Tìm kiếm bài viết theo id

Dành cho những ai đang còn mẹ , hãy hiếu thảo nhiều hơn nữa các bạn nhé !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi chutinhangdau, 16/3/12.

ID Topic : 4707734
Ngày đăng:
16/3/12 lúc 00:08
  1. chutinhangdau Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    26/5/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    11,947
    Đây Mới Thực Sự Là Âm Nhạc !!!

    [video=youtube;CM5Slb5QROs]http://www.youtube.com/watch?v=CM5Slb5QROs&feature=related[/video]
    Dành cho những ai đang còn mẹ , hãy hiếu thảo nhiều hơn nữa các bạn nhé !Dành cho những ai đang còn mẹ , hãy hiếu thảo nhiều hơn nữa các bạn nhé ! - 1Dành cho những ai đang còn mẹ , hãy hiếu thảo nhiều hơn nữa các bạn nhé ! - 2
    p/s : ae hãy cùng nhau chia sẽ những kỷ niệm , tình cảm thiêng liêng về mẹ nhé !
     
  2. chutinhangdau Thành Viên Kim Cương

    khi có gia đình , có con rồi thì mới biết công lao của cha mẹ !
     
  3. quanghai17 Thành Viên Cấp 6

    Minh luon quan tam, nhung van con thay chua du?... se co gang hon Dành cho những ai đang còn mẹ , hãy hiếu thảo nhiều hơn nữa các bạn nhé !. Cam on ban chia se bai nhac hay
     
  4. trangGS Thành Viên Cấp 4

    Khi bên mẹ ,bị mẹ la , mẹ rầy hay buồn... hay trách... ước gì không phải nghe tiếng mẹ càm ràm nhắc nhở mỗi ngày ...bữa cơm gia đình lâu lắm rồi ko ăn cứ mãi đi với bạn bè , tiệc tùng...bây giờ có chồng ở nhà người ta mới thấy thương mẹ người ta cũng càm ràm nhưng ko nói trước mặt mà nói thẳng sau lưng , thèm vô cùng những bữa cơm mẹ nấu , thèm được nghe tiếng mẹ la , tối đến nhớ nhà mà khóc lén sợ những người trong nhà chồng thấy, Bây h có con mang nặng đẻ đau mới thấy nuôi một đứa con như nuôi từ trong bụng , vất vả biết bao...con xin lỗi vì từ lúc lấy chồng chẳng lo được gì cho mẹ, cho gia đình ...chỉ mong mẹ nhiều sức khỏe sống mãi với con để con có thể từ từ báo dưỡng công ơn mẹ...mẹ ơi!!!
     
  5. hoangducmedia Thành Viên Cấp 1

    Vẽ đẹp quá!Coi clip và nghe bài hát mình đã khóc,nhất là đoạn cúi,người mẹ già ôm con "con dù lớn vẫn là con của mẹ...."
     
  6. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    nói thật với các bạn, mình đã nghe ca khúc này không dưới 500 lần
    có những ngày mình ngồi nghe hàng giờ liền, vừa làm việc vừa nghe...

    đối với mình, ca khúc này là bất hủ và là ca khúc hay nhất
     
  7. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    nội dung nghe đi nghe lại vẫn không chán

    Clip có hình ảnh minh họa thật xúc động, và lần thứ n,
    tôi đã khóc.....

    Xin cảm ơn Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, cảm ơn ca sĩ Hiền Thục
    1 tác phẩm tuyệt vời lưu truyền hậu thế....Mẹ ngàn đời trước
    vẫn vậy, ngàn năm sau vẫn vậy...luôn luôn là vậy...

