Tìm kiếm bài viết theo id

Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi niemvuimoi, 24/4/12.

ID Topic : 4920669
Ngày đăng:
24/4/12 lúc 10:09
  1. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Chủ top đúng là người đàn ông đích thực Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình!
    Lựa lúc ba mẹ vui vẻ thoải mái mời vào phòng rót cho mẹ ly trà,mời pa điếu thuốc .Sau đó thì nhẹ nhàn từ tốn thưa chuyện... Chúc bro HP :smile:
     
  2. rundown113 Thành Viên Cấp 3

    truoc sau h cung phai noi, ban co gang tim cach noi den van de tu tu, 1 cach nhe nhang... Vi du nhu: Ba me nghi sao neu con yeu 1 nguoi qua ma tien toi hon nhan bay h thi sao... roi tu tu moi dua chuyen dua con ra
     
  3. BABU Thành Viên Cấp 5

    Chúc mừng bác ... tậu trâu , tậu được cả nghé con !!! Không có gì phải lo lắng ... thừa thắng xông lên !!!
     
  4. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    còn căng quá thì mưa dầm thấm lâu, tác động chú bác cô dì anh em để đc ủng hộ, nói xa nói gần thăm dò sau đó thưa chuyện.
     
  5. niemvuimoi Thành Viên Mới

    cảm ơn tất cả các bạn, tsự bây mình ko biết chia sẻ cùng ai.. vì ko dám nói vs mọi người kể cả những ng bạn thân. đăng tâm sự lên đây để tìm sự cảm thông và thêm nghị lực vượt qua chuyện này thôi
     
  6. khanhha1708 Thành Viên Cấp 3

    Nói chung chẳng sao đâu, giống mình thế 1 năm về trước, nói gì thì nói vẫn cưới thui. Bảo ba mẹ đừng nói nhiều quá, khiểu gì cũng phải ở cùng nhà mà, đến khi lại mất vui. được cái bộ mẹ mình cũng biết. Hihihih
     
  7. MrBlue™ Thành Viên Cấp 4

    Ko biết mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào, nhưng chỉ góp ý với bác thế này, có chuyện gì xảy ra thì cũng phải bình tĩnh + kiềm chế + suy nghĩ 1 chút, vì rất nhiều trường hợp mình gặp, mọi chuyện có thể giải quyết tốt đẹp nhưng ng trong cuộc ko kiềm chế đc, xảy đến tổn thương cả 2 bên, nên có gì cứ bình tĩnh mà nói chuyện, tuy ba mẹ mình có trọng danh dự hay cái gì đi nữa thì trọng nhất vẫn là tình cảm gia đình, nên nếu bạn biết suy xét nói chuyện hợp lí thì mình nghĩ chuyện gì cũng sẽ qua đc thui. Trong hoàn cảnh này mình thấy mưa dầm thấm lâu sẽ hợp lí hơn là cố đấm ăn xôi, góp ý zậy thui !
     
  8. angelsting Thành Viên Cấp 5

    e chỉ biết nói 1 câu thui : con nít ko có tội. mong anh và chị quyết định sáng suốt.

    p/s: topic của ng ta chia sẻ tâm sự, cần người góp ý, mấy đứa rãnh hơi thì đừng vào nói tào lao. -> ace nào ko có thì đừng nhột Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình!
     
  9. ngohoangphuoc Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói vs mẹ trước, mà bro cũng hay, bồ of bro cũng dễ wá hen
     
  10. cố_gắng Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bé xíu vô địch thiên hạ về khoản vô duyên
     
  11. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    tui nghe bác nói "...Tuy nhiên điều lo lắng lớn nhất bây giờ là thông báo với 2 gia đình, mà chủ yếu là gia đình mình..."
    nghe thấy mà sao sao. uh thì gia đình bác w' khắt khe đi nữa. bác là cháu dis tôn đi nữa v.v.v.v thì gia đình ng con gái. nghĩ sao khi con họ chưa c đã chửa? bi h bác thưa gia đình bác. mà chuyện k mún nhất là 2 thân mẫu của bác k chấp nhận thì bác làm sao? cái nì mới quan trọng. đã x.nghĩ thoáng thì thoáng cho hết. đừng có vương là gia đình mình or gia đình của ng iu bác. bác nghĩ vậy liệu ng iu bác nghĩ như bác??? thì 2 ng đi đến đâu của chuyện tình nài??? dù nó thành thì k sao. nếu bại... bác cũng chẳng mất gì...
    chỉ thấy bức xúc câu trên của bác thôi. còn chiện 2ng đủ khả năng nuôi bản thân + baby + tự lập. có gan thì cứ bức ra mà sống. đó là trường hợp gia đình k cho thôi. còn gì thì gì... cha me vẫn thương con nhất. chúc bác hp nhá
     
  12. banmaixanh54321 Thành Viên Cấp 5

    Đã tới mức có em bé thì đừng nhắc đến đích tôn gia giáo gì hết bác à! Đã làm rồi thì không phải chỉ dám chịu mà còn phải có lập trường nữa. Kiêm định và lắng nghe thì sẽ ok hết thôi. Hồi xưa ông nội ông ngoại cũng ko cho ba mẹ mình cưới, ông ba ổng dắt đi ngao du luôn, tới chừng cho cưới mới dắt về, rồi đi coi thầy, thầy phán chưa nằm hết chiếc chiếu thì có đứa die, ba mình ổng cưới luôn mặc ai can thì can. Giờ 3 mặt con rồi đây.
    Kiên định, nhỏ nhẹ, biết lắng nghe. Trường hợp của bác sẽ được cưới sau khi ba mẹ bác tỉnh dậy sau khi xỉu! hì hì
     
  13. hóc xương Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cứ điện cho ba mẹ nói thật thôi, dù sao cũng con cháu mình mà, chắc ko đến nỗi nào đâu
    bạn nói rằng thời buổi bây giờ nhiều người bị trục trặc về đường con cái lắm nên con thử trước để đảm bảo máy móc chạy tốt thì mới rước về
    còn cái con bé xíu gì đó toàn đi cm bậy bạ để bị chửi trên đầu trên cổ, ba mẹ nó biết đc chắc cũng buồn lắm, chuyện vợ con ngta mà nó vào phán 1 câu rồi trốn, mẹ nó, có khi sau này nó muốn có con cũng ko đc ấy chứ, lúc đó đừng vác mặt lên 5s nhờ anh em giúp ... nhá
     
  14. Mr Jun Thành Viên Cấp 6

    Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình!zo ziên cũng vừa vừa thoy nha gái, top pic cần sự tư vấn chứ ko phải zo cho bạn pm nhảm như fb đâu nhé Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình! - 1
     
  15. denise_synh_dep1 Thành Viên Bạch Kim

    em nghĩ là nên đánh tiếng trước qua đt, rồi khi gặp ba mẹ thì nói rõ ràng, cụ thể. Ba mẹ ko muốn con cưới sớm là vì sợ con còn trẻ, chưa đủ khả năng xây dựng gia đình nhỏ, nhưng nếu mình chứng minh được mình hoàn toàn đủ điều kiện và tâm lý để xây dựng gia đình rồi thì cũng ok thoy..
    chúc anh chị may mắn..Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình!
     
  16. Maxkid89 Thành Viên Kim Cương

    Đàn ông con trai có làm có chịu, chuyện đã đến vậy thì bạn càng phải chứng minh cho người iu biết là bạn sẵn sàng làm tất cả vì cô ấy, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra ah, bạn nên nói trước chứ đừng để ba mẹ bạn vô tình phát hiện ra, lúc đó họ sẽ nghĩ bạn ko coi họ là ba mẹ nữa, chuyện quan trong vậy mà dám giấu. Dũng cảm lên, đối mặt với sự thật đi, nói chuyện với ba mẹ của bạn là còn đỡ đó, qua nói chuyện với ba mẹ bạn gái của bạn mới kinh hoàng
     
  17. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Sốc chớ, tự nhiên thằng con trai báo tin đã có con với người ta rồi xin cưới, gia đình dễ tính nhất thì chủ top cũng bị chửi chứ đừng nói đến gia đình nho giáo. mà tại sao quen bao lâu rồi mà không dắt bạn về nhà lần nào cả vậy?
     
  18. Ganso Dục Tốc Bất Đạt

    Tôi thấy chữ đó nên dành cho bạn.

    To chủ pic: chúc mừng 2 bạn:beauty:Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình!. hãy mạnh dạn lên...Hạnh phúc đang ở trước mắt chờ 2 bạn. Ko gì là ko thể.
     
  19. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Bạn cũng lớn rồi. Chuyện hôn nhân đại sự là do bạn tự quyết định, vợ mới là người sống với bạn suốt đời còn lại chứ không phải là ba mẹ mình cho nên bạn có quyền lựa chọn. Chuyện chọn dâu kén rể, ở quê là tồn tại từ xưa nay rồi; nhưng lớp trẻ giờ đâu như lớp trẻ hồi xưa nữa bạn. Chuyện này không có gì gọi là bất hiếu hoặc xấu hổ gì hết, cứ đường đường tổ chức cưới hỏi; trước bái lễ gia tiên, sau phu thê giao bái. Cả đời người mới có 1 lần, không nên vì tiểu tiết mà bỏ qua đại sự kẻo sau này lại ngậm ngùi.
     
  20. ncc5giay Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Là cha Mẹ nào dù con có lỗi làm gì cũng có thể tha thứ được.

    Chuyện mà bạn đang gặp cũng là chuyện mà rất nhiều bạn trẻ hiện nay gặp phải.

    + người thì phá
    + người thì chờ sinh xong rồi tính
    + người thì cưới luôn kẻo trễ

    trường hợp của bạn : thai nhỉ chỉ mới vài tuần chắc cũng không to lắm. Nên thời gian cho 2 bạn chuẩn bị cưới cũng ok.
    Kinh tế không có gì đáng lo thì bạn đừng lo nghĩ quá.

    Nếu mình đoán không lầm thì ba mẹ bạn sẽ còn vội hơn bạn nếu bạn báo cho họ.
    Ba Mẹ sẽ sớm lo đám cho cả 2 bạn thôi.

    Bây giờ chuyện của bạn cũng bình thường rồi nên bạn đừng quá quan trọng hóa vấn đề như thế.

    Hãy đứng thẳng và trình bày một cách rõ ràng nhất về nguyện vọng của 2 đứa. Đừng quên đưa bạn gái theo cùng .
    Không có gì hạnh phúc bằng kết quả của tình yêu là hôn nhân và con cái bạn ah.

    Chúc 2 bạn sớm hạnh phúc
    chào bạn