó rằng trường hợp kết hôn giả thì có đi được không? bảo đảm hồ sơ của bạn vĩnh viễn không bao giờ được gọi tiếp. nhưng về nhà thì nình không biết chuyện gì xảy ra đâu à nha.
     
  11. mrphamtien Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    theo mình thì nên đi, bây giờ thử hỏi nếu dc đi mỹ thì bao nhiêu người sẽ chọn đi,đi cho biết với người ta đi ,vài năm có là bao,ông chú mình đi qua bên đức đến nay là hơn 26 năm rồi, hôi ông đi mới 18t lạ nước lạ cái, tết năm nào ông cũng về, giờ mình hỏi ổng chú định đi luôn sao, ổng buồn buồn trả lời :"chắc ko về đâu"
     
  12. chymsau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Theo mình thì bạn cứ phỏng vấn hết sức đúng với mong muốn của ba mẹ...
    Bạn hi sinh thân mình mà mang lại niềm tin và niềm hạnh phúc cho ba mẹ thì thử hỏi có đáng ko???
    Qua Mỹ có gì đâu chứ?? ở đâu mà chẳng cực khổ kiếm tiền...nếu đó là cưới giả thì sao bạn so sánh là cưới 1 ng ko yêu thương???
    Bạn ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân thì mình chịu...có đi rồi cũng có về thôi..đâu có đi đày ra côn đảo đâu mà sợ...nhiều ng mong muốn đc như bạn mà còn không đc...suy nghĩ đi nhé...chào thân ái!
     
  13. chymsau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đồng ý với pác này! ở đâu thì cũng như nhau cả thôi! mình rất ghét những ng chưa biết ở đó ra sao mà chê này chê nọ...làm như là biết nhiều lắm!
     
  14. Harry_ngo Thành Viên Cấp 2

    trời ơi,nhiều người ước mơ cả đời qua đó đổi đời mà ko dc,bạn dc mà ko biết tận dụng bó tay
     
  15. tandv1989 Thành Viên Cấp 3

    Nếu có tuổi trẻ và điều kiện, hãy bay nhảy để học hỏi, thực hiện ước mơ...
    Nhưng theo mình, không đâu bằng quê nhà, nơi mình đã sinh ra và lớn lên ^^
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234,
  2. KHO XƯỞNG ĐIỀN THỊNH
Tổng: 1,023 (Thành viên: 2, Khách: 1,017, Robots: 4)