    Ngày xưa khi Ngoại còn sống, Ngoại bệnh, nữa đêm gọi dì út pha
    chút sữa uống, dì cằn nhằn, vì thanh niên đang ngủ giữa đêm mà
    bị gọi dậy...Ngoại chỉ nói ngày xưa đêm nào con cũng ọ ọe, là Mẹ
    phải dậy pha sữa cho con, còn bây giờ...
    Giờ Ngoại đã đi xa, út có muốn cũng ko còn được pha cho Ngoại nữa
    rồi...Ngày Lễ Vu Lan vào chùa, thấy 1 cụ già ngoài 60, ngực vẫn mang
    một bông hồng màu đỏ, Út và Mẹ mình đã ôm nhau khóc...

    http://yume.vn/news/tam-tinh/tan-man-cuoc-song/bong-hong-trang-cho-han.35A97335.html
     
  8. xaoxinlin Thành Viên Mới

    cái gì tốt nhất mẹ đều dành cho con ............
     
  9. gianghồyêunước Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Các chj các chú cứ chém gió đi.Đối xử thậm tệ vs mẹ trong nhà,ra đường thì tỏ vẻ hiếu thảo.Đợi đi khi con cái các vị lớn nó sẽ đối xử lại vs các vị như vậy.Ác giả ác báo.Ai như vậy thì sửa đi nha!!!Không có pa mẹ thì k có ngày hnay đâu.Dù k có công nuôi dưỡng nhưng cũng có côn sinh thành.
     
  10. kandy_tuan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ĐỐI VỚI KANDY CA KHÚC NÀY LÀ TUYỆT VỜI NHẤT TỪ KHI BIẾT NGHE TIẾNG NHẠC,BIK THƯỞNG THỨC ÂM NHẠC. LẦN ĐẦU TIÊN NGHE MÀ PHÁT KHÓC.
    BÂY GIỜ CÓ KHI NGHE BÀI NÀY LIEN TỤC LUÔN MÀ VẪN THẤY HAY

    AI CÒN MẸ XIN ĐỪNG LÀM MẸ KHÓC
    ĐỪNG ĐỂ BÙN LÊN MẮT MẸ NGHE KO
    Mẹ ở Đà Lạt giu gìn sức khỏe mẹ nhé,trời lạnh nhớ mặc thêm áo ấm,rãnh rỗi con sẽ về tham ba và mẹ. Con yêu ba mẹ rất nhiều...
     
  11. hoai.ruoudua179 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc . . . . .
     
  12. M_T Thành Viên Cấp 6

    ai coi clip ma k rung dong chung to ng do co doi tinh cam kho khan
     
  13. TKB_2010 Thành Viên Cấp 4

    nhạc hay :smile:
    đã nghe qua vài lần
     
  14. luxuryman2010 Thành Viên Cấp 2

    không biết nói gì hơn.
     
  15. chutinhangdau Thành Viên Kim Cương

    khi có gia đình , có con cái thì mới thấu hiểu đc tình thương của cha mẹ dành cho mình !
     
  16. BUNG SEAL HỘP Thành Viên Kim Cương

    ngày nào cũng thăm mama mua thuốc cho mama với rảnh là cho mama đi chơi thấy cũng ok
     
  17. Be_xiu421992 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mẹ ơi! con mãi yêu mẹ nhất!!!
     
  18. javavn Thành Viên Cấp 2

    Chúa không thể ở khắp mọi nơi nên người sinh ra mẹ... Dành cho những ai đang còn mẹ , hãy hiếu thảo nhiều hơn nữa các bạn nhé !
     
  19. nguyenloc999 Thành Viên Bạch Kim

    mẹ ơi con bất hiếu , ko dám nghe hết bài
     
  20. concasau Thành Viên Bạch Kim

    ai hiểu ra mình bất hiếu với mẹ là đã tự chuyển nghiệp của mình rồi
    khi tui nói tui đã làm điều bất hiếu là mẹ rất vui
    chỉ sợ người không nhận ra mình bất hiếu mà thôi
    hãy biến cảm xúc của bạn thành sức mạnh cụ thể để vượt qua dông bão cuộc đời
    và mẹ sẽ vui khi thấy con trưởng thành
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. minhkhangziz,
  3. Neather
Tổng: 489 (Thành viên: 8, Khách: 466, Robots: 15)