Tìm kiếm bài viết theo id

Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi niemvuimoi, 24/4/12.

ID Topic : 4920669
Ngày đăng:
24/4/12 lúc 10:09
  1. Bánh Bao Cải Uy tín là trên hết

    Đọc hết 11 trang , ae comment hết rồi mình cũng ko có ý kiến gì , chỉ chúc bạn vượt qua được kì này , 2 vợ chồng hp ..
     
  2. colusatv123 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cố lên bạn !dù sao hãy dũng cảm đối diện với gia đình !mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
     
  3. C100 Thành Viên Cấp 3

    Gửi bạn chủ topic này !
    Làm người đàn ông là phải biết mình cần phải làm gì, phải có chính kiến, có suy xét trước sau, dám làm dám chấp nhận.
    Hiện bạn gái có thai, kinh tế tạm ổn, 2 bạn yêu thương nhau. Thế là đủ !!! Cưới thôi kẻo con gái người ta tủi thân, cha mẹ cô gái buồn phiền.

    Phần gia đình bạn, xin nói thẳng, sắp có cháu + con dâu, con trai sắp tìm thấy hạnh phúc mái ấm gia đình => Không có gia đình nào muốn ngăn cản chuyện tốt đẹp của con cái cả, nếu ngăn cản thì đúng là quá cứng nhắc và ấu trĩ => khi đó bạn phải tự quyết định chuyện cuộc sống hôn nhân của mình !

    Nên nhớ, vợ con bạn sẽ là người sống với bạn cả đời chứ không phải cha mẹ, anh chị em bạn !
    Thiết nghĩ, tỷ lệ về "ra mắt song thân" thành công là 100% , không có vấn đề gì phải lo lắng !!!
    Chúc HP !
     
  4. niemvuimoi Thành Viên Mới

    cảm ơn tất cả mọi ng. mình đã nhắn tin nói sơ sơ.. cả nhà đã biết chuyện, 20' nữa là về và gthích rõ ràng với ba mẹ.

    sẽ khó khăn, nhưng thời gian rồi cũng xóa lành mọi vết thương mà..
     
  5. suzuki2011 Thành Viên Kim Cương

    trong nhà có ai dễ dễ bạn nên bỏ nhỏ trc...
    cố gắng và can đảm lên nha bạn, bạn nắm giữ tương lai của cả 3 ng chứ ko phải mình bạn
    chúc bạn thành công và như ý.
     
  6. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    chờ rp sao khi thưa chuyện của bác chủ top
     
  7. lovein One Heart One Love

    c*ó hay sủa là c*ó không cắn :look_down:
     
  8. BeNa_Na Yểu Điệu Thục Nữ

    nếu không dám đối mặt với gia đình chỉ vì chuyện bạn đã làm thì bạn có còn là người đàn ông của gia đình để bảo bọc người phụ nữ bạn yêu hay không , nói thật chứ mình thấy bạn yếu đuối quá cố lên nào bạn cũng lớn rồi có phải nhỏ đâu ra riêng là 1 quyết định đúng đắn nhất
     
  9. akita99 Thành Viên Cấp 4

    Tình hình sao ròi bác chủ?
    Chúc bác mọi chuyện tốt đẹp nhé
     
  10. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    không hôm nay thì ngày mai thôi
    giải quyết sớm để còn lo cưới xin cho nhà gái nở mặt chứ bro
    bro im lặng là ích kỷ đó,hậu quả của sự im lặng sẽ nặng hơn là nói ra sự thật
     
  11. n3h1p5 Thành Viên Cấp 6

    - là đàn ông, dám làm dám chịu, mình tin 2 bạn có thể tự làm chủ được gia đình của mình, tuy nhiên mình ko khuyên bạn rời xa gia đình, mà hãy dùng lời nhỏ nhẹ nói với ba mẹ, mong ba mẹ thoáng hơn 1 tí, bước đường cùng ko thuyết phục đc gia đình thì mình mong là bạn hãy xứng đáng với tình yêu của bạn gái và nhất là một sinh linh bé nhỏ đang dần hình thành chờ đợi sự dũng cảm của bạn Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình! do kinh nghiệm sống còn ít nên chỉ có vài lời góp ý thế thôi, nếu có gì sai mong bỏ qua cho mình
     
  12. hero_kaisy Thành Viên Bạch Kim

    đợi tin vui của chủ topic
     
  13. niemvuimoi Thành Viên Mới

    cảm ơn mọi người. mình ko biết lúc này nên vui hay buồn nữa??
     
  14. Hung_Chu_Tich Thành Viên Cấp 5

    gù 1 ông bác hay ông chú gì đó có tiếng nói ảnh hưởng đền ba mẹ bác rùi trình bày quan điểm.
    rồi kiu ổng nói xa nói gần tác động từ từ.
    tầm khi cái bụng lùm lùm thì đã thấm, cho cưới ngay Ngày hôm nay là 1 ngày quan trọng nhất của đời mình!
     
  15. niemvuimoi Thành Viên Mới

    cảm ơn bạn hiều lắm. hổ dữ còn ko ăn thịt con.. sao mình lại có thể bỏ người mình yêu và đứa con của mình đc...chỉ hy vong thời gian này chóng qua. mình thì ko sao, chứ nhìn cảnh ba mẹ khóc vì mình, mình ko chịu đươc.
     
  16. nguyentanphat Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đã xác định k buông tay nhau thì còn phải nghĩ gi nữa bạn, cha mẹ có giận thì chuyện cũng lỡ rồi, có chơi có chịu. để lâu càng thiệt thòi cho bạn gái & đứa con của bạn. thân!
     
  17. niemvuimoi Thành Viên Mới

    cảm ơn bạn nhiều lắm.. hiện tại, mái ấm nhỏ chính là nguồn động lực duy nhất của mình để tiếp tục đấu tranh đó...nhận đc những dòng chia sẻ của bạn, mình ấm lòng hơn nhiều..
     
  18. sofialnguyen_2008 Thành Viên Kim Cương

    hi hi
    chúc mừng bạn
    bạn cứ yên tâm lo cho gia đình nhỏ của mình trước
    còn ba mẹ thì sau này sẽ hiểu mà
    dư luận ko là gì cả, quan trọng mình sống hạnh phúc, thoải mái như thế nào thôi
     
  19. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    đừng nói là hổ dữ không ăn thịt con, mà nếu con cái có bất hiếu như thế nào đi nữa thì cha mẹ cũng không hề bỏ, cha mẹ nào lại không thương con và mong muốn con mình có được cuộc sống sung sướng , đúng không. Bây giờ thì cha mẹ của bạn khóc vì bạn nhưng sau này có thể họ cũng sẽ khóc vì thấy gia đình bạn sống hạnh phúc bên nhau, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc mà cha mẹ mong muốn ở tất cả các con của mình.
    Bạn đừng làm buồn lòng cha mẹ và cũng đừng phụ lòng anh em 5S đã chân tình góp ý với bạn.
     
  20. niemvuimoi Thành Viên Mới

    cảm ơn bạn. mình cũng chỉ mong ngày đó sẽ đến thật nhanh..chứ bây giờ, nhìn không khí gia đình như vậy, mình thấy có lỗi quá...
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 686 (Thành viên: 0, Khách: 682, Robots: 4)