Tìm kiếm bài viết theo id

Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi niemvuimoi, 24/4/12.

ID Topic : 4920669
Ngày đăng:
24/4/12 lúc 10:09
  1. niemvuimoi Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    24/4/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    0
    Tham gia diễn đàn 5s cũng khá lâu rồi, nhưng hôm nay vì nhiều lý do đành tạo 1 nick mới để cùng tâm sự và mong nhận được sự chia sẻ của tất cả mọi người. Như tiêu đề đã nói, ngày hnay sẽ là 1 ngã rẽ cuộc đời mình. Mình quen 1 người bạn gái bằng tuổi đã được 1 thời gian, ko dám giới thiệu với gia đình vì nhà mình người miền Trung nên khá thành kiến và cổ hủ trong chuyện cưới xin của con cái. Ba me muốn mình ngoài 30t hãy lấy vợ, cưới vợ thì fải nhỏ hơn 5,6tuổi, và fải lấy vợ tuổi này, tuổi kia cho hợp...Được lớn lên trong sự yêu thương của gia đình, anh e họ hàng đều yêu thương đùm bọc nhau hết, đó là điều hạnh phúc nhất đối với mình.. Gia đình mình cũng thuộc loại khá, hiện tại mình đã có 1 công việc ổn định và đang theo học cao học nữa. Đó là những thông tin chung mình muốn chia sẻ trước với mọi người.

    Hai đứa khi yêu, đã xác định là gặp nhiều khó khăn nhưng tự nhủ là sẽ không bao giờ buông tay nhau. Mình đang rất hphúc khi biết được bạn gái đang mang trong người giọt máu của mình. Bé mới chỉ đc vài tuần thôi, nhưng 2 đứa hiện tại vui có, lo lắng có.. về vật chất thì 2 đứa cũng ko phải suy nghĩ nhiều, vì thu nhập của 2 đứa hàng tháng cũng được gần 20triệu, đủ chi tiêu cho 1 gia đình nhỏ. Tuy nhiên điều lo lắng lớn nhất bây giờ là thông báo với 2 gia đình, mà chủ yếu là gia đình mình.

    Mình là cháu đích tôn và từ lâu đã luôn là hình mẫu cho mấy đứa e con chú noi theo, học hành tốt, ngoan ngoãn, ko chơi bời quậy phá. vậy mà lúc này đùng 1 cái giới thiệu người yêu + cả cháu nội luôn. 2 ngày nay mình ko tập trung được, cứ suy nghĩ cách làm sao để nói chuyện cho ba mẹ hiểu và thông cảm. Ba mẹ mình là người có học thức, trọng danh dự gia đình vì vậy mình càng chắc rằng ba mẹ sẽ shock nặng trước chuyện này. ba mẹ lại hay đau ốm nữa...mình sợ....

    Tối nay đi làm về, mình qđịnh nói chuyện với ba mẹ. vì không thể để lâu và cũng là thiệt thòi cho bạn gái nữa. Nhưng chưa biết nên bắt đầu như thế nào??? mọi người chia sẻ giúp mình với.

    Mình tính nhắn tin trước vào chiều nay, để ba mẹ chuẩn bị tâm lý, như vậy có ổn ko mọi người??

    Hy vọng mọi chuyện tốt đẹp để sáng ngày mai lại có thể vào 5s, box 13 chia sẻ niềm vui với mọi người.

    Cảm ơn gia đình 5s
    ----------
    Một lần nữa mình cảm ơn tất cả sự thông cảm và chia sẻ của mọi người.

    Chiều hôm qua đi làm về, ba đã đợi sẵn. Ba nói mẹ là phụ nữ, đã khóc cả buổi chiều nên chỉ có 2 ba con tâm sự cùng nhau. Thái độ của ba me làm mình thực sự buồn quá. Ba mẹ ko quát mắng gì, chỉ im lặng. Ba nói danh dự gia đình, đó là điều qtrọng nhưng 1 vài năm sau cũng chẳng ai bàn tán gì nữa cả, chỉ buồn cho tương lai của 2 đứa. Người ta cưới nhau đc 2 bên gđình đồng thuận, sẽ lên kế hoạch đám cưới trong sự hân hoan vui mừng. Cưới xong rồi lại có thể hưởng tuần trăng mật ở đâu đó, lên kế hoạch sinh con. được 2 gia đình qtâm lo lắng. còn 2 đứa bây giờ đưa Ba Mẹ vào thế đã rồi, thì Ba Mẹ đành chấp nhận chứ ko còn cách nào khác.

    Ngày hôm qua đến giờ, ngôi nhà ko 1 tiếng nói... mẹ vẫn chỉ im lặng và khóc.. mình nói với ba mẹ là tối nay, sau khi 2 đứa bàn bạc kỹ , sẽ nói với ba mẹ giải pháp. Mình muốn ra ngoài sống 1 tgian, vừa để cho ba mẹ vơi bớt nỗi buồn thế này. vừa là để chăm sóc bạn gái và con mình chu đáo hơn. Không biết như vậy có ổn không?????

    ----------

    Gửi em và con iu của ba,


    Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra em và ông Trời đã cho chúng ta gặp nhau. anh luôn thầm cảm ơn vì điều đó.
    Trưa nay lại được cùng e đi ăn trưa và bàn bạc cho tương lai của chúng mình.
    Em biết không, mỗi lần gặp e, a tư nhiên lại chảy nước mắt. nhưng giọt nước mắt hạnh phúc và xót thương em nữa.
    E hy sinh và chịu thiệt thòi nhiều quá. Điều a lo lắng nhất bây giờ ko fải là gđình mà là skhỏe của e và con. Anh và em hãy nắm tay nhau thật chặt, để gia đình nhỏ của chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn này e nhé!


    Con ơi, ba và mẹ đang đấu tranh từng ngày cho hphúc của gia đình mình đó. Con hãy ngoan và sau này trở thành 1 người thật tốt con nhé. Ba và mẹ thương con nhiều lắm..
     
  2. CrazyDog.SG CON TRAI MIỀN TÂY

    Hay nhỉ...2 người có điều kiện như vậy thì tiến tới hôn nhân là ok rồi.
     
  3. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    bro nên chuẩn bị tâm lý đi, sẽ có hàng tấn bom dội xuống đó, mình nói thật chứ ko giỡn đâu, gd gia giáo + vs bạn là cháu đích tôn, đùng 1 cái có vợ, có cả con luôn rồi
     
  4. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình!Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình! - 1Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình! - 2sao nhảm ? sướng trước khổ sau cũng được chứ em
     
  5. CrazyDog.SG CON TRAI MIỀN TÂY

    Hii..có duyên nhỉ..trong box13 này a chỉ ngưỡng mộ có mình bé xíu thôi Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình!
     
  6. niemvuimoi Thành Viên Mới

    mình cũng lo lắng chuyện đó, nên ko biết bđầu câu chuyện như thế nào...
     
  7. TUAN ANH85 Thành Viên Cấp 4

    Chém trước tấu sau, k cho cũng phải cho, chịu đấm ăn xôi thôi, nếu gia đình k chịu thì dọn đi, vì đủ lông đủ cánh rồi
     
  8. ko gian_ko giau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cứ nói thật luôn bác ạ! không cho bí quá cứ sinh em bé ra đi... pa me nào cũng thương con lắm! chủ yếu là pa mẹ thôi chứ cô chú họ hàng chẳng ảnh hưởng gì đến bạn. chúc gd bạn mãi hp nhé
     
  9. niemvuimoi Thành Viên Mới

    lỗi cũng ở mình.. bjo mà dọn đi thì bất hiếu quá, đó là giải pháp cuối cùng nếu ba mẹ không chấp nhận.
     
  10. caothang2004 Thành Viên Vàng


    Chó điên lại xuất hiện , 5s vui vãi , cứ lâu lâu lại có 1 nhân vật xuất hiện , Kutumalu -- Black xì dách--> bexiu Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình!



    @ chủ topic : nếu xác định là tiến tới thì làm luôn và ngay đi bạn , ^^ chứ để đám cưới mà cô dâu bụng to lên rồi thì ... , chúc 2 bạn trăm năm hạnh phúc :embarrassed:
     
  11. ko gian_ko giau Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    không hiểu nick này đc mấy ngày... tạo nick mất 15k... ráng đóng góp nhìu nhìu nhé em!Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình!
     
  12. niemvuimoi Thành Viên Mới


    cảm ơn bạn. bây mình cũng chỉ trông vào 1 niềm tin duy nhất đó là "chỉ có con bỏ ba me, chứ ko ba mẹ nào bỏ con" cả.
     
  13. niemvuimoi Thành Viên Mới

    cảm ơn bạn nhé. hy vọng qua đêm nay, sẽ có hướng đi cho 2 đứa mình. Nếu mọi chuyện tốt đẹp thì mình cũng sẽ cưới sớm trong năm nay thôi..
     
  14. viettip.com Banned

    Còn thiếu bác Thattiennu Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình! - 1
     
  15. tư xóm gà Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tâm sự với mẹ của bạn trước đi, phụ nữ họ mang nặng đẻ đau nên sẽ thông cảm hơn. Và dù gì người mẹ vẫn thông cảm và thương con trai mình nhiều hơn !
    Nếu đã qua dc cửa ải ba mẹ thì mọi vịêc còn lại ko sao đâu Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình!
    Hình mẫu hay gì đó, chẳng qua là suy nghĩ phong kiến. Cứ nhìn xem các ca sĩ và giới showbiz bi giờ, họ vẫn mang thai ầm ầm, đẻ lén và thậm chí còn lên báo mà có biết mắc cỡ là gì đâu !
    Cái quan trọng là bạn sẽ thể hiện mình là ngưòi đàn ông thế nào trước sự việc đã xảy ra. Đó mơí là
    vấn đề của bạn trong tình huống này.
     
  16. Hột É Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chó của nhà ai bị xổng dắt về trói lại nè Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình!
     
  17. lemoncolor90 Thành Viên Mới

    Nó không sủa cũng éo ai nói nó câm Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình!
     
  18. muaban_dzuidze Thành Viên Cấp 3

    Ủng hộ bạn, chúc bạn hạnh phúc và vượt qua mọi khó khăn từ gia đình nha............
     
  19. Tommy Vercetti Thành Viên Cấp 4

    Mình nghĩ bác không dám nói hãy tìm 1 bộ phim có nội dung tương tự của bác rồi mua cho ba mẹ xem,nội dung cảm động càng tốt,sau đó nói" con đã lỡ đóng vai chính.........."
     
  20. dại gái quá à Thành Viên Cấp 2

    nói nhỏ với ng mẹ trước xem sao đi bro
     

Tình hình diễn đàn

  1. phu266,
  2. Anh88,
  3. vanquyensg2024,
  4. darcular,
  5. honeyz...,
  6. ductuan88,
  7. HONEYZ
Tổng: 831 (Thành viên: 9, Khách: 739, Robots: 83)