Cùng nhận thất bại trong lượt trận bán kết cup C1 vừa qua, Cả 2 sẽ phải tạm gác đấu trường này để tập trung vào trận chiến quyết định này, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chức vô địch Liga mua này. họ sẽ làm gì, chờ xem nhé
Barca đã chấp nhận buông La Liga lâu rồi, tâm lý cũng thoải mái hơn, Real áp lực nặng hơn do đã trắng tay mấy mùa. Hôm kia coi trận Bayer - Real mà thấy tội cho Mou, mới cầm quân Real có 2 mùa mà mau già quá, tóc bạc trắng, mặt khắc khổ, chắc do áp lực nhiều quá. Cầu mong năm nay ổng làm được 1 trong 2 cái cúp danh giá để ra đi ngẩng cao đầu
Thua cuộc con mịa giề, lượt về 2 thằng đó thay phiên dập cho tơi tả. Dùng từ thua cuộc là hơi bị sớm đó pro
Real áp lực hơn là điều dĩ nhiên, có lẽ Barca sẽ vẫn bị cái dớp như bao đội #: " KO BẢO VỆ ĐƯỢC CÚP C1 "
bóng đá nước ngoài thật là hay!! là con gái mà cũng thấy mê nữa là!! coi mí cái này hay hơn coi world cup nhìu!!!
Tựa đề nghe có mùi hiếu chiến òi Dù Pep đã tuyên bố bỏ cuộc, nhưng hiện giờ họ cũng như ManC tại Anh. Đang hăm he và sẵn sàng lấy luôn những gì họ có thể lấy dc. Một phiếu cho Barca và 1 phiếu cho thẻ đỏ của Pepe, bù lại Messi, Xavi hay Busquet gì đó phải lên cáng rời sân !