Làm gì để ko mau chán ?? Khi mình làm việc gì mới đầu thấy háo hức lắm. Nhiệt tình lắm. Nhưng khi quen với cv rồi, khi hình dung là được công việc đó sẽ làm những gì rồi thì lại thấy rất chán. Mau nản. Bị stress nữa. Các bạn nào có bị giống mình ko ? Và nếu bị vậy thì các bạn làm thế nào để ko mau chán, có tính kiên trì hơn ????:adore:
theo mình thì làm việc mình đam mê thì sẽ không bao giờ chán. ví dụ ngồi vỉa hè uống nước mía rồi ngắm mấy em xinh xinh lượn qua lượn lại
ngắm trai đẹp, gái đẹp woai cũng chán!!! chẳng có gì thú vị!!! lúc đầu thì cũng háo hức lắm!! tiếc rằng ngắm woai thì cũng là người xa lạ!!!! có ai là người mình iu,. mình chỉ mún ngắm ng mình iu thôi!!!
rảnh thời gian làm việc khác là hết chán (làm xong việc cty thì lên 5giay buôn bán nè) bạn rộn đủ thứ luôn ko có thời gian mà ngủ chứ chán giè
đặt ra 1 cái mục tiêu thật khó,khi đạt dc mục tiêu đó rồi thì đặt 1 muc tiêu mới khó hơn,lúc nào cũng có cái khó khăn để cố gắng vượt qua nó thì sao mà chán dc
dễ ợt,sáng mai có trận BARCA đó, quất 50 chai,thắng thì vui -> làm việc vui hơn.Thua thì buộc phải làm để trả nợ -> đâu còn thời gian để chán.
hj` đang đặt mục tiêu mua 1 con cb125r...dù cv làm thêm hơi vất vả <e làm trông xe cho tiệm net>, nhìu lúc mún nghỉ nhưng vì mục tiêu nên phải cố lên...xin tiền ông ba` ja` mua thì thấy sợ mua rùi cái hết mún làm,với lại >20 rùi mà xin tiền thấy ky` wa'..., mà mún mua = tiền mik để dành lúc đó mới vui...khuyên bác nên đặt 1 mục tiêu j` đó thì bác sẽ cố gắng với cv của mik...chúc bác thành công
mình cũng có tính gần giống bạn nên mình chọn việc tình huống thay đổi mỗi ngày, mỗi ngày là 1 trải nghiệm mới, điều kiện khác nhau ^^, nhiều khi cũng thấy chan chán nhưng nhìn lại không còn công việc nào trên đời hay hơn nên dẹp ý nhĩ đó sang 1 bên