Tìm kiếm bài viết theo id

Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi niemvuimoi, 24/4/12.

ID Topic : 4920669
Ngày đăng:
24/4/12 lúc 10:09
  1. co_nhoc89 Thành Viên Cấp 6

    lót dép ngóng thui kg biết tư vấn sao nữa.
    mà chủ top + vợ thu nhập 1 tháng đã 20tr rùi thì có thể lo cho gia đình bạn, mình nghĩ sức ép tâm lý kg phải về bạn mà GF bạn chính là người phải hứng chịu nhiều hơn đấy, kg tránh khỏi đâu, người khổ tâm nhất vẫn là GF bạn
    Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình!
     
  2. niemvuimoi Thành Viên Mới

    cảm ơn tất cả comments của mọi người. mình cũng đã xác định là lỗi ở 2 đứa. mình làm mình chịu..

    thú thật là cũng do mình nấn ná quá, hồi đầu mới quen, biết 2 đứa = tuổi thì gia đình sẽ cấm cản nên cứ chần chừ chờ 1 dịp nào đó thuận lơi, vui vẻ để có thể giới thiệu với cả nhà. vì mình chỉ nghĩ nếu ra mắt vào thời điểm ko thích hợp, thì vốn đã ko thích bạn gái = tuổi lại đâm ra thành kiến ngay từ đầu thì tội nghiệp cho bạn gái mình quá.

    mình tôn trọng cả gia đình 2 bên, chỉ mong tối nay mọi chuyện đâu vào đó. rồi mình sẽ lên kế hoạch về quê bạn gái, cưới hỏi , sinh con...mình thì thích e bé lắm vả lại là con của mình nữa thì đó là điều tuyệt vời nhất rồi.
     
  3. niemvuimoi Thành Viên Mới

    cảm ơn bạn. 2 đứa cũng mới đi ăn trưa về..tâm sự đủ chuyện, cũng động viên bạn gái fải cố gắng, ko để những áp lực ảnh hưởng tới beby trong bụng...cảm giác khó tả thật.. nếu thuận lợi là đầu năm săm đc ẵm bé trên tay rồi
     
  4. »--»_ßµ¶v¶_«--« VÔ ĐỘC BẤT NỮ NHI

    Nhỏ này đi đâu cũng để bị chửi Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình!
     
  5. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    chuyện đã vậy thì gia đình phải chịu thôi Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình! chỉ tìm cách lựa lời nói để khỏi tránh cháy nhà Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình! - 1
     
  6. niemvuimoi Thành Viên Mới

    hj, chỉ mong mọi chuyện đừng vượt quá tầm kiểm soát của mình.
     
  7. cdmaimai Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Quan trọng bác chuẩn bị tâm lý thật vững vàng để chịu được áp lực lớn từ phía gia đình, bảo vệ vợ con của mình. Mình nghĩ chuyện này bên khó xử và đau khổ hơn là bên nhà gái, sĩ diện, danh dự của nhà gái bị tổn thương nhiều hơn, nên bạn làm sao cho khéo giải quyết bên bạn cho êm xuôi còn qua nhà gái nói chuyện nữa.
    Chúc bác đủ bản lĩnh
     
  8. niemvuimoi Thành Viên Mới

    cảm ơn bạn.. mình cũng nghĩ rồi, xong xuôi bên nhà mình. mình vs bạn gái sẽ về quê thưa chuyện bên nhà gái và tính chuyện cưới hỏi. monng là mình đàng hoàng, có trách nhiệm thì nhà gái cũng vui vẻ chấp nhận cho 2 đứa cưới nhau.
     
  9. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    bạn hãy chuẩn bị cho thật chu đáo nhé, đừng để ba má bạn khi sang nhà gái nói chuyện thì bị nói xỏ xiên thì chiến tranh sẽ bùng nổ đó.... cái chuyện này rất là khó xử đó, phải chờ xem bản lĩnh của 2 bạn như thế nào và thêm phần may mắn của các bạn nữa nhé.
    đừng vội mà mời ba má bạn đến nhà bạn gái liền, tốt nhất là sau khi giải quyết ở nhà bạn rồi thì bạn nên cùng bạn gái về quê trước để thưa chuyện và xin phép ba má bạn gái cho gia đình mình đến gặp nhau để nói chuyện. bên đó có nói gì thì chỉ có 2 bạn nghe và chịu đựng thôi, sau đó khi họ đồng ý rồi thì hãy mời ba má bạn đến gặp nhà gái.
     
  10. captdiary Thành Viên Bạch Kim

    Dùng skill của Nobita đi. Bịa ra 1 lỗi gì nặng hơn rồi nói ra lỗi này ^^
     
  11. niemvuimoi Thành Viên Mới

    cảm ơn bạn. 2 gia đình ở xa nhau, chỉ có dịp cưới hỏi lễ lạc gì đó mới gặp nhau. hi vọng là mọi chuyện sẽ qua, sáng mai là ít nhiều biết được hướng đi tiếp theo như thế nào rồi..
     
  12. niemvuimoi Thành Viên Mới

    hjx, còn lỗi nào nặng hơn lỗi này hả bạn ??? dù sao cũng cảm ơn sự chia sẻ từ mọi người, mình thấy nhẹ lòng và sáng suốt hơn
     
  13. cdmaimai Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Mong một kết thúc vui vẻ, có tin dzui thì post lên cho anh em cũng chia sẻ nha bác
     
  14. shady Thành Viên Bạch Kim

    em chúc mừng bác đã có baby nha. em thì văn chương ko có nhiều, những lời động viên tâm sự chia sẻ mà những anh chị trên đã nói hết rồi. Em chúc anh và chị trăm năm hạnh phúc nha.
     
  15. niemvuimoi Thành Viên Mới

    cảm ơn em.. hi vọng sẽ có tin vui để cùng chia sẻ với mọi người...
     
  16. GiaLac2011 Thành Viên Cấp 6

    mọi người đóng góp ý kiến những gì cần nói hết rồi . thôi chúc bác hạnh phúc với niềm vui mới
     
  17. tronkiepbinhyen Thành Viên Cấp 5

    nói nhãm cũng đúng rồi, bạn lớn rồi, làm 1 tháng cả chục triệu mà ko tự suy nghĩ và quyết định đc vấn đề trọng đại này à.

    mang lên đây hỏi rồi mỗi người 1 ý, làm bạn rối thì sao nhỉ. tự lập đc rồi thì tự quyết định chuyện của chính mình đi, cưới vợ là cưới cho mình mà Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình!
     
  18. niemvuimoi Thành Viên Mới

    bạn nói đúng. nhưng thực sự công việc và chuyện tình cảm nó khác xa nhau nhiều lắm. mình có thể trình bày trước mọi người, thuyết fục khách hàng, làm tốt công việc của mình.

    nhưng chuyện này lại khác, lên đây để tìm sự động viên chia sẻ, vì chuyện mới bước đầu mình ko nói vs ai đc hết..cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé.
     
  19. be_xiu1991 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    anh này nói đúng ý em.
    Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình! - 1
    em xin chia vui với anh. vì anh đã tìm được một nửa của mình và có thêm chức là làm cha!! thật là vui!
    Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình! - 2

    nhưng mà ý em nói "nhảm " ở đây có nghĩa là anh lớn ui! là một người đàn ông của gia đình, là một người cha thì cuộc sống là cuộc sống của anh, ng iu là của anh. con là của anh. lớn ùi thì nên tự quyết định anh ah!!
    ngay cả em trước giờ điều gì em thích thì em làm. ko ai ép buộc được gì em.
    nếu một người đàn ông chuyện nhỏ mà ko quyết định được thì sau này còn bao nhiu khó khăn phía trước,một mình anh phải lèo lái hết thì làm sao anh làm được.
    chuyện của mình chỉ có mình tự giải quyết được. đem lên mạng nói thì mỗi người một ý kiến , một lời khuyên thì anh rối hết ah? tìm ra phương pháp cho chuyện mình làm là cách tốt nhất để chịu trách nhiệm với hành động của mình!!! đó là người đàn ông bản lĩnh!!

    em thì thấy mọi người đa số chúc mừng anh!!! còn việc làm như thế nào, đối đầu với khó khăn, thử thách như thế nào đó là việc của anh! chúc anh và gia đình hạnh phúc!!:smile:
     
  20. PéLùn Thành Viên Cấp 5

    Theo mình thì nói chuyện này cho Mẹ nghe trước, Mẹ sẽ giúp suy nghĩ và giúp mình hướng giải quyết.
    Vì Mẹ lúc nào cũng tình cảm,và biết cách làm thế nào để thuyết phục Ba.
     

Tình hình diễn đàn

  1. tranphu0938,
  2. hoale,
  3. chinhchu2258,
  4. sonblackberry
Tổng: 522 (Thành viên: 8, Khách: 502, Robots: 12